1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ah quên chưa hỏi sunny, nàng rảnh k cafe nhá???
    Còn Tama nữa, làm sao tui gửi đồ vào cho bà đc đây???
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Seo vắng hoe vầy nè, quên báo cáo hôm bữa ọp rốp rẻng o Sing với bạn Abantony nhà mình rùi, bạn í dễ xương lém, mấy tháng nữa zìa cho tui tị nạn nha Anbatony
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Bà A, zai nhà bà khoẻ chưa, chừng mô zìa, xong xuôi là phải tường thuật delhi du ký àh nha
  4. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết rồi bà ơi, tối mai tôi lại ko đi được rồi :((, làm sao đây :((, tôi toàn bận học hành tới 9h mới về, giờ đó đi đâu nữa :(, thứ 6 bà đã về HP rồi à? Ko còn ngày nào nữa à :((
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, bà A đến hôm nay tui mới thấy bà nhó tới tui nè
    Tại mấy bữa thấy bà bảo chàng rể tương lai bệnh, nên tui ko dám hỏi han quà cáp
    Mà tui kêu bà như gọi đò trên yahoo msg cũng chẳng thấy tăm hơi bà đâu. Bà có online ở đó kiu tui 1 tiếng nha.
    Tui đang tính nhờ bạn nào có đi từ HN vô SG đem vô dùm tui với, mà chưa thấy ai lên tiếng cả, chắc tui phải tìm cách vận chuyển khác.
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Haizz, từ sáng tới giờ chẳng hiểu sao tớ cứ thấy mình down down nên ăn liên tục từ món chính đến món phụ, giờ nhà sắp hết đồ ăn rồi mà vẫn thấy lơ lửng chưa về được vị trí cũ
    Hậu quả nhãn tiền là tớ sẽ phát phì ra sau mấy ngày nghỉ ngồi nhà chỉ ăn uống & xem TV . Bên tớ đêm nay mới là Christmas Eve (theo lịch cũ), thế mà chương trình chán ốm ra.
    Mới lượn qua chỗ Vivian thấy có dĩa bánh phồng tôm trông cũng ngon nghẻ. Hix, tớ đi rán bánh vậy. Không biết bao giờ mới hết thèm ăn nữa
  7. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    À lố, nhắn nàng Viheart PM cho tớ cái link blog gấp nhá :D
  8. kizanu

    kizanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hi Sunny, thông tin của bạn thật sự rất helpful, cám ơn nhiều lắm. Nghe bạn nói mà tôi cũng thấy Kol có cái hay để ngó nghiêng ngoài mấy điểm nổi tiếng, ít ra cũng yên tâm vì biết đi đứng, ăn uống thế nào.
    Tôi có hẹn với một chú gà nhà kế bên India, nghe nói chú ta cũng chưa đi đâu xa quá bán kính 500km nên sẽ có viễn cảnh 2 con gà bước ra sân bay, miệng chữ O mắt chữ A, dắt díu nhau như sợ bị mần curry
  9. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    CJ ơi, nàng có thư đó :-)
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    bạn Kizanu nói chiện dzui thiệt đó .

    bạn đi về nhớ chụp hình nhìu nha , và nếu dc thì viết cái ký sự ''2 con gà'' cho bọn tớ đọc với ^^
    Chúc bạn và bạn của bạn có 1 chuyến đi thú vị!
    (nàng sunny PR cho Kol hay lắm. Lỡ may sau này tớ có đến dc Kol thì sẽ nhờ nàng làm quân sư quạt mo ^^ )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này