1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @Tàma, hôm qua tớ nằm mơ được đi ăn cưới nàng, gặp cả nàng Jani với nàng Viheart nữa . Đám cưới đẹp, hoành tráng lắm í
    Giờ mới được xem các thể loại phóng sự bình loạn về trận đấu hôm qua. Hình nhòe nhoẹt nên chẳng thấy bóng đâu cả , nhưng mà dân tình máu xế
  2. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    @nàng Yla: nàng tính thế sai rồi nàng ơi. Việt Nam có (nhõn) gần 90 triệu dân nó mới quý, mới hiêm (), chứ Tung Của giờ đã tỉ sáu, đi đẩu đầu đâu cũng gặp, nàng định đem bán 2 bác Tung Của thì quá bằng chở củi về rừng, không những lỗ vốn mà còn bị đánh cho ấy chứ
  3. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi, bà Jani kia (đang thấy bả online ), ảnh giai đẹp của Vivian (với của tui ) đâu ?
  4. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    không sau khi kết hôn em sẽ trở lại việt nam để học tiếp thế nên không có cái đó được sis nói làm em sợ quá ta
  5. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    sorry mạng bị trục trặc, tớ del bài này nha.
    Được ngoc_tama4406 sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 29/12/2008
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thế sau khi kết hôn, bạn e có sang đây ko, hay là e sang đây một mình để tiếp tục học, theo chị thấy là nếu mà đã kết hôn rồi chỉ nếu e học bên đó thì ok nêú ko thì khả năng e về đây tiếp tục học ở đây thì hơi bị khó àh nha
  7. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tui quên chưa update tình hình cho cả nhà.
    Nhắn nhe Yla, tui mua bangle cho nàng rùi, đúng loại glass nàng thick nhưng mà nó nhiều màu rực rỡ quá tui lấy đại mấy màu đỡ chóe nhất, nàng coi có yêu cầu gì đặc biệt thì order luôn để mai tui kiếm típ. Nhà chàng tui ở ngay cạnh cái market nên tui vù phát là ra đến nơi rùi.
    Hum qua cũng đã hoàn thành nhiệm vụ người vận chuyển cho nàng Tama và a iu, hí hí nghe danh đã lâu nay mới đc diện kiến, quả nhiên xứng danh Mr. India . Ai có nhu cầu coi hình mới nhất thì liên hệ tui nhá .
    Tui có tin buồn cho cả nhà là, sau vụ khủng bố ở Mumbai thì mọi điểm du lịch ở Delhi k cho mang máy ảnh vào, hu hu hu, chả chụp đc cái gì, toàn mí cái ảnh vớ vẩn ngoài phố toàn người là người
  8. balladlove

    balladlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    sis llouise kĩ tính quá .Thực ra em và hắn when nhau 2 năm rồi thì em cũng chỉ when qua mạng thôi nhưng mà hắn tốt thiệt mà hắn biết em là sinh viên không có tiền nên hắn cũng cố gắg chăm chỉ làm việc bây h hắn vừa học vừa tham gia khoá đào tạo tập huấn để làm một công việc khác có thu nhập cao hơn,hắn nói rằng hắn làm việc chăm chỉ vì không muốn khi hắn sang đây em lại phải lo lắng cho hắn về vấn đề tiền nong hắn chỉ hỏi em tìm cho hắn 1 cái khách sạn nào đó tốt tốt ở hà nội thôi chứ hắn không nhờ giúp hắn làm visa hay j cả.Chỉ tại em thấy cái thân mình vô dụng nên muốn tìm hiểu về những thủ tục này dể xem có thể giúp được j không thôi vì em cũng gà mờ về cái này nữa nên muốn tìm hiểu.thì hắn sang đây ba má hắn cũng biết bà ấy không thích hắn yêu 1 cô gái nước ngoài thậm chí ở các bang khác nhưng do hắn quyết tâm nên bà ấy củng chiu
    nhưng bà ấy lại muốn hắn kết hôn ở cái tuổi may mắn của hắn cơ.Về điều này thì emthấy cũng dễ thông cảm bởi vì hắn cũng lớn tuổi rồi công việc ổn định lại là co trai cả daynhất trong gia đình ,họ không ép kết hô mới lạ.huhu mà em ko lớn tuổi thế đâu còn khá xa mới tới 23conf hắn thì khá gần để tới 33

    Được balladlove sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 29/12/2008
  9. Aasthaa

    Aasthaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Well kum balla cái nhỉ , tui đg ở xứ india nên bi jờ mới ra chào hỏi đc nè, hì hì
    Nghe em nói chiện kết hôn mà đơn giản thía, k dễ dàng vậy đâu àh. Chiện kết hôn với người ấn nó serious lém á, nhiều trách nhiệm, nhiều hủ tục lém . Gia đình ng ấn sẽ k muốn con dâu họ sau khi kết hôn lại vù đi chỗ khác đâu, nên k dễ dàng để muốn về vn học tiếp là về ngay đc . Cứ hỏi ss K vụ về VN thì rõ, ss nhể
    Tui thì cũng chưa có kinh nghiệm gì mí vụ này, nhưng tui nghĩ chiện kết hôn là chiện quan trọng , phải suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận
  10. Louise

    Louise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị khẩn thiết yêu cầu em khi viết thêm hộ chị mấy cái dấu phẩy vào câu, chị đọc đỡ hụt hơi
    Em còn xa mới tới 23 thì chị đoán em chắc 8x đời cuối 9x đời đầu rồi. Vẫn còn đang tuổi mộng mơ, dễ hiểu, dễ hiểu. Thế em đang đi học, chồng em cũng đang vừa học vừa làm, cho chị hỏi mấy câu nhé:
    1. Kết hôn xong hai người định ở đâu? Nếu thằng nào vẫn ở nhà thằng ấy, thân ai nấy lo thì what''s the point of marrying?
    2. Vấn đề tài chính (rất, rất, rất quan trọng) ai lo? Ai trả tiền thuê nhà, ai trả tiền sinh hoạt, ai trả tiền học. Đừng nói là tiếp tục sống dựa vào bố mẹ hai bên nhá, các cụ đuổi chết
    3. Em nghĩ kết hôn là để làm gì? Em định kết hôn xong em để chàng ở lại bên đó, em quay về VN học tiếp hả? Nghe cũng hay đó, trừ chuyện gia đình chồng em & chồng em khi đó còn lâu mới đồng ý (chị chắc chắn luôn, nhất là con trai một), mà em khi đó cũng chẳng nỡ dứt áo mà ra đi.
    Chuyện chẳng đơn giản như em nghĩ đâu, cứ nghĩ xem. Cohabitation thôi đã khó rồi mà get married còn khó tợn. Chưa kể là trong bể còn nhiều cá lắm em ơi, why so rushed?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này