1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang ơi Trang đừng buồn nhiều nhé.
    Còn về việc chờ đợi thì đúng nhiều lúc rất trớ trêu. Nhớ năm ngoái đứt mạng, tớ đợi 3 tiếng đồng hồ liền, nó vẫn đứt, đến lúc vừa ra khỏi quán nét được 1 phút thì đứa bạn nó nhắn máy cho, có net rồi mày ạ. Hôm đấy đúng chỉ muốn khóc.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mạng TTVNOL bị làm sao ấy, chán quá, tớ chẳng thấy bài vở đâu cả?
    Hôm nay tớ hẹn thằng bạn ấn độ lên mạng. ID của hắn bị làm sao ấy, không log in được, thế là hắn đi về nhà, không nói tớ một tiếng, làm tớ đợi từ nãy đến giờ, giận quá... Lại còn bảo "my telephone bill is so big this month" nữa chứ, chẳng hiểu "big" cỡ nào mà không gửi người ta được một cái sms, người ta đợi 3, 4 tiếng liền. Để rồi người ta trách thì bắt đầu gửi sms liên tục "dont get angry plz". Người đâu kì quá vậy...
    bực hết cả mình
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Không biết việc này ra sao nữa...Chỉ một lỗi nhỏ của mình thôi, bây giờ mọi chuyện trở nên buồn và rối mù cả lên...
    Học hành..bạn bè... Sao mình mệt mỏi thế.
    Giải quyết làm sao đây.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tớ thật là ngốc lắm mọi người ạ.
    Căn bản tớ lặn lội 3 cây số dưới trời tuyết để ra quán cafe chat với hắn. Hắn không vào được mạng, bỏ đi chẳng thèm nói một tiếng... Tớ đợi 3, 4 tiếng liền...Nhưng tớ ích kỉ quá, có lẽ hắn gặp trục trặc gì đấy sao mình không thông cảm... Chỉ biết lúc đấy tớ tủi thân lắm... Giận nữa... Nhưng hắn đã gửi sms nói xin lỗi tớ rồi, xin lỗi bao nhiêu lần, "please i am sorry huong"...vậy mà tớ đã ngốc nghếch im lặng, không trả lời hắn. Đến khi hắn nói "Please i am sorry please i am crying here", đến lúc ấy tớ hối hận quá nhắn lại cho hắn nhưng đã muộn, hắn tắt máy mất rồi...
    Bây giờ hắn im lặng, không lên mạng, không bật máy. Mọi người ơi, tớ biết làm gì đây?
    Noel năm nay buồn lắm...
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    SS nghĩ có lẽ VH nên viết thư cho hắn giải thích rõ câu chuyện xảy ra hôm đó như thế nào (VH phải lặn lội dưới trời tuyết, chờ đợi hắn lâu như thế nào v.v..) để hắn hiểu lý do tại sao VH lại giận dỗi. Sau đó VH cũng nên xin lỗi hắn (chẳng biết lỗi tại ai nhưng mình cứ xin lỗi ấy) và hỏi hắn cặn kẽ lý do. Chịu khó sms hắn nữa vậy. Hiện tại có thể hắn ta đang giận dỗi/tự ái... nên không check email và bật máy nhưng chả lẽ mãi rồi hắn cũng không chịu online và switch on mobile? Vấn đề là chắc VH sẽ phải chờ đợi vài ngày thôi.
    Thôi đừng buồn quá nhé. Trước sau gì thì hắn cũng phải check email và bật di động lên thôi. Chắc hắn cũng chẳng giận VH được lâu đâu. Giận dỗi vài hôm không liên lạc là hắn nhớ VH và phải liên lạc ngay ấy mà. Vui lên đi, đừng buồn nữa nhé.
    Híc. Không hiểu VH với bạn VH có giận nhau lâu hay không chứ SS với bạn SS chỉ giận nhau được không quá 1 ngày. Quá một ngày mà không liên lạc là không chịu được, phải đi làm lành ngay
    tặng VH nè Vui lên nhé. Mọi việc sẽ đâu vào đấy ngay ấy mà
    Được Summer_Snow sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 26/12/2005
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trang đồng ý với ý kiến của SS đấy. Hương ơi, thôi thì Hương chủ động liên lạc với hắn một chút đi nhé. Giận dỗi đôi khi là hương vị cho tình yêu và tình bạn, nhưng nó cũng là con dao 2 lưỡi.
    Chúc Hương mau chóng liên lạc được với hắn nhé! ...
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc cám ơn mọi người động viên, tư vấn tâm lý cho VH.
    VH hối hận lắm. Chỉ một lỗi nhỏ của mình thôi...Đúng là sai một ly đi một dặm. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã làm hắn khóc... Trời đất ơi, tớ là con DUFFER... ích kỉ nhỏ nhen ngu ngốc quá.
    Tớ biết hiểu lầm sẽ kéo dài lâu. Tin nhắn không đến được máy hắn, gọi điện cũng không được, lên mạng thì tớ không hy vọng gì hắn, lần trước, hai đứa cãi nhau hắn không lên mạng một tháng liền...
    Biết làm sao , thời gian sẽ giúp tớ vậy...
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, Hương ơi, dừng nghĩ theo chiều hướng xấu như vậy. Kiên trì một chút nhé. Mà hình như cái mạng điện thoại của India hay có vấn đề thì phải, đến lúc ngườ ta cần gọi thì không bao giờ gọi được. Mấy ngày trước Trang cũng như điên cuồng gọi điện. Gọi nhiều lần không được Trang tức điên chỉ muốn đập vỡ nát cái điện thoại của mình... A, hay Hương thử dùng Yahoo thử xem. Dùng Yahoo Messenger có thể nhắn tin cho máy di động của Ấn đấy. Cái chổ có cái hình đtdđ đấy...
    Good luck !
  9. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Mọi người à ngongo vào thấy mọi người nói chuyện về các bạn india mà chẳng dám bình luận hay nói gì sợ sẽ nhớ hắn.Tớ đã quyết định quên hắn rồi và có lẽ đây cũng là một cơ hội tốt cho tớ làm điều đó vì cả hai đứa tớ đã không liên lạc khá lâu.
    Thế nhưng hôm nay vừa xem thời sự thấy có một vụ tấn công vào một trường đại học nổi tiếng của Ấn ,ở Bangalore Karnataka của hắn tớ lại thấy lo quá cứ đứng ngồi không yên.Không biết hắn có sao không,hắn ở cách thủ phủ 700 cây nhưng dạo này mở rông bussiness ở các nơi khác nữa.Biết đâu hắn cũng đang ở Bangalore thì sao.Mọi người ,tớ phải làm thế nào.Thực ra tớ cũng chỉ định sẽ sang năm mới là sẽ liên lạc lại thôi nhưng tình hình này thì tớ lo đến chết mất.
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hắn nhà ngó ngó chắc không sao đâu. Ngó ngó đừng lo. Bác bị bắn chết là một bác giáo sư của học viện công nghệ Ấn Độ ở Delhi (IIT, Delhi). Còn có khoảng 5 người khác bị thương là các đại biểu trong hội nghị khoa học quốc tế đó. Hắn nhà ngó ngó làm kinh doanh nên chắc chắn không thể tham dự cái hội thảo này rùi. Ngó ngó đừng có lo.
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 29/12/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này