1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ừm diện với jean trông cũng thời trang lắm chứ nàng. Hình như hôm hắn bảo tớ là kameez thì phải mặc vừa còn kurta phải mặc loose nó mới đúng kiểu thì phải. Nhưng nhỡ nó rộng thì trông mình chả khác nào cái bao nên cứ phải đo đạc cẩn thận nàng ạ.
    Nàng yla với cả nàng Aastha bao giờ có thời gian thì làm mấy pô hình saree + bangles đi chứ nhỉ. Hi hi, xúng xính
    Tớ lại nói nhỏ với nàng vụ mấy con Tàu phòng tớ nhá. Híc chả hiểu nó kiếm được cái thẻ điện thoại gì cước rẻ hay sao í, mà đứa nào cũng như đứa nào, mỗi lần buôn điện thoại là cả 2, 3 tiếng đồng hồ liền tù tì. Ơ mà hai con phòng tớ Bắc Kinh hẳn hoi, mà tớ vẫn không thể nào nuốt nổi phong cách của bọn nó. Nói thì oang oang chả cần biếy ai, cười thì hô hố vô duyên cực, lâu lâu lại nổi cơn điên cưa sừng làm nghé (mấy con giời toàn là 7x) nhảy tưng tưng khắp phòng hát hò la là lá la rồi tự nhiên chạy ra trước mặt tớ giơ hai ngón tay ra "haaaaaai" ... Trời đất thiệt tình. Nhìn cái mặt đao đao của bọn nó (mấy bạn Tung của mắt bạn nào cũng hi hí lại sưng sưng lồi lồi) hai với hiếc tớ, gặp phải lúc tớ đang ăn gì thì chỉ súyt phun ra ngoài
    Nói chung ở chung với 2 bạn tàu này thì tớ phải thường trực cái headphone 24/24 kể cả khi ngủ, vì một trong hai bạn ngáy như ống bô
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Chưa cần loại thẻ điện thoại nào đặc biệt, chỉ cần thẻ thường nếu gọi về VN được khoảng 30'' thì gọi về Tầu được khoảng 300''
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ơ hở nàng nói chí phải.
  4. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, cái vụ hai hiếc gì ấy bọn ở công ty cũ tớ cũng y chang, hồi xưa tớ ngồi đối diện với một em Trung Quốc, thỉnh thoảng em ấy cứ chống cằm nhìn trần nhà tủm tỉm cười, chán rồi em quay sang nhìn cái máy tính cười, kết lại em bảo tớ : "Hôm nay trời đẹp nhỉ" cho dù trong lúc đó cả 2 đứa đang ngồi phòng máy lạnh, xung quanh là lũ vi tính và 4 bức tường .
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ơ thế bây giờ nàng chuyển sang hờn xẻng hả nàng
  6. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cố công nốt Nhật Bổn cho nó đủ bộ "mắt nào cũng hi hí lại sưng sưng lồi lồi" , có điều hơi khó vì trình độ tiếng Nhật vẫn chưa đủ để buôn bán gì, hè này lại cày tiếp .
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hihi... up thêm ảnh đi Yla, tấm nào cũng đẹp. Up ảnh đi bạn đợi. Co'' j hay thì guide cho bạn nhé.
    :D] tối nay tớ cũng bon chen trên tàu
  8. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
  9. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0

    Em Balabala này bùn cười quá đi, lúc thì sôi sục lấy chồng đến nỗi muốn bỏ cả học để sang India, thậm chí còn tìm mọi cách suy diễn lý giải về gia cảnh, địa vị của chồng suýt cưới nữa chứ...... hahahahaaa.... Thế mà giờ đây em vội quay lưng lại với người thương, lại còn lo không thoát thân được.
    Lúc mới đọc những dòng tâm sự của em chị còn thấy hơi bùn cười, sau càng theo dõi càng không chịu nổi, nói thật em đừng tự ái nhé, chị không biết em nghĩ sao về tình yêu nhưng cá nhân chị cảm nhận tình cảm của em dành cho anh ấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là ham muốn về thể xác và ham muốn được nguời khác giới chinh phục.
    Không phải TY nên không cần phải lo hay khuyên bảo em điều gì, tình yêu đích thực luôn làm con tim đau đớn đến nỗi bạn ko thể cất được thành lời...... Một ngày gần đây em sẽ lại kể cho box AD nghe một câu chuyện mới về "TY" của em. Chúc em vui
    [/quote]
    vâng đấy là người trwưóc kia ah,em thich anh ta khi em còn học lớp 12.chia tau bởi vì anh ta không y mình thật lòng hoặc anh ta không biết yêu>chúng ta chỉ buồn khi 2 người thực sự yêu nhau mà không đến được với nhau,chẳng có j phải buồn khi rời bỏ người mà mình thực sự không cảm thấy hp khi ở bên cạnh anh ta,chẳng qua chỉ là thấy áy náy và chút ít thương hại anh ta mà thôi ,ty ko phải là của bố thí ko cầu xin mà có dc.Chỉ mong anh ta sớm hiểu được điều đó.TY ko bao h thay đổi no'' chỉ bị giết chết mà thôi
    Rất nhiều lần tha thứ,thế là quá đủ rồi,bây h trong tôi ko còn có cảm giác đó với anh nữa và tôi cũng không hề cố ý làm thay dổi no'' ,nó không thay đổi mà nó đã chết rồi
    Rồi đến 1 lúc nào đó anh sẽ nhận ra rằng anh ko Y tôi nhiều như anh nghĩ .Farewell!!!!!!!!
  10. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình ui, tui chuẩn bị có 1 big move rùi. Hiện jờ vẫn đg trong giai đoạn hoàn tất thủ tục, nhưng nếu k có gì thay đổi thì tháng sau tui sẽ vù qua New Delhi làm việc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này