1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ui buồn ngủ quá roài nhưng cố gắng trả lời nốt câu này rồi đi ngủ (mai trả lời tiếp )
    Đúng là ở Ấn Độ người ta có thể nhận biết một số caste và dân tộc (ví dụ như Telugu hoặc là Tamil v.v.) qua họ của người khác. Nhưng điều này không phải đúng với tất cả các họ vì một người Ấn bình thường khó có thể biết hết các loại họ và caste, nhất là khi họ không thuộc cùng một cộng đồng và tiếng nói. Ngoài ra, một số người Ấn Độ còn đổi họ của con cái mình, tức là họ của người Ấn có thể không giống họ của cha ông họ. Khi SS hỏi lý do tại sao cha mẹ lại đổi họ thì có rất nhiều lý do. Một trong những lý do chính là cha mẹ không muốn người khác đoán được caste của con cái họ thông qua tên họ. Có thể có vô vàn lý do khác nữa nhưng SS không rõ lắm.
    Nguồn gốc xa xưa của caste là phân theo ngành nghề nhưng ngày nay điều này phần lớn không còn đúng nữa (SS cũng đã lưu ý điều này trong mấy bài trước rồi ). Vì vậy mà hiện nay khi nhìn vào caste của một người Hindu ta không thể nói người đó làm nghề gì được mà chỉ có thể đoán tổ tiên của người đó đã làm nghề gì thôi .
    Đúng là đẳng cấp càng cao thì người thuộc đẳng cấp đó càng ít ăn thịt. Những người thuộc đẳng cấp tăng lữ (Bramin) thì hầu hết chỉ ăn chay thôi (chắc là chỉ trừ thanh niên bramin ở thành phố lớn).
    À mà cái dán trên trán cho đẹp như hình SS post ở trên gọi là Bindi đấy chứ có phải gọi là Bingo đâu nhỉ??? Ngoài bindi chỉ dành cho phụ nữ, người Hindu sau khi cầu nguyện hoặc sau khi hành lễ trong các buổi lễ còn vẽ trên trán mình một chấm tròn màu đỏ từ thứ bột đỏ gọi là kum kum. Kum kum thì được cả nam lẫn nữ vẽ lên trán ở giữa 2 chân mày (ở phía dưới bindi nếu người dùng là nữ). Ỹ nghĩa của chúng thì giống như Trang đã nói ở trên. Thêm một điều nữa là những người Hindu sùng đạo luôn luôn cầu nguyện sau khi tắm. Khi vào đền của người Hindu thì người ta phải để giày dép ở ngoài và không được mang những dụng cụ đồ vật bằng da vào chùa. Vì vậy con trai khi vào chùa thường phải cởi thắt lưng da và để ở ngoài
    Thôi SS đi ngủ đây đã. Muộn quá roài
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ui buồn ngủ quá roài nhưng cố gắng trả lời nốt câu này rồi đi ngủ (mai trả lời tiếp )
    Đúng là ở Ấn Độ người ta có thể nhận biết một số caste và dân tộc (ví dụ như Telugu hoặc là Tamil v.v.) qua họ của người khác. Nhưng điều này không phải đúng với tất cả các họ vì một người Ấn bình thường khó có thể biết hết các loại họ và caste, nhất là khi họ không thuộc cùng một cộng đồng và tiếng nói. Ngoài ra, một số người Ấn Độ còn đổi họ của con cái mình, tức là họ của người Ấn có thể không giống họ của cha ông họ. Khi SS hỏi lý do tại sao cha mẹ lại đổi họ thì có rất nhiều lý do. Một trong những lý do chính là cha mẹ không muốn người khác đoán được caste của con cái họ thông qua tên họ. Có thể có vô vàn lý do khác nữa nhưng SS không rõ lắm.
    Nguồn gốc xa xưa của caste là phân theo ngành nghề nhưng ngày nay điều này phần lớn không còn đúng nữa (SS cũng đã lưu ý điều này trong mấy bài trước rồi ). Vì vậy mà hiện nay khi nhìn vào caste của một người Hindu ta không thể nói người đó làm nghề gì được mà chỉ có thể đoán tổ tiên của người đó đã làm nghề gì thôi .
    Đúng là đẳng cấp càng cao thì người thuộc đẳng cấp đó càng ít ăn thịt. Những người thuộc đẳng cấp tăng lữ (Bramin) thì hầu hết chỉ ăn chay thôi (chắc là chỉ trừ thanh niên bramin ở thành phố lớn).
    À mà cái dán trên trán cho đẹp như hình SS post ở trên gọi là Bindi đấy chứ có phải gọi là Bingo đâu nhỉ??? Ngoài bindi chỉ dành cho phụ nữ, người Hindu sau khi cầu nguyện hoặc sau khi hành lễ trong các buổi lễ còn vẽ trên trán mình một chấm tròn màu đỏ từ thứ bột đỏ gọi là kum kum. Kum kum thì được cả nam lẫn nữ vẽ lên trán ở giữa 2 chân mày (ở phía dưới bindi nếu người dùng là nữ). Ỹ nghĩa của chúng thì giống như Trang đã nói ở trên. Thêm một điều nữa là những người Hindu sùng đạo luôn luôn cầu nguyện sau khi tắm. Khi vào đền của người Hindu thì người ta phải để giày dép ở ngoài và không được mang những dụng cụ đồ vật bằng da vào chùa. Vì vậy con trai khi vào chùa thường phải cởi thắt lưng da và để ở ngoài
    Thôi SS đi ngủ đây đã. Muộn quá roài
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trang thử kiểm tra lại dung lượng (size) của file ảnh gửi lên xem sao. Tốt nhất là để size của file ảnh không quá 100KB. Không gửi được ảnh có thể là do size lớn quá chăng? Thử lại đi nhé.
    Thôi SS đây
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Trang thử kiểm tra lại dung lượng (size) của file ảnh gửi lên xem sao. Tốt nhất là để size của file ảnh không quá 100KB. Không gửi được ảnh có thể là do size lớn quá chăng? Thử lại đi nhé.
    Thôi SS đây
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pót vài tấm hình bindi lên nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Gì nhỉ, định nói gì nhỉ... đúng rồi Lancome ơi, là người VN mà có khi Hương còn thấy hiếm những người mẹ như người mẹ của tình yêu Lancome đấy... Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương con đến độ thương người yêu của con như chính con đẻ mình, thì như vậy đáng quý lắm đấy.
    Ghen tị, ghen tị.
    Đúng rồi đọc về những người thân trong gia đình TY Lancome thấy cảm động lắm... VH cũng rơm rớm gần như hairbraid đó, không biết nói sao nữa... nói chung qua lời kể của Lancome thấy thương người bố người mẹ đó luôn.
    Chuyện của hairbraid hay nhỉ, lại còn dán bindi cho anh bạn ấn độ nhìn nữa cơ đấy,
    Chết nhá.
    Hồi xưa VH có thằng bạn ở Hyderabad (người Telugu gốc luôn). Tự nhiên bây giờ nghe mọi người nói chuyện caste, VH mới nhớ ra. Hồi đấy thằng này (lúc đấy đang làm thạc sĩ) mỗi lần chỉ đi mua gà thôi đấy nhé, là hắn ta cứ lén lén lút lút, sợ bạn bè biết... Hỏi sao, thì hắn ta bảo là hắn chỉ được phép ăn rau, bạn bè hắn biết thì hắn xấu hổ lắm...không hiểu, híc. Mà caste với kiếc, phức tạp quá nhỉ.
    Hairbraid ơi cái thằng gì kĩ sư máy tính khinh người mà cậu nói ấy, cho thằng ấy lướt đi là vừa... Không ngờ trên đời còn nhiều thành phần hâm, hê hê. Lại còn "he can eat all meats in his house, i just eat chicken", hay gớm nhẩy. Này hairbraid ơi, hôm nay tớ vô tình gặp một anh Bangladesh trên mạng. Anh ta có một cô bạn Filippino online (nhìn giống người VN y chang), hai người yêu nhau, đã gặp nhau năm ngoái rồi, bố mẹ cô ấy đã đồng ý cho hai người làm đám cưới. Anh này không đẹp trai, nhà nghèo (anh mới học hết lớp 5 thì phải đi làm thợ điện, sau đấy mới có tiền đi học tiếp), nhưng Hương thấy anh í rất tốt, anh cứ nói mãi về cô vợ sắp cưới của mình với một niềm tự hào khó tả. Chị ấy tháng 10 này sẽ làm xong master, hai người sẽ lục rục cưới nhau. hây a. Mặc dù chị christian, anh muslim, nhưng có vẻ rất yêu nhau đấy. VH thấy anh này tiếng anh cực kì kém (VH nói chuyện mà cứ vừa nói vừa đoán, hắn ta gần như không biết gì về tiếng anh hết), vậy mà vẫn có một chị philippines kiên nhẫn yêu được anh mà sắp có kết thúc tốt đẹp rồi...Nên hairbraid cứ hy vọng đi, đời còn rất nhiều người thực sự tốt cho dù chỉ là qua mạng (nhưng phải gặp nhau ngoài đời đã nhé)
    Hehe, hình như tớ gây thù chuốc oán gì với bạn SS rồi, một lần nữa xin lỗi bạn SS nhé về cái chuyện phịa của tớ Thôi cứ nghĩ đấy không phải SS đi vậy, chỉ là một nhân vật hư cấu lấy cản hứng từ SS thôi.
    Đạo hindu hình như còn chia ra làm nhiều nhánh? Mỗi nhánh thờ một thần thì phải? Có đúng không nhỉ? Ai biết nói tớ nghe với nhá. SS chắc biết nhỉ?
    Mà về chuyện họ tên ấy mà. Thằng bạn thân tớ họ Vaishnav, do nhà nó thờ Vishnu, nên lấy họ như vậy, từ bố mẹ, anh chị, đến cả anh rể nó luôn (không biết đây có dính dáng gì caste không nữa).
    Quên kể, hôm nọ anh chàng đi đền hindu, bày đặt xem bói. Cu cậu kể, thầy bói (hay thầy cúng gì ngồi trong đền đó, không biết) bảo chìa tay ra, thầy phán cho mày có hai con đường "một là hai vợ, hai bà cãi nhau suốt ngày ; hai là một vợ, nhưng người vợ đó không chung thủy".... Thằng bạn mình buồn quá, không nghe nữa, đi về.
    Hắn ta than "thà chết còn hơn có hai vợ, mà lại không lấy được người mình yêu" hê hê. tớ bảo hay thử đến đền thờ hindu, hỏi thầy có đổi được số phận không vậy...
    Sao nữa nhỉ...hê hê, hôm sau hắn ta chạy ngay đến cái đền hỏi lại. Vừa thấy cu cậu, ông thầy bói đã hỏi, sao hôm qua con chạy nhanh thế, không thích nghe tương lai à. Nó bảo "hôm qua thầy bảo con có 2 vợ rồi còn gì". Ông í bảo "đấy có phải tương lai con đâu" hê hê. Thì ra hôm qua đang có hai vợ chồng, cho thằng bé con khoảng 6 tuổi xem chỉ tay. Ông thầy xem chỉ tay xong, thằng bé con chạy biến đi chỗ khác chơi. đúng lúc đó thằng bạn mình hóng hớt chạy vào (cái tội lanh chanh). ông thầy vừa xem chỉ tay thằng bạn tớ, vừa phán thằng bé con 6 tuổi kia có 2 vợ (nhưng ông ấy chỉ nói "this boy will have 2 wives thôi"), thằng bạn yêu wí của mình nghe thế sợ quá chạy mất dép luôn.
    hê hê. sau khi hắn biết đấy không phải tương lai của hắn, hắn mừng quá, chạy thẳng. Hắn tuyên bố không bao giờ tin bói toán gì cả, mà cũng không bao giờ điên đi xem bói nữa. "Let it be", hê hê.
    Thôi, đi ngủ đã.
    Shub raatri!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Pót vài tấm hình bindi lên nhỉ.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Gì nhỉ, định nói gì nhỉ... đúng rồi Lancome ơi, là người VN mà có khi Hương còn thấy hiếm những người mẹ như người mẹ của tình yêu Lancome đấy... Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương con đến độ thương người yêu của con như chính con đẻ mình, thì như vậy đáng quý lắm đấy.
    Ghen tị, ghen tị.
    Đúng rồi đọc về những người thân trong gia đình TY Lancome thấy cảm động lắm... VH cũng rơm rớm gần như hairbraid đó, không biết nói sao nữa... nói chung qua lời kể của Lancome thấy thương người bố người mẹ đó luôn.
    Chuyện của hairbraid hay nhỉ, lại còn dán bindi cho anh bạn ấn độ nhìn nữa cơ đấy,
    Chết nhá.
    Hồi xưa VH có thằng bạn ở Hyderabad (người Telugu gốc luôn). Tự nhiên bây giờ nghe mọi người nói chuyện caste, VH mới nhớ ra. Hồi đấy thằng này (lúc đấy đang làm thạc sĩ) mỗi lần chỉ đi mua gà thôi đấy nhé, là hắn ta cứ lén lén lút lút, sợ bạn bè biết... Hỏi sao, thì hắn ta bảo là hắn chỉ được phép ăn rau, bạn bè hắn biết thì hắn xấu hổ lắm...không hiểu, híc. Mà caste với kiếc, phức tạp quá nhỉ.
    Hairbraid ơi cái thằng gì kĩ sư máy tính khinh người mà cậu nói ấy, cho thằng ấy lướt đi là vừa... Không ngờ trên đời còn nhiều thành phần hâm, hê hê. Lại còn "he can eat all meats in his house, i just eat chicken", hay gớm nhẩy. Này hairbraid ơi, hôm nay tớ vô tình gặp một anh Bangladesh trên mạng. Anh ta có một cô bạn Filippino online (nhìn giống người VN y chang), hai người yêu nhau, đã gặp nhau năm ngoái rồi, bố mẹ cô ấy đã đồng ý cho hai người làm đám cưới. Anh này không đẹp trai, nhà nghèo (anh mới học hết lớp 5 thì phải đi làm thợ điện, sau đấy mới có tiền đi học tiếp), nhưng Hương thấy anh í rất tốt, anh cứ nói mãi về cô vợ sắp cưới của mình với một niềm tự hào khó tả. Chị ấy tháng 10 này sẽ làm xong master, hai người sẽ lục rục cưới nhau. hây a. Mặc dù chị christian, anh muslim, nhưng có vẻ rất yêu nhau đấy. VH thấy anh này tiếng anh cực kì kém (VH nói chuyện mà cứ vừa nói vừa đoán, hắn ta gần như không biết gì về tiếng anh hết), vậy mà vẫn có một chị philippines kiên nhẫn yêu được anh mà sắp có kết thúc tốt đẹp rồi...Nên hairbraid cứ hy vọng đi, đời còn rất nhiều người thực sự tốt cho dù chỉ là qua mạng (nhưng phải gặp nhau ngoài đời đã nhé)
    Hehe, hình như tớ gây thù chuốc oán gì với bạn SS rồi, một lần nữa xin lỗi bạn SS nhé về cái chuyện phịa của tớ Thôi cứ nghĩ đấy không phải SS đi vậy, chỉ là một nhân vật hư cấu lấy cản hứng từ SS thôi.
    Đạo hindu hình như còn chia ra làm nhiều nhánh? Mỗi nhánh thờ một thần thì phải? Có đúng không nhỉ? Ai biết nói tớ nghe với nhá. SS chắc biết nhỉ?
    Mà về chuyện họ tên ấy mà. Thằng bạn thân tớ họ Vaishnav, do nhà nó thờ Vishnu, nên lấy họ như vậy, từ bố mẹ, anh chị, đến cả anh rể nó luôn (không biết đây có dính dáng gì caste không nữa).
    Quên kể, hôm nọ anh chàng đi đền hindu, bày đặt xem bói. Cu cậu kể, thầy bói (hay thầy cúng gì ngồi trong đền đó, không biết) bảo chìa tay ra, thầy phán cho mày có hai con đường "một là hai vợ, hai bà cãi nhau suốt ngày ; hai là một vợ, nhưng người vợ đó không chung thủy".... Thằng bạn mình buồn quá, không nghe nữa, đi về.
    Hắn ta than "thà chết còn hơn có hai vợ, mà lại không lấy được người mình yêu" hê hê. tớ bảo hay thử đến đền thờ hindu, hỏi thầy có đổi được số phận không vậy...
    Sao nữa nhỉ...hê hê, hôm sau hắn ta chạy ngay đến cái đền hỏi lại. Vừa thấy cu cậu, ông thầy bói đã hỏi, sao hôm qua con chạy nhanh thế, không thích nghe tương lai à. Nó bảo "hôm qua thầy bảo con có 2 vợ rồi còn gì". Ông í bảo "đấy có phải tương lai con đâu" hê hê. Thì ra hôm qua đang có hai vợ chồng, cho thằng bé con khoảng 6 tuổi xem chỉ tay. Ông thầy xem chỉ tay xong, thằng bé con chạy biến đi chỗ khác chơi. đúng lúc đó thằng bạn mình hóng hớt chạy vào (cái tội lanh chanh). ông thầy vừa xem chỉ tay thằng bạn tớ, vừa phán thằng bé con 6 tuổi kia có 2 vợ (nhưng ông ấy chỉ nói "this boy will have 2 wives thôi"), thằng bạn yêu wí của mình nghe thế sợ quá chạy mất dép luôn.
    hê hê. sau khi hắn biết đấy không phải tương lai của hắn, hắn mừng quá, chạy thẳng. Hắn tuyên bố không bao giờ tin bói toán gì cả, mà cũng không bao giờ điên đi xem bói nữa. "Let it be", hê hê.
    Thôi, đi ngủ đã.
    Shub raatri!
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ơ hờ... Cái này phải hỏi người thực việc thực như SS thôi.
    Kolkata là một trong 4 thành phố metropolis của India (gồm Kolkata, Chennai, Mumbai và thủ đô Delhi). nên chắc chắn phải rộng lớn và hơn nữa là đông dân kinh khủng. Không biết bạn đi học ngành gì? Chắc là IT? Thế tại sao lại học ở kolkata nhỉ, vì theo mình bangalore/delhi/mumbai có truyền thống về ngành này hơn.
    Tớ có một người bạn quen (hai vợ chồng Ấn), họ ở Kolkata, không giàu có gì nhưng rất tốt bụng. Nếu bạn có thấy khó khăn gì cần đến người bản địa giúp, thì tớ sẽ cho bạn địa chỉ liên lạc nhé.
    Mấy hôm nay Kolkata nóng kinh khủng đấy, con bé bạn tớ cứ than vãn mùa hè ở ấn độ thì ai cũng tránh ra đường, mà mụn nhọt cũng nổi lia chia cả... Nhưng chắc cũng chỉ nóng hơn miền trung việt nam một tẹo...
    SS biết thì nói cho bạn nghe vậy, tớ có biết gì đâu, chỉ nghe người ta nói lại.
    Mà ở đấy có đường Hồ Chí Minh, tượng đài của Bác nữa. Bạn này có đến Kolkata thì phải chụp ảnh nhá. Thành phố lớn như vậy thì chẳng thiếu thốn gì đâu, bạn đừng lo quá. Việc học thì bạn cũng rõ hơn ai hết rồi, hê hê, thầy giáo cứ gọi là bắn tiếng anh như điên... Nghiên cứu bài vở cũng tiếng anh thôi, thầy giáo ở India rất nhiệt tình đấy, mình nghe mọi người ai cũng nói thế, chủ yếu là bạn phải chủ động trong việc học hành... Người India thường thì rất tốt, cách sống, suy nghĩ của họ cũng gần gần như người VN (ở đây không nói đến chuyện phong tục tập quán quá sâu xa nhé, cái đấy thì chẳng dân tộc nào giống dân tộc nào đâu) ...Việc ăn uống, ở Ấn độ chẳng thiếu gì mà VN có, tôm cua cá thịt đủ cả bạn à... còn bạn cũng phải tập dần món ăn đi chứ nhỉ, trước lạ sau quen mà... Chắc bạn cũng thấy summer_snow kể là mới đầu lạ, nhưng bây giờ nghiện rồi phải không?
    Mà học đâu cũng vậy, muốn có cuộc sống dễ chịu, vui vẻ và hoà nhập, chưa kể muốn việc học thuận lợi, thì nhất quyết là bạn phải kết bạn với người bản xứ, càng nhiều bạn tốt càng có lợi cho bạn đấy. Mấy ấy có đồng ý với tớ không?
    Thế nhé. SS nói tiếp.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ơ hờ... Cái này phải hỏi người thực việc thực như SS thôi.
    Kolkata là một trong 4 thành phố metropolis của India (gồm Kolkata, Chennai, Mumbai và thủ đô Delhi). nên chắc chắn phải rộng lớn và hơn nữa là đông dân kinh khủng. Không biết bạn đi học ngành gì? Chắc là IT? Thế tại sao lại học ở kolkata nhỉ, vì theo mình bangalore/delhi/mumbai có truyền thống về ngành này hơn.
    Tớ có một người bạn quen (hai vợ chồng Ấn), họ ở Kolkata, không giàu có gì nhưng rất tốt bụng. Nếu bạn có thấy khó khăn gì cần đến người bản địa giúp, thì tớ sẽ cho bạn địa chỉ liên lạc nhé.
    Mấy hôm nay Kolkata nóng kinh khủng đấy, con bé bạn tớ cứ than vãn mùa hè ở ấn độ thì ai cũng tránh ra đường, mà mụn nhọt cũng nổi lia chia cả... Nhưng chắc cũng chỉ nóng hơn miền trung việt nam một tẹo...
    SS biết thì nói cho bạn nghe vậy, tớ có biết gì đâu, chỉ nghe người ta nói lại.
    Mà ở đấy có đường Hồ Chí Minh, tượng đài của Bác nữa. Bạn này có đến Kolkata thì phải chụp ảnh nhá. Thành phố lớn như vậy thì chẳng thiếu thốn gì đâu, bạn đừng lo quá. Việc học thì bạn cũng rõ hơn ai hết rồi, hê hê, thầy giáo cứ gọi là bắn tiếng anh như điên... Nghiên cứu bài vở cũng tiếng anh thôi, thầy giáo ở India rất nhiệt tình đấy, mình nghe mọi người ai cũng nói thế, chủ yếu là bạn phải chủ động trong việc học hành... Người India thường thì rất tốt, cách sống, suy nghĩ của họ cũng gần gần như người VN (ở đây không nói đến chuyện phong tục tập quán quá sâu xa nhé, cái đấy thì chẳng dân tộc nào giống dân tộc nào đâu) ...Việc ăn uống, ở Ấn độ chẳng thiếu gì mà VN có, tôm cua cá thịt đủ cả bạn à... còn bạn cũng phải tập dần món ăn đi chứ nhỉ, trước lạ sau quen mà... Chắc bạn cũng thấy summer_snow kể là mới đầu lạ, nhưng bây giờ nghiện rồi phải không?
    Mà học đâu cũng vậy, muốn có cuộc sống dễ chịu, vui vẻ và hoà nhập, chưa kể muốn việc học thuận lợi, thì nhất quyết là bạn phải kết bạn với người bản xứ, càng nhiều bạn tốt càng có lợi cho bạn đấy. Mấy ấy có đồng ý với tớ không?
    Thế nhé. SS nói tiếp.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang cũng có thể vào http://www.photobucket.com
    đang kí một account, upload hình Trang muốn lên, rồi nó sẽ cho Trang cái đường IMG, Trang copy rồi paste vào đây thôi: nó sẽ tự lên hình. VH hay làm như vậy cho nhanh. Chứ nhiều lúc mạng TTVNOL bị làm sao ấy, tớ là tớ ý kiến thế đấy.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang cũng có thể vào http://www.photobucket.com
    đang kí một account, upload hình Trang muốn lên, rồi nó sẽ cho Trang cái đường IMG, Trang copy rồi paste vào đây thôi: nó sẽ tự lên hình. VH hay làm như vậy cho nhanh. Chứ nhiều lúc mạng TTVNOL bị làm sao ấy, tớ là tớ ý kiến thế đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này