1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vô điê?m danh với ca? nha?. Mi?nh đang có mặt ơ? Sa?i Go?n. Khi na?o Viheart vê? mi?nh off nhé?
    A?, mi?nh đem bộ saree vê?, chơ? các na?ng chi? cách mặc ne? . Xin chân tha?nh cám ơn va? sef xin đa tạ :P.
    Merry belated Christmas and happy New year!!!
    Yêu ca? nha?
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Ui, abantony đã về rùi, vui quá, mà lần này về 1 mình thui hả, có dẫn ổng về theo ko đó?
    Tớ rất muốn "sờ" cái saree, cơ mà ko biết mặc thế nào huhu, mà chắc nhà mình trong này ko ai biết cách mặc saree quá, có mỗi VH với Sunny thì xa ơi là xa
    Hồi đầu tháng tớ đã xin phép công ty nghỉ từ ngày 1-1-2009 đến ngày 6-1-2009 nên tớ tính sẽ về quê chơi, định đi ra HN làm visa chứ (thực ra là muốn đi chơi) nhưng mà chưa nhận được giấy tờ thư mời thư miếc gì của ổng nên thui, về quê chơi cho rùi.
    Nhà mình có thể off vào trước 1-1-2009 được hem? (bữa nay bắt chước mấy em xì-tin, xài từ "hem" cho nó trẻ ra, mà thấy từ này cũng dễ thương í nhỉ, phải hem)
  3. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Èo, tui cũng khoái nhìn mấy bộ quần áo đó lắm, tại vì nó đẹp đẹp là .
    Sáng ra ngồi chỉnh sửa cái hợp đồng đàm phán mà chán hết cả người, một cái hợp đồng tư vấn kinh doanh có mỗi 2000$ (chiến lược MKT cho cả một năm) mà khách hàng cứ kì cà kì kèo đòi này đòi nọ, chán ko tả nổi, đúng như anh iu tui bảo "những người ko hiểu biết về MKT ko bao giờ đánh giá cao những người làm MKT, họ cho rằng bản thân họ còn làm giỏi hơn".
    Tối qua tui đã gọi cho sis Kirstan, hôm nay sis ra HN, tối mai tui gặp hai vợ chồng sis một lát. Vì ông xã của Kirstan sẽ bay về Indo ngày 30/12, Kirstan sẽ ở lại và chắc chắn sẽ ăn chơi cùng hội HN khi nàng Ata và ng iu về VN. Nghe giọng Kirstan thương quá, mai gặp buôn coi sao.
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Cj iu quí đợt này bạn về sẽ có saree cho nàng ngắm và mặc thử, hi vọng bạn sẽ luyện đc cách mặc trong 1 tuần để về training lại cho nàng.
    Hôm qua đi lên khu trung tâm coi Xmas, tía má ui giờ tui bít thế nào là India, nhìn chỉ thấy người và người, mà toàn indian k hà, người nước ngoài cũng có nhưng k nhiều. Hum qua đã đc đi thử rishaw của ấn, ặc ặc mấy bác lái xe ở đây phải cho đi đua xe công thức 1 mới phải, đến khúc quanh, chỗ đông người mà k hề giảm tốc độ cứ thế phi vèo vèo, kinh thía chứ. Tui cũng đã đc thử đi Metro, chời cũng chỉ người và người..., àh nữa , jo tui đã biết thế nào là bị xoi mói. Mình vừa chui vào MRT cái đã bị dân tình nhìn, mà ăn mặc cực kỳ lịch sự tử tế nhá, lúc đứng thì do cái tay vịn nó cao, tui k thèm vịn tui ôm ổng lun, ai dè dân tình cứ thế dòm Hà hà, tui kệ cho dòm chơi
    Còn nhiều chiện buồn cười lém, hum sau tui tám típ, tui đi ăn sáng đã, 10h sáng mới ăn sáng đấy ạ
    Àh nghe vụ ss K ở lại HN tui mừng quá, hum sau về ọp nghe ss, hì hì iu ss nhìu nhìu
  5. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bà Astha qua bển mà ăn ngủ chi cho kỹ rứa, tui cũng muốn qua bển với bà lắm Mỗi ngày nhớ vào nhà update tình hình nhé. Mà ba mẹ chồng có thích quà bà tặng ko?
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc mới có mấy ngày ko vào mà mấy nàng tám chín mười vô cực ghê quá, tớ bị hụt mặt tiền mấy lần rồi
    Tớ đọc tầng trước thấy Ali nhà jani tuyên bố câu Jaan we r muslim tớ mắc cười quá, cứ cười suốt, mấy ông này cực đoan nhỉ, người ta lấy dịp noel để vui chơi chúc tụng lẫn nhau thôi chứ cũng ít người quan tâm đến ý nghĩa tôn giáo của nó, làm gì mấy bác ấy phải trầm trọng hóa vấn đề dữ vậy
    @abatony: nàng chắc tâm trạng đang phơi phới hi hi,
    @viheart: chúc ấy gặp nhiều may mắn và hai bạn luôn ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, tớ chắc rằng bố mẹ chàng sẽ sớm muộn bị thuyết phục bởi người yêu của con trai bà thôi Tặng hoa nàng nè, nhớ giữ tinh thần vui vẻ và phấn chấn nha
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    nghe aastha kể chuyện thích quá, kể nữa đi nàng ơi, mà suốt ngày đắm chìm thế này có định quay lại VN không đó
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    @Louise: Nàng yêu quý, hôm nọ theo dõi ko để ý ngày nào nàng đi Egypt, giờ nàng đang ở đâu thế? Chụp hình nhiều nhìêu nha bây Hôm đọc cuốn lịch sử kiến trúc của bà chị ở đây, cha tác giả nào viết là những công trình cồ (VD Pyramid ở Ai Cập) chứng tỏ người Ai Cập lúc này trình độ tư duy còn thô sơ (thô thiển), không hiểu cha nào dốt thế
    Tớ mấy hôm nay đang ghét học tiếng Nga lắm rồi nàng ơi, cô bắt viết đề tài, Khi trở về Việt Nam em sẽ nói gì với bạn của em về nước Nga? Cảm nghĩ của em ra sao? Chả nhẽ tớ lại hỏi cô là cô muốn em viết xạo hay viết thiệt, híc,
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @VH: hí hí, VH làm tớ cũng cười theo đây này, thế Kamran thì sao, có như ông ali ko?
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    trời y chang, chắc đỡ hơn chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này