1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ua?
    em không ngờ cái vụ vía lại rẻ thế đâu .ghe hắn nói hình như là khoảng 50 đô không ngờ ở việt nam mình lai rẻ thế sốc nặng huhu có điều là tiếng anh cỉa em vẵn còn cùi bắp lắm đặc biệt là tiếng anh nói định nhờ bác Trần Kiến Thàh quân sư cho tí mà ngại ai dám nhờ người nổi tiếng như bác với lại bác bận như thế lại già hơn em nhiều quá.Trời bác lại toàn gửi hững bài báo mang tính xã hội quốc gia em lo cho thân mình còn chưa xong thời gian công sức đâu lo cho đất nước
    Được balladlove sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 29/12/2008
  2. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ss cứ quánh giá tài năng của em cao thía mà chị em mình fải đẩy nhanh cái vụ picz trai đẹp với Jani thui, coi bộ sắp chìm xuồng lun ùi [Jani úi ùi ]
  3. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, chiện của nhà nàng bi giờ cũng bắt đầu vào chiến dịch ùi hả? cố lên nàng nhá!! mí cái chiến dịch nì là fải ăn dầm nằm dề mà chiến đấu tới cùng thui. cả nhà lun bên nàng mà ủng hộ (tinh thần )
    cứ để bên kia ngta chiến đấu đi, thế mới biết được tình cảm người ta dạt dào tới đâu. còn nàng bi giờ chuẩn bị tâm lí, nếu bên kia chiến đấu xong xuôi rồi thì tới phiên bên mình chiến đấu nè fighting, ye ye
    tui chưa nghĩ tới cảnh tui tham gia mí chiến dịch nì bao giờ, vì thấy fía bên mình thì thật là thê lương, sáng nay dắt xe ra khỏi nhà đi ăn sáng chung độ đá banh của mí thằng bạn. má kiu : "đi với con gái thì đc, chớ đi với mí thằng con trai là ở nhà!" chài ai, con gái má 23 tủi oài, ế tới nơi oài, úm miết dzị chời
    ở nhà mình thấy iem đi chơi dzị chắc chả ai nghĩ má iem không cho iem có bồ đâu nhỉ, hé hé bởi dzị, giờ mà lôi 1 thằng lạ hơ lạ hoắc xứ nào về đòi cưới, chắc má xỉu chít... thôi thì thương má thêm 2 năm nữa, học xong cái bằng cho má lót đầu nằm òai chiện j tới nó tới... ăn chơi là chính trước đi
  4. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tui đề nghị là bà chơi bikini luôn đi cho nó tiện. chứ về miền sông nước mà áo dài áo ngắn chi cho vướng víu
  5. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em muốn kham khảo ý kiến mấy chị tí liệu chúng ta có thể lấy chồng trong khi học không dậy ta??? any problem?
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    @Tàma: Định vào động viên nàng vài câu cho nàng có ý chí tiếp tục chiến đấu, mà thấy nàng còn quởn lắm (dụ Vivian mặc bikini đi ăn cưới người ta) nên thui. Gì chứ nàng với Hoa vương nhà Ấn Độ thì đâu dễ đầu hàng số phận, phải hông? Đằng nào cũng vào nhà rùi, thui cổ động hai ông bà cho hai ông bà chiến đấu càng hăng say nè
    @CJ, Vivian: Rất đồng ý với chỉ định của Louise. Từ nay nàng CJ chịu trách nhiệm thầu sô cho nhà miền Bắc, còn nàng Vivian chịu trách nhiệm nhà miền Nam. Có gì thắc mắc mọi người cứ việc đè đầu 2 nàng này ra mà tra khảo Hai nàng cấm có được từ chối trách nhiệm cao cả đã được cả nhà Ấn gửi gắm và giao phó (đúng dzị không mọi người, ủng hộ tớ đi nè )
    @Hasapa và balladlove: Welcome! Rất thích và rất mong được nghe chuyện cũng như xem hình ảnh chuyến đi Ấn Độ của nàng hasapa. Về các vấn đề ăn chơi ở SG cũng như HN thì tớ điếc nặng nên không giúp được cho balladlove. Còn về câu hỏi vừa rồi của balladlove thì theo tớ, cái khó khăn không phải là chuyện còn đi học hay đã học xong, mà cái khó khăn là ở chỗ đôi bên đã đủ chín chắn, trưởng thành và có đủ vốn sống hay chưa.
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Màu dzàng: hìhì cảm ơn Lily nhìu nha, tình hình hiện giờ của tụi tớ cũng tàm tạm rồi, còn tình hình tương lai thì vẫn đầy khó khăn, trái tim vì yêu vẫn luôn cần phải can đảm. Bọn tớ luôn cố gắng và ko từ bỏ. Có những lúc tớ thấy mình ko còn mạnh mẽ được như trước đây (hix mít ướt hơn thì phải) nhưng anh tớ luôn cùng tớ đi trên con đường khó khăn này, nên tớ ko thể buồn mãi được.
    Màu đỏ: đồng ý cả 2 tay 2 chân ^^
    Màu hồng: cho tớ ké mấy câu. Nàng Hasapa rảnh thì kể chiện + post hình cho tụi tớ coi với nghen.
    Còn nàng Balladlove, tớ thì hơi truyền thống tí, tớ ko ủng hộ việc có chồng lúc còn đang đi học (chính xác hơn là việc có con trong lúc còn đi học , hihi vì có chồng thì rất nhiều phần trăm sẽ dẫn đến có con ). Còn problem thì tớ nghĩ là many lun, nàng có thử đi rùi bít à :P
  8. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    em không biết nữa khôg biết nói jf cư xử ra sao với hắn khi hắn sang đây giao tiếp với người vietnam thôi còn kém cỏi huống chi với người nước ngoài =tiếng anh mà tại hắn già chứ bộ mới tính tới chiện kết hôn sớmôi tuổi thanh xuân của tôi
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, ngày mai offlibe được ko, tập trung tại cổng công viên Tao Đàn (cổng đường Cách Mạng Tháng 8 chỗ cũ), lúc 6g30.
    Lý do: ko để bà Tama ăn hết quà HN hehe.
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em ballad thú thật là... chẳng hiểu gì cả [​IMG]. Em với chàng yêu bao lâu rồi, đã gặp mặt nhau chưa mà đã tính đến chuyện kết hôn. Kết hôn không phải một bên muốn, một bên sẵn sàng là được, bên kia chỉ việc hùa theo. Nó còn nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ lắm. Em nói học năm thứ hai ĐH, tính rộng rãi ra chắc cũng tầm U23, và suy ra là chưa công ăn việc làm gì (như ở VN thường thường vẫn vậy). Lớn tuổi không phải là cái cớ để kết hôn, cứ như là công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước không bằng. Để sống chung với một người, tình yêu là không đủ đâu em ạ. Em đã nghĩ kĩ chưa mà nói ra được từ "kết hôn" nhẹ nhàng thế?
    Thứ nữa là chuyện chàng sang thăm em. Ừ thì sang, nhưng muốn sang chàng cũng phải chịu khó mà đi tìm hiểu thông tin bên chàng trước chứ (ngay việc làm visa, chàng cũng nên tự đi mà hỏi vì em còn nhỏ, va chạm ít, tài chính không vững thì cửa đâu mà tính chuyện lo cho chàng), nếu cần gì bên VN thì em sẽ đi hỏi người này người kia lo giúp được, chứ theo như em hỏi thì hoàn toàn là em chưa biết gì hết (và nhiều khả năng chàng cũng thế [​IMG]. Chẳng hiểu chàng của em có thuộc dạng mommy''s boy không mà lớn rồi (nghe em nói thế, chẳng biết bao nhiêu, chắc tầm U30) vẫn lơ tơ mơ thế?
    Còn chuyện xin visa on arrival, chị không nói là không được, nhưng mà đúng là nó rất nhiều rủi ro: 1. Hãng chuyên chở không đồng ý cho bay vì không có visa (sợ trách nhiệm, như đã nói), 2. Công văn đã xuất xin là một chuyện, chuyện có đồng ý cấp không là một chuyện khác hẳn, không phải cứ xin là cho. Nói chung chị không ủng hộ phương án này.
    Cuối cùng, lệ phí cấp visa phụ thuộc vào từng nước, từng đối tượng cụ thể, không có bảng giá chung cho toàn thế giới đâu. Nhưng theo chị biết thì cứ chuẩn bị tinh thần nộp khoảng trên dưới US$50, chưa kể tiền bôi trơn hệ thống (nếu có).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này