1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ối trời ơi, chúc mừng SS Ghen tị quá đấy SS đã có kế họach đi với ai chưa? 8 ngày thì hơi ít nhỉ (so với lần trước) nhưng mà thế còn hơn không, cụng ly với SS nào
    Nhớ đem theo quyển sổ ghi chi li vào ở chennai có những gì những gì SS nhé. Ơ, mà lại là chennai à? Lần trước SS đi bangalore nhỉ?
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    í thơm hairbraid một cái Hairbraid ơi, tình hình bên ấy có gì mới không, kể tớ nghe với nào? Đã hết buồn chưa? Ông prahad (chết lại quên tên, hình như vậy) bao giờ ông í mới sang India hả hairbraid?
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, chúc mừng SS nhé! Nhớ chụp nhiều nhiều hình nhé... Ước gì cũng được đi nhỉ... Vui lây với SS đấy...!
    Híc, VH thơm mình sweet quá, ... Trang vẫn bình thường nhưng dạo này mới có việc làm mới mà gần phải báo cáo luận văn rùi, bận túi bụi... Nhưng vẫ vào xem mọi người nhứ thế nào đấy nhé, hihi!
    Ông Prasad đó không về Ấn Độ nữa rồi. Công ty ổng thay đổi kế hoạch, làm mình mừng hụt, rõ chán!
    Vậy nhé! Chào mọi người nhé!
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chương trình workshop và conference là 8 ngày. Chắc là sau đó SS sẽ ở thêm một ít ngày nữa để chơi ở Chennai (vì trong thời gian workshop thì không có thời gian để đi chơi mà ).
    Nhất định lần này đi SS sẽ chụp thật nhiều ảnh để kể chuyện cho mọi người.
    Chúc cả nhà vui vẻ nhé.
    SS
  5. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Các bạn ở Kolkata và Ấn Độ cho tôi hỏi thêm phát nữa
    Địa chỉ chỗ hội nghị của tôi là:
    Indian Statistical Institute,
    203 Barrackpore Trunk Road,
    Kolkata 700108, India
    Xem bản đồ thấy nó ở về phía bắc Kolkata. Ban tổ chức không hiểu sao chỉ recommend có mỗi một hotel là Grand Oberoi ở downtown. Nhìn trên bản đồ thì khá xa chỗ hội nghị. Vậy nếu bác nào biết có cái hotel tử tế nào gần chỗ tôi đưa trên kia recommend giúp được thì tốt quá. Tôi chỉ cần chỗ ngủ yên tĩnh, sạch sẽ thôi, vì cả ngày sẽ ở hội nghị rồi. Cảm ơn các bác trước nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bác phải hỏi BẠN TRAI duy nhất của gia đình chúng em rồi, bạn ấy ở Kolkata đấy ạ. Bạn đá sao hỏa ơi, có khách cần gặp
    Híc, hôm nay chán đời dã man, than tí mọi người ạ. Tớ nhận ra càng ngày tớ học hành càng bê tha, có môn sức bền vật liệu, trả tới trả lui không xong.
    Thôi không than nữa. Mà không, tớ cứ buồn, lại vào đây mở từ các trang đầu ra đọc. Thấy vơi đi chút ít.
    Thằng bạn india yêu ví của tớ, diwali phè phỡn xong bây giờ nghếch mặt lên chơi tung tăng ở quê, không thèm về hyderabad đi học luôn. bảo là "nhớ mẹ, lâu lâu mới được về với mẹ nên ở lại một tháng nữa". .
    À, hôm nọ tớ mua được cái ví tiền VN (thổ cẩm) cho bạn í (để dành từ tết đến giờ), bây giờ lười vẫn chưa đi gửi. Cái nước Nga này mỗi lần đi đâu ngại chít đi thôi, tuyết bay ào ào, đường xá xa xôi, . Hắn ta cứ nhắc suốt, you told that you will send me something didnt you?. Hắn gửi cho tớ 2 cái đĩa hindi, chẳng biết có đọc được không (lần trước cu cậu gửi cái đĩa chính tay cu cậu chép, tớ chạy vòng vòng khắp KTX chẳng có cái đầu đĩa nào đọc được cả).
    Không biết bên ấn độ gửi đồ thổ cẩm họ có thích không nhỉ? có gì kị không nhỉ? Nói ví thổ cẩm mới nhớ, tớ mua của các em dân tộc Chil trên lâm đồng, nhìn các em ấy cũng, à ừm, mắt to, đen, sáng, lông mi cong vút và dài, da nâu, chậc chậc. Thế tớ mới liên tưởng và nghĩ ra là mua ví cho bạn ấn độ. rõ buồn cười. Đã vậy mình định mua, một em còn bảo "Chị ạ dân tộc em có tục lệ là dùng một món đồ trong một thời gian rồi gửi cho người mình thương là sau này sẽ có hạnh phúc đấy chị ạ". Chẳng biết em í có phịa để mình mua nhiều không, mà đang tự nhiên lại nói thế mình mới chột dạ chứ.
    Hôm nay tớ nháy máy cho hắn lên mạng chatchit, (thấy nhơ nhớ hắn, đồng thời đây là một cách xả xì trét hữu hiệu) quên mất thứ tư hắn ta đi đền hindu, nháy hòai đợi hòai không thấy đâu, bực mình, một hồi thấy hắn ta lò dò thò mặt lên bảo "hôm nay tớ đi đền mà, không nhớ hả?". híc, thấy mình người gì đâu mà hay cáu quá.
    Nói chuyện đền đóm, mới nhớ ra cái chuyện đẳng cấp. Hôm nọ tớ hỏi anh bạn bangladesh bên này, có biết "Vaishnav" (caste name của thằng bạn tớ) là đẳng cấp thế nào không? (Hỏi người không phải đạo hindu, đỡ ngại hơn, tớ tò mò muốn biết, vậy thôi).
    Anh bạn bảo đấy là "higher caste", tớ cứ buồn buồn. Nói thật, tớ chỉ muốn hắn thuộc cái cấp nào thấp thấp thôi chứ "đẳng cấp pro" làm chi (không phải tớ ích kỉ đâu nha). Mà thật sự tớ không biết bây giờ chuyện caste có còn quan trọng như hồi xưa không, nhưng tớ cứ nghĩ, thằng bạn mình nó mà khinh khi những người lower caste, cho mình là hay là hớm (nó không phải như vậy, nhưng tớ hay liên tưởng), thì tớ dẹp quách cho xong. Hôm đọc mấy trang web "dating" của Ấn, ai cũng điền caste, rồi "look for a cute, nice girl/boy in same caste", thấy phát buồn. Người nào chẳng là người. Mẹ thằng bạn tớ chắc đầu óc cũng cởi mở hơn chứ không đến nỗi. Nhưng từ khi tớ biết nó là "high caste" tớ cứ thất vọng thế nào, nhẽ ra không hỏi han linh tinh còn hơn... ôi mình nói gì thế này. Mình điên mất rồi.
    Có phải brahmin là highest caste, còn sudar là lowest caste không vậy? các ấy trả lời tớ với nhé. Hồi trước mấy ấy post, tớ đọc xong tớ quên béng rồi. Bây giờ chẳng biết trang nào mà tìm.
    Thôi, tớ chán đời nên tâm sự linh tinh chẳng ra đầu ra đũa. Dừng nói nhảm tại đây.
    Một điều nhắn nhủ cùng bà con. Mọi người ơi đừng có để cái topic của mình chết dần chết mòn nhé híc híc híc. Nó còn phải sống đến "đời con cháu chúng ta" đấy.
    À, đang seagames nhộn nhịp, các ấy theo dõi cả chứ nhỉ? Bên này cắt xừ VTV4, làm tớ cứ râm ran cả người...Bên hairbraid thì sao?
  7. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em chịu thôi bác ạ, em chưa có thời gian nghiên cứu bản đồ Kolcata và cũng chưa lượn lờ một mình bao giờ. Bên này đường phố họ không có biển tên đường giống vn đâu, nếu có đề tên đường thì chỉ nhìn lên bảng quảng cáo của cửa hàng thôi và họ toàn dùng tiếng hindi . Nếu họ bố trí cho bác khách sạn thì chắc họ phải có xe đưa đón chứ, nếu không thì cứ đi taxi thôi, em nghĩ là rẻ hơn ở mỹ.
    Hương định gửi ví thổ cẩm à, có giá trị đấy vì ở đây đồ thổ cẩm và thêu thùa không bằng vn, muốn mua đồ thổ cẩm chỉ có người mang từ cashmir về thôi, mà không đẹp và đắt hơn đồ mình. Hương đang học bên Nga à, mình cứ nghĩ bạn thiên về văn học hoặc ngành gì liên quan đến văn hoá, ai ngờ bạn có cái môn gì đầy tính kỹ thuật thế. Bạn học bên Nga bạn lại yêu ấn độ, thú vị thật. Còn mình lại yêu nước Nga , bố mình trước đây đi Nga nhiều năm nên mình có cảm tình và ước muốn một ngày sẽ được đi thăm nước Nga.
    Ah, SS đến Chennai thế nào, có gì hay không, nhớ post ảnh cho mọi người xem nhé.
    Chúc cả nhà vui vẻ.
  8. phatastic

    phatastic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    ặ, kô có bĂc nào giúp mơnh vỏằ>i ah. CĂc bĂc cho hỏằi tẵ nha, hỏằi nhỏằ nhỏằ thôi, hỏằi lỏằ>n ngỏĂi lỏm . Không biỏt ỏằY bên này làm sao kiỏm 'ặỏằÊc thỏằi thỏằ ỏằY 'Ây suỏằ't ngày chỏằ? có gà vỏằ>i gà.. Thỏằi buỏằ.i này nỏu tỏằ> không bỏằ< chỏt vơ ngĂn thỏằc sau gơ câng bỏằ< em H5N1 hỏằi thfm.
    ỏằz Kolkata, hay Chennai có quĂn ngặỏằi Viỏằ?t kô vỏưy? ỏằz làng kô có bĂc nào ỏằY Mumbai à?
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Vâng, có thể đi taxi, nhưng mà từ mấy hotel downtown đấy bọn nó báo lại là đi taxi đến chỗ hội nghị mất gần 01 tiếng (một chiều) nên tôi muốn tìm chỗ nào cho nó gần gần một chút để đỡ tốn thời gian đi đi về về.
    Cảm ơn thông tin của bạn.
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đúng là brahmin là highest caste còn Sudra là lowest caste (among the 4 castes) đấy. Mà VH đừng thành kiến với bạn VH thế chứ. Một người bạn Ấn của tớ là Brahmin đấy nhưng tớ có thấy bạn đấy coi thường người có lower caste đâu. VH đừng có liên tưởng linh tinh mà tội nghiệp cậu bạn của VH
    Seagames ở nhà mình nhộn nhịp nhưng ở Manila chả thấy có không khí gì mấy. SS thấy dân Philippines có vẻ chẳng quan tâm đến Seagames lắm thì phải. Đi ở ngoài đường không thấy cờ quạt biểu ngữ rầm rộ như 2 năm trước Seagames tổ chức ở Việt Nam
    @ Marsmetalstone: SS đã đi Chennai đâu. Tháng 1/2006 SS mới đi cơ. Hôm nọ mới vừa nhận được acceptance letter của conference organizer thôi. Nhưng vì sung sướng quá nên vội lên đây khoe với mọi người . Còn khi nào đi thì nhất định tớ sẽ chụp nhiều ảnh để khoe với cả nhà. À mà marsmetallstone dạo này không thấy chụp ảnh và post lên đây cho bọn tớ xem à? Không chụp ảnh danh lam thắng cảnh ở Ấn Độ thì chụp ảnh trường học cho bọn tớ xem cũng được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này