1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    úi vậy sao anh ko thương tình cua em đi cho rồi, để em phải khổ thế này huhuhuhu, em ko chê anh đâu mà em chỉ sợ có chiến tranh xảy ra thui à
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Assthaa: Bà Astha này sướng thật, lo tận hưởng niềm vui đi nha, tặng cái bông nà
    Ngày mai tớ vào Sài Gòn các nàng ạ, tối nay tớ sẽ đi mua cốm Hoà Hiệp theo lời advise của em Vivian, tính mua mấy bịch bánh rế cho mấy nàng ăn dính răng chơi nhưng mà thôi, thời buổi này đi làm răng cho đẹp tốn tiền lắm
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Sau 3 ngày 3 đêm vật vã, cuối cùng thì cũng lết về được tới Hyd rùi, cảnh cũ lại tái diễn rùi bạn Jani ui, đêm qua lại cơm tối với chapati, lại 11 giờ, sáng nay lại trễ làm vì hắn
    Hắn trước mặt mẹ thì tịt ngắt chả dám hó hé câu nào, trước mặt mình thì lúng ba lúng búng vì thất hứa, thấy hắn khổ sở xì chét cũng tội nên chả bùn gây nữa...
    Cái công ty ăn xổi ở thì này thì đang xuống dốc, thế mà cứ bảo thủ không chịu thay đổi, thế là cứ phải cắn răng mà làm theo ý họ ... Nếu mà là ở VN thì mình đã vứt tám đời rồi chứ có phải làm trong cay đắng thế này ...
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Bà Asstha, bà đền bù bọn tôi đi, gọi bà hoài mà ko đc, lo mún chết
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Sò ri bạn iu, điện thoại bạn tạm thời chưa gọi đc. Tối thứ 4 các nàng có rảnh k, ọp nhá?
    Ss K đã về Hyd, vậy là đã lỡ dịp gặp ss iu, hức hức. Nghe ss kể chiện ăn chapati e lại nhớ vụ e ăn chapati bên đó, e ăn đc 2 ngày đến ngày thứ 3 k ăn nổi nữa, đòi ăn cơm, thế là đc ăn cơm, nhưng đến ngày thứ 4 lại chapati chịu k nổi nhưng vẫn bị ép ăn vì k có nấu cơm, xong cũng ngồi ăn, ăn xong cái về phòng tủi thân nước mắt ngắn nước mắt dài, hà hà hắn ta sợ chết khiếp từ hôm sau kêu mama nấu cơm, vậy là ngày nào cũng đc ăn cơm . Mà mama nhà hắn nấu cơm cũng ngon, cho đủ các loại rau củ quả vào xong rùi màu mè tùm lum, lại k bỏ ớt vì bít tui k ăn đc ớt , hí hí mama cũng dễ xương lém
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thấy rainy đang vào đọc. Rainy ơi, lâu quá không thấy nàng
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nhất bà rùi bà A! Bà có online thì kêu tui nghen.
    cả ngày hôm nay cứ thấy mệt mỏi sao sao í, thật là chán :(
    Rainy ú ù.. thấy Rainy đang ở trong nhà mình mà lâu rùi ko thấy lên tiếng gì cả..
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    ủa vậy có ai thấy tui ko ta?
    đi ngủ đây
    Được janiloveyou sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 05/01/2009
  9. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    có thấy, nhưng mà thường thì cái gì hiếm thì quý. còn bà thì nhìn thấy hoài nên...cũ rùi hehehe
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 4 sau 8h nhá bạn iu :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này