1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hình như theo luật của TTVN( nghe kêu quá nhỉ) , thì mỗi topic chỉ được để 100 trang thôi, không biết box mình không mod thì như thế nào, chứ mấy box khác, cứ đến khoảng trang 100 là mod khoá topic, khi đó nếu câu chuyện vẫn chưa kết thúc thì mình có thể lập một topic mới, ví dụ như tập 1 tập 2 ... đấy.
    Hương lại chuẩn bị làm tân gia nhà mới nhỉ, hihi!
    Mỏi mắt nhức đầu với ba cái chữ Tàu này quá, chạy vào spam bằng chữ Việt, hehe!
  2. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Ôi chào cả nhà.Tớ nghĩ cái ttvn này nó làm sao ấy hay là cái máy tính của tớ nó làm sao nhỉ.Cứ thỉnh thoảng mới login được mọi người ạ.
    Cảm ơn SS vì ấy đã chỉ cho tớ cách làm thế nào để trích quote nhá.
    Hương iu quý.Tớ hoàn toàn chả biết cái Dhaward nó đọc thế nào đâu,hắn chẳng bao giờ nói cho tớ về nó cả.Toàn tớ tự tìm hiểu hết đấy
    M&M kể chuyện Ấn hay quá ,ấy tiếp tục kể cho bọn tớ nghe nhá.Tớ vừa mới xem phim the bridge and..gì gì ấy nhỉ tớ quên rồi,thấy con gái ở đấy ôm hôn người ngoài tự nhiên và ăn mặc sành điệu chả kém ai.Lên mạng hỏi một anh Ấn anh ý bảo đấy chỉ là phim thôi bà con ạ
    Thế thôi nhỉ tớ cũng phải chào Trang cái,ấy học hành chăm chỉ và take care nhá.Lâu lâu rồi tớ mới thấy ấy đấy.Còn Lancome thì chắc là mất tiêu luôn rồi đấy nhỉ.
    À sắp chuyển nhà mới rồi à mọi người.Cố gắng xây thêm vài cái nhà như thế này nữa nhá
  3. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    À cái site Hương đưa hình như chỉ có học bổng PhD với lại MA hay sao ấy nhỉ! :(
  4. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí, có người gọi mình là M&M. Ùh cái vụ ôm hôn người ngoài tự nhiên trên phim ảnh đấy cũng làm mình tưởng bở. Ra đường gặp con gái cứ cười toe toét nhưng chỉ được reply ánh mắt hình viên đạn thôi
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngó ngó ơi tớ cũng chẳng biết đấy là học bổng gì? Ngó ngó hỏi SS xem, SS chắc biết đấy.
    híc híc híc hôm nay tớ chat chit với thằng bạn tớ, như cơm nguội. Tớ có lớp Sức bền đột xuất, thế là không lên đúng giờ, hắn đợi cả tiếng đồng hồ, nhắn máy inh ỏi. Sau tớ lọ mọ lên mạng, nghĩ hắn giận thế là cứ vừa nói chuyện vừa sợ hắn chán, tớ hỏi "are you bored", "are you tired", "do u have headache" híc híc. Nói nhiều quá làm hắn cáu tiết, hắn kêu "why you talk so strange today?". híc, thế là từ đó cuộc nói chuyện trở nên củ chuối, lỗi tại tớ cả. Lần đầu tiên từ lúc hai đứa biết nhau mà gặp nhau nói năng chán đời như ngày hôm nay...
    Đấy, tớ lại than rồi. Cả nhà có chuyện gì mới không. Hairbraid ơi luận văn của hairbraid đến đâu rồi?
    Mà đúng, không biết Lancome đâu nhỉ. Lan thì đã thấy xuất hiện trở lại (mặc dù post một bài hoành tráng 2 dòng ) nhưng cũng đã thấy ló mặt, còn Lancome không biết tông tích đâu luôn?
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    Metalstone đang ở trên mạng à, để ý thấy MMS hay vào giờ này quá nhỉ?
    Tình hình có gì mới không, kể bọn tớ nghe với!
    Quên hỏi ngó ngó có phải phim the bridge and the prejudice không? Có hay không vậy ngó ngó ơi, ấy mua đĩa ở Hà nội à? Cô diễn viên xinh không?
  7. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  8. lanmeo

    lanmeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình hoạt động tấp nập wá, tớ đuổi theo mãi mà không kịp. Hôm nọ nhìn thấy VH online , post bài xong thì chẳng thấy cô nàng đâu nữa. Nhờ giời mọi người vẫn khoẻ mạnh, tinh thần buôn vẫn rất dẻo dai nên topic đã đến trang thứ 100 rùi,nhanh thật.
    MMS cứ kể về cuộc sống của bạn ở bên đó cho anh em biết. Tớ cũng thích sang Ấn học lắm, ngặt nỗi có lẽ ko xin được học bổng vì thường thì ĐSQ chỉ cấp học bổng cho người làm việc cho nhà nước thui---> chán. Thế là làm mất cơ hội kiếm chồng Ấn của tớ , he he...
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đỏ con mắt bên trái nhức con mắt bên phải, chạy vào post chút bài nào...[​IMG]


    Thứ Tư, 16/11/2005 - 2:31 PM
    [​IMG]  Gửi bài viết này cho bạn bè




    Thánh mẫu đầu thai vào cảnh sát?


    [​IMG]

    Bí mật của ông Panda đã được giữ trong nhiều năm.
    (Dân trí) - Banh lãnh đạo bang Uttar Pradesh của Ấn Độ hiện đang phải đau đầu tìm ra lý do vì sao một nhân viên cảnh sát cao cấp của mình tự nhiên lại ?odở chứng? tự biến thành một thánh mẫu, mặc váy vàng và tô son đỏ.

    Mọi việc bắt đầu vỡ lở từ tuần trước khi Trưởng ban điều tra Devendra Kumar Panda đến tòa án trong bộ váy áo thụng dài màu vàng và tô son màu nâu đỏ.
     
    Ngay lập tức các kênh truyền hình đổ xô về nhà vị cảnh sát này để quay cảnh ông Panda tế thánh Krishna, một vị thánh của đạo Hindu, dưới dạng một? cây sung. Còn vị cảnh sát cấp cao Panda khăng khăng rằng Thánh mẫu Radha, người yêu của Thánh Krishma, đã đầu thai vào ông.
     
    Tuy nhiên, vợ của Panda thì lại có ý kiến khác. Bà đã nộp đơn ly thân với lý do vị cảnh sát cao cấp trên không cư xử giống với một người chồng bình thường.
     
    Đã kết hôn được 33 năm và có 2 con trai, nhưng vị cảnh sát cấp cao trên hiện giờ chẳng quan tâm gì đến gia đình, mà chỉ quan tâm đến cây sung thánh trong vườn nhà, và suốt ngày xì xụp khấn vái cho người yêu, Thánh Krishna hóa thân trong cây sung. Ngoài ra, ông còn có một phòng bí mật riêng ở trong nhà, chỉ có Thánh Krishma mới được phép vào.
     
    Hiện tượng ?ođồng cô đồng cậu? như trên không phải là hiếm ở Ấn Độ. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là vị trí của Panda, đường đường là một cảnh sát quyền chức. Trong suốt nhiều năm qua, đồng nghiệp của ông Panda đã giữ bí mật chuyện này cho ông, nhưng giờ đã đến lúc họ phải quyết định làm một điều gì đó để ông không trở thành trò cười trong thiên hạ nữa.
     
    ?oNhững biểu hiện của ông Panda rất khác thường. Có thể ông ấy có vấn đề về thần kinh nên bất kỳ hình thức kỷ luật nào cũng đều làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm? - Yashpal Singh, cảnh sát trưởng của bang cho biết.
     
    Nguyên Hạ
    Theo BBC
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện của Ấn Độ
    HHTNgày xưa, có một họa sĩ tên là Ranga, một người siêu việt, vẽ được rất nhiều kiệt tác đáng ghi nhớ khiến ai cũng dều khen ngợi.Ông mở một lớp học mỹ thuật để dạy nghề cho mọi người và cũng để tìm đệ tử nối nghiệp. Ông không mấy khi khen ngợi ai, cũng không bao giờ đề cập đến thời gian của khóa học. Ông nói, một học trò chỉ có thể thành công khi ông hài lòng với kỹ năng và hiểu biết của người đó. Ông truyền cho học trò những phương pháp đánh giá, ước định của ông, và chúng cũng độc đáo như những tác phẩm của ông vậy. Ông không bao giờ thổi phồng tầm quan trọng của những bức tranh hay sự nổi tiếng, mà ông luôn nhấn mạnh đến cách xử sự, thái độ với cuộc sống của học trò.Trong một số lượng lớn học trò, Rajeev là một người có tài nhất, chăm chỉ, sáng tạo,nên anh ta tiếp thu nhanh hơn nhiều so với các bạn đồng môn. Ông Ranga rất hài lòng về Rajeev.Một ngày kia, sau bao nhiêu cố gắng, Rajeev được ông Ranga gọi đến và bảo:- Ta rất tự hào về những tiến bộ mà con đã đạt được. Bây giờ là thời điểm con làm bài thi cuối cùng trước khi ta công nhận con thực sự là một họa sĩ tài năng. Ta muốn con vẽ một bức tranh mà ai cũng phải thấy đẹp, phải khen ngợi.Rajeev làm việc ngày đêm, trong rất nhiều ngày và đem đến trình thầy Ranga một bức tranh tuyệt diệu. Thầy Ranga xem qua rồi bảo:- Con hãy đem bức tranh này ra đặt ở quảng trường chính, để tất cả mọi người có thể chiêm ngưỡng. Hãy viết bên dưới bức tranh là tác giả sẽ rất biết ơn nếu bất kỳ ai có thể chỉ ra bất kỳ sơ suất nào trên bức tranh và đánh một dấu X vào chỗ lỗi đó.Rajeev làm theo lời thầy: đặt bức tranh ở quảng trường lớn với một thông điệp đề nghị mọi người chỉ ra những sơ suất.Sau hai ngày, Ranga đề nghị Rajeev lấy bức tranh về. Rajeev rất thất vọng khi bức tranh của mình đầy dấu X. Nhưng Ranga tỏ ra bình tĩnh và khuyên Rajeev đừng thất vọng, cố gắng lần nữa. Rajeev vẽ một kiệt tác khác, nhưng thầy Ranga bảo phải thay đổi thông điệp dưới bức tranh. Thầy Ranga nói phải để màu vẽ và bút ngay cạnh bức tranh ở quảng trường và đề nghị mọi người tìm những chỗ sai trong bức tranh và sửa chúng lại bằng những dụng cụ để vẽ ấy.Hai ngày sau, khi lấy tranh về, Rajeev rất vui mừng khi thấy bức tranh không bị sửa gì hết và tự tin đem đến chỗ Ranga. Ranga nói:- Con đã thành công vào ngày hôm nay. Bởi vì nếu chỉ thành thạo về mỹ thuật thôi thì chưa đủ, mà con còn phải biết rằng con người bao giờ cũng đánh giá bừa bãi ngay khi có cơ hội đầu tiên, cho dù họ chẳng biết gì về điều đó cả. Nếu con luôn để cả thế giới đánh giá mình, con sẽ luôn thất vọng. Con người thích đánh giá người khác mà không nghĩ đến trách nhiệm hay nghiêm túc gì cả. Mọi người đánh những dấu X lên bức tranh đầu tiên của con vì họ không có trách nhiệm gì mà lại cho đó là việc không cần động não. Nhưng khi con đề nghị họ sửa những sơ suất thì không ai làm nữa, vì họ sợ bộc lộ hiểu biết - những thứ mà họ có thể không có. Nên họ quyết định tránh đi là hơn. Cho nên, những thứ mà con phải vất vả để làm ra được, đừng dễ dàng bị ảnh hưởng bởi đánh giá của người khác. Hãy tự đánh giá mình. Và tất nhiên, cũng đừng bao giờ đánh giá người khác quá dễ dàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này