1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trang ui, Trang còn giữ ý định này không? híc, có người cũng có ý định như Trang đó. Nếu nghĩ cách hợp tác được thì tốt nhỉ
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế nhá, ghi vụ này vào sổ sau này sẽ bàn bạc kỹ hơn nhé. Trang không rành 6án lắm , chỉ là có máu vậy thôi, SS đi bên đó nhiều chắc có biết nhiều hơn, hihi. Trang ấp ủ lâu rùi , nhưng chỉ tội niềm ấp ủ của Trang và giám đốc không giống nhau, giám đốc của Trang lại chỉ ấp ủ làm tour Trung QUốc thui. Suốt ngày kêu Trang mau học xong để làm. Tour Trung Quốc cũng hay, nhưng nhiều người khai thác quá rồi, trong khi Ấn thì lại tiềm năng rất lơn chưa ai khai thác cả, chủ yếu là mình có một " tình yêu nước Ấn bao la vô vàng " ...
    Vụ này sẽ bàn với SS sau nhé, SS vừa nhắc là Trang lại thấy trong lòng nóng lên rồi đấy, chỉ muốn làm ngay, nhưng bây giờ thì lực bất tòng tâm, híc híc...
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Còn vụ dây đeo í, đeo trong người thì Trang chưa kiểm chứng thực tế được ai cả, chỉ thấy trên ảnh thôi, còn vụ đeo ở cổ tay thì hình như có người đeo có người không. Mấy người bạn chat Ấn của Trang hình như ai cũng đeo ở tay phải thì phải. Nhưng mấy người bạn Ấn của Trang ở đây thì chẳng ai đeo. Không biết tự vì họ ngại hay là vì ở đây lâu qua, dây cũ đứt hết rồi, muốn mua dây mới về đeo nhưng ở đây không mua được chăng... Mà lý nào cả 3 người bạn của Trang đều lâm vào tình trạng í, hihi!
    Nghe bạn M&M kể chuyện con gái bên đó thấy bất công thế, tỉ lệ người đẹp nhiều vậy mà lại ít được ra đường, thật là tiếc( Trang mà thấy tiếc 1 thì chắc M&M tiếc 10 nhỉ ). Để Trang vận động tên bạn Trang sau này lấy vợ phải để vợ đi làm, vợ sắp cưới của hắn đang học ngành toán cơ đấy, anh chàng lo sốt vó, kêu rằng những người học ngành này thường rất thông mình. mà cont rai sao nhiều người sợ lấy vợ thông minh thế không biết. Mà không biết là do sau khi lấy chồng ,chồng và gia đình chồng họ không muốn họ đi làm hay là do chính họ không muốn nhỉ? Mấy lần chat vớ mấy người Ấn , kể cả tên bạn tớ, khi hỏi đến người thân mà là nữ của họ sao không đi làm hay do xã hội không thích phụ nữ đi làm, thì mấy tên đó đều nhất nhất trả lời là đó là do sự lựa chọn của họ( ý nói phụ nữ í), rằng nếu họ thích đi làm thì đi làm, còn nế muốn làm việc nội trợ thì làm nội trợ. Hay là do ảnh hưởng xã hội nhỉ, tức là thấy mọi người ai cũng lấy chồng xong thì ở nhà lo cho chồng, thì mình cũng vậy ...
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi hôm nay thật sự là một ngày chán nản.
    Hôm nay được con bạn chêm cho một câu "Mày cứ sống trong mơ với thằng ấn độ của mày đi"
    Sao lại có thể nói như thế được nhỉ...
    Những lúc như thế này nhớ hắn và thương hắn thế...
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hương đọc bài của mọi người, sao bây giờ thấy đạo hindu rắc rối luộm thuộm quá.
  6. tsunamy

    tsunamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình định nhắn tin cho bạn..nhưng chẳng hiểu sao mình ko vào mail đc..mình cũng nói với mấy đứa bạn mình..nhưng bạn mình ngại...mà mình chẳng muốn ép chúng nó..mấy đứa bạn mình đã rất vui khi biết các bạn yêu mến đất nước Ấn Độ..
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trang cứ ghi sổ đi nhé, biết đâu mình lại có cơ hội hợp tác với nhau. Trang cứ học xong đi, khi nào về VN lại tính tiếp nha Tất nhiên là việc này không dễ dàng một chút nào cả. Nhưng có cùng ý định là tốt roài, phải không?
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ai nói gì thì kệ họ, VH à. Nghĩ ngợi làm chi cho mệt. VH đã nghe câu "Chó cứ sủa, đoàn người vẫn cứ đi...." chưa?
    À hôm nay SS đến ĐSQ Ấn Độ ở HN để xin visa (SS xin tourist visa). Thủ tục đơn giản kinh khủng. Chỉ phải điền mỗi 1 cái form, nộp ảnh và tiền, sau 3 hôm (working days) là sẽ được nhận visa. Anh Ấn Độ làm thủ tục visa rất vui vẻ và tốt bụng nhé. Anh receptionist người Ấn cũng có vẻ hiền khô không à Thấy thêm yêu người Ấn ghê
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nè, bên máy mọi người vào TTVNOL có bị báo lỗi không vậy? Bên này VH vào, trang bị error tùm lum, màn hình xanh lè, mình post bài xong thì chẳng thấy bài mình đâu cả.

    thế là SS đã lấy visa chưa? Sắp được vi vu sang chennai rồi nhé, chúc mừng chúc mừng.
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là một ngày kinh khủng, cảm thấy suy sụp và bi qua kinh khủng. những lúc như thế chỉ nghĩ đến hắn. Gọi điện cho hắn, không gọi được, ngay cả điện thoại nhà. Lên mạng chờ hắn, lúc mình đợi hắn dài cổ thì hắn chẳng ra, lúc mình vừa ra thì hắn vào... Cảm giac như ông trời đang đùa giỡn với mình vậy... Thật là một ngày nặng nề...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này