1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Sùy, Jani! Ai cho nàng hăm dọa/cản trở người thi hành công vụ???
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    ố ồ... AI KIU TUI ĐÓ...CÓ TUI ĐÂY !!!!!
    mới có 1 buổi ko vô đây mà mọi người 8 khí thế luôn, 8 xuyên lục địa mà ^^
    e hèm, tình hình vô cùng là tình hình
    nào là vụ ''mất sổ gạo'', rùi vụ ''chết tức tưởi vì ko được đầu thai''...à còn vụ ''chết đứng như Từ Hải'' nữa chứ cha cha... (có người đang đau tim )
    ui chà...thiệt là bấn lọan wá đi à... xin quí vị khán thính giả vui lòng cho Tàma chút ít thời gian để si nghĩ sắp xếp câu chiện (nhắn nhỏ: bà Jani ko có được xen việc tư vô việc công nghe chửa? . Tui là tui công tu phân minh lắm á, có sao nói vậy à, ko có bao giờ nói tốt cho người xấu đâu nghen )
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay!!!!!
    Mọi người đang chờ kể chiện nè hehe .
    Tui biết rùi mà cũng đang hồi hộp chờ đợi những câu chuyện "cổ tích" dưới ngòi bút thi sĩ của Tama nó ra làm sao

  4. saiyyan

    saiyyan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hi các nàng.
    S mới đi làm dâu về này. Về nhà chàng mắt xanh định cưới, ở đó liền tù tì từ Noel đến giờ, quay gà tây, nướng pudding, hát Xmas Carols, đếm ngược đón năm mới etc.... mệt nhòai. Trời lạnh, vùng quê vắng như chùa bà đanh, đời thật hoang vu.
    Có mấy dòng gửi Kir :
    S cũng đã trải qua những giai đọan khủng hỏang thật sự của đời sống vợ chồng, khi nhận ra anh yêu không phải là cái anh mình yêu trước kia, mà là một người đàn ông khác không giống những gì mình tưởng tượng. Và anh ấy - cựu chồng của S cũng chóang váng vì cái cô nàng mình cưới về chẳng giống chút nào với cái cô mình cặp kè trước đây. S chắc chắn là tất cả các cặp vợ chồng lấy nhau vì tình cũng đều trải qua giai đọan này, gọi là giai đọan thải ghép, khi hai cơ quan lạ được cấy ghép vào nhau.K đã từng có cựu chồng trước đây, chắc cũng biết rõ việc này.
    Trong giai đọan khủng hỏang đó, S đã cố gắng phân tích một cách tỉnh táo nhất nguyên nhân dẫn đến khủng hỏang. Cựu chồng của S có một số điểm giống chàng của K . Đó là không hề chuẩn bị gì cho việc có vợ. Ok , chuyện này có thể bỏ qua và có thể khắc phục được theo thời gian. Lối sống khác nhau, tức là ăn khác nhau, nói khác nhau, xử lý tình huống khác nhau... Ok việc này cũng có từ từ khắc phục theo thời gian nếu có thiện chí và cùng nhường nhịn nhau.
    Thế nhưng, với S, có một số điểm mình biết chắc là còn tồn tại mãi với thời gian. Đó là cái cách anh ấy không tôn trọng dân tộc Việt của mình, là niềm đam mê chim của anh ấy. S không đổi được nguồn gốc xuất thân. S tự hào S là người Việt. Và S không thể mọc cánh để bay như chim.
    Vậy là tình yêu có thể còn nhưng chung sống thì không thể.
    Với K, qua những gì bạn kể, S thấy mâu thuẫn không có gì trầm trọng. Mềm mại và nhường nhịn không phải là thua thiệt đâu. Đó chỉ là cách thức để đạt được mục đích của mình.
    Ví dụ như : cả K và mẹ chàng đều yêu chàng. Vậy tranh giành ảnh hưởng làm gì. Mẹ chàng có trước mà, cứ để bà yêu chàng theo cách của bà. K cứ ở nhà chàng, nằm lăn quay ra đấy, bám chặt mẹ chàng, đòi bà xoa đầu xoa lưng chẳng hạn, chàng gịuc cũng không về, đi đâu thì cứ đòi bà đưa đi, không thèm đi với chàng. Thử xem. Chàng khiếp ngay.
    Ví dụ như tiền có thể chưa có, nhưng chỉ là khó khăn nhất thời. K nên bàn bạc thẳng thắn với chàng các phương án. Theo mình K nên giữ em bé. K cũng có thể ở nhà để chăm sóc em bé trong giai đọan đầu 6 tháng đến 1 năm, ôm con về nhờ ngay mẹ chàng chăm sóc. Thiếu thì bảo chàng vay tiền ba mẹ chàng lo cho con.
    Ví dụ như K nên trao đổi thẳng thắn và thỏa thuận dứt điểm với chàng là mỗi tháng dù không đi làm, em cần phải gửi về Việt NAm ít nhất là 100 USD, vì em sang đây với anh đồng nghĩa với việc em bỏ lại Việt Nam những nghĩa vụ và trách nhiệm mà lẽ ra em phải tự tay mình làm với gia đình. Yêu K chắc chắn chàng sẽ hiểu và thông cảm.
    K cũng đừng nên cùng chàng lập mưu nói dối gia đình chàng về việc đi làm ở nước thứ ba. Ngay cả khi việc nói dối trót lọt thì chàng cũng có thể nghi ngờ sự thành thật của K trong các trường hợp khác. Lòng tin là tối quan trọng trong quan hệ vợ chồng.
    Và đừng bao giờ rời xa chồng. Đừng bỏ đứa con đầu lòng của chồng. Vết thương đó không lành đâu, sẽ làm chàng tổn thương mãi mãi đó.
    Quãng đường trước mắt còn dài thật dài. Hãy bước đi những bước nhỏ một cách thận trọng. Vấp thì đứng dậy và bước tiếp. Những khó khăn K đang trải qua không đáng kể so với cực nhọc của biết bao người khác.
    Vững lòng bạn nhé.
    Yêu thương bạn nhiều.
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc
    Ngày xưa, có lần ?otập đoàn? yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch làm hại con người. Một yêu tinh nói: ?oChúng ta nên giấu một thứ gì đó quý giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ??.
    Sau khi suy nghĩ, một yêu tinh đáp: ?oBiết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy!?.
    Một yêu tinh khác cho ý kiến: ?oThử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem?.
    Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay: ?oKhông được. Con người rất khoẻ mạnh, chuyện leo núi có nhằm nhò gì đâu?.
    Một yêu tinh khác lại có ý tưởng: ?oVậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé??.
    Nhưng các yêu tinh lại đồng loạt phản đối: ?oKhông, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển. Rồi tất cả mọi người cũng sẽ biết?.
    Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng lên: ?oHay để nó ở một hành tinh khác đi!?.
    Tuy nhiên, một yêu tinh lớn tuổi đáp: ?oKhông được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm nhiều hành tinh đấy thôi?.
    Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên đưa ra ý kiến: ?oTôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó ở chính bên trong con người. Đa số mọi người đều luôn cố gắng lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì chẳng bao giờ họ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu!?.
    Tất cả yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó đã được giấu ngay trong tâm hồn mình!
    Hạnh phúc đơn giản là ngay chính trong tâm hồn của mỗi con người ..., hạnh phúc chính là điều giản dị quanh ta mà chẳng phải mất công tìm kiếm... Hãy trân trọng nó ....!!!
  6. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc giấu ở cái đuôi, bắt nó rất khó (vì mình không có đuôi :D ) nhưng nó luôn đi theo mình (nghe đồn vậy!_
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Ngoài lề chút: Hôm qua thấy con chó, nó ngứa cái đuôi, nó quay lại dùng miệng cắn, nhưng cắn không tới, nó cứ quay vòng vòng, nhìn buồn cười lắm.
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cũng chẳng có công thức chung. Mỗi người mong muốn một kiểu hạnh phúc, cường độ cũng khác nhau.
  9. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, Trời ơi là trời, mấy ngày hôm nay là mấy ngày gì ko biết nữa. Hôm qua thì mẹ tui thế, hôm nay tới lượt bố tôi ngã trẹo chân nằm một chỗ, tết đến nơi mà nhà tui sao lắm chuyện quá trời .
  10. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    trời ui... chịu nổi hông trời ....
    bà con ơi, tàma sắp chịu hết nổi với màn đối thoại đầy ''kịch tính'' của 2 anh em đằng í rùi (anh mod H + em Vân) mém chít cười luôn (ở đây ko có cái icon cười lăn bò càng gì cả)
    tình củm lai láng kinh khủng luôn cứ anh anh, em em, chúng mình với chúng ta từ topic này sang topic khác
    tui đang si nghĩ ko bít tui có nên gia nhập cuộc đua nước rút này ko nhỉ?? (tháng 6 cũng ko còn lâu nữa )
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này