1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @mod: em cùng đồng ý là phụ nữ nên là phụ nữ, nhưng dịu dàng mềm mỏng không có nghĩa là nhu nhược. Mình phải có biết được vi trí của mình, phải biết yêu & tôn trọng bản thân mình trước đã. Khi nhẫn nhịn không xong, gặp phải thể loại thân lừa ưa cử tạ thì em ủng hộ chuyện trắng đen rõ ràng. Mình do bố mẹ mình sinh ra, nuôi nấng dạy dỗ chỉ mong sau này được sung sướng hạnh phúc, thế thì vì cớ gì mình cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt chịu khổ cho con nhà người khác sướng?
    Em quan niệm thế này: nếu hôn con ếch xong mà không thấy nổ bùm, khói bay mù mịt thì chia buồn nhé, nó chẳng phải hoàng tử đâu. Có cố kiết hôn nó cả vạn lần nữa thì nó cũng sẽ suốt đời chỉ là con ếch kêu ộp ộp trong ao, biết lè lưỡi ra bắt ruồi mà thôi. Mình còn đắm đuối với nó bao nhiêu thì ngoài hoài công, còn phí thời gian và cơ hội của mình bấy nhiêu (ngoài kia thiếu gì ếch). Fortune knocks once at everyone''s door, tôi cho anh cơ hội mà anh không lấy thì trách mình trước chứ sao anh trách tôi?
  2. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Louise, Lily, bác Mod, kizanu, Jani và mọi người nhìu
    Có một điều tớ không muốn hiểu và không tài nào chấp nhận được là hai mẹ con hắn ở ngay kế bên nhau, có chừng 5 phút đi bộ, ngày nào cũng điện thoại, lâu nhất là 2 ngày gặp nhau 1 lần, mà tại sao thấy khổ sở dữ vậy...
    Tớ hỏi hắn hồi tớ chưa tới Ấn, ngày nào hắn cũng ở nhà chat với tớ buổi tốt, kể cả cuối tuần, liên tục, bây giờ khi tớ tới Ấn, mẹ hắn tuần nào cũng ra việc bắt hắn chở đi, tuần này thăm bạn tuần sau thăm cậu, tuần khác bạn mẹ tới ăn tối con cũng phải có mặt, tuần khác chở mẹ đi siêu thị... tớ nói đích thị mẹ anh đang ghen và cố tình kéo anh về với bà, hắn gật đầu công nhận...
    Mẹ hắn có con gái kế bên mà đã vậy, sau này em hắn đi lấy chồng rồi sao...
    Giải pháp có thể nghĩ tới là đẻ cho bà đứa cháu nội, nhưng kỳ rồi tớ bảo tớ có thai bà tớ có cảm giác là bà khuyên tớ phá ... vì hai đứa không có tiền... Nếu thèm con thèm cháu thì phải vui mừng và bắt tớ đẻ bằng mọi giá chứ nhỉ...
    Mà thôi, tớ cũng không thích con tớ phải học ở Ấn...Tớ cũng không tưởng tượng được nằm ổ bị bắt ăn đồ Ấn và theo các phong tục Ấn hic hic ...
    Jani cũng có lý, nhưng thực tế mà nói với đà kiếm tiền và chi tiền kiểu này, phải vài ba năm mới cải thiện được, lúc đó chắc chắn là tớ phải đẻ rồi...
    Mod cũng đúng, không biết các người Ấn khác ở VN thế nào chứ hắn tớ không nghĩ là có thể sống ở VN, mà nước nào cũng vậy, sống và làm việc ở nước ngoài bị áp lực nhiều lắm, cái kiểu công tử của hắn chỉ hai ngày là khóc nhớ mẹ ... tớ cũng ngán khi nghĩ cảnh 1 mình tớ ba chân bốn cẳng lo đầu này đầu kia ở VN ... nhưng mà nếu hắn hy sinh vì tớ thì tớ cũng chẳng quản ...
    Tóm lại là xa nhau hai đứa sẽ buồn khổ sở ghê lắm, nhưng tớ xác định là không định cư ở Ấn thì ở đây làm gì, làm cái việc mình không thích, ép xác ăn uống khổ sở chừng 1 năm nữa là tớ chỉ còn bộ xương ...
    Nói chuyện đêm qua, hắn sau khi nghe tớ khóc trong điện thoại thì 10 rưỡi có mặt ở nhà, sau khi xin lỗi thấy tớ vẫn khóc hắn nổi điên mém đánh tớ, tớ lại uất không kìm được nước mắt ... Hắn bảo tớ về nước đi, chừng hắn xin được việc ở 1 nước thứ ba sẽ gọi tớ sang ... Hắn rên rỉ tại sao mẹ ích kỷ mà vợ cũng ích kỷ, hắn biết đi đâu ... Mà tớ thấy có quái gì đâu nhỉ, tớ ở VN là cứ bảo thẳng bố mẹ tớ là hắn không ăn được đồ việt, hắn không thích xem TV việt ... mỗi lần mẹ tớ bắt hắn học tiếng Việt tớ dòm bản mặt chán ngán của hắn là tớ bảo mẹ tớ thôi đi, thích thì học không thích thì thôi, ép làm gì ... tớ thì cứ nói thẳng hết ...
    Tớ cũng đã nói thẳng với ba hắn rồi, thế mà họ không muốn hiểu ... tớ thua ... tớ thì không bao giờ ép hắn, tớ qua vì hắn, mà chắc có về thì cũng chỉ vì hắn ... lấy tớ khổ sở vậy thì cho lấy người khác ... tớ ở đây chả làm gì được cho hắn ngoài việc ngủ chung ... không cần nấu cơm, không cần giặt đồ, chỉ việc dọn dẹp cái nhà tớ đang ở và phục vụ bản thân ... mọi việc đã có mẹ hắn ... nói thiệt chả thấy giống vợ chồng, thấy giống ... gái bao hơn
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đụng chuyện này mới thấy, ý kiến Louise trong vấn đề này sao giống ý của mình thế. Tớ cũng ủng hộ nét đẹp nữ tính ở những điểm: tế nhị, khéo léo, mềm mỏng, nhưng không có nghĩa là yếu đuối, nhu nhược, không có chính kiến, không có bản lĩnh. Tớ thích mẫu người phụ nữ có sức mạnh nội tâm, có ý chí, có bản lĩnh, nhưng cách đối nhân xử thế thì vẫn khéo léo mềm mỏng, như thép dẻo.
    Mod Hiếu đã nói, đấy là đối với người đàn ông biết điều và thật sự yêu thương vợ, với những người như thế thì tớ chả nói làm gì, vợ chồng nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thôi cũng giải quyết được khối vấn đề. Nhưng với những người không biết điều, không thương vợ, mà vợ lại không biết đấu tranh cho hạnh phúc bản thân thì chẳng lẽ cứ nhịn nhục suốt đời sao?
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    1. CJ nói đúng, ox của K trẻ con mà phát điên lên được. Vì vẫn chưa trưởng thành nên ox của K còn đủ mọi tật xấu: ích kỷ, vô trách nhiệm, thiếu thông cảm... Nói ra thì nghe nặng lời nhưng đúng là như thế.
    2. Bạo lực trong gia đình là không thể chấp nhận được!!!
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Yêu xuyên quốc gia là khổ vậy đấy. Gặp người hiện đại giàu có còn đỡ. Đàng này có thai mà bắt đi phá vì không có tiền. Nghe mà buồn.
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng vậy à mod ơi. Đẻ con ra mà để nó khổ thì người làm cha mẹ cũng đau lòng lắm. Có phải cứ rau cháo nuôi nhau là xong đâu. Cái dở là biết vậy mà không kiếm đường tránh đi.
    @Kirstan: gặp phải mommy''s boy thì chạy cho nhanh thôi, cho chàng có cơ hội mà lớn chứ hơi đâu mà ấp thay mẹ chàng. Tớ có cảm giác gợn gợn về chuyện nhà chồng K không quý người hay sao ấy, lỡ rồi mà bắt bỏ em bé đi.
  7. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Nickname:
    Tôi ko biết tién Ấn, chữ bẻ đôi càng không biết. Có khi chị em phải làm 1 chuyến bình loạn tên cho những người kém hiểu bít như tôi hiểu thêm cái tên của các bà.
    VD: Tôi là Hà, gắn bó với Sapa cũng lâu lâu nên gọi Hàsapa cho dễ phân biệt với 100 Hà khác .
    Chuyện cái tên của bà At, tôi ko thể đọc được tên bả nên tôi nhờ bà Tama xin cái tên cúng cơm. Bà Tama nhắn tin cho tui bẩu bà At tên là Ngan, tôi đoán là Ngân, dưng bả lại giải thích thêm quả mở ngoặc đơn (Ngan trong chu ''Dai Ngan ha'') thế là tôi dịch là Đại Ngàn ha, tôi thầm cảm ơn bả cửn thựn, không thì tôi đã kêu nhầm bà Ngàn thành bà Ngân.
    Ha ha, thế là tôi đt cho bà Ngàn, cứ xin gặp bà Ngàn (tên gì lại là Ngàn) , hé hé, bả bốc máy, ''cãi'' luôn bả là Ngân :D
    Đấy, tôi chưa già đã lẩn thẩn, dịch tiếng Việt chả thõi, chán mớ đời tôi.
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Cậu này chưa trưởng thành, lấy vợ sớm do thiếu hiểu biết, bây giờ ăn vạ vợ . Mình thấy cậu này nói năng với vợ rất khó nghe nhá, không biết hồi xưa tán nhau thế nào nữa.
    K nếu còn yêu đắm say thì cố hàn gắn 1 lần nữa, nhưng cũng phải nói rõ mình sẽ cố gắng thế nào, đối tác sẽ cố thế nào (nói chung 1 thằng cố thì không có giá trị), gợi lại quả tình yêu khi còn êm đẹp mình đã yêu nhau giựt tóc móc mắt thế nào..bla bla, nhưng cũng phải định ra 1 thời gian nhất định cho sự cố gắng này, nếu sau tg đó mà ko có biến đổi tích cực nào thì phải ''chạy'' thôi K ạ. Ko thể hành nhau vì 1 cuộc sống cần có nhau trên lý thuyết thế được.
    Còn về mẹ chồng, nếu ko yêu bả thì phải học cách yêu bả, mình nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu mà, cố hiểu và thông cảm, chồng K sẽ không bao giờ ghét mẹ hắn vì K ko ưa mẹ hắn, hắn sẽ chỉ ghét người không ưa người nhà hắn thôi (nghe rối rắm nhờ, sorry, mình văn lúc nào cũng lộn xộn thế, chả hiểu sao hồi đi học được 5 phẩy mà lên lớp).
    Vụ tiền bạc mình không biết 2 ng khó khăn thế nào vì theo lời xã K thì cuộc sống bên đó có vẻ ổn, sao lại ko có đủ tiền nuôi con? Còn nếu ko ổn thì sao không chuyển việc j khác đi, 2 vợ chồng tranh thủ tìm việc gì ở bang khác í cho đỡ phải gần mẹ chồng, hay xin việc ở nước thứ 3 đi, xa lại thơm phức í mà. Nhà mình vợ cũng ko thích sang nước chồng sống, chồng thì ko nói không thích nước của vợ, thế là thoả thuận khi nào chán Vn thì sang 1 nước thứ 3 sống.
  9. kirstan

    kirstan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    0
    @Hasapa: Củm ơn H, tớ thì không nghĩ cha này có khả năng xin việc được ở nước ngoài đâu, hic, nếu có ai giúp thì may ra... chứ quả nhát cáy mà lại thích ngồi mát ăn bát vàng thế này thì ... Nhưng mà xin ở TP khác ở Ấn thì được... nên tớ đang cố chờ xem sao ...
    Thật ra tớ bị stressed từ nhiều phía, VN kêu réo thảm thiết, công việc thì quá điên rồ, nhà chồng thì quá rách việc, chồng thì quá nhu nhược, môi trường sống cũng quá điên luôn ...
    Một lý do khác là tớ thấy không còn tôn trọng khâm phục hắn nữa, hắn lười quá, tớ thì chúa ghét người lười, nói thật với cả nhà, tớ ly dị chồng cũ vì ổng quá lười và thích mơ mộng hão huyền, hic ... Tôn trọng không còn thì TY giảm sút ... TY giảm sút thì chẳng có lý do gì để ở lại ... Có chăng là tình nghĩa như Jani nói ...
    Thiếu tiền thì không phải là vấn đề, vấn đề là thiếu can đảm, nghị lực và hoài bão ...
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới vào đc nhà, mới có mấy hôm mà nhìu chuyện quá .
    Ss K: tạm thời k suy nghĩ gì nữa ss àh, để đầu óc nghỉ ngơi thư giãn mấy hôm đi. Phải tỉnh táo thì mới xi nghĩ thấu đáo được. E thấy bi jờ là phải tính từng chuyện một, chứ k ôm đồm 1 lúc được, nháo nhào lên hết. Chia nhỏ ra để trị mà
    Tama: eh tôi hoàn thành xong nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả rồi nghe bà, hàng đã đc chuyển giao, liên hệ người đưa tin khác để nhận hàng. Xong lát tui gửi cho cái số tài khoản, bà chuyển dùm tui khoản phí vận chuyển vao tai khoan nha
    Sáng nay đã tiễn người về nơi xa xôi ấy....buồn mênh mang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này