1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    welcome bạn, đầu tiên giới thiệu tiểu sử + lý do vì sao bạn thích nhà Ấn nha. Hay tại nhà Ấn cho spam nhiều nên ấy thích
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    welcome ptntran vào nhà , nhà mình dạo này đang vắng vẻ, có thêm người vào nhà cho zui nè . Cơ sự nào mà lại đưa nàng vào nhà Ấn thía
  3. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    V iu quý, chuyến này tui đi cũng đg thăm dò thị trường, có khi buôn cả zai ấn nữa cũng nên, e iu cho mí cái đề xuất về yêu cầu chất lượng, giá cả và số lượng để tui sang kia ngâm cứu tìm nguồn hàng . Đảm bảo hàng chất lượng k cao k thèm nhập
  4. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Tui đã lấy vé, chuẩn bị bay...mà sao tâm trạng rối bời....
  5. ptntran

    ptntran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nha ! Mình tên Trân, ở TP HCM.
    Cái cơ sự của Tr là như thế này : Tr biết và thích một ông Ấn , mà không hiểu sao khi biết hắn, tr lục tìm cho bằng được các thông tin về India , tìm hết cái này đến cái kia, cuối cùng tìm ra được nhà mình, xem miết, rồi ngày nào cũng vào xem riết thành ghiền nhà Ấn của mình. Mà công nhận nhà mình có nhiều love stories dễ thương thiệt: của vh, của jani, của aasthaa, của tama,của chị cuchi .... Thiệt dễ thương....! Ái mộ mấy bạn quá !
    By the way, Tr chúc mừng Aasthaa nha, chúc bạn mọi việc đều thành công bên india nhé
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hi bạn Trân (ko bít bạn sinh năm mấy nên cứ gọi bạn vậy ). Chào mừng bạn đến gia nhập nhà Ấn!!
    Chả là hồi sáng tạt wa nhà mình Tàma đã thấy bạn rùi, nhưng lúc đó tâm trạng đang ko tốt nên ko dám ra tiếp khách , giờ khá hơn rùi nên mới dám ló cái mẹt ra cụng ly cái nè
    Vậy là có thêm 1 mem nữa ở SG, ấy ở quận mấy? có gì offline chúng ta sẽ càng đông vui ^^
    à mà ấy cùng tên với em gái Tàma í
    @ Aasthaa: vững bước tiến lên nàng ơi . vậy bao giờ tui lại được gặp nàng đây??
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    à quên mất, bạn Trân ơi, đề nghị bạn kể chuyện phải đi sâu vào chi tiết, cụ thể hóa tình tiết, bám sát nhân vật chính để nhà mình còn nắm bắt thôg tin rõ ràng 1 chút chứ
  8. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện buôn zai Ấn, sau đây là màn bàn bạc chiện làm ăn giữa 2 khọm Ata và Cj:
    [lược trích ]
    ghostkid (2/25/2009 11:14:59 PM): bà cần, chuyến này tui đi buôn zai ấn
    ghostkid (2/25/2009 11:15:06 PM): Vivian đặt hàng rùi
    nhoc _cj (2/25/2009 11:16:05 PM): chỉ cần bà buôn đồ ăn hay cái gì hay hay ở Ấn về là ok rồi
    nhoc _cj (2/25/2009 11:16:08 PM): ứ thích zai
    ghostkid (2/25/2009 11:16:14 PM): khiếp
    ghostkid (2/25/2009 11:16:17 PM): chê zai đẹp
    ghostkid (2/25/2009 11:16:21 PM): chịu bà
    ghostkid (2/25/2009 11:16:41 PM): lần này sang là tui phải tuyển hàng kỹ lưỡng
    ghostkid (2/25/2009 11:16:53 PM): lần trước đi chưa có thời gian ngâm cứu
    nhoc _cj (2/25/2009 11:16:55 PM): này gớm, zai nhà bà hàng hiếm ở Ấn
    nhoc _cj (2/25/2009 11:17:02 PM): làm gì có ng thứ hai
    ghostkid (2/25/2009 11:17:03 PM): hiếm gì
    ghostkid (2/25/2009 11:17:09 PM): đầy đường
    nhoc _cj (2/25/2009 11:17:49 PM): có ông nào đẹp như zai nhà bà, giỏi, yêu vợ nhưng ăn thịt thì kéo sang cho tôi nhá
    ghostkid (2/25/2009 11:18:25 PM): ak ak
    nhoc _cj (2/25/2009 11:18:37 PM): đại loại là tiêu chuẩn như zai nhà bà là standard, còn thêm màn ăn thịt nữa
    ghostkid (2/25/2009 11:18:40 PM): bà này, tui sợ bà quá cơ
    nhoc _cj (2/25/2009 11:18:41 PM): thì tôi ok liền
    ghostkid (2/25/2009 11:18:47 PM): lạy hồn
    ghostkid (2/25/2009 11:18:52 PM): để tui tuyển hàng đã
    nhoc _cj (2/25/2009 11:21:05 PM): có gì cứ nháy về tôi làm trùm đầu VN cho bà ăn hoa hồng cũng đc
    ghostkid (2/25/2009 11:21:19 PM): uh
    ghostkid (2/25/2009 11:21:34 PM): bà cứ kiếm chỗ xuất hàng
    ghostkid (2/25/2009 11:21:40 PM): rùi tui chuyển hàng về
    nhoc _cj (2/25/2009 11:21:44 PM): cái này là hàng chuyển về theo đơn
    nhoc _cj (2/25/2009 11:21:50 PM): chứ ko phải nhập cả lô
    nhoc _cj (2/25/2009 11:21:56 PM): tồn kho dễ hư hỏng
    ghostkid (2/25/2009 11:22:07 PM): thì bà cứ kiếm chỗ tiêu thụ đi
    Chương trình hành động của 2 khọm còn dài, nhưng khọm Cj đòi đi ngủ nên tạm dừng ở đây, sẽ tiếp tục update típ
    Nhà mình có ai muốn làm đại lý phân phối thì hú 1 tiếng để tui còn bít mà chuyển hàng lun thể nhá
  9. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Lại thêm một trường hợp (có lẽ hoặc sẽ có lúc) cần nâng đỡ tinh thần. Có gì liên hệ topic kia nha "em".
    (haha, có ai thèm đâu mà suốt ngày vào đây hóng hớt, em xin rút đi có trật tự ạ)
  10. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    ai (có lẽ đang) cần nâng đỡ tinh thần í nhỉ
    anh nhá, tung tăng vừa thui nhá, con người ta mới chân ướt chân ráo vào nhà mà đã "hóng hớt" ùi. thiệt cà tình, dzị mà sao em vẫn cưa anh, bi kịch dữ chài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này