1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hihi em cũng là một thnàh phần rảnh quá nên hay lên mạng chát chít tám tiếc đây mà thế gặp nhau là phải rồi
    HÊHEhay quá vậy là sắp có đám cưới :D:D:D:D:D:D/:D/:D/:D/
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Ối em ơi! Tỉnh lại đi nào. Hay là lại luồng gió mới nó thổi thì em dễ bị trúng gió nhở. Vừa hôm nào còn tha thiết đến đoạn hỏi xem học có cưới luôn được không, hôm nay đã đắm say với phát này roài.
    Cái chỗ bôi đỏ đỏ kia kìa, chị nghĩ em không nên oánh giá cả đống thế, không đúng đâu, chắc tại em không gặp được đúng đối tượng galang nên kết luận người Ấn như vậy.
    Có 3 lý do (chính) của 1 người bị nghĩ là ki bo:
    1. Người ấy ki bo thật
    2. Người ấy không có điều kiện về tiền bạc nên phải thận trọng trong chi tiêu
    3. Người ấy KHÔNG đặt em là ưu tiên số một, VD có thể tiêu vài ngàn cho đt cho việc khác (ưu tiên quan trọng hơn), nhưng không thể bỏ ra 9 Rs cho một cuộc điện thoại thông báo lỡ hẹn ko chát được vì không thấy cái đó là quan trọng.
    Chị qua đó gặp những người (kể cả già lẫn trẻ) rất dễ chịu, tất cả những lần đi uống nước hay mua bán linh tinh họ không bao giờ để chị trả tiền hết. Thậm chí rất nhiều người chị chỉ gặp có 1 lần, không cả nhớ nổi tên họ nữa (vì trong hội thảo rất đông), nhưng vẫn luôn giành trả tiền và nói phụ nữ thì không phải trả tiền trừ khi đi 1 mình!
    Hy vọng em sẽ thay đổi cái nhìn là hầu hết người Ấn ke bo nha.
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Bà Astha ơi, cố lên nhé, mặc dù rất là căng thẳng và nhức đầu. Mà bà với ổng tính định cư bên Ấn hay ở VN thế? Mom bà ok chưa?
    Dạo nì nhà ko có mạng nên ko online chat được với bà buổi tối như hồi xửa hồi xưa được. Tui thấy giờ tui giống như ở trong vùng sâu vùng xa dân tộc miền núi, huhu
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^, vậy cái câu next time của anh nàng A là cho marriage ấy hả??? Lần này tớ phải đặt hàng từ sớm và nhắn nhe cái vụ promise thôi . Chúc mừng nàng, cố lên nhé, tớ muốn mau mau được tham dự đám cưới lắm (vẫn thích đi theo cô dâu chú rể mà ).
    Nàng Jani ra ngoài này đi rồi tớ dẫn xuống núi, từ núi cao xuống đồng bằng chiêm trũng mấp mô, lúc được lúc mất .
  5. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @hasapa:vâng em biết rùi !!!!!tại vì em chụi đựng tức tối lắm rùi nên em mới kết luận thế nhưng hầu hết mọi người đều nói thế màchứ có phải mình em đâu.Tại vì em thấy thực sự không hợp với cách sống của hắn với lại hắn cứ nhất định đòi lấy em khi em mới 21 tuổi ,mà lại cứ khăng khăng cơ,thực sự là từ rất lâu em đã nhận ra hắn không như mình nghĩ ,minh cứ cố gắng cố gắng còn người ta cứ luôn đòi hỏi mình cố gắng nhiều hơn now im relly worn out cũng biết có lỗi với hắn nhưng biết làm sao được hắn quan tâm dến kết quả cuối cùng hơn quá trình còn em thì lại không như thế ,con gái ai mà chẳng thích type người caring
  6. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tụi tui có 2 phương án: 1. cả 2 đều đg apply job ở Sing; 2. tui đg apply job cả ở Ấn. Tuỳ thuộc cái nào thành công trước thì đi theo cái đó. Trong trường hợp cái job ở sing bị delay thì tui sẽ qua Ấn một thời gian. Nhức đầu ở chỗ là, tui thì muốn có job rùi tui mới đi, hắn thì muốn tui qua rùi apply job cũng đc. Vẫn đg conflict lém .
    Nhưng thông cáo báo chí của mom hắn là: mày hỏi nhỏ đó xem nó Yess, ready chưa, nếu mà vẫn chưa thì để tao kiếm cho cô khác . Quý thì quý thât đấy, nhưng mà đến cái tuổi phải lấy vợ thì phải lấy . Tui đg kêu hắn đàm phán, thương lượng với mom hắn để delay. Thảm hết chỗ nói
    Rùi lại còn chuyện nhà tui nữa, cũng vẫn còn căng như dây đàn...Mom thì vẫn No, no foreigner
    Muốn điên đầu lun
  7. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Nàng ơi nàng bảo tớ ra ngoài đó mà nàng kêu là "lúc được lúc mất" là thế nào? Được gì và mất gì?
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Astha: hic, tui nghe mà tui cũng muốn điên với mad theo bà luôn. Nếu bà qua bển bi giờ thì lại mất công việc ngon ở đây, mà mới vừa lấy bằng LS nữa chứ, hic. Mom bà lại ko cho đi hic. Sao giống như bị cả 2 bên kéo qua kéo lại như kẹo kéo vậy nè. Tui cũng ko biết tính sao đây. Ko biết Kirstan với nhà mình có ai có kế sách gì help Astha ko?
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm ở VN về, hắn học tiếng việt điên cuồng, ngày nào cũng học, ngày nào cũng hỏi câu này nói thế nào, từ này nghĩa là gì . Hắn kêu lần tới hắn sang VN, hắn sẽ nói tiếng Việt.
    Bà Cj bít k, hắn kêu ông nhà bà học đc thì hắn cũng học đc , hè hè, có vẻ cực kỳ quyết tâm lun
  10. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    @hasapa:đúng hắn không đặt em là số một mà chỉ đặt mục tiêu lấy được em là số một
    mệt với mấy chiện tình cảm quá cứ rong chơi phớt đời như xưa cho xong kẹ mấy tên đáng ghét ,con trai việt anm cũng đáng ghét chứ bộ.Lúc nào cũng đòi rủ đi cofee ,nói chán coffee rồi lại cinema ,mà có ai đi cinema để xem phim đâu chứ ,nói không thích đi cinema thì lại đi tiệc nọ tiệc kia với thằng bạn nọ thằng bạn kia của anh,nói em không thích đi suốt ngày thì lại nói vậy là em không thích làm bạn với anh9)]
    người ta có làm gì đâu mà giận người ta ,người ta đã cố tình nói khéo rằng không thích rồi mà cứ đòi yêu,nói là bạn mà cứ rủ người ta đi coffee suốt ngày ,mệt [/size=3]ai cho tôi tự do ngồi với AZE ở trên mạng còn đỡ mất thời gian ,lại sáng nào cũng gọi điện giúp mình dậy sớm nữa chứ ,mình không thấy có vấn đề gì ,nếu chẳng có kết quả gì thì 2 đứa cũng giúp nhau trở thành người tốt hơn thế là okie
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này