1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Đâu có, tớ thấy sao nói vậy, theo đúng tinh thần tấm hình nàng post lên thôi mà .
    Sao nàng chụp hình Mr.India nhà mình ít thế, chưa kịp ngắm, haizzzzzzzzzzzzz...
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chụp ví dụ thía thui, chụp nữa có ng hỏi thăm tui á
  3. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sis nói chi'''' phải em cũng đã nghĩ như thế
    hắn cầm cái bọc thiếu nghiêm trang quácư như đang cầm cái của nợ
    đề nghị mọi mr india đều phải tôn trọng,cung kính mọi thứ từ Việt Nam mà đặc biệt là con gái Việt Nam" đặc biệt là chúng mình"
    ủa xin lỗi ở đây toanf sis to sao dám nói "CHÚNG MÌNH"
    Được balladlove sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 18/01/2009
  4. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Vâng em vẫn rất open với cuộc sống xung quanh mà
    "đừng tin vào tình yêu online, em nhé""không được đâu .em lỡ thích hắn mất rùi
    Nói về phương diện cho bản thân em thì em thấy mỗi lần em chat với hắn em cảm thấy rất vui ,mọi vui buồn đều chia sẻ được mặc Dù hắn không trực tiếp tác động giúp đỡ em nhưng cũng cho em một số giải pháp hữu hiệu trong hoàn cảnh khó khăn,cả 2 đều đang đi học ,đều học những chuyên ngành giống nhau thỉnh thoảng cũng trao đổi Nhưng cái mà em thấy thích nhất ở mối quan hệ onlỉne này là 2 đứa cùng guíp nhau thay đổi cách sinh hoạt ,cách sống để hướng tới những mục đích tốt,ở đay ít nhất cũng là không lười học như trước nữa không học để chỉ thi qua nữa mà học là để giỏi ,giỏi để có việc tốt ,có việc tốt để kiếm nhiều tiền ,kiếm nhiều tiền để sang ấn độ(việt nam)>thế nên từ bây h mỗi sáng hắn thức dậy đi làm đèu nhá máy cho em để em dậy sớm
    (thích nhất khoản này vì em là đứa hay ngủ muộn ,may mà có hắn gọi dậy,may là kì sau học sáng nên không được ngủ muộn nữa
    Còn về việc yêu online nên mất thời gian suốt ngày chat chit thì không có Bởi vì hắn di làm ở cửa hàng cả ngày từ sáng đến tận 10 tối việt nam nên không có cơ hội ôm máy chat chit cả ngày chỉ chat lúc đêm muộn thôi ,mà cũng thương nhau ,muốn ty của mình ngủ sớm đảm bảo sức khoẻ ,nên bọn em cũng không chat khuyamăcj dù cả 2 đều muốn.Dạo này hắn hay gọi em dậy sớm để nói chiện 1 chút vì muốn bắt đầu 1 ngày mới với em,vì bên đó họ cũng đilàm muộn nữa nên chat được tầm 30 phút ,nhưng kì sau em đi học sáng rồi nên chí chat đêm thôi
    Chắc em sẽ nhớ hắn lắm
    ở nhà chơi nghĩ tới hắn đang làm việc ngoài cửa hàng cứ thấy áy náy từ giờ học hành tử tế ,không xài thưoi gian hoang phí nữa,cần kiếm tiền học thêm tiếng anh chỗ nào tốt tốt chứ em mà không giỏi TA mà ghe giọng Anh Ấn miền nam của hắn không biết "đoán"
    Nếu câu chuyên ty online này không có kết quả cũng chẳng sao mình được nhiều hơn là mất ,hôm nay tôi rất yêu bạn ,và tôi ước ngày mai tôi vẫn sẽ yêu bạn,điều đó có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào cả tôi và bạn
    Hãy luôn nuôi dưỡng những gì mình đang có để không bao h bị mất những gi mình đã có để không bao h phải hối hận mỗi khi ngoảnh lại nhìn quá khứ Triết lí tí
    Ôi chờ hắn lâu quá nói làm mấy công việc kế toán cho ba 2 tiéng mà giờ đã 2 tiếng 1 giây rui`
  5. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Đúng rùi đó
    Dạo này trình spam của mình hình như lên level mới. Mỗi post chỉ 1, 2 dòng, đúng theo tiêu chuẩn ISO 2009 của Yla và Louise
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Câu trên chẳng biết khen hay chê, kệ, mình cứ nhận là khen cho mát lòng mát dạ [​IMG]. Các nàng thừa nhận đi, từ khi tớ vào đây (hơn 1 năm rồi nhỉ, đấy là tớ còn đứng ngoài đọc chán đọc chê) thì nhà cửa xây dựng với tốc độ chóng mặt (trước kia ì ạch mãi mới xong [​IMG]), xuất hiện thêm bao nhiêu nhân vật mới với trình độ tám xuất chúng [​IMG], một số nàng còn lên được cả xe bông [​IMG] (trong khi tớ thì đá bồ, đấy, tớ hi sinh cả hạnh phúc cá nhân nhá ), bây giờ đến mod H cũng vào đây săn cả một bầy tiên nữ. Đáng lẽ phải trao tặng kỉ niệm chương kèm bằng khen (& hiện vật) cho tớ ấy chứ [​IMG], nhở?
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Hic, em Louise nói nghe thấy ớn, săn cả một bầy tiên nữa, không nghe lilys bảo à, chỉ là virtual thôi. Ngủ một đêm mở mắt ra thì chỉ còn "ta với ta"
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Thôi em nhầm, em đổi lại thành "chăn" vậy . Có phải chúng em không giang rộng vòng tay đón mod đâu, mà chưa gì mod đã lại tính chuyện ra đi tìm đường cứu nước thêm vài lần nữa, không virtual sao được hả mod?
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Viethuong nhá, dạo này bỏ nhà bỏ cửa đi thẳng nhá! Mấy lần tớ thấy về mà toàn đứng ngoài ngõ dòm dòm rồi lại lẳng lặng đi luôn nhá! Cập nhật tin tức VN-Korea đi nàng!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc thế nào lại bị lily bắt quả tang Tình hình tớ vẫn phình phường lily ạ, dạo này thi cử phờ phạc, bà louise kia đã thi xong rồi mà tớ vẫn lóp ngóp còn 1 môn. Giờ tớ đã ngủ được khá hơn, nhưng đồng hồ sinh học của tớ bị thay đổi trầm trọng, cứ đến tầm 6 giờ chiều là buồn ngủ, đến khoảng 2 giờ sáng mắt lại ráo hoảnh, lộn xộn lắm.
    Tớ không vào thuờng xuyên nên mỗi lần đọc lại là phải đọc cả chục trang liền, thấy mình nhảy đôm đốp vào tham gia thì cũng hơi vô duyên (tại không hiểu mọi người đang nói về cái gì hehehehe)
    Còn tình hình tớ và chàng thì vẫn trên đà tốt đẹp, vẫn thương nhau lắm và thỉnh thoảng cắn nhau đau, vẫn choảng nhau nếu lâu lâu thấy buồn À quên khoe cái, gần phòng tớ có một anh bengali nhá, nhìn anh này như cây tre miễu, cao cỡ 1m84 mà chắc nặng chừng 55kg, suốt ngày mặc cái áo khoác thể thao, hình như cha này không giặt bao giờ vì thấy lúc nào gặp cũng mặc .
    À chàng nhà Aastha trông hiền thế, không hiểu sao tấm đứng ở Indian gate nhìn chàng hơi nhang nhác người Việt nhỉ, nhưng tấm chụp trong ô tô thì trông hắn rất Ấn, rất manly, Mà Aastha về là các nàng nhà mình có quà có bánh, có bangles
    Mới đầu tớ nhận ko ra chàng nhà tama nữa, tớ cứ tưởng đó là chàng của aastha , tớ cứ nghĩ mấy ông này nhìn na ná nhau hay sao mà mình thấy mặt bác giai này giống giống ai. Đọc bình loạn của louise bên dưới mới biết là Mr india nè, vậy là tama đưa đưọc quà cho chàng qua transporter tốt bụng rồi nha
    @yla: nàng, tớ thấy phim 1408 hay mà, nói chung là một phim khá được trong tình hình đi xuống của phim kinh dị mấy năm gần đây Xem ba cái thể loại saw với siếc với cả zombie chán ốm í. À, xem phim Mirrors chưa nàng? Tớ thích phim nào có nội dung và hơi tâm linh chút, nhưng thể loại tâm linh ma bò lồm cồm của Thái Nhật Hàn tớ kiếu, phim nào cũng như phim nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này