1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Các ấy kết nạp thêm 1 đội viên đi nào. TY của tớ người Bangladesh.
    Quen nhau và yêu nhau ở Úc hơn 3 năm rồi, nhưng chỉ có 1 năm đầu (lúc í còn e thẹn) là cùng ở Úc, sau đó thì xa nhau vì điều kiện ngoại cảnh. Giờ vẫn xa tít mù khơi.
    Năm ngoái TY của tớ còn ở Dhaka thủ đô BLD, tớ chạy qua đấy chơi 3 tuần. Thích lắm, bố mẹ ko bắt về thì có khi còn ở thêm.
    Dạo này trên mạng bùng nổ TY Việt-Ấn nhỉ? Làm cho dư luận cũng xôn xao và bàn ra tán vào hơi nhiều. Tớ thấy thực ra yêu là phải chấp nhận một vài điểm gì đó, cuộc đời đâu có cho ta hạnh phúc đủ đầy hoàn hảo đâu.
    Cá nhân tớ thì chấp nhận một tỉ khó khăn (không nói ra chắc ai cũng hiểu) để có được một TY nhiệt thành, "yêu em đến tan cả anh ra", yêu độ lượng bao dung và biết đặt TY lên tất thảy những thứ vụn vặt so đo đời thường - một thứ mà theo tớ là hơi bị khó tìm bây giờ ở các anh VN. (Nói bé thôi kẻo các bác í tự ái).
    Thôi chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Tớ đi chơi cái đã, sắp thi rồi. Đời còn nhiều chông gai nhưng thật thú vị, các ấy nhỉ?
  2. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hai,
    Chào mọi người , lâu rồi mới online đây.. Tớ đang thi mà , hôm nay làm bài chán quá đi mất ..buồn quá ...hic.. Mọi người thi cử xong hết rồi chứ.
    Tớ thấy mọi người đang bàn về món ăn Ấn ,nay đã chuyển sang chủ đề lấy chồng Ấn (có lẽ rộng hơn là lấy chồng ở khu vực Nam Á thì đúng hơn) . Theo quan điểm của tớ là lấy chồng ở đó cũng được tuy nhiên để sang đó mà ở thì never .Sự bất bình đẳng giữa nam và nữ ở đó quá lớn . Ngoài những thành phố lớn như SS nói, những khu vực khác thì người phụ nữ khổ lắm .Mà khổ thì tớ không chịu được. Tớ có thằng bạn ở Kerala (có vợ rồi) lấy vợ là do gia đình sắp đặt chứ cũng có yêu đương gì đâu. Hic thế thì ở làm sao được nhỉ . Chưa kể chuyện đẳng cấp nữa,phức tạp lắm .Nên nếu có lấy chồng Ấn thì nó phải ở Việt Nam mình mới ko sợ bị bắt nạt he he..
    Còn Hương định thế nào nhỉ ? Hương có khả năng lấy chồng Ấn đấy . Chuyện gì cũng" chia ngọt sẻ bùi v"ới bạn ấy thì cơ hội mặc saree của Hương là lớn lắm SS nhỉ . Nếu có gì nhớ mời Lan & SS đến dự cùng nhé

    Trở lại việc ăn uống nhé , bạn Hương ở Rajasthan hả ? Theo tớ biết thì mấy món ăn ở đấy rất khô và chủ yếu làm từ các loại đậu , bơ , sữa (vùng này khá khô thì phải) . Có nhiều món như khata, papad...chắc có món nước xốt thì độc đáo ,làm từ bột nghệ ,rau mùi, tỏi...Tớ thấy khó ăn lắm , chẳng biết có ăn nổi ko nữa. Bạn hương có phải ở Jaipur ko? H thử hỏi bạn ấy coi ở đó người ta ăn kiểu gì..
    Chắc bạn nào đọc "Mùa tôm" rồi cũng nhớ đoạn văn này,( tớ thích nó nhất đấy) :
    "Một người con gái dân chài đem lòng yêu thương một người ngoài đẳng cấp mình, dù cố quên đi mà vẫn thấy càng ngày càng nặng lòng với người mình yêu...một người đàn bà như thế đã từng có ở làng biển này ko?... Và đã từng có ai ngoài đẳng cấp dân chài mà đi yêu một người con gái nhà chài lưới rồi vì mối tình ấy mà làm hỏng cả đồi mình ko?"

    Và cuộc nói chuyện giữa Parikutti &Karuthamma :
    "-Anh sẽ ngồi đây và hát, hát mãi vì em.
    -Và ở bến làng Tơrikunnapuda, em sẽ nghe thấy tiếng hát của anh.
    - Anh sẽ hát cho đến khi cổ anh vỡ ra và anh sẽ chết.
    - Và em cũng sẽ chết với nỗi lòng tan nát, rồi sẽ có hai linh hồn quanh quẩn ở bãi biển này dưới ánh trăng...."

  3. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hai,
    Chào mọi người , lâu rồi mới online đây.. Tớ đang thi mà , hôm nay làm bài chán quá đi mất ..buồn quá ...hic.. Mọi người thi cử xong hết rồi chứ.
    Tớ thấy mọi người đang bàn về món ăn Ấn ,nay đã chuyển sang chủ đề lấy chồng Ấn (có lẽ rộng hơn là lấy chồng ở khu vực Nam Á thì đúng hơn) . Theo quan điểm của tớ là lấy chồng ở đó cũng được tuy nhiên để sang đó mà ở thì never .Sự bất bình đẳng giữa nam và nữ ở đó quá lớn . Ngoài những thành phố lớn như SS nói, những khu vực khác thì người phụ nữ khổ lắm .Mà khổ thì tớ không chịu được. Tớ có thằng bạn ở Kerala (có vợ rồi) lấy vợ là do gia đình sắp đặt chứ cũng có yêu đương gì đâu. Hic thế thì ở làm sao được nhỉ . Chưa kể chuyện đẳng cấp nữa,phức tạp lắm .Nên nếu có lấy chồng Ấn thì nó phải ở Việt Nam mình mới ko sợ bị bắt nạt he he..
    Còn Hương định thế nào nhỉ ? Hương có khả năng lấy chồng Ấn đấy . Chuyện gì cũng" chia ngọt sẻ bùi v"ới bạn ấy thì cơ hội mặc saree của Hương là lớn lắm SS nhỉ . Nếu có gì nhớ mời Lan & SS đến dự cùng nhé

    Trở lại việc ăn uống nhé , bạn Hương ở Rajasthan hả ? Theo tớ biết thì mấy món ăn ở đấy rất khô và chủ yếu làm từ các loại đậu , bơ , sữa (vùng này khá khô thì phải) . Có nhiều món như khata, papad...chắc có món nước xốt thì độc đáo ,làm từ bột nghệ ,rau mùi, tỏi...Tớ thấy khó ăn lắm , chẳng biết có ăn nổi ko nữa. Bạn hương có phải ở Jaipur ko? H thử hỏi bạn ấy coi ở đó người ta ăn kiểu gì..
    Chắc bạn nào đọc "Mùa tôm" rồi cũng nhớ đoạn văn này,( tớ thích nó nhất đấy) :
    "Một người con gái dân chài đem lòng yêu thương một người ngoài đẳng cấp mình, dù cố quên đi mà vẫn thấy càng ngày càng nặng lòng với người mình yêu...một người đàn bà như thế đã từng có ở làng biển này ko?... Và đã từng có ai ngoài đẳng cấp dân chài mà đi yêu một người con gái nhà chài lưới rồi vì mối tình ấy mà làm hỏng cả đồi mình ko?"

    Và cuộc nói chuyện giữa Parikutti &Karuthamma :
    "-Anh sẽ ngồi đây và hát, hát mãi vì em.
    -Và ở bến làng Tơrikunnapuda, em sẽ nghe thấy tiếng hát của anh.
    - Anh sẽ hát cho đến khi cổ anh vỡ ra và anh sẽ chết.
    - Và em cũng sẽ chết với nỗi lòng tan nát, rồi sẽ có hai linh hồn quanh quẩn ở bãi biển này dưới ánh trăng...."

  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc đã có thêm đồng chí mới rồi. Lancôme. cảm động quá.
    Hay quá, bây giờ topic mới xuất hiện một bạn đến Bangladesh rồi, mà đến vì tình yêu với con người (cũng đẹp không kém tình yêu với đất nước ấn độ như bạn SS).
    Hehehe có chuyện để buôn rồi, thế nào bạn Lancome phải kể đi chứ hở. Tớ là tọc mạch ba cái chuyện tình củm này lắm. Cậu phải hâm nóng topic, từ đó đến giờ tòan ăn với uống, đói hết cả bụng.
    Mà Lan ơi, hồi đấy ấy mà, VH đọc truyện "Mùa tôm" có một lần, mà VH đã khóc một lần rồi (các ấy đừng bảo tớ sến, tớ ko phải thuộc thể lọai sến đâu). Nhưng VH thấy tình yêu kiểu truyền thống Ấn Độ rất đẹp và đặc trưng(đã yêu là yêu hết mình đấy, không đùa đâu, nói chung là khó diễn tả lắm). Bọn nó diễn tả tình yêu kiểu gì như người tây nguyên mình í (kiểu "cái bụng anh nó yêu em lắm" ấy mà), và khi bọn nó yêu ai thì bọn nó xem người đó là "mera dil hai"....Tự nhiên bây giờ Lan dẫn lại mấy đọan trích ấy ra, thấy...thảm quá. Vừa rồi VH đọc báo, thấy có một tình yêu kết thúc cũng buồn như vậy ở India đấy, cũng chỉ tại vì không môn đăng hộ đối.
    Thế Lancome định qua Bangladesh định cư hử? Lan đừng làm bạn ấy sợ chứ, bên đấy có cô gì nhỉ, tên Anh thì phải, lấy chồng Bangladesh, bây giờ sống rất hạnh phúc (cái này báo nói chứ không phải Hương tự nghĩ ra đâu nhé), có một nhóc xinh cực. Hương nghĩ các đồng chí ấy mà đã yêu rồi thì chiều người yêu/vợ kinh khủng đấy. Đừng tưởng.
    Chẳng biết SS đi đâu rồi, phải nói rõ ra về cái vụ caste để mọi người biết với nhé.
    Mà bạn India của VH chỉ là bạn thân thôi, không có gì đâu. mà VH chả mơ đi xa hơn đâu, khó lắm. Mà thôi, nói trước bước không qua.
    Nó ở dưới quê thôi, không ở thành phố lớn như Jaipur, từ chỗ nó đến Jaipur cũng hơn 400km. Mang tiếng người Rajasthan, không biết cái Hawa Mahal nó hình dạng tròn dẹt như thế nào. chán ông tướng!
    Nên kiểu này không biết hắn ta có biết cái gì (quên tên rồi, Lan hỏi tớ ấy) ở Hyderabad là cái gì không nữa.
    Bao giờ gặp nó thì hỏi mới được. Kiểm tra kiến thức xã hội luôn thể.
    Mà không biết hairbraid đâu rồi nhỉ, hay tình yêu của ấy với ấn độ lụi tàn rồi hả ấy ooơooơi....( nói bé thôi, không bạn thù mình chết, bạn í đang hắt xì hơi)

  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc đã có thêm đồng chí mới rồi. Lancôme. cảm động quá.
    Hay quá, bây giờ topic mới xuất hiện một bạn đến Bangladesh rồi, mà đến vì tình yêu với con người (cũng đẹp không kém tình yêu với đất nước ấn độ như bạn SS).
    Hehehe có chuyện để buôn rồi, thế nào bạn Lancome phải kể đi chứ hở. Tớ là tọc mạch ba cái chuyện tình củm này lắm. Cậu phải hâm nóng topic, từ đó đến giờ tòan ăn với uống, đói hết cả bụng.
    Mà Lan ơi, hồi đấy ấy mà, VH đọc truyện "Mùa tôm" có một lần, mà VH đã khóc một lần rồi (các ấy đừng bảo tớ sến, tớ ko phải thuộc thể lọai sến đâu). Nhưng VH thấy tình yêu kiểu truyền thống Ấn Độ rất đẹp và đặc trưng(đã yêu là yêu hết mình đấy, không đùa đâu, nói chung là khó diễn tả lắm). Bọn nó diễn tả tình yêu kiểu gì như người tây nguyên mình í (kiểu "cái bụng anh nó yêu em lắm" ấy mà), và khi bọn nó yêu ai thì bọn nó xem người đó là "mera dil hai"....Tự nhiên bây giờ Lan dẫn lại mấy đọan trích ấy ra, thấy...thảm quá. Vừa rồi VH đọc báo, thấy có một tình yêu kết thúc cũng buồn như vậy ở India đấy, cũng chỉ tại vì không môn đăng hộ đối.
    Thế Lancome định qua Bangladesh định cư hử? Lan đừng làm bạn ấy sợ chứ, bên đấy có cô gì nhỉ, tên Anh thì phải, lấy chồng Bangladesh, bây giờ sống rất hạnh phúc (cái này báo nói chứ không phải Hương tự nghĩ ra đâu nhé), có một nhóc xinh cực. Hương nghĩ các đồng chí ấy mà đã yêu rồi thì chiều người yêu/vợ kinh khủng đấy. Đừng tưởng.
    Chẳng biết SS đi đâu rồi, phải nói rõ ra về cái vụ caste để mọi người biết với nhé.
    Mà bạn India của VH chỉ là bạn thân thôi, không có gì đâu. mà VH chả mơ đi xa hơn đâu, khó lắm. Mà thôi, nói trước bước không qua.
    Nó ở dưới quê thôi, không ở thành phố lớn như Jaipur, từ chỗ nó đến Jaipur cũng hơn 400km. Mang tiếng người Rajasthan, không biết cái Hawa Mahal nó hình dạng tròn dẹt như thế nào. chán ông tướng!
    Nên kiểu này không biết hắn ta có biết cái gì (quên tên rồi, Lan hỏi tớ ấy) ở Hyderabad là cái gì không nữa.
    Bao giờ gặp nó thì hỏi mới được. Kiểm tra kiến thức xã hội luôn thể.
    Mà không biết hairbraid đâu rồi nhỉ, hay tình yêu của ấy với ấn độ lụi tàn rồi hả ấy ooơooơi....( nói bé thôi, không bạn thù mình chết, bạn í đang hắt xì hơi)

  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà Lan à, làm bài chán thì đừng buồn nhé. Tớ đây 3 đầy sổ ra, nhưng nghĩ thôi kì sau mình không bê bối thế này nữa, thế là hết buồn.

    Thế lan có định lấy chồng Kerala để ăn dừa không hở.
    VH chẳng biết ở Rajas. bạn VH ăn gì? có lần nó hỏi VH là cậu có thích ăn ớt ko, VH bảo tùy món, có món mà ko có ớt thì mất cả ngon. Nó bảo nó sợ ăn ớt lắm, chẳng hiểu là sao nữa???
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà Lan à, làm bài chán thì đừng buồn nhé. Tớ đây 3 đầy sổ ra, nhưng nghĩ thôi kì sau mình không bê bối thế này nữa, thế là hết buồn.

    Thế lan có định lấy chồng Kerala để ăn dừa không hở.
    VH chẳng biết ở Rajas. bạn VH ăn gì? có lần nó hỏi VH là cậu có thích ăn ớt ko, VH bảo tùy món, có món mà ko có ớt thì mất cả ngon. Nó bảo nó sợ ăn ớt lắm, chẳng hiểu là sao nữa???
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, đến tháng mà tiền mạng chưa đóng thế là bị cắt mạng luôn.Hôm qua mình mới lò dò đi đóng tiền, bây giờ mới lên mạng được. Mà mạng của ttvn sao cứ bận hoài, vào mấy lần mới vào được.
    Các bạn bây giờ bàn luận đến chuyện lấy chồng Ấn Độ rồi à. Hay đấy! Tuy rằng mình không co ý định làm dâu Ấn Độ nhưng cũng rất muốn biết. Hey, mình cũng đang rất tò mò về caste, không biết họ làm sao phân va sự khác nhau của các caste là như thế nào. Còn hôm trươc bạn gì đó ( sorry, mình rất tệ trong việc nhớ tên) nói là áo Saree chỉ cần mặc áo thật sát rồi quàng khănchéo bên vai la được, nhưng mình nghe anh bạn mình nói là ở mỗi vùng họ có một kiểu áo khác nhau. Lúc trước mình có gởi hình người mẫu Việt Nam mặc áo dài cho bạn mình coi, hắn nói là giống một loại áo truyền thống của một vùng nào đó ( hihi, mình cũng rất tệ trong việc nhớ tên các vùng của nước ngoài, đừng trách nha).
    Ừ, trang hồi trước cũng đi chùa Ấn Độ o TPHCM mấy lần, toàn đi với mẹ. Nhà Trang đạo Phật, nhưng mẹ Trang có vẻ trang nghiêm và tin vào chùa đó lắm!
    À, mà bạn nào đi Ấn Độ rùi đó, cho mình hỏi là chi phí khoảng bao nhiêu và đi bằng cách nào được không? Cảm ơn nhé!
    Mình thấy nếu lấy anh ẤN Độ cũng khó lắm. Vì hình như người Ấn kết hôn toan la arranged ko à. Có hôm mình vào room của Indian làm một cuộc điều tra, hỏi 10 người thi hết 9 người nói là sẽ kết hôn theo ý cha mẹ (có người nói là cho dù không thích cô ấy nhưng vẫn sẽ cưới nếu gia đình muốn), trong đó có đến 7 người cho là hết hôn theo kiểu đó là đúng. Ví dụ điển hình nhất là anh bạn của tớ, khi mới bắt đầu nói chuyện với nhau, anh ấy kể với mình la bố mẹ sắp xếp đi gặp một cô gái nào đó, anh ấy còn kể chi tiết buổi găp mặt như thế nào, về nhà bàn luận như thế nào, bố mẹ anh ấy đều thích, nhưng chỉ vì cô chị anh ấy chê cô gái ấy mũi xấu, thế là quyết định từ chối cô gái ấy. Thế là mẹ anh ấy lại tiếp tục nhờ họ hàng đánh tiếng tìm người khác cho con trai. Nghe xong mình thấy bất công kinh khủng. Vừa cảm thấy bất công cho anh ấy vì không thể tự tìm tình yêu cho mình mà vừa bất công cho các cô gái Ấn Dộ, cảm giác như con gái chi là một thứ hàng hóa, đứng đó cho mọi người đến xem và chọn lựa . Mình cũng nhiều lần làm cuộc cách mạng tư tưởng với anh ấy nhưng đều thất bại. Hắn đưa ra lý lẽ là nếu hắn cưới một cô gái mà hắn yêu , thì khi có xung đột mẹ chồng nàng dâu , cô gái ấy sẽ đòi hỏi hắn phải chọn lựa giữa cô ấy và mẹ. Thậm chí còn gởi cho mình một bài báo của Ấn nói rằng 90% các cuộc hôn nhân do sắp xếp bền vững hơn các cuộc hôn nhân do tình yêu, lý do là: 1..................., 2..................., 3................... . Làm mình tức điên lên được. Mình đã đưa ra rất nhiều lý lẽ nhưng đều không thể thuyết phục được. Mình nghĩ đối với người Ấn chuyện nay đã là chuyện đương nhiên ăn sâu vào tư tưởng của họ rồi. Mà đa số gia dình người Ấn đều không chấp nhận con dâu người nước ngoài đâu. Về chuyện anh bạn mình nằm trong caste nào thì mình chưa hỏi nhưng anh ấy ở Hyderabad, thành phố lớn thứ 5 Ấn Độ, cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà còn suy nghĩ như vậy thì....... Lúc mới biết về chuyện này mình thấy ngac nhiên kinh khủng, vì mình nghĩ Ấn Dộ co những thành phố phát triển hơn Việt Nam nhưng vẫn phong kiến như thế Vì vậy, thích thì thích đấy, nhưng mình chưa bao giờ có ý định làm dâu Ấn Độ . Tội gì, ở Việt Nam con gái tuy rằng vẫn có một số ràng buộc xã hội nhưng địa vị vẫn cao hơn ở bên đó.
    Thôi hôm nay viết đến đây thôi nhé. Mình tuần sau là thi rùi. Thi xong là về Việt Nam đấy, mình đang nhớ món Phở Hà Nội, bún bò Huế, hủ tiếu bò viên miền Nam quá rùi( hihi, vụ gì chứ vụ này không thể để cho mấy anh Ấn Độ biết được, không thì bị đánh phù mỏ )
    Mà hôm nay đang buồn quá, giận nhau với anh í!
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Híc híc, đến tháng mà tiền mạng chưa đóng thế là bị cắt mạng luôn.Hôm qua mình mới lò dò đi đóng tiền, bây giờ mới lên mạng được. Mà mạng của ttvn sao cứ bận hoài, vào mấy lần mới vào được.
    Các bạn bây giờ bàn luận đến chuyện lấy chồng Ấn Độ rồi à. Hay đấy! Tuy rằng mình không co ý định làm dâu Ấn Độ nhưng cũng rất muốn biết. Hey, mình cũng đang rất tò mò về caste, không biết họ làm sao phân va sự khác nhau của các caste là như thế nào. Còn hôm trươc bạn gì đó ( sorry, mình rất tệ trong việc nhớ tên) nói là áo Saree chỉ cần mặc áo thật sát rồi quàng khănchéo bên vai la được, nhưng mình nghe anh bạn mình nói là ở mỗi vùng họ có một kiểu áo khác nhau. Lúc trước mình có gởi hình người mẫu Việt Nam mặc áo dài cho bạn mình coi, hắn nói là giống một loại áo truyền thống của một vùng nào đó ( hihi, mình cũng rất tệ trong việc nhớ tên các vùng của nước ngoài, đừng trách nha).
    Ừ, trang hồi trước cũng đi chùa Ấn Độ o TPHCM mấy lần, toàn đi với mẹ. Nhà Trang đạo Phật, nhưng mẹ Trang có vẻ trang nghiêm và tin vào chùa đó lắm!
    À, mà bạn nào đi Ấn Độ rùi đó, cho mình hỏi là chi phí khoảng bao nhiêu và đi bằng cách nào được không? Cảm ơn nhé!
    Mình thấy nếu lấy anh ẤN Độ cũng khó lắm. Vì hình như người Ấn kết hôn toan la arranged ko à. Có hôm mình vào room của Indian làm một cuộc điều tra, hỏi 10 người thi hết 9 người nói là sẽ kết hôn theo ý cha mẹ (có người nói là cho dù không thích cô ấy nhưng vẫn sẽ cưới nếu gia đình muốn), trong đó có đến 7 người cho là hết hôn theo kiểu đó là đúng. Ví dụ điển hình nhất là anh bạn của tớ, khi mới bắt đầu nói chuyện với nhau, anh ấy kể với mình la bố mẹ sắp xếp đi gặp một cô gái nào đó, anh ấy còn kể chi tiết buổi găp mặt như thế nào, về nhà bàn luận như thế nào, bố mẹ anh ấy đều thích, nhưng chỉ vì cô chị anh ấy chê cô gái ấy mũi xấu, thế là quyết định từ chối cô gái ấy. Thế là mẹ anh ấy lại tiếp tục nhờ họ hàng đánh tiếng tìm người khác cho con trai. Nghe xong mình thấy bất công kinh khủng. Vừa cảm thấy bất công cho anh ấy vì không thể tự tìm tình yêu cho mình mà vừa bất công cho các cô gái Ấn Dộ, cảm giác như con gái chi là một thứ hàng hóa, đứng đó cho mọi người đến xem và chọn lựa . Mình cũng nhiều lần làm cuộc cách mạng tư tưởng với anh ấy nhưng đều thất bại. Hắn đưa ra lý lẽ là nếu hắn cưới một cô gái mà hắn yêu , thì khi có xung đột mẹ chồng nàng dâu , cô gái ấy sẽ đòi hỏi hắn phải chọn lựa giữa cô ấy và mẹ. Thậm chí còn gởi cho mình một bài báo của Ấn nói rằng 90% các cuộc hôn nhân do sắp xếp bền vững hơn các cuộc hôn nhân do tình yêu, lý do là: 1..................., 2..................., 3................... . Làm mình tức điên lên được. Mình đã đưa ra rất nhiều lý lẽ nhưng đều không thể thuyết phục được. Mình nghĩ đối với người Ấn chuyện nay đã là chuyện đương nhiên ăn sâu vào tư tưởng của họ rồi. Mà đa số gia dình người Ấn đều không chấp nhận con dâu người nước ngoài đâu. Về chuyện anh bạn mình nằm trong caste nào thì mình chưa hỏi nhưng anh ấy ở Hyderabad, thành phố lớn thứ 5 Ấn Độ, cũng tốt nghiệp đại học hẳn hoi mà còn suy nghĩ như vậy thì....... Lúc mới biết về chuyện này mình thấy ngac nhiên kinh khủng, vì mình nghĩ Ấn Dộ co những thành phố phát triển hơn Việt Nam nhưng vẫn phong kiến như thế Vì vậy, thích thì thích đấy, nhưng mình chưa bao giờ có ý định làm dâu Ấn Độ . Tội gì, ở Việt Nam con gái tuy rằng vẫn có một số ràng buộc xã hội nhưng địa vị vẫn cao hơn ở bên đó.
    Thôi hôm nay viết đến đây thôi nhé. Mình tuần sau là thi rùi. Thi xong là về Việt Nam đấy, mình đang nhớ món Phở Hà Nội, bún bò Huế, hủ tiếu bò viên miền Nam quá rùi( hihi, vụ gì chứ vụ này không thể để cho mấy anh Ấn Độ biết được, không thì bị đánh phù mỏ )
    Mà hôm nay đang buồn quá, giận nhau với anh í!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ấy ơi, tớ cũng gặp mấy thằng như ấy nói. Nhất là một đồng chí ở Gujarat, híc. Hắn bảo hồi trước hắn có người yêu, hai người yêu nhau cực, nhưng sau đấy hắn lấy vợ khác. Tớ hỏi thế hắn có yêu vợ không, hắn bảo yêu lắm, "love her than anything else". Rồi tớ hỏi thanh niên India thì tòan thế cả à, hắn bảo ừ, còn nói thêm là đa số đều tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân kiểu đó. Hắn nói, bây giờ người yêu hắn cũng lấy chồng rồi, và cũng rất hạnh phúc.
    Mà cũng hơi lạ nhỉ, ở Hyderabad mà vẫn còn nghĩ thế thì... Thằng bạn tớ vùng sâu vùng xa thế nào đây?
    Chán thật đấy. Đúng là tư tưởng này ăn sâu vào suy nghĩ người Ấn rồi. Không những tư tưởng là "phải làm vui lòng bố mẹ", mà còn tư tưởng là "lấy cô gái mà bố mẹ chọn thì mới có cuộc sống hạnh phúc được" mới là chết.
    Nhưng bạn tớ bảo, nếu nó không lấy được cô gái nó yêu (giả sử thôi), nó sẽ làm như một số người vẫn làm, là bỏ nhà đi, lấy nhau xong, có sự nghiệp một chút rồi, thì quay trở về, lúc đấy mọi sự đã "an bài".
    Đấy là hắn to mồm thế, chứ nhỡ có việc đó xảy ra, hắn có dám không thì ai mà biết.
    Nhưng cũng người này người kia thôi.
    Các bạn ở đây có đọc truyện ngắn của Rabindranath Tagore không? Có truyện "Lá số tử vi", rất hay đấy. Nếu mấy bạn chưa đọc thì tìm đọc đi, Tagore viết truyện ngắn còn hay hơn làm thơ, mà rất chú trọng đến vấn đề giải phóng người phụ nữ.
    Thôi ngừng đây, mà SS đi đâu rồi, lạ nhẩy.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này