1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    úi chào ngó ngó, lâu quá không thấy ấy vào đây.
    Nhớ vào thường xuyên hơn nhé.
    Mấy cái ảnh Karnakata hay nhỉ, làm tớ nghĩ đến việtnam ở phi châu Chắc ngongo phải tìm hiểu kĩ về nơi này lắm lắm (karnakata là state hay city hả ngó ngó?), vì đây là chỗ của hắn mà, nói thêm về nó cho bọn tớ biết nhé. Nhìn có vẻ thanh bình quá.
  2. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    If so then, Mumbai is also very very far
    [/quote]
    Haha.. tell me when you are comming. Will you take direct flight to Chennai or via mumbai?
    My yahoo id is pottemplakal @ yahoo . com any one wants to chat, they are welcome.
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    I m coming there around Jan 20, 2006. More than a month from now . The host hasn''t sent me flight details so I don''t know which airlines I will fly with. However, for flights from Hanoi to Chennai, we don''t transit in Mumbai The best route would be via Bangkok or Singapore
    You should reserve a seat with Air Deccan to fly down to Chennai to meet me I will invite you for a big lunch and dinner Or you can fly on a jet fighter to Chennai. That would be fine with me also
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sao ngó ngó lại không đăng nhập được nhỉ? ttvn tệ quá Hy vọng là ngó ngó ngày nào cũng đăng nhập được để còn ''buôn bán'' cho nhà mình đông vui
    Karnataka là tiểu bang (state) VH ạ. Bangalore là thủ phủ của bang Karnataka. Thế chàng của Ngó Ngó ở thành phố nào ở Karnataka thế? SS cũng đang định sẽ đến Bangalore chơi 1 tuần đấy. Chàng của Ngó Ngó có ở đấy không? Nếu có, ngó ngó có nhu cầu gửi quà cho chàng của ngó ngó thì SS sẽ mang đi cho
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Khi ngó ngó chèn ảnh thì đừng để link các file ảnh nằm trên cùng một dòng mà để cho mỗi link nằm trên một dòng riêng biệt thì ảnh nó sẽ không bị post thành hàng ngang.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngó ngó có biết site nào có truyện đó không vậy? tớ cũng muốn đọc. Ngó ngó kể sơ sơ nội dung được không?
  7. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ừ karnatkar la state và thủ phủ của nó là Bangalore.Chàng tớ sống ở Dhawrd ,nó là một district cách xa Bânglore đến 700 cây số(Đấy là có lần tớ nghe chàng bảo sẽ phải lái xe 700km đến thủ đô nên tớ cứ từ đấy mà suy ra)
    SS ơi tớ chẳng có gì tặng chàng đâu,hay là ấy đến thăm chàng của tớ đi ,tớ có địa chỉ kèm số điện thoại đây ,đẹp trai cực nhé.Vài tháng rồi chẳng thèm chat với tớ thỉnh thoảng có vài cái ofline vớ vẩn bực cả mình.Tớ đang điên tiết lên vì nhớ đây.Gọi điện vài lần rồi hết tiền tớ chẳng lãng phí nữa.Với lại đang giận nhau tớ không thèm gọi.Mà trời ơi chắc là do chàng ở district hay sao ấy mà giọng nghe nông dân cực cứ a lố a lô nghe đến phát sốt cả ruột.Nói mãi mới hiểu
    Vietthuong ơi truyện" tiếng thở dài qua rừng kim tước"ấy tớ có một quyển truyện nhưng không phải là online.Tình cờ ông anh họ có sướng quá xin luôn.Trong đó bao gồm nhiếu truyện nhỏ về indian nữa.Tớ kể cho ấy nghe qua về câu chuyện chủ đề của cuốn đó nhé.
    Tiếng thở dài qua rừng kim tước kể về một cô gái xinh đẹp tên là Nilam được lên thủ đô học về y tá .Ở đó cô có quen một chàng trai tên la Ravi(hai người đã đi xem phim Mỹ cùng nhau,sau đó thì không kiss nhưng mà để hai sống mũi trườn vào nhau... hi hi tớ phải chú thích chi tiết này vì có liên quan đến đoạn cuối)
    Sau đó nhá.Nilam bi gia đình gọi về nhà lấy chồng.Thế là phải bỏ học,phải xa Ravi mà không nói đuợc câu nào.Chú rể của Nilam tên là Raja.Vì quá sung sướng khi cưới được Nilam nên đã uống say trong lễ cưới của mình và bị tước quyền làm chú rể.Thay vào đó là em họ của Raja -Amar.
    Sau khi lấy nhau ,Nilam sinh con gái và điều này được coi là tai hoạ vì sẽ phải lo của hồi môn cho hai đứa con gái (em của Amar cũng chưa lấy được chồng),thêm vào đó gia đình Amar phát hiện ra gia đình Nilam đã đưa thiếu tiền cuới.Lời qua tiếng lại với mẹ của Amar nên nhân dịp Nilam đang ngủ bà mẹ chồng đã châm lửa và đốt Nilam,may mà có Raja ở đó đã đưa Nilam kịp ra bệnh viện.Lúc này Nilam đang có mang đứa thứ 2,cô đến bệnh viện mà trước đây cô đã làm hộ lí và bỏ con ở đó nhưng bà giám đốc bệnh viện là cô giáo cũ của Nilam đã ngăn đuợc chuyện này và đưa Nilam một ít tiền đủ để lần sau siêu âm nếu là con gái thì bỏ đi.
    Nilam về nhà nhưng khuôn mặt cô đã biến dạng ,không còn nhận ra được nữa.Nilam mua một it rượu để uống và mang con lên đồi trọc.Cô chôn con ở đó và ủ dưới mộ con một hạt kim tước.
    Nilam sống ở quả đồi trọc đó và không trở về với gia đình nữa.
    Một lần trong làng có sản phụ không kip đưa đi bệnh viện đã nhờ Nilam giúp đỡ nhưng đó lại là một bé gái.Nilam được van nài mang nó đi .Từ đó hễ có ai sắp sinh nở là lại mời Nilam tới ,nếu sinh con trai thì sẽ được chúc mừng mà xinh con gái thì nhờ Nilam mang đi.
    Thấm thoát cả một quả đồi đã phủ đầy kim tước .Ngày ngày vẫn có một người đàn ông đi qua và thổi sáo.Người ấy là Raja.Anh đi tìm Nilam,hỏi nguời đàn bà sống ở quả đồi đó có biết Nilam đâu không .Nilam dẫn anh ra một gốc cây kim tước và bảo đó là mộ Nilam.Raja ôm lấy gốc cây và xin đưọc cưới Nilam làm vợ.Thế là Raja từ nay đã có vợ
    Một ngày Nilam từ đồng về thì thấy có một người đàn ông đến xin nước uống.Nilam nhận ra đó là Ravi,hai chục năm nay anh vẫn đi tìm Nilam.Nilam nói anh ngủ lại .Đêm đó Nilam cố khôi phục lại những đường trườn chóp mũi gợi Ravi nhớ về ngày xưa nhưng anh chỉ thấy có gì quen quen mà không thể nhớ ra.
    Ravi rời túp lều lúc nửa đêm.Nilam xách xẻng lên đồi,uống say và đào huyệt chôn mình.Đêm đó có một trận cuồng phong làm quật đổ toàn bộ rừng kim tước
    Ravi ra đến đầu làng thì nhớ ra đích thực đó là Nilam,anh quay lại và cuối cùng đã tìm thấy Nilam trong cái huyệt tự đào.Xa xa là một người đàn ông ôm lấy một cây kim tước đổ mà than khóc .
    Oa xong rồi đấy,mỏi tay quá nhưng mà kể lại cho ấy nghe tớ xúc động quá mà cũng buồn quá.Có phải anh Ấn nào cũng chung tình nhu Ravi và Raja không nhỉ.
    À tớ hỏi này này.Làm thế nào để trích quiote từ bài của các ầy nhỉ.Tớ tìm chẳng thấy gì cả.
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện cảm động quá
    Hôm nào SS phải chạy ra hiệu sách xem có còn bán truyện này không. Truyện này xuất bản năm nào hả ngozngoz?
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Muốn trích dẫn các bài khác thì ngozngoz xem ở đây:
    http://www.ttvnol.com/Hoidap/368906.ttvn
    Tớ copy bài của của baby_moon trong thread đó cho ngozngoz xem cho dễ nhé.
    Trích dâfn ba?i viết cu?a một tha?nh viên khác ( cu?a nhiê?u ngươ?i cu?ng lúc thi? Mun chịu thôi )
    Tương tự như khi sư?a ba?i, các bạn chi? câ?n ti?m biê?u tượng như ơ? dưới đây ( biê?u tượng na?y đê?u có trên môfi ba?i viết cu?a môfi tha?nh viên ) va? click.
    [​IMG]
    A? quên, ngoa?i ra nếu muốn trích dâfn các bạn có thê? copy nhưfng chôf muốn trích dâfn rô?i gof lệnh sau :
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Truyện buồn quá ngongo ạ. Hình như truyện tình Ấn (mà tớ đã đọc) truyện nào cũng buồn cả. Trừ truyện ngắn Tagore ra, còn lại kết thúc rất thảm (thảm kiểu lãng mạn), nhất là truyện Mùa tôm (1 trong 2 tiểu thuyết Ấn duy nhất mà tớ đã xem). Chắc Lan (lâu quá không thấy Lan rồi) đọc truyện này kĩ hơn tớ nhiều, tớ thì không dám đọc lại. Sợ tình yêu nào cũng kết thúc như vậy, thì cuộc sống sẽ ra sao nhỉ?
    Còn truyện gì hay hay Ngongo đã đọc, kể cho bọn tớ nghe tiếp nhé.
    À, mà ông Hồ Anh Thái là ai, sao lại có duyên với Ấn quá vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này