1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Trời, chưa bao giờ thấy nhà mình đông như thế này
    @Asthaa: Không biết khuyên nàng cái gì hết trơn, nhưng mà tớ tin là mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Vững tâm và cố gắng nhé nàng.
  2. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chưa bao giờ đông thế này 35 khách và 8 thành viên , welcome ss Miss, thấy ss nãy giờ nhưng chưa thấy ss ý kiến gì.
    Hay nàng A hỏi ss về Aus xem sao, vừa nhiều Việt Nam, vừa nhiều Ấn Độ.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    alo alo
    tớ thấy có miss vào nhà nhé
  4. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hihi có lên sis nhé tưởng vấn đè ở 2 người chứ vấn đề ở các cụ thì cuối cùng cũng sẽ ổn thoả hết mà ,ai mà chẳng thương con cái chứ nghe sis nói thì anh ta cũng có thiện chí với vietnam còn gì chắc vì sis hắn còn có thể làm nhiều hơn,nhưng mà em không thích đàn ông con trai nhu nhược lúc nào cũng ba anh nói thế này má anh muốn thế kiathế thì ở lại với ba má anh luôn nhé
  5. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ nhiều về job của tui, tui đã cố gắng nhiều cho cái career của tui, để đến giờ cũng thu lượm đc 1 vài thứ và cũng đg đi lên ngon trớn. Bi jờ, dù có ở đâu thì tui cũng phải bắt đầu lại từ đầu, vì chuyện này mà tụi tui cũng đã tranh luận nhiều, cũng căng thẳng nhiều lần. Nhưng tui nghĩ, suy cho cùng thì career cũng quan trọng, nhưng không thể đánh đổi tất cả cho nó. Tui sẽ cố gắng để gây dựng lại vậy, chỉ cần mình không từ bỏ thì ở đâu rồi cũng sẽ có chỗ cho mình dung thân.
    Nhiều lúc căng quá, hắn nói vậy e cứ ở VN đi, a qua đó kiếm Job. Tui bít nếu tôi cương quyết kêu hắn qua, hắn sẽ qua. Nhưng tui cũng hiểu, hắn còn cái moral responsibility với bố mẹ hắn nữa, nhà chỉ có 2 a e, e gái thì lại ở canada, tui không muốn hắn phải rơi vào cái cảnh khó xử đó, một bên là tui một bên là gia đình.
    Có lẽ, mỗi bên cố gắng một chút, hi sinh một chút cho nhau sẽ tốt hơn. Hắn kêu, anh sẽ k để career của e bị ảnh hưởng, vì anh cũng rất respect nó, nhưng a cần e hợp tác với a thời gian này, sau đó e có thể đi học master nếu e thick, nhưng lúc này thì a cần e stand together Phù, nghe thảm thiết ghê lém á
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nghe sao mà thấy na ná chiện của tui wá bà ơi (dĩ nhiên là cũng có cái khác )
    hây ya ráng lên bạn iu, ko bít sao chứ tui tin tưởng chiện của bà sẽ có kết quả tốt đẹp lắm đấy
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Để lựa chọn nước thứ 3 thì tụi tui chọn Sing rồi bà :D. Vẫn đg nỗ lực cho nó đây . Cả 2 đều thống nhất là nó sẽ là Final destination rùi, vì có nhiều kỷ niệm với Sing lém, kakaka
  8. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng tin thế đó bà Astha ơi. Có niềm tin là có hy vọng mà Cố lên bạn iu dấu
    Không biết hôm nay Kirstan sao rồi. Tối qua lấy mấy cái bông tui tặng về cắm lên đầu mẹ chồng ko biết có khả quan tí nào ko, haizzz
  9. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tớ rón rén thế mà vẫn bị phát hiện à? cũng 1 khỏang lâu đi bụi mà mọi ng vẫn nhớ làm tớ xúc động đậy quá hi hi..
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Woe kum ss về nhà, hì hì . Lâu nay ss đi bụi có gì hay k, kể cho cả nhà nghe nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này