1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đới là thời trẻ chả có cơ hội thì không bao giờ chê nho còn xanh.
    Giờ nhừ roài, ván đã đóng thuyền rồi, chỉ ném đá chị em thế thoai chứ không ''xơi'' gì nữa.
    Jan, đừng lo lắng nhá, không hiểu sao cái xì choét nó lại truyền được qua cả email, YM nhá. Đối tác chắc cũng đang lo lắng đới nên sự việc hơi ngoài tầm kiểm soát tí thoai. Lúc bình tâm lại sẽ không nhìn sự việc tiêu cực như giờ đâu.
    Chuyện gì cũng phải mất thời gian, tôi đã bảo bà roài, phải lắp chống sốc vào, cái gì đến cũng đón nhận và xử lý được hết.
  2. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko rành chuyện giấy tờ thủ tục ở Ấn như thế nào, có rối rắm như mình không, chứ bên chồng tôi thì thủ tục đơn giản như đan rổ, khi thấy mình làm hết thủ tục bên này theo hướng dẫn mà đến nộp hồ sơ lại thấy đòi thêm cái lọ cái chai là ổng cũng nản, bảo thôi hay là không cưới ở VN nữa, sang bên đó làm cho nhanh.
    Có thể chàng của Jan ''sợ'' quả thủ tục này giống chồng tôi? Nhất là thấy bả stress thì lại càng tránh í, thế là bả càng stress, cứ luẩn quẩn thế (nghe gt đã thấy rối tung mù tít lên rồi). Thế nên bà Jan cứ bình tình, tự tin, không cay cú, và nhớ LẤP CHỐNG SỐC vào nhá, cần gì thì hỏi thêm LS và chị CCĐT hoặc thậm chí hỏi tôi Kiến thức của tôi hơi out of date vì cưới lâu quá rồi nhưng chắc chắn tôi có thể làm bà bình tĩnh hơn (trong cái đống rối rắm mới :D)
  3. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hihi, sis hasapa ơi, nếu thế thì sis có baby chưa ? nếu có rùi thì update hình cho cả nhà xem với. Trước đây có sis Miss cho cả nhà xem hình rùi nà.
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    mong là Jani sẽ sớm vượt qua. chiện của Jani giờ bị áp lực từ nhìu phía nên mới stress dữ vậy, cố lên
    mà sau nì có chiện j thì cũng nói cho bà con nghe, chớ mà đừng có trốn biệt như thế, làm mọi người lo lắng mà mình thì co cụm lại xi nghĩ thêm bi kịch mà thui, nhá cả nhà iu Jani
    àh tặng thêm mớ bông, tối về rứt cánh nấu nước hoa hồng tắm và rửa mặt nà ()
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    @Jani: Bà hãy cố gắng một lần này nữa, buộc cái trách nhiệm vào người hắn đi, vì nếu bây giờ hắn đã thế thì sau này nếu hai người có được ở bên nhau bà cũng sẽ khổ sở vì phải gánh vác thôi, bà cứ giải quyết theo hướng của bà, còn đừng nói với hắn vội, đề ra cho hắn ngày này giờ này phải hoàn thành những việc này, nếu không thì thôi luôn (dọa hắn đi).
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy hình như bạn Jani và bạn Ali đang rơi vào hội chứng tiền hôn nhân
    Đó là khi bạn gái dẫn bạn trai đi chọn váy cưới. Cái đầu tiên, cái thứ hai chàng còn hào hứng tham gia. Cái thứ ba, cái thứ tư, chàng đã bắt đầu mệt mỏi "Tuỳ em". Cái thứ năm, cái thứ sáu, chàng lơ đãng trông ra đường "Kệ em". Từ cái thứ bảy trở đi, chàng lầu bầu "Mặc (xác) em" rồi ra ngoài hút thuốc.
    Thế là nàng sốc. Thế là nàng tủi thân. Thế là nàng khóc. Thế là nàng kể lể rằng chàng không quan tâm đến nàng, rằng chàng không hề lo lắng cho đám cưới, cho cuộc sống chung của hai người sau này, rằng chàng blah blah blah, rằng nàng đã lầm. Chàng chở nàng về để lại sau lưng thềm nắng lá rơi đầy, mỗi người ôm một cục tức to đùng trong bụng.
    Giai đoạn này mà không giải quyết khéo thì dễ tan cửa nát nhà lắm. Đàn ông & phụ nữ có cách tiếp cận vấn đề khác nhau, không thể bắt người ta nhất nhất theo mình được. Nàng Jani (hình như) lơ lửng trong hạnh phúc hơi lâu, giờ bị thực tại nó kéo bụp xuống đất nên hơi shock. Take it easy thôi, cứ kiên tâm mọi điều đều phải đợi , lắp giảm sóc vào (như lời nàng Hasapa), rồi đâu sẽ vào đó (tớ đoán vậy )
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi vọng Jani vào đây đọc thấy những lời chia sẻ, động viên của mọi người mà bình tâm suy nghĩ thấu đáo hơn.
    chuyện của hầu hết chúng ta ở đây đều có những trở ngại, khó khăn mỗi người mỗi kiểu, luôn phải tự dặn mình giữ trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh Jani à (tớ cũng thế thôi)
    mọi người ở đây là để chia sẻ và vực nhau dậy những lúc khủng hoảng mà.
  8. hasapa

    hasapa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hì, có con rồi, đợi đến hôm cháu dạm ngõ tớ đưa ảnh lên luôn 1 thể nhá. Híc, chỉ sợ lúc đó chị em lại gọi tớ bằng cô với cả bác thì chít , phải cân nhắc cái vụ ảnh này
  9. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến sao mọi người không mời mấy anh chàng ấn độ của chúng ta vào trong forum tám tiếc cho nó dui dẻ
    vừa tám tiếng việt vừa tám tiếng anh cho hoàng tráng ,chắc sẽ được nhiều pha cười vỡ bụng
  10. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hì, có con rồi, đợi đến hôm cháu dạm ngõ tớ đưa ảnh lên luôn 1 thể nhá. Híc, chỉ sợ lúc đó chị em lại gọi tớ bằng cô với cả bác thì chít , phải cân nhắc cái vụ ảnh này
    [/quote]
    ủa thế sao thế mà trông cô trẻ wá ta
    thế mà sis Linh lại hỏi có baby chưa nghe mà bùn cười quásorry i coulnd''t help laughing
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này