1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Híhí, thật sự nhìn anh nì rất là là manly, đúng là khuôn mặt thì hiền hậu và chất phát, nhìn hình thế này thui chứ thấy anh nì có cái body hơi bị đẹp nàh, một nụ cười hút hồn ko còn gì bàn cãi, đúng thế sis Louise nhỉ?
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mod Hiếu ơi, đừng lo thế chi cho già, bữa nào mà tụi này nhìn thấy Mod face to face , có khi Mod lại có nét đẹp hút hồn hơn anh chàng này thì sao nhỉ?
  3. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Lại bùn rùi hu hu, điều duy nhất tớ sợ khi kêu hắn qua VN ở đã thành sự thật, hôm nay tớ bảo hắn suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định qua VN, thức ăn, tâm lý lẻ loi, môi trường làm việc khác, nhớ India, nhớ tiếng nói, nhớ gia đình dòng họ, tớ có khi sẽ bận rộn việc này việc kia phải để hắn 1 mình, vân vân....tớ không hề muốn ép buộc ai bao giờ...
    Chả bít hắn suy nghĩ sao, chiều nay hắn bảo thẳng với tớ là hắn không bỏ hết mà qua VN ở với tớ được, lý do của hắn là không thể liều mạng bỏ công việc hiện tại qua VN chưa biết ra đâu vào với đâu, rồi còn các khoản phải chi ở Ấn lỡ đâu không có tiền trả thì ai lo...
    Buồn, chưa chi mà hắn lý do lý trấu thế này thế nọ, hắn còn tức tối bảo tớ chủ yếu là muốn kéo hắn xa cha mẹ chứ chả có lý do nào khác, rằng thì là tớ ghét gia đình hắn, nên bây giờ dựa vào giấy hôn thú mà ép hắn ... tớ tức phát khóc nói một hồi ...
    Nhưng chủ yếu là tớ biết hắn đang hoảng khi đối diện với viễn cảnh sống một mình ở nước ngoài, và hắn không thích ở 1 nước không tiếng tăm như VN, tớ biết nếu tớ ở châu Âu hay một nước ngon lành ở châu Á, hắn đi ngay chả oong đơ gì ...
    dù cho có phải qua châu Âu làm khổ làm sở 1 năm đi nữa....
    Hắn bảo cuộc sống ở Ấn của hắn hiện nay là cao cấp làm sao ở VN sánh được, đi làm 8 tiếng về thứ 7 CN ngủ thả dàn, thức dậy có người phục vụ thức ăn phủ phê, ăn no rồi xem TV, chứ tự nhiên qua VN, hắn phải đi quét đường (ý hắn là làm cái việc không đúng ngành) rồi cuối tuần lại lo mọ đi dạy, tại sao hắn phải bỏ India để sống cảnh địa ngục đó ...
    Hắn phũ phàng bảo tớ đừng có lấy cái ví dụ stupid của bản thân ra mà so sánh với hắn, tớ qua đây chả mất gì, cái đồng lương ăn mày của cô ở VN được bao nhiêu nào...Qua đây muốn ăn gì hắn cho ăn nấy, còn đòi gì nữa (tớ đó giờ ít than vãn vì biết than cũng chả làm khác được, nên có thèm đồ ăn VN thì chỉ tự mà nấu lấy với những gì có được bên này, nên khi bảo hắn tớ muốn mua dưa leo, hay rau dền...là hắn mua liền, hắn đâu biết ở VN tớ ăn cả chục loại rau khác nhau...)
    Tớ bó gối suy nghĩ mấy tiếng đồng hồ, tủi thân nước mắt đầm đìa, bây giờ hắn không đi thì sao, một là ở hai là bỏ hắn, ở thì lo cho nhà ở VN quá... bỏ hắn thì không đành...mình cũng cần một người làm bạn đời...
    Có lẽ tớ phải ở thôi, lại tiếp tục chịu đựng, chịu đựng...
  4. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Tớ buồn quá, khóc một mình ở nhà, cuối tuần nào hắn cũng ở bên nhà mẹ hắn, có ai bên cạnh cho tớ khóc với không ...
  5. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tội ngịp chị iu của tui quá, tuổi thân khổ thía sao na. em lúc nào cũng sẵn sàng nghe chị, thiệt tình là chọn 1 cũng hok đc mà 2 cũng hok xong. hic cứ pm yahoo hay skype cho em níu ss mún xả
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Kirstan, hai bên đúng sai gì chưa nói. Chỉ riêng Kirstan nghĩ thế này là đã không đúng rồi.
    Rất nhiều phụ nữ quan niệm rằng phụ nữ thì phải có chồng, nghĩa vụ là hi sinh cho gia đình chồng con được ấm êm hạnh phúc, đến khi sa vào cái vũng lầy hôn nhân không hạnh phúc thì lại không dám bỏ vì sợ con mình thiệt thòi. Suy nghĩ như thế làlàm khổ cuộc đời mình trước.
    Vì sao? Vì mình sống trước tiên là để cho mình, chẳng ai sống thay được cả. Điều gì tốt, điều gì thuận lợi cho mình mà không gây hại đến người khác & xã hội thì mình cứ làm, sao lại phải nhìn trước ngó sau. Thân đâu đủ sức mà làm dâu trăm họ, đẽo cày giữa đường thì đến Tết Marốc chưa chắc đã xong.
    Quay lại chuyện của Kirstan. Kirstan & chồng lấy nhau vì tình yêu nên chắc chắn sẽ khác kiều lấy chống ế. Vẫn biết là những điều chồng Kirstan nói ra chỉ là trong lúc hoang mang, tức giận, nhưng kể cả thế thì anh ta có quyền gì để xúc phạm Trang - người đã bỏ tất cả để sang Ấn Độ với anh ta? Kể cả sau này khi có làm hoà rồi cũng cần phải đả thông tư tưởng về chuyện này, vì anh ta lấy vợ VN mà thực sự có "ít" quan tâm cũng như sự tôn trọng cần thiết với quê vợ quá, chứ chưa nói đến bản thân vợ.
    Kirstan đang có bầu, có chuyện gì đau buồn cứ phải nói thẳng nói thật ra, nhất là bét chứ giữ trong lòng rồi stress quá là có 2 khả năng: 1. sảy thai, 2. con sinh ra còi cọc, ốm yếu. Cái nào xảy ra cũng đều không hay cả.
    Tớ thực sự nghĩ Trang nên suy xét kĩ càng điều kiện sống ở ÂĐ & VN, nơi nào tốt hơn cho con mình thì sống. Chồng có đi theo hay không là chuyện của chồng, thân mình & thân con mình phải đến trước tiên. Nếu không nhất quyết một lần, sau này sẽ có thể có nhiều regrets còn lớn hơn nữa.
  7. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết Trang nghĩ thế nào, chứ tớ đọc xong mớ lý luận của Kirstan tớ thấy sao mà hay quá. K lấy không con gái nhà người ta về chưa được phép chính thức hẳn hoi, vợ hầu hạ cơm nước phục dịch tận chân răng chưa kể vẫn phải nai lưng ra đi làm, rồi giờ quay lại bảo vợ stupid. K nghĩ được bao nhiêu điều cho bản thân mình thế thì sao không nghĩ ra được chừng đó cho T., có phải quá ích kỷ không? Tớ chịu, không hiểu được.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @ Kirstan: sis ơi, đầu tiên là sis đừng có cứ giữ chuyện buồn, bực bội trong lòng. Sis ở đó có 1 mình thôi, nếu sis thấy nặng lòng và muốn tâm sự thì cứ vào đây mà nói cho thoả. Tuy rằng ở đây mọi người đều ở xa, ko ở đó giúp đỡ gì dc cho sis, nhưng luôn có người nghe và chia sẻ với sis về mặt tinh thần. (Tàma cũng có cảm nhận giống Louise, qua những gì sis kể, sao mà thấy giận những suy nghĩ của ox của sis ghê đó)
    @ Viheart, Jani + mấy bà 8 off hôm wa: tình hình này chắc tui phải tạm hoãn tiết mục ''''chuyện ngày xưa'''' lại vài ngày rùi. Tui sẽ đăng tải sau (bà jani cứ chờ đó)
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 11/01/2009
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Louise nói chuẩn đấy, tớ đọc bài T xong cũng thấy bức xúc thay. Trong khi T thì suy nghĩ cho ox như vậy, mà ox thì ích kỷ quá, không nghĩ cho vợ gì cả, còn buông ra những lời vô tình làm đau người ta như thế. Tới nước này mà T không biết tự lo cho bản thân thì sau này cũng chẳng nhờ được gì ox đâu. Có chồng cho đáng tấm chồng, chứ đừng có chồng chỉ vì "mình cũng cần một người làm bạn đời".
    Tớ thấy T cần phải mạnh mẽ lên mà sống cho bản thân mình trước hết, vì chẳng ai sống thay cho mình được cả.
  10. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Kirstan: K phải suy nghĩ thật kĩ khi quyết định một vấn đề gì, K đã quá mệt mỏi và khổ sở vì sống bên đông mà lại canh cánh bên tây rồi, sống vì mình, vì những gì mình đang cố gắng, chứ đừng sống theo kiểu thôi thì đành chịu đựng, cuộc sống kể cả có chồng ở bên cạnh mà phải chịu đựng thì thà ở một mình mà thoải mái còn hơn. Tớ thấy ox của K chỉ hơi trẻ con thôi, nhưng ông ấy cũng nghĩ cho K nhiều, chẳng qua quen ở hoàn cảnh này, tự nhiên thay đổi ổng thấy hoảng thôi, cái này từ từ làm công tác tư tưởng sẽ ổn mà. Phải cứng rắn lên,, ngồi khóc một mình ổng có biết đâu.
    @Cả nhà: Vừa cà phê buôn chuyện với nhà bà A về, phải nói là bf của bà ấy cực kì luôn :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này