1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Có thể cái bạn này viết tiếng Việt không rành cho nên gây hiểu lầm, ở đây đâu có nói là ai bị thất tình nên đau khổ đâu. Để tui dịch lại đoạn tiếng Việt này nha.
    Cái bạn UhOhSheson này muốn nói rằng tại sao con gái Việt mình phải cực khổ đi yêu người nước ngoài làm gì (especially Indian) rồi phải tập ăn uống, rồi mặc phục trang của nước người ta, học phong tục tập quán của người ta, gọi là hy sinh và chịu đựng nhiều; nhưng đáp lại thì được cái gì, người ngoại quốc kia làm được gì cho bạn, hoặc chí ít người ta có trân trọng những điều đó không? Hay là người ta chỉ tìm cách take advantage trên bạn. Thêm vào đó nữa là không ở gần nhau, liệu những điều chat kia có đúng sự thật hay không, hay chỉ là bốc phét (mà đặt biệt là dân India rất hay "nổ"). Và nếu là một người thành đạt trong xã hội, có công ăn việc làm ổn định (hiện nay nhiều người Ấn lên net thường tự xưng là Electrical Engineerings??) thì liệu có thời gian để mà ngồi online thường xuyên, thời buổi bây giờ làm bù đầu còn không hết việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa, người Việt với người Việt nói chuyện với nhau đôi lúc không hiểu nhau, sinh ra cãi vã lung tung, thì với một cái vốn liếng tiếng Anh như thế liệu có thể chung sống với nhau được không(?). Và điều đặc biệt là người Ấn vẫn tồn tại arranged marrige, mà của hồi môn bên nhà gái thường cho nhà trai rất hậu, thì liệu họ có hơi sức để đi "tìm vợ phương xa" (thế lại còn online nữa) như thế không?
    Và cuối cùng là "tại sao các em không yêu anh moderator"
    , vừa........vừa.......lại vừa......... (tự điền vào chỗ chấm chấm nhé)
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0

    hớ hớ, anh của em thiệt là.... (anh tự điền chỗ trống anh iu nhá )
    @UhOhShesOn1: welcome, welcome by tra***ion, cheer first ()
    i dont know if u r a VNese or u can understand VNese? let me know that so its easier for me to talk (i am too lazy to type E )
    one more thing, r u a guy or a girl? i dont like u say "đàn bà" (to be honest, i hate that, just me ) so plz say "phụ nữ" later, okie? thax a lot!
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang ôm bụng cười đây, đang xem "At first sight" của Elizabeth Chandler, đến đoạn "v*** hè" và "***g lộng" thì mắt chữ A mồm chữ O chả hiểu cái mô tê gì, hoá ra "vỉa hè" và "***g lộng", tự động kiểm duyệt chuối cả rừng .
  4. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế nàng nhờ ai phiên âm . hộ thế?
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    ^__^ tính kiếm người hỏi nhưng chẳng ai chịu giúp nên đành tự thân vận động, có người phiên âm.hộ thì tốt rồi .
    Nàng chưa chuẩn bị cho hành trình ngay mai sao??? Nàng nhớ lời tớ nhắn nhủ chưa???
  6. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nhắn gì dzậy ta [​IMG]
  7. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhân Ai Cập và mấy ông Pharaoh đẹp giai ấy ạ, nàng quên hết rồi.
  8. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Trời, tưởng gì, đơn giản. Mỗi tội mấy ổng nằm hầm mộ hơi lâu nên người có tí cong queo và đen đen, các nàng ôm chịu khó nha [​IMG]
  9. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng cứ khai quật các bác ấy lên, rồi tha hồ Omo với Vim, làm sao cho đến khi nàng trình diễn, các bác ấy "ngại chi vết bẩn" với "thơm mùi Downy" là ok .
    Được yla_bakala sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 19/01/2009
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hehe ban UhOhShesOn1 này zui tính phết nhỉ.
    U r not all right nor all wrong UhOh . If they love each other truly then they will change themselves for each other, not only a girl has to change herself completely. I dont know about others but its right in my case, we are both comfortable with each other.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này