1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào (Tầng 9 - Vì yêu, trái tim trở nên can đảm)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi yla_bakala, 25/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Haha thôi nói bà vui nè . Bữa nào đi chơi bi da với tui .
    ( hôm trước ko nói cho bà biết thôi, chứ tôi cũng chơi được môn này )
  2. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    @ Viheart: đây đây, có tớ đây, cũng đang muốn phụ bà con bê mấy chục cái thùng xi măng xây nhà mới đâyyyyy, để đi kiếm thêm mấy cha phụ hồ nữa đã.
    Bà Linh với bà Tama, vào đây làm phụ hồ đi
    "Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu có đẹp không, dù đạn bom có bay vỡ đầu ta có chờ tèng téng teng tèng "
  3. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Nàng Jani lại nhắc đến nỗi đau khủng hoảng làm ảnh hưởng đến vấn đề buôn dưa trong nhà mình của tớ rồi, nghiêm trọng.
    Nàng A cho tớ mấy tấm hình minh họa Indian women nào (già trẻ lớn bé gì cũng ok nhé) .
  4. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    trời, tám ko kịp viheart luôn, hehe
    ê vậy hả, vậy bữa nào chúng mình đi chơi bi-da nhé, nhà mình có ai thích chơi bi-da nữa hông, bữa nào off 1 bữa chơi bi-da điii
    mà đúng như viheart nói, lâu rồi mới có lại cảm giác này, tớ đang có cái cảm giác mà lần đầu tiên bước chân vào nhà mình thấy "sung" dễ sợ, tám dễ sợ và thấy mọi thứ đều mới mẻ, hồi đó mỗi lần chờ xây tầng mới là thấy háo hức lắm, giờ thì bớt háo hức hơn (dĩ nhiên là vẫn còn háo hức) nên tui mới xuất hiện ở đây nè ha ha ha
  5. yla_bakala

    yla_bakala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    0
    Jani, nàng lại bắt đầu bài ca con cá gặp nước của mình rồi đấy hử??? Ngoài này đang mưa to gió lớn ấy.
    Tối nay tớ không online được, nhà mình có cất tầng mới thì nhớ chừa cho tớ mảnh đất mặt tiền nhé, lần nào cũng bon chen cho nó đủ bộ .
  6. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    còn có 3 trang nữa thui, ráng lên đi bà con kakakaka
  7. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bà có biết là chiều hôm nay tui hi sinh, vừa làm vừa 8 ko hehe, việc gì gấp thì làm. ko thì mai làm. hôm nay 8, hâm nóng nhà cho nó sướng hehe.
    Chị Củ Chi, chị chuẩn bị đi nha, chuẩn bị xây và đặt tên cho nhà mới rồi đó chị .
    Tự dưng nghĩ đến Fullhouse
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Ko chừa đâu . Ai bẩu đi chơi với trai ko online làm gì kaka
  9. janiloveyou

    janiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2008
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    chết, xí quên, nhà tui ko có internet mà tui tám dữ dội như vầy, tối nay lỡ có cất nhà mới thì làm sao tui giành đất mặt tiền đây ta huhuhu, thui tui cũng như nàng Yla, mọi người có xây tầng mới thì nhớ "chêm" tên tui vô nữa nha, để tui khỏi tủi thân
    Yla nói tớ như cá gặp nước, tự nhiên tớ lại nhớ tới con cá cảnh phòng tớ, nó chết rùi, vì vị bệnh nan y, chắc là bị ung thư não ha ha ha
    giờ tớ chỉ có nuôi con chuột thôi, con này sống dai ghê lun, hơn 1 năm rùi mà vẫn chưa chết
  10. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    @ Vheart: Chị biết cái shop đó từ ngày Vinoth mới qua đây, ngày xưa bán ở Trần Quốc Thảo gần LSQ Ấn, nhưng băy giờ dời về đây vì mặt bằng ngoài đó mắc quá!!! ngày xưa shop đó bán băng đĩa Ấn nhiều lắm nhưng bây giờ do kiểm tra kỷ quá nó dẹp luôn rồi
    Bửa nào off nhẹ nhàng thôi, tối thứ 7 thay vì đi uống cafe thì mình về nhà chị ngồi 8888888 ở trên sân thương cũng thích,
    @ mấy nàng ũng hộ chị xây mặt tiền, nói nghe nè : SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA CÒN CHƯA XONG nói gì đến SỰ NGHIỆP CON EM.
    Theo chị thì các em cứ bình tỉnh, việc đến đâu giải quyết đến đó.... Nếu có duyên nộ với nhau thì bứt cũng không ra, như chị và Vinoth đấy!!! có tình thôi chứ đã yêu đâu. Ngày xưa trong chi.ế.n tra.n.h các chị còn chờ các anh đến ngày thống nhất, dù có biết bao cám dỗ bao mất mát hy.sinh.... Còn nếu có duyên mà không nợ thì coi đó là kỷ niệm, đến một lúc nào đó khi mình nhìn lại mình và chột nghĩ: có một thời ta đã yêu như thế!!!! đã ai phụ mình đâu? khoãng các văn hoá và địa lý thôi mà,!!!!
    @ mọi người: có bạn nào có số phone của Thảo thì gọi hỏi thăm xem thế nào??? bửa gắp thấy nàng tội quá!!!! what will i do????
    đi nấu cơm ăn thôi, trưa nay ăn bánh mì, giờ đói quá!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này