1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    haizzz, rắc rối nhỉ, tưởng em thoát khỏi mí anh nì ùi chứ. nếu đc thì kím trai việt cho nó lành, hehe
    mừh em tên Lan?
  2. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vâng em tên LAN nhưng han'' không bao h chui gọi Lan cả cứ gọi mỗi Orchid,hắn nói anh chỉ gọi mỗi ORCHID thôi vì anh là người duy nhất gọi em ORCHID
  3. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tai. em lười sửa chữa vì bài dài quá,với lại nếu sử a ở giữa tbài thì không hiểu sao không gõ được tiếng việt
  4. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Text huhu có ai nói cho em biết tai sao em không tải được ảnh lên không ?????[​IMG] sao nhũng cái ảnh em chup = webcam đều tải lên được còn ảnh chụp bằng máy kts và scan đếu không dc là sao?????
  5. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    không cố gắng tải ảnh của hắn nữa.sang nhà kia theo sis vivan chat cho vui
  6. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà: Thx cả nhà đã chia sẻ với tớ, mấy hôm nay tớ bận rộn lại stress quá nên đôi lúc quạu quạu khó tính.
    @Ballad: Em có vẻ có duyên với mấy anh Ấn nhỉ, nghĩ cho kĩ em ạ.
  7. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    vâng em biết rùi cảm ơn chị đã nhắc nhở.Bây h cũng chẳng có gì cả hắn ngoài việc đi học còn hay đến cửa hàng cua?nhà hắn dể trông cửa hàng giúp ba thế nên hắn toàn chat với em lúc đêm thôi thương hắn quá mỗi sáng hắn đều tranh thủ chat với em thôi.Em thích nhất ở hắn là đức tính chăm chỉ biết quan tâm lo lắng cho gia đình hắn thức tới tận 2 h đêm để chat với em thế mà 5 h sáng đã dậy rùi chẳng bù cho mình 10h mới dậy hôm nào em đi thi sớm hắn cũng gọi điện tới đánh thức em dậy.Thấy tình trạng chat chit với nhau suốt ngày là không ổn bởi vì nếu hắn không chat với em thì lại đến cửa hàng giúp ba ,như thế không có thời gian học với lại năm nay hắn tốt nghiệp ,Thế nên từ bây h hai đứa chỉ chat ban đêm thôi còn ban ngày nếu hắn không đến cửa hàng thì ở nhà học hay nghỉ ngơi chứ ngủ có 4 ,5 tiếng một ngày ai mà chịu được mắt đã xấu rồi mà lại còn thêm mấy cái circles nữa thì ...Hắn còn nói nếu muốn sang đây gặp em thì hắn có thể xin tiền của bố nhưng hắn không muốn thế hắn muốn care em =khả năng của hắn cơ,thế nên năm nay hắn sẽ tốt nghiệp và bắt đầu kiếm tiền [:Đ].Em thích hắn vì hắn rất thật thà !Thí dụ như khi hắn nói về mẹ hắn người luôn luôn xài tiền hoang phí để mua những thứ ko cần thiết cho gia đình(giống hệt bố em)trong khi gia đình đang trong hoàn cảnh khó khăn,em thấy mọi ngưòi cũng nói mình là người hoang phí nên nói cho hắn biết,như người trước anh ta sẽ nói khong sao em sẽ được cho tiền để shopping(the'' maf chir vaif rupee goi dien cho nguoi ta cung~ ko goi) nhưng hắn lại không nói thế hán nói"ko sao rồi em sẽ học dần cách tiêu tiền đúng cách".Hắn không phải là người ke bo như hầu hết người ấn độ mà là người biết tiêu tiền đúng chỗ ,đúng cách ,có những thứ có thể tiết kiệm được có những thứ làkhông thể nói chung là sống phải biết điều, ngưòi ta đã nhắn tin cho mình thì nên nhắn lại ,chứ không chỉ vì 1 vài rupê mà là kẻ mất lịch sự .Nói chung là em rất kết hắn ,hắn làm em thay đổi hẳn cách nhìn về phía người hồi giáo ràng không phải ai cũng như ai không phải ai cũng ác như alqueda cũng may hắn không fải là người cuồng giáo "tôi tôn trọng tất cả các vị chúa tôi là người hồi giáo vì tôi đưọc sinh ra như thế đó không phải là lỗi của tôi ">Vì gd hắn cũng rắc rối với 1 người mẹ không biết quan tâm săn sóc cho gia đình ,một mình bố đi làm kiếm tiền khi ông ấy mắc bệnh gia đình cũng gặp nhiều khókhănlại , cãi nhau vì mẹ hắn lại còn fải giúp bố ở cửa hàng,lắm lúc hắn cũng chán chỉ muốn bỏ nhà đi(em rất hiểu vì em cũng có 1 người bố tương tự mẹ của hắn chỉ thích tám tiêu tiền hoang phí khôngbiết quan tâm cho gd....và cũng từng có cảm giác như hắn thế nên em đã thi để học cấp 3 ở 1 trường trên thành phố vì không muốn nhinf thấy bố mỗi ngày )đó là lí do năm nay khi hắn 25 tuổi mới tốt nghiệp ,hắn nói hắn sẽ cố gắng vì em ,và con nói rằng nếu em đến sớm hơn có lẽ hắn đã có thể thay đổi nhiều hơncảm động ghê Cứ chờ xem cố gắng nỗ lực của hắn sẽ tới đâu AZE I LOVE U SO MUCH
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đừng nên tin vào lời Indian nói. Indian này khoác lác cũng ác lắm.
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Em balladlove đang còn "chập chờn cơn tỉnh cơn mê."
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy em này hay bị "xúc động vặt" . Cái tương tự tình yêu thì có nhiều, chứ tình yêu thì là mấy , mới chỉ gặp nhau qua mạng "tốt khoe xấu che" mà mạnh dạn I love you so much sau khi break up được chưa lâu có phải hơi bị liều không em? Chị chẳng ném đá em làm chi (chị có quen em hay bạn em đâu mà mắc công), thắc mắc vậy thôi à. Những gì người ta gặp nói ngoài đời chị còn phải trừ hao đi kha khá, nữa là nói trên mạng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này