1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptntran

    ptntran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhà Ấn ah ! Tại sao khi yêu con gái lại đặt tình cảm quá nhiều vào một người con trai thế ???? Để rồi biết người ấy không yêu mình, trái tim cảm thấy vô cùng đau . Không hiểu nổi Đã lên dây cót tinh thần từ lâu rồi mà Tr vẫn cảm thấy đau.....
    Xin mọi người cho chút xíu ý kiến nha....!
  2. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    khi đã yêu thực sự thì đâu chỉ con gái mới dành hết tình cảm của mình cho ng kia, con trai cũng vậy mà . cần phải luôn mạnh mẽ và tỉnh táo bạn ạh....Yêu thì yêu, nhưng cái đầu thì luôn phải lạnh
  3. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Trân ơi cố lên!
  4. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tình hình là crisis khắp nơi, iem mún gặp mọi người, mún đc nghe kể chiện, vui bùn gì cũng mún nghe, nếu đc, iem cũng mún khóc cùng... mún ôm mỗi người một cái, vì thương chị em chúng ta quá đi.
    mún, mún lắm, mún lắm lắm lun áh....
    chiều thứ 7 hay cn này iem đều rảnh, cho iem gặp mọi người đi. ss Viheart, ss Thao, ss Kirstan, ss Linh, ss Jani, ss Trân, Tama, Moocgi, Sicilen, Sablinh ới ời ơi....
    Được vivian48 sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 02/03/2009
  5. cj

    cj Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi gặp Ata về, hẹn nhau ngẫu hứng nên thời gian cũng hơi gấp, nghĩ đến việc dứt áo ra đi của bà ấy mình thấy cũng trống trải vì bây giờ ko có người cà phê lê la buôn bán với mình khi có chuyện gì, nhưng cũng mừng vì tạm thời thì bà ấy cũng giải quyết đc một gánh nặng trc mắt. Hì hì, cái hẹn tương lai mấy năm nữa của tôi với bà cố gắng thực hiện nhé, hy vọng sẽ có ngày hội ngộ nhỉ :)
  6. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi mới thấy cái tên của mình
    tui cũng rảnh nè, rủ rê, nài nỉ, lạy lục, van xin bữa giờ mà hình như có mỗi Vivian với tui là rảnh + rỗi thui hay sao í.
    mọi người à, có chuyện gì thì cũng đừng gặm nhấm 1 mình nha. bít rằng chuyện mỗi người một vẻ, có những khó khăn khác nhau, nhưng ko phải là ko có điểm chung, nhờ đó mà chúng ta mới gắn bó đến giờ phải ko nè?! thế nên hãy để mọi người cùng chia sẻ 1 chút với nhau nha (dù chỉ nghe thôi cũng sẽ nhẹ lòng ít nhiều đó). lâu rùi ko gặp nhớ mọi người wá chừng.
    tui nhớ bà Jani đã hứa với tui cuối tuần này rùi đó nghen.
  7. vivian48

    vivian48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    fải viết mấy ss trc, bà đầu hàng sau ùi còn mún j nữa mà còn la thía hả??
    dzị bà rảnh héng. đi héng
  8. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    heya, hẹn hò qua topic offline nha. Tui khóa nick treo hết lên bây giờ.
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mod ghê gớm quá ta. hihì
    Thế mà mấy nhân ở Bangalore khen H lắm lắm. Chẹp... nghi ngờ ...
    Tự dưng dạo này thiệp hồng phi qua đầu tớ vèo vèo, ông cùng phòng cũng rục rịch thuê chỗ nọ chỗ kia, hứng chí quay ra giục tớ. Tự nhiên làm tớ nghĩ đến lựa chọn bạn lấy ng mình yêu hay lấy người yêu bạn. Bằng cách này hay cách khác, ko biết các member của India forum sẽ chọn ntn nhỉ? Modern hay tra***ional girl?
    Để gió cuốn đi
  10. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    hic, yên ắng quá, nhà ko ai hết làm tớ sợ ma quá
    tớ có rất nhiều than trong bụng hic , tớ biết là mọi người luôn vào nhà theo dõi thường xuyên, mà ko ai muốn hó hé tiếng nào vì có nhiều chuyện buồn lắm (như tớ nè) nhưng mà mọi người ráng dành chút thời gian comment cái topic offline ở dưới được hông, chứ ko là tình hình còn tệ hơn và xuống dốc hơn nữa
    kinh tế khủng hoảng, tình cũng khủng hoảng luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này