1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu tâm trạng của bà, mỗi lần tiễn hắn kia ra sân bay, tôi về nhà cũng trong tâm trạng hồn đi đâu mất, mấy ngày sao khấn vái mãi hồn mới bay về :)). Thôi cố lên nào "sure" là sẽ meet again cơ mà, có gì cứ alo tôi đi cà phê tâm sự hén :)
    @Kirstan: Định đánh cơ á, tôi thấy bà nên nhìn nhận lại vấn đề, khi bản thân bà đã nhận định rằng hắn chả cần bà cho cuộc sống của hắn ngoại trừ việc ngủ cùng, thì hãy nhìn nhận lại cái mối liên hệ giữa hai người bây giờ là gì: tình yêu hay chỉ đơn thuần là sống chung? Mọi ng khuyên cũng chỉ là khuyên thôi, bà nên nghĩ lại cho kĩ, và với hoàn cảnh hiện giờ của bà, hãy tìm cho mình một lối thoát thực sự.
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Lúc sáng chủ nhật tàma nhận được tin nhắn đó của Hàsapa mà cũng chít cười Thiệt tình... tui lại sợ là ghi Ngan thì Hàsapa đọc thành Ngàn ko chừng , thế nên ''''cẩn tắc vô áy náy'''', tui chua thêm phần chú thích í .. vậy mà .. hehehe.. đúng là khổ với tiếng Việt ko dấu mà (lúc trước tui còn có giai thoại nhầm lẫn giữa ''hỏi han'''' với ''''hối hận'''' mới ghê )
    Thanks Hà nhiều nghen, Tàma đã liên lạc được với chị ấy ^^
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 12/01/2009
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ừa, để tui gọi coi nó đg lang thang ở đâu để kéo về . Ông nhà tui kêu bà là determined girl đó . Rảnh tui kêu bà cafe
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay k thấy Yla vào đây, tui về vội chưa kịp thx nàng ý và Sunsight + ku cháu cực xì tin và thông minh của nàng ý. Thx các nàng nhìu nhìu, đợt nào tui về lại đi ăn bún tôm + bánh rán nhá, bánh rán hp ngon lém cả nhà ui
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Bà Aastha vừa được chàng ''thả'' là bay ngay vào nhà làm 1 tràng báo cáo tổng kết
    ê bà, Jani bữa gì cứ hỏi han, thắc mắc với tui cái vụ bangle xanh đỏ tím vàng gì kìa bà, mà tui có bít đâu
    Thx bà phát nữa vì tấm hình hôm wa nhá
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Astha: bà lo ăn chơi với chàng mà quên mất tui rồi huhuhu, tui dặn bà mua dùm tui mấy cặp bangles hồi bà còn ở Ấn, bà có mua không đó, hay là có mua rùi phân phát hết mà quên phần tui? Không biết đâu, bắt đền đó
    Buồn 5 giờ
  7. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ghé nhà chơi chút cho vui, chứ không nhà mặt tiền bụi bám hết, công nhận mọi người 8 kinh khủng vui vui là vui. Cứ muốn vô đọc hoài, bữa nào không vô nhà thấy thiếu thiếu jì đó.
    Ngồi đọc cái vụ Hasapa dịch tên mà mắc cười wá, chịu k nổi.
    Nàng Vivian đi đám cưới xong về lặn đâu mất tiêu rùi, k thấy vô nhà 8 để Tama với Jani 8 wá đi. Eh mà Tama nhận wà được chưa vậy.
    Thứ 7 này S lên đường về wê rùi, k ăn tất niên với mọi người dc, tiếc wá, thấy thực đơn thèm wá............ ực ực.
  8. sicilen

    sicilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, mấy nàng Louise, VH ở bển cận thận nha đọc báo thấy ghê wá, Chúc các nàng sống bình yên cho tới khi về VN he he.
  9. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tớ vẫn đây, có điều đang ngập đầu trong học hành và thi cử, đang tập trung viết essay, hichic... mí lại cũng hok có j để tám nhìu, vô đây chỉ sợ bán than chung với mọi người mà Vivian thì làm sao mà bán lại Jani mí cả Tama
    giận nàng cái vụ tất niên nhá, đi về j mà sớm thế kia tớ đu bám theo nàng bi giờ áh, nàng có dắt tớ đi Mĩ Sơn hok, tớ đu theo lun
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ủa? đọc báo thấy chiện gì vậy nàng?
    tớ sắp sắp nhận được wà rùi ^^
    sao mà nàng về quê gì sớm dữ zậy?? lâu rùi ko gặp nàng S baby nhớ wá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này