1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizanu

    kizanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hi, mình ở HCM, sẽ đi Kolkata ngày 22/1 đến 27/1, transit ở Thái. Hỏi thăm ở đây có ai đi chung đường vì mình là gà công nghiệp lần đầu xuất khẩu.
  2. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Đang hóng mấy chuyện của nàng Hà sapa :D, đợt này ko có gì biến đổi nhiều nên chỉ vào nhà hóng thui :D
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đang nóng máu ghê gớm
    xin lỗi cả nhà , tớ xì pam cái.
  4. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Sorry bạn Abantony (hhi hi ko biết mình viết đúng ko nữa), tớ tìm ko thấy bài tớ viết ở đâu nữa... Mấy hôm nay tớ bị involve vào 1 vụ tranh chấp tm mà mệt gần chết.... ko có thời gian ngó nghiêng gì cả...
    Không biết bạn có tin gì về vụ đĩa/sách malayalam kia không?
    Tks Abantony trc nhé
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    xì pam thía thì sao mà hết nóng máu đc chứ. fải kể ra là có chiện j đi chứ, để bà con còn biết đường mà để dành tiền sớm sớm hé hé
    tình hình là sáng nay iem vào nhà điểm danh thui, chứ cả ngày nay là túi bụi (dự đóan mí ngày kế cũng thế) tối nay 10h leo xe về RGiá nữa, oa oa. nhà mình tranh thủ lúc iem đi mà tám tiếc nhiều vào nhé, nói xấu iem cũng đc, xây đc nhà mới thì càng tốt
    sáng nay nhà mình im ắng thía nhỉ, cả nhà đâu hết ùi, để iem rót chén trà đãi khách thay bà con
  6. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sunsight ơi, bạn tớ mua sách từ tuần trước rồi, có reply cho nàng mà chắc nàng không đọc được.
    Giờ thì bạn tớ chuẩn bị về Sing rồi. Nếu cần gấp thì đưa tớ địa chỉ nhé, tớ sẽ gửi từ Sing qua cho nàng. Nếu không thì tết này em tớ về Sài Gòn sẽ gửi ra sau.
  7. abantony

    abantony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Được abantony sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 04/01/2009
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa mới ngủ dậy, bắt chước em Vân cũng vào đây điểm danh 1 cái . Tình hình là tối qua tớ thức đến tận 2h sáng, đã ngâm cứu xong 3/4 The Twilight Saga của Stephenie Meyer. Thật tình mà nói thì tại nàng Tama quảng cáo Twilight ác quá nên tớ cũng ráng mò mẫm xem cái best seller nó như thế nào, và kết quả là 5 tiếng cho Twilight, 7 tiếng cho New Moon và cả ngày đánh vật với Eclipse lý do thì là mà rằng 2 cuốn Twilight và New Moon thì có bản dịch tiếng Vịt rồi nhưng Eclipse thì chưa nên với trình tiếng Em "siêu đẳng" của mình thì tớ phải vừa đọc vừa đoán , may quá cũng hết được cuốn 3, hôm nay sẽ chiến đấu nốt với cuốn 4 Breaking Dawn cho nó trọn bộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    À, wên, còn Midnight Sun qua lời kể nam chính Ed nữa chứ nhẩy, mở ngoặc là 4 cuốn trên cho nữ chính Bella kể lại. Truyện tình cảm nhẹ nhàng (thỉnh thoảng thêm vài pha hành động cho nó gay cấn ) phù hợp với tuổi "tin-nei-gờ", tình yêu bí mật giữa một nữ sinh trung học và anh chàng vampire (thể loại tớ thích) và mức độ "trong sáng" của nó thì cứ tăng dần theo tuổi của 2 nhân vật chính , nên tớ càng đọc càng thích, he he...
    Mục đích trước khi đọc truyện là để tớ nắm vững nội dung, xem phim cho dễ hiểu tâm lý nhân vật thế nhưng đọc xong thì tớ đang e là tớ không dám xem phim. Lý do cực kì đơn giản nhá, Mr.Ed trong truyện được miêu tả perfect 100% còn em Robert Thomas Pattinson thì tớ đã không thích từ khi đóng Cedric Diggory trong Harry Potter and the Globet of Fire, không thích nhân vật nên không thích luôn diễn viên , sợ xem em ý diễn xong thì tớ mất cả hình tượng với Ed luôn, T__T. Còn Kristen Jaymes Stewart thì không có gì để bàn, xinh lung linh hơn Bella theo miêu tả của tác giả trong truyện nhiều lắm , tớ thích em từ Panic Room cơ , ít ra xem em diễn còn hiểu được nguyên nhân vì sao Bella lại được các em giai khác chào mừng đến vậy . Túm lại là vẫn phân vân, có nên xem không nhẩy???
    [​IMG]
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ê ê cho tớ bon chen phát, mí hôm kia hôm qua tới giờ con em tớ nó đi tha cái đĩa Chạng vạng về, mở lên coi, coi giữa chừng thì đĩa bị gạch giữa chừng -> coi khúc cuối -> ko hỉu gì cả
    thế là con em tớ nó download trên mạng về bộ truyện này ngồi đọc cả ngày, tớ cũng bon chen đọc tí xíu hihi
    Yla ơi, vậy nguyên cái đĩa phim là tóm tắt toàn bộ nguyên 4 truyện đó lun hả, qua giờ tớ chưa nghiên cứu nên ko biết, cứ tưởng chỉ là nội dung của tập 1 Chạng vạng thôi, vậy hoá ra mấy phần như Trăng non là tiếp theo của tập 1 Chạng vạng hả?
    Cơ mà tớ cũng ko thích anh chàng nam diễn viên chính, xấu hoắc à, vậy mà cũng cho đóng phim này, sao ko chọn anh nào đẹp trai perfect đẹp như thiên thần nhỉ
    Tớ ra phụ mẹ luộc gà ăn đây, bữa nay nhà tớ ăn gà luộc (gà thả vườn nhé), cháo gà, xôi gà, ui ngon ngon ngon ngon
    @ Tama: suýt nữa quên, Tama hết bệnh than chưa? Iu đời lại chưa?
  10. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự dưng tớ lại thấy buồn buồn, chỉ muốn đi hét mà không có cạ
    Hội hôm nào giao lưu cho tớ nghe Karaoke Ấn với nhé :)
    Có 1 điều ngớ ngẩn đến vớ vẩn là khi sang Ấn tớ đã không mua 1 đĩa nhạc nào hết (mặc dù có trong shopping list), thế nào cuống quýt quên sạch. Lần sau không bao giờ để shopping vào ngày cuối cùng, mà cũng không tin thằng nào nói tặng đĩa nữa (hu hu, có 1 em nói tặng đĩa nên tớ đã không mua vào mấy ngày shopping trước). Của đáng tội là tớ nghe nhạc thấy hay hay nhưng có biết ai với ai hét đâu, cũng chả biết miền Nam hay miền Bắc nữa, nói chung mù tịt.
    Hôm qua 2 anh chị nấu món Ấn, Chicken Masala, cho hơi nhiều hành tây nhưng mà vữn ngon (chẹp chẹp), lại còn uống Mango Lassi nữa (đồ uống yêu thích mỗi khi ăn đồ Ấn ở Hà Nội), chỉ thiếu tí âm nhạc...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này