1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    He he, em vừa check trên mạng, thấy địa chỉ của Lãnh sự Mỹ ở Kolkata đúng là ở đường Hồ Chí Minh thật. Vui nhể
    Consulate General of the United States of America
    5/1, Ho Chi Minh Sarani,
    Calcutta - 700071,
    West Bengal, India.

  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sao ảnh đẹp thế mà không xem được nhỉ,
    Thử lại lần nữa xem sao. À thôi, mọi người click vào link vậy.
    Quên, click không xem được, mọi người nhấn chuột phải, copy shortcut, paste vào cửa sổ khác thì nó sẽ hiện. Tớ chẳng hiểu sao lại thế nhỉ?
    Kerala
    Mom I want to playhttp://i1.trekearth.com/photos/12683/sorrow.jpg
    Relaxinghttp://i1.trekearth.com/photos/9512/houseboat_lake.jpg
    Ok, we will stop todayhttp://i1.trekearth.com/photos/12683/stoptoday.jpg
    http://i1.trekearth.com/photos/20128/varkala_girls_sm.jpg
    Kolkata
    Godess http://i1.trekearth.com/photos/2006/57465120_68e3bfba02_o.jpg
    Book stall on college street http://i1.trekearth.com/photos/8161/14.jpg
    Colour of kolkata http://i1.trekearth.com/photos/21262/img_7275-color-in-shades.jpg
    The gang-stars http://i1.trekearth.com/photos/8161/kids.jpg
    Chennai
    Chennai http://i1.trekearth.com/photos/16992/chennai.jpg
    Kumar at work http://i1.trekearth.com/photos/12100/kumar@work.jpg
    Ganesh http://i1.trekearth.com/photos/2006/ganesh-chennai.jpg
    Shiva http://i1.trekearth.com/photos/7015/shiva.jpg
    Another day starts http://i1.trekearth.com/photos/10731/dsc00457.jpg
    Rajasthan
    Pokemon_Jaipur http://i1.trekearth.com/photos/17810/indianchilderen.jpg
    A city in blue_jodhpur http://i1.trekearth.com/photos/10731/dsc00457.jpg
    Cooking in the cottage http://i1.trekearth.com/photos/26611/indien_019.jpg
    Umaid bhawan palace http://i1.trekearth.com/photos/28492/~lwf0172.jpg
    Eating time_Ajmer http://i1.trekearth.com/photos/28492/~lwf0021.jpg
    Hyderabad
    The family vehicle http://i1.trekearth.com/photos/3857/just_me_and_my_baby.jpg
    Friendship http://i1.trekearth.com/photos/7015/img_1079.jpg
    Mughal garden full view http://i1.trekearth.com/photos/24644/mughal_garden_full_view.jpg
    View atop charminar http://i1.trekearth.com/photos/25267/top_view_charminar.jpg
    Whom you are looking to? http://i1.trekearth.com/photos/15755/dscn0956.jpg
    Nandikesa http://i1.trekearth.com/photos/12683/nandi.jpg
    Me***ating students http://i1.trekearth.com/photos/7015/me***ating.jpg
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 04:19 ngày 29/11/2005
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Sách đọc cuối tuần:
    Hồ Anh Thái... và 3 trong 1
    (Sắp đặt và Diễn - tập truyện ngắn của Hồ Anh Thái, NXB Hội Nhà Văn và Công ty văn hóa Đông A)


    [​IMG]TT - Không phải ngẫu nhiên mà những người tuyển Sắp đặt và Diễn chọn 25 truyện ngắn khá tiêu biểu cho ba giai đoạn sáng tác của nhà văn Hồ Anh Thái, nếu lấy thời kỳ anh viết về Ấn Độ như một dấu mốc.
    Giai đoạn ?otiền Ấn Độ? với Chàng trai ở bến đợi xe, Mảnh vỡ của đàn ông, Những cuộc kiếm tìm... là ánh mắt trong sáng, tìm kiếm và hi vọng ở cuộc đời với những điều biết hay chưa biết qua những số phận, những cuộc đời mong manh đẹp, trong trẻo nhưng phảng phất buồn.
    Giai đoạn ?oẤn Độ? là Tiếng thở dài qua rừng kim tước, Người Ấn, Thi nhân, Người đứng một chân, Kiếp người đi qua... thì sự trong sáng mang dáng dấp thư sinh đã ở lại sau lưng. Lúc này là sự chiêm nghiệm cuộc đời, nhân tình thế thái của người biết và ngộ ra nhiều điều với ánh mắt điềm đạm và thái độ cảm thông lão thực. Với nhiều độc giả, mảng viết về Ấn Độ của Hồ Anh Thái sẽ còn được đọc dài lâu.
    Mảng thứ ba là ?ohậu Ấn Độ? với Sắp đặt, Diễn, Bến Ôsin, Trại cá sấu, Lọt sàng xuống nia, Cả một dây theo nhau đi... thì ôi thôi, tất cả những gì làm nên một Hồ Anh Thái trước đây như thư sinh, trong sáng, hay trầm tư, triết luận đã vô thức hòa quyện ẩn sâu sau sự hài hước, hóm hỉnh và sắc sảo đến rợn người của câu chữ.
    Người đọc bị cuốn vào một thế giới đầy hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, như thể được tham gia một màn biểu diễn tung hứng ngọt ngào của những con dao - ngôn từ - sáng lóa, sắc lẹm, lanh canh những âm thanh ma lực, để rồi chìm dài trong nỗi khắc khoải đến tức thở về nhân tình thế thái, những thói hư tật xấu, những tham, sân, si của con người thời hiện đại.
    Gần như tất cả những nhân vật trong 25 truyện Sắp đặt và Diễn rơi vào những tình huống, những hoàn cảnh mang tính điển hình cho một số đông, với đa tầng ý nghĩa ẩn dưới bút pháp tài hoa không ngừng thay đổi trong con mắt hài hước cố hữu của tác giả.
    Mới thấy văn chương với Hồ Anh Thái đúng là một nghiệp với đa tầng phong cách biểu hiện, với một tiềm năng đọc mới và thấu suốt cuộc sống, con người, những gì mà với nhiều người khác đã trở nên cũ mèm.
    Cầm cuốn sách dày 420 trang, không tin rằng tác giả có thể lôi tuồn tuột mình đi từ đầu đến cuối nhanh đến thế. Trên chặng đường vừa đọc vừa thở dồn dập đó là cười, là khóc, là xót xa, là buồn, đến trang cuối cùng lúc nào không biết! Có cùng tham gia Sắp đặt và Diễn rồi, mới thấy cuộc đời này thật đáng giá, một cuộc đời đáng để yêu chứ không phải chỉ để sống mà thôi.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4



    Đàn ông Ấn Độ đua nhau làm trắng da


     
    [​IMG]Một công ty mỹ phẩm của Ấn Độ vừa tung ra một loại kem làm trắng da đặc biệt, nhắm vào số nam giới chăm chú đến da dẻ đang ngày càng tăng ở nước này.
    Với tên gọi Fair and Handsome (Trắng và Đẹp trai), mục quảng cáo sản phẩm này đưa ra thông điệp: hãy làm trắng da nếu không muốn bị lãng quên.
    Mãi gần đây, các loại kem làm trắng da vẫn chỉ nhằm chủ yếu vào khách hàng nữ. Vì vậy đây là chiến dịch quảng cáo đầu tiên về kem trắng da dành cho nam giới của Ấn Độ.  
    Các cuộc trưng cầu do các công ty mỹ phẩm cho thấy ngày càng nhiều đàn ông Ấn Độ dùng kem làm trắng da.
    Emami Industries, công ty sản xuất Fair and Handsome cho hay nghiên cứu của họ cho thấy đến 29% nam giới nước này dùng sản phẩm làm sáng da. Giám đốc công ty, Mohen Goenka, cho hay: "Chúng tôi đã thử nghiệm sản phẩm này ởp thành hố Hyderabad và sự phản hồi của người tiêu dùng tốt hơn chúng tôi tưởng".
    "Không có gì phải tranh cãi là nam giới ngày càng quan tâm đến da dẻ. Chúng tôi nhận thấy rằng thị trường cho những sản phẩm loại này đã tồn tại và chúng tôi bắt đầu bán hàng trên toàn quốc", ông nói.
    Goenka cho biết lúc đầu công ty này lo rằng nam giới xấu hổ và không dám mua sản phẩm của họ nhưng hoá ra sự lo lắng đó chẳng có cơ sở nào hết.
    "Những cánh đồng lúa mì"
    Ngành công nghiệp mỹ phẩm làm trắng da của Ấn Độ được ước tính là 190 triệu USD và cho thấy nỗi ám ảnh của người Ấn Độ đối với làn da sáng.
    Các bà mẹ thường bảo con gái họ không chơi dưới nắng và phải bôi kem chống nắng mỗi khi ra ngoài bởi không người đàn ông nào muốn một cô dâu da đen.
    Jerry Pinto, tổng biên tập tờ Man''s World, một tạp chí dành cho nam giới, cho hay đa số những người đàn ông da sẫm màu cũng cảm thấy bất ổn như phụ nữ và họ bí mật tìm cách làm trắng da.
    "Tôi không nghĩ là nam giới có khái niệm cao, đen và đẹp trai", Pinto nói. "Ở Ấn Độ phải là cao, trắng và đẹp trai. Chẳng có ông nào thừa nhận rằng họ đen và hấp dẫn mà chỉ nói là họ như lúa mì và có làn da sáng. Vì thế, chẳng có ai là đen ở đất nước này cả, tất cả đều là những cánh đồng lúa mì nam di động". 
    Shallini Bharat, giáo sư tâm lý học thuộc Viện khoa học xã hội Tata cho rằng sự yêu thích nước da đó bắt nguồn từ lịch sử của đất nước này.
    "Những người thuộc tầng lớp cai trị luôn có làn da sáng. Đó là người Aryan ở những thế kỷ đầu hoặc người châu Âu thời gian về sau. Làn da sáng đồng nghĩa với thượng đẳng, quyền lực và sự ảnh hưởng. Vì thế người ta thích da sáng".
    Hầu hết các mục quảng cáo kem làm trắng da thường ngụ ý rằng làn da đen có thể cản trở người ta trong khi làn da sáng thì được xã hội chấp nhận và thậm chí dễ thành công trong cả công việc và tình yêu.
    Một tiết mục quảng cáo kem làm trắng da có cảnh một nam sinh viên có nước da sẫm màu đã phải chui xuống hàng ghế sau và bị các cô gái phớt lờ cho đến khi cậu dùng kem trắng da. Chẳng lâu sau, da cậu sáng trắng lên và các cô gái đổ xô đến cậu như những con thiêu thân lao vào lửa. 
    Bharat cho rằng những kiểu quảng cáo như thế không tốt cho xã hội Ấn Độ bởi nó cổ suý cho da trắng trong khi đa số người dân nước này có làn da sẫm.
    Tò mò
    [​IMG]

    Nhiều nam giới Ấn Độ không còn ngượng ngùng khi đi mua mỹ phẩm.
    Tuy nhiên, quảng cáo rõ ràng đã thúc đẩy doanh số một cách hiệu quả. Tại một cửa hàng ở Mumbai, nhiều người đàn ông không tỏ vẻ gì ngại ngần khi chọn kem dưỡng da cùng với các mặt hàng tạp phẩm khác.
    Bhavin Parikh, một nhân viên ngân hàng, cho rằng da sáng là vấn đề được cả hai giới quan tâm và nam giới ngày càng cởi mở về chuyện dùng mỹ phẩm.
    "Trước đây nam giới tin rằng họ không nên dùng kem dưỡng da bởi đó là chuyện của phụ nữ. Nhưng ngày nay mọi chuyện đã thay đổi và nam giới cũng hào hứng thử các loại sản phẩm mới để chăm sóc bản thân. Họ chẳng còn ngại ngùng khi thú nhận họ muốn trông bảnh hơn".
    Amit Gaikwad, một chủ doanh nghiệp, cho biết ông không ngại thử kem làm trắng ra nhưng chỉ vì tò mò chứ không phải vì mong muốn mãnh liệt có được làn da sáng.
    "Tôi nghĩ nó cũng tùy người thôi. Có người thích da sáng, có người không. Đối với tôi thì nó chẳng quan trọng gì cả. Hãy là chính mình", Gaikwad nói.
    Ngọc Sơn (theo BBC)
     

  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Các ấy đọc tin này, rất thú vị. Ngày xưa tớ hay đọc báo Míha (báo thiếu nhi của Liên Xô đó mà), thấy các bạn Nga rất yêu quý các bạn ấn độ, và người ấn cũng vậy.
    Không biết bây giờ ra sao nhỉ.
    Hồi cấp 1 tớ có 2 bạn tên Nga :Neva và Lena. Chắc bố mẹ cũng học ở Nga đây. Cá là ở nước mình người VN mang tên Nga nhiều hơn người Ấn mang tên Nga ở bên ấy, nhỉ.
    Lenin tái ngộ Stalin ở Ấn Độ

    [​IMG]

    Lenin, Dimitrov, Pushkin ở Ấn Độ.
    Bang Kerala, miền nam Ấn Độ, có một nơi được đặt tên là Matxcơva, một ngôi làng quanh năm nóng 35 độ C với những đồn điền trồng cao su. Ở nơi đây còn có tới 6 người tên là Lenin, 2 Gagarin và 2 "đại thi hào" Pushkin.
    Khi được một người bạn kể về ngôi làng này, giám đốc Trung tâm Văn hoá Nga ở Ấn Độ Ratheesh Nair đã tổ chức một cuộc gặp gỡ 30 người có tên đặt theo các lãnh đạo Xôviết như Lenin, Stalin, Brezhnev và Khurushchev.
    Một người tên là Lenin, 25 tuổi, tốt nghiệp ngành luật hiện theo học cao học, tâm sự: "Tôi rất tự hào khi được mang tên này. Tôi đã đi khắp nơi ở Ấn Độ và chưa bao giờ giáp mặt một Lenin thứ hai".
    Gagarin, giáo viên 45 tuổi, cho biết sở dĩ anh có tên như vậy là vì vào năm anh sinh ra nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin bay vào không gian. Anh cho hay cái tên này đã khiến anh rất mê thiên văn học.
    Cô bé Tereshkova, học sinh lớp 7, tỏ ra rất hãnh diện vì tên của mình. Em nói rằng cha mẹ đã đặt tên em giống như một nữ hoàng Nga. Thực tế, đó là tên người phụ nữ đầu tiên bay lên vũ trụ.
    Một trong hai Pushkin cho biết anh không hề biết gì về đại thi hào người Nga. VG Pushkin cho hay hồi nhỏ anh rất xấu hổ vì tên cha mẹ đặt cho. Bạn bè anh lúc đó toàn tên là Sathish, Unni hay Ramesh. "Mãi sau này tôi mới nhận ra tầm quan trọng khi có một cái tên như thế", Pushkin nói. "Không một ai trong số 25.000 nhân viên ở ngân hàng tôi làm việc có cái tên không giống người Ấn Độ như thế. Tôi nổi tiếng cũng vì điều đó".

    [​IMG]

    Tấm biển trước lối vào làng Matxcơva.
    Phần lớn những người có tên giống người Nga đều sinh ra trong thời Chiến tranh Lạnh. Xu hướng đặt tên con theo các lãnh đạo Nga giảm dần sau khi Liên bang Xôviết sụp đổ. Giờ đây, vẫn có người có tên Lenin nhưng Brezhnev, Stalin hay Khrushchev trở nên rất hiếm.
    Khrushchev, một lái xe buýt, cho biết anh đã đặt cho con cái những cái tên thuần Ấn Độ. "Vợ tôi không thích những tên đó lắm. Nàng đã thuyết phục tôi đặt cho con trai và con gái những cái tên thuần Kerala", anh nói.
    Pushkin cũng đặt cho con gái anh những cái tên Ấn Độ. "Hai con gái tôi tên là Lakshmi và Reshma
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 29/11/2005
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cùng ngắm Aishwarya Rai tí nào, xinh ghê hi hi. Nhưng đọc ba cái sở thích của cô ấy thấy chán quá.




    document.all(''IDM_Category_''.concat(2411)).style.display='''';
    Hoa hậu thế giới thành công với phim trường

    11:36'' 21/10/2004 (GMT+7)




    (NetMode) - Đăng quang danh hiệu hoa hậu thế giới vào năm 1994, Aishwarya Rai từng ước mơ trở thành một kiến trúc sư để thiết kế nên những toà nhà cao tầng hiện đại và hoành tráng. Nhưng ước mơ đó không thực hiện được, khi chị liên tiếp nhận được lời mời của các nhà làm phim.

    [​IMG]
    Hoa hậu Ấn Độ, hoa hậu thế giới không chỉ đẹp trên sàn diễn mà còn toả sáng trong hàng loạt bộ phim của Bollywood Iruvar (1997), Hum Dil De Chuke Sanam (2000), Hamara Dil Aapke Paas Hai (2001), và Devdas (2002), và mới đây nhất là Bride & Prejudice dựa theo tiểu thuyết tình cảm của Jane Austen. Đây cũng là bộ phim tiếng Anh đầu tiên của người đẹp vừa bước qua tuổi 30.
    [​IMG]
    - Chị có cảm thấy sợ khi lần đầu tham gia bộ phim nói tiếng Anh?
    - Tôi thấy mình bị kích động nhiều hơn là sợ hãi. Đây là cơ hội để tôi được xuất hiện trong bộ phim tiếng Anh và được cộng tác với đạo diễn Gurinder. Tôi thích công việc của chị ấy. Thậm chí cho đến lúc này tôi càng thấy quý mến chị ấy hơn. Hình như chúng tôi có duyên với nhau thì phải. Ngay buổi nói chuyện đầu tiên chúng tôi đã cảm thấy mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi.
    - Hình như đạo diễn Gurinder Chadha đã yêu cầu chị tăng cân khi vào phim?
    - Với tôi việc này hết sức đơn giản. Tôi sẽ làm tất cả để thể hiện đúng nhân vật của mình.
    - Nếu so với phim của Bollywood, thì phim của Anh "mát mẻ" hơn rất nhiều. Liệu khán giả sẽ được chứng kiến nụ hôn đầu tiên của chị trên màn ảnh?
    - Ở Bollywood không còn nhiều định kiến với chuyện này. Có cảnh yêu đương trên phim hay không còn phụ thuộc vào đạo diễn và cá nhân mỗi diễn viên.

    Tên đầy đủ: Aishwarya Rai Nick Name: Aishu Ngày sinh: 1/11/1973 Nơi sinh: Karnataka (Ấn Độ) Danh hiệu: Hoa hậu thế giới 1994, Gương mặt ăn ảnh nhất, Hoa hậu Ấn độ 1994, Gương mặt điện ảnh 1997, Khám phá của năm 1998 (điện ảnh), ... Trang phục: Thích mặc jacket vừa người và thường mua đồ may sẵn loại thông dụng. Jeans và T. Shirt là trang phục lựa chọn số 1 khi không cần phải lịch sự. Ghét những trang phục quá cầu kỳ. Nữ trang: Thích đồ trang nhã, dễ thương Ôtô: Xe nhãn hiệu Toyota Celica Điện ảnh: Thích phim Casablanca Thời gian hạnh phúc: Gặp gỡ gia đình và bạn bè thân thiết Ghét: Thói đạo đức giả Người đàn ông trong mơ: Đẹp trai nhưng không nhất thiết phải cao và da ngăm đen. Tình yêu lý tưởng: Mối tình của cha mẹ Tin tưởng: vào Chúa trời là số 1, sau đó là bản thân. Diễn viên: thích nam nghệ sĩ Raj Kapoor, nữ nghệ sĩ Madhubala and Nargis.
  7. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lãnh sự Mỹ nằm trên đương Hồ Chí Minh, nên mới có chuyện trước đây bọn Mỹ bị thất lạc bưu phẩm vì cố tình không đề tên đường. Ngoài ra ở Kolkata còn có đường mang tên Lenin, Camac, Sheckspeare..
    Aishwarya quả là đẹp, trong phòng mình cũng dán 2 cái poster, một của Aishwarya một của Priyanka. Sáng dậy ngắm một lúc thì đi học thật thoải mái. Công nhận đất nước ấn độ sản sinh ra nhiều người đẹp thật, diễn viên cô nào cũng da trắng mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt, còn người thì khỏi chê, chỗ to chỗ nhỏ hợp lý vô cùng hic .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là Kareena cũng rất nổi tiếng
    [​IMG]
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Priyanka nhìn mặt quen quá, hình như máy tớ cũng có mấy cái ảnh cô này. À bên đấy nghe nói tiền vào Cinema rẻ lắm hả metalstone? Kể cho bọn tớ nghe sơ sơ nào... Còn ảnh nào Metalstone thấy đắc ý thì cứ post nhiều lên nhé.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    S.D.Sacsena
    Tình yêu
    Trời mưa
    Anh căng ô che đầu
    Hết mưa-
    Ô lặng lẽ xếp vào, nhăn nhó,
    Bị anh vứt lên bàn hay đâu đó
    Cũng thế, tình yêu là chiếc ô
    Che cho người khác khô
    Riêng mình bị ướt.

    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 01/12/2005
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vé vào cinema chắc là tuỳ nơi mới rẻ thôi hả? Tớ thấy ở Bangalore vé xem film ở cinema được được một chút tính ra cũng hơn 40K VND. Thế là đắt hơn ở Hà Nội rồi . Hà Nội đắt nhất thì vé xem film cũng chỉ khoảng 30K VND thôi. Không hiểu ở Sài Gòn thì vé xem film bao nhiêu xiền vậy?
    Marsmetalstone đã đi xem film ở rạp ở bên đó bao giờ chưa vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này