1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Vivian giao nhiệm vụ nặng nề quá. Lần này tớ đi Ai Cập chỉ định mang theo cái xẻng làm tomb raider thui (chứ không định đào địa đạo sang Palestine đâu, sợ bom rơi đạn lạc lém ), giờ lại kiêm nhiệm vụ kiếm hàng cho Vivian nữa là khó à nha
    Nghe kinh nghiệm người đi trước, giai Ả dẻo mỏ không kém giai Ấn. Gái đi một mình một ngày nhận khoảng 20 lời cầu hôn là thường , hí hí.
    @Lily: ảnh ở Mỹ đó. Hay là...
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    (tớ định bẩu hay là nàng làm nhịp cầu nối trái tim cho chàng & tớ ấy [​IMG])
    Được Louise sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 10/01/2009
  2. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @kistant: lâu lâu mới quay lại thấy nhà mình sôi nổi nghê.mấy tuần trước toàn nghiên cứu chiện tinh` của sis kistant thôi ,chàsis ở bên đó vui thiệt được biết nhiều về ấn độ quá ta>Hí ,hôm nay tiếp tục nghiên cứu chiện tình của sis vivan
    mọi người trong nam đi offline suốt vui quá ,hình như bà con trong nam nhiều hơn dân tình ngoài bắc >quyết tâm học xong vào nam làm việc"các bác ngoài bắc tha thứ cho em cái tội phản quê hương nhé"
  3. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @ kistant:sis nè cho em hỏi chút có phải dân ấn đọ hơi ke nhưng lại rất thoáng tính ở việc giúp đỡ người khác không nhỉ,có phải họ rất hài hước và cảring không ?????em có 1 thằng bạn quen ở kerala ủa chat với nó không bao h biết chán là jf bó vui tính lắm lại còn caring nữa,mấy hôm em ốm nó hỏi thăm suốt dăn phải ăn như thế này ăn như thế kia mới khỏi bệnh ,cảm động ghê ,thế là từ đó bồ kết nó luôn,mặc dù nó bận lắm nhưng 2 đứa vẫn cố gắng chat với nhau ít nhất 2 tiếng một ngày,có chiện j vui buồn nó và em đều chia sẻ cho nhau hết ,nhất định một ngày nào đó em fải gặp nó mới dc sis đã bao h tới kerala chư nghe nói vùng đó giống vùng đồng bằng sông cửu long nước mình có phải không ah?????
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Balladlove: Kerala là em phải hỏi chị Anbatony hí hí, nghe nói nó rất đẹp nhưng không phải chỗ để làm ăn kiếm tiền hay sao áh, không bít nữa...
    Còn người Ấn tớ thấy là rất sẵn lòng chia sẻ an ủi giúp đỡ người khác, trừ khi liên quan đến tiền bạc ngoài khả năng họ thôi, còn không là cái gì cũng rất nhiệt tình, nhất là đối với người nước ngoài...
    Cuộc sống ở đây bon chen nên hình như con người ta thích mở rộng các mối quan hệ để mọi việc khi cần đều thuận lợi nhanh chóng, và vì phải bon chen nên đầu óc của họ rất tủn mủn trong chuyện tiền nong...nhiều khi mình có thể phát khinh bỉ lên được...
    Một vấn đề đáng nói khác là hầu như đàn ông Ấn quan niệm rất hẹp hòi về phụ nữ nước ngoài, tớ thấy là vậy, họ quen 1 cô gái nước ngoài, có thể họ tin và tôn trọng cô gái đó, nhưng đối với tất cả các cô gái còn lại, họ giữ nguyên quan niệm, rằng thì là con gái nước ngoài ăn nằm trước khi cưới là chuyện phổ biến, và tất cả những vấn đề liên quan...
    Trở lại chuyện của em, tớ thấy chuyện tình của em cũng đẹp và lãng mạn như chuyện tình của các chị em nhà mình với mấy anh Nam Á, yêu bọn hắn vì sự ngọt ngào, tinh tế, quan tâm, chia sẻ...và khi đã hứa hẹn yêu thương và xa hơn, họ sẽ rất trung thành và nồng nhiệt với mình...
    Nhưng, từ những lời hứa hẹn đó, tuy rằng có thể rất chân thành, đến lúc có thể biến tất cả thành hiện thực là cả một quá trình gian nan, có thể gãy giữa chừng... Khi nói chuyện, em thường xuyên kéo hắn xuống đất, giao việc cho hắn làm, ví dụ muốn qua VN làm thì viết CV rồi nộp đơn online đi thôi, rồi tuỳ theo nhu cầu mà xem học thêm cái gì thì học...nếu hắn nghiêm chỉnh tiến hành thì hắn là một người tin được...
    Được kirstan sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 10/01/2009
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    thôi rùi, bà Louise này đụng hàng với bà Linh rồi. sáng nay off mới nghe bà Linh ca 1 tràng PR cho ông này xong
  6. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cái xứ sở j mà thần kì vậy trời thix quá ss nhỉ, hihi
    ss hok cần tìm hàng cho em đâu nà, em là em chỉ mún có bro cho ss kia, chứ em thì ss thấy òai áh, noi gương ss Yla, xuôi ngược, ngược xuôi khắp chốn tìm trai Việt trying....
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tàma, ai lại nói năng phũ phàng thế. Phải nói cả tớ & linh đều là những người "yêu cái đẹp" (nói hình tượng thế, chứ nói thẳng ra là "hiếu sắc", hí hí )
  8. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hok bít tên Vivan kia có fải là mình hok (giả bộ chứ mà bít chắc chẳng ai ngòai mình đâu )
    níu mà em nghiên cứu thì chả có j để nghiên cứu đâu em àh.
    túm gọn nó là vầy:
    quen nhau lâu ơi là lâu, iu nhau chưa đc nhiu.
    tình hình hiện tại là mình thì cứ tung tăng chơi bời thả cửa xuôi dọc, hắn thì cũng tí tởn đi về khắp chốn năm châu bốn bể.
    mình thì cứ lo học phần mình cho ba mẹ yên cái dạ, còn tới hơn 2năm nữa, haizzz, hắn thì cũng đang kiếm đường thăng tiến cho nó vẻ vang với đời...
    tình hình sắp tới là hok đứa nào chịu cưới đứa nào, (vì chả đứa nào mún qua nước khác sống, học hành và làm việc, cũng chẳng chịu nhường phần tương lai của mình cho người kia... nói chung hầm bà lằng thứ )
    chiện gì tới nó tới...
    thế nên thấy chuyện của em nó đẹp và lãng mạn hơn nhiều, màu hồng chứ chả đen thui như chiện của chị.nên em hok cần mất công chi cho nó mệt lo vụ tham quan HNội đi kia, tới đâu ùi? chừng nào hắn nhà em qua VN?
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Con gái thời nay chọn người yêu như thế này ư? Vậy 13 năm nữa tui lấy vợ.
  10. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác mod cứ đùa! Ý bạn Louise đây là bạn ấy chọn người yêu theo tiêu chuẩn "Vững chắc, ổn định, có đầu óc và (trông có vẻ) hiền lành dễ mến," cụ thể là nhiều tiền, chức vụ cao, suy nghĩ chín chắn, tư tưởng phóng khoáng (trọng nữ khinh nam ), và (quan trọng nhất) lại đẹp trai, quyến rũ, chứ cái vụ tuổi tác thì nhằm nhò gì hả mod? Chị em trong box này thoáng lắm mod à, luôn làm theo tiêu chí "mía ngọt đánh cả cụm, trẻ không tha già không thương ương ương cũng chén"
    À, nhờ vậy mà giờ đã biết mod nhà mình bao nhiêu tuổi rồi nhé!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này