1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    ờ heng, tớ cũng đọc mùa tôm có một vài lần thui, cũng đủ hiểu nội dung, nói chung là cũng hay . À mà cậu đọc Lord of everything chưa ?hay lắm đấy ,đọc đi ha.
    tiếng hinđi của cậu thế là tốt lắm rồi, tớ có chỉ biết vài chữ malayalam thui a`, chào ,hỏi ..thôi. Mà kể ra cậu bạn của bạn cũng kiên trì đấy chứ, dạy dỗ cậu nhiệt tình thế ko biết có ý gì không nhỉ .Tớ đùa vậy thôi . Thằng bạn ở Tamil là người Ấn ,tên này tính cũng được.
    bên đấy thì cũng khối thằng chuối, nhiều thằng hâm nữa ,hic Nhưng hội con gái bên đấy rất xinh .Hồi trước tớ có gặp mấy chị người ấn độ, xinh lắm cậu a.
    để bữa nào cậu dạy tớ tiếng Hindi nhé ,tớ thích học lắm ,ở đây lại ko có thầy dạy, kể cũng hơi buồn.Mà cậu mới học năm thứ nhât thôi à , hì thế thì phải gọi tớ bằng chị rùi
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    em chào chị ạ. chị không nói trước, mà chính chị gọi em là cậu trước xưng tớ trước đấy nhá. tóm lại là em vô tội. Thế chị đang ở đâu đấy mà quen nhiều đồng chí ấn độ thế? À mà em công nhận con gái ấn độ xinh rồi. Không phải xinh đâu mà là đẹp ấy chứ. Ối giời, Aishwaraya Rai, nhìn là đã thấy mệt, hoa mắt, run chân.
    "Lord of everything" là cái gì vậy chị? em ngu dốt không biết, chị chỉ em với. Mà em đang tít bên nga, chắc có biết nó là cái gì cũng chẳng có điều kiện mà tìm đọc. Mà chị đọc "Mùa tôm" bằng tiếng Anh à? Em chỉ đọc bằng tiếng việt thôi.
    Mà ai bảo chị là tiếng hindi của em được rồi thế? Ngại quá, chắc hơn con số 0 một tẹo, đủ để dạy ai hả chị?
    Tóm lại là chị thích cái đất nước India bắt đầu từ sự kiện/nhân vật,... nào thế? nói em nghe với, tò mò rồi đấy. Mãi chẳng khai thác được gì từ bà chị, hờ hờ. :D Hay chị vẫn đang ở India hở? Sao chị biết nhiều thằng hâm? Có cái thể loại "hâm tỉ độ" như nhà mình không vậy? :D
    Em cũng tò mò để biết thôi, xem thằng bạn của em thuộc loại nào. Hâm thì cũng nhiều loại hâm nên chị ví dụ cho em cụ thể tí.
    Hic mà con gái ấn độ xinh lắm lắm luôn đấy à? so where will be the opportunity of mine? híc.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    em chào chị ạ. chị không nói trước, mà chính chị gọi em là cậu trước xưng tớ trước đấy nhá. tóm lại là em vô tội. Thế chị đang ở đâu đấy mà quen nhiều đồng chí ấn độ thế? À mà em công nhận con gái ấn độ xinh rồi. Không phải xinh đâu mà là đẹp ấy chứ. Ối giời, Aishwaraya Rai, nhìn là đã thấy mệt, hoa mắt, run chân.
    "Lord of everything" là cái gì vậy chị? em ngu dốt không biết, chị chỉ em với. Mà em đang tít bên nga, chắc có biết nó là cái gì cũng chẳng có điều kiện mà tìm đọc. Mà chị đọc "Mùa tôm" bằng tiếng Anh à? Em chỉ đọc bằng tiếng việt thôi.
    Mà ai bảo chị là tiếng hindi của em được rồi thế? Ngại quá, chắc hơn con số 0 một tẹo, đủ để dạy ai hả chị?
    Tóm lại là chị thích cái đất nước India bắt đầu từ sự kiện/nhân vật,... nào thế? nói em nghe với, tò mò rồi đấy. Mãi chẳng khai thác được gì từ bà chị, hờ hờ. :D Hay chị vẫn đang ở India hở? Sao chị biết nhiều thằng hâm? Có cái thể loại "hâm tỉ độ" như nhà mình không vậy? :D
    Em cũng tò mò để biết thôi, xem thằng bạn của em thuộc loại nào. Hâm thì cũng nhiều loại hâm nên chị ví dụ cho em cụ thể tí.
    Hic mà con gái ấn độ xinh lắm lắm luôn đấy à? so where will be the opportunity of mine? híc.
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn nói chuyện về Ấn Độ vui nhỉ. SS cũng yêu mến đất nước và con người Ấn Độ đây. SS cũng đã từng đến Ấn Độ chơi. Nói chung là rất thích và rất vui. Bi giờ xa Ấn Độ rồi thấy nhớ thức ăn Ấn Độ lắm lắm
    Chỉ muốn đính chính với vietthuong là con gái Ấn cũng có người nọ người kia. Chỉ được vài cô xinh thôi. Aishwaraya là hoa hậu thế giới nên ngắm cô ấy hoa mắt run chân là phải rồi. Diễn viên điện ảnh thì cô nào chẳng xinh. Còn bình thường ngoài đường cũng chỉ được vài cô xinh xắn thôi. Con gái Ấn phần lớn là có màu da dark or wheatish nên cũng không thích lắm. Con gái Việt Nam da fair nên ăn đứt các cô gái Ấn ấy chứ. Yên tâm đi. Chúc thành công nhé
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn nói chuyện về Ấn Độ vui nhỉ. SS cũng yêu mến đất nước và con người Ấn Độ đây. SS cũng đã từng đến Ấn Độ chơi. Nói chung là rất thích và rất vui. Bi giờ xa Ấn Độ rồi thấy nhớ thức ăn Ấn Độ lắm lắm
    Chỉ muốn đính chính với vietthuong là con gái Ấn cũng có người nọ người kia. Chỉ được vài cô xinh thôi. Aishwaraya là hoa hậu thế giới nên ngắm cô ấy hoa mắt run chân là phải rồi. Diễn viên điện ảnh thì cô nào chẳng xinh. Còn bình thường ngoài đường cũng chỉ được vài cô xinh xắn thôi. Con gái Ấn phần lớn là có màu da dark or wheatish nên cũng không thích lắm. Con gái Việt Nam da fair nên ăn đứt các cô gái Ấn ấy chứ. Yên tâm đi. Chúc thành công nhé
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ồ cám ơn bạn summersnow nhé (trình độ an ủi của bạn hơi bị được đấy hì hì :D, chứ tớ gặp thằng India nào nó cũng khoe con gái nước nó xinh hết á, chỉ có điều khen nhiều hay ít thôi. À quên trừ thằng bạn tớ ra, nó khen là nó chít với tớ :D).
    Summer thích ấn độ lắm à, mà summer đã ở đó được bao lâu, có kỉ niệm nào thú vị thì kể cho cả bọn nghe nhé.
    À quên topic này có bạn summersnow nên bây giờ không còn em với cả chị ttclan sôlô một mình đi ra đi vô nữa rồi nhé.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ồ cám ơn bạn summersnow nhé (trình độ an ủi của bạn hơi bị được đấy hì hì :D, chứ tớ gặp thằng India nào nó cũng khoe con gái nước nó xinh hết á, chỉ có điều khen nhiều hay ít thôi. À quên trừ thằng bạn tớ ra, nó khen là nó chít với tớ :D).
    Summer thích ấn độ lắm à, mà summer đã ở đó được bao lâu, có kỉ niệm nào thú vị thì kể cho cả bọn nghe nhé.
    À quên topic này có bạn summersnow nên bây giờ không còn em với cả chị ttclan sôlô một mình đi ra đi vô nữa rồi nhé.
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nếu lần sau viethuong mà gặp chú Indian nào cứ khoe mãi con gái Indian xinh thì hãy ra sức ca ngợi con trai Việt Nam. Nào là con giai Việt Nam đẹp trai, trắng trẻo, galant etc... hơn hẳn con giai India. Đảm bảo là các chú đấy không dám to còi chê con gái Việt Nam nữa đâu (nếu các chú đấy không muốn bị đem ra so sánh với con trai VN nữa hik) Đồng nghiệp của một người bạn India của SS cũng đã sang VN làm việc khoảng 1 năm. Khi về lại India anh bạn đó khen Việt Nam lắm lắm và còn bảo là mong muốn được sống ở VN suốt đời nữa kia. Vì vậy ta cứ tha hồ tự hào về VN của chúng ta đi
    Mà viethuong ''có vẻ'' rất thân thiết với bạn India nhỉ. Đáng ngờ lém
    SS cũng có một số người bạn India khá thân. Vì thế mà SS cũng rất yêu mến đất nước và con người India Hiện nay SS đang share nhà với một cô bé India nên thỉnh thoảng hay được ăn món India. Cô bé đấy thỉnh thoảng cũng thử món ăn VN và khen lắm, còn đòi học làm mấy món ăn VN nữa cơ
    SS sang India là đi du lịch vài tuần thôi (bị bạn India rủ rê mà ). Hồi đấy là dịp lễ Diwali của người Ấn nên cũng vui lắm. SS còn về cả quê nhà bạn SS chơi. Tham dự một số buổi lễ của các gia đình người Ấn và ăn món ăn truyền thống của họ nữa. Nói chung là vui lắm. Lúc nào có đủ money chắc SS sẽ quay lại India chơi lần nữa (hy vọng vậy)
    Vì tình bạn với các bạn India, chúng ta cùng nâng ly cái nhỉ
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nếu lần sau viethuong mà gặp chú Indian nào cứ khoe mãi con gái Indian xinh thì hãy ra sức ca ngợi con trai Việt Nam. Nào là con giai Việt Nam đẹp trai, trắng trẻo, galant etc... hơn hẳn con giai India. Đảm bảo là các chú đấy không dám to còi chê con gái Việt Nam nữa đâu (nếu các chú đấy không muốn bị đem ra so sánh với con trai VN nữa hik) Đồng nghiệp của một người bạn India của SS cũng đã sang VN làm việc khoảng 1 năm. Khi về lại India anh bạn đó khen Việt Nam lắm lắm và còn bảo là mong muốn được sống ở VN suốt đời nữa kia. Vì vậy ta cứ tha hồ tự hào về VN của chúng ta đi
    Mà viethuong ''có vẻ'' rất thân thiết với bạn India nhỉ. Đáng ngờ lém
    SS cũng có một số người bạn India khá thân. Vì thế mà SS cũng rất yêu mến đất nước và con người India Hiện nay SS đang share nhà với một cô bé India nên thỉnh thoảng hay được ăn món India. Cô bé đấy thỉnh thoảng cũng thử món ăn VN và khen lắm, còn đòi học làm mấy món ăn VN nữa cơ
    SS sang India là đi du lịch vài tuần thôi (bị bạn India rủ rê mà ). Hồi đấy là dịp lễ Diwali của người Ấn nên cũng vui lắm. SS còn về cả quê nhà bạn SS chơi. Tham dự một số buổi lễ của các gia đình người Ấn và ăn món ăn truyền thống của họ nữa. Nói chung là vui lắm. Lúc nào có đủ money chắc SS sẽ quay lại India chơi lần nữa (hy vọng vậy)
    Vì tình bạn với các bạn India, chúng ta cùng nâng ly cái nhỉ
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ờ nâng ly (nâng xong bỏ xuống, viethuong không biết uống gì ngoài nước ngọt và nuớc trắng) :D
    Nè mà SS với cả cái bạn gì kia là còn đáng nghi hơn tớ đó nha. Lại còn về quê chơi nữa híc tình củm vừa vừa chứ :D Sao sao nhà bạn ấy có quý SS không?
    VH thấy con trai việt nam cũng dễ thương nhưng hì hì đem ra mà bảo với mấy thằng India củ chuối là con trai vietnam hơn thì thể nào bọn nó cũng...uhmm khó nói lắm à. Bọn nó lúc nào chẳng tự hào bọn nó đẹp trai, nhìn đàn ông, cao ráo và biết ít nhất 3, 4 thứ tiếng cùng lúc!!! VH không biết sao chứ tại vì VH không tiếp xúc nhiều với các bạn Indian như SS hén, nhưng mà đa phần cái bọn Indian ở chỗ VH khinh người, VH ghét lắm. Bọn nó toàn cặp kè với các cô tiên Nga. Nhưng nơi đâu chẳng có người tốt người xấu nhỉ.
    Mà SS đang ở đâu vậy? Chắc có nhiều bạn nước ngoài? VH ít nói nên cũng có bạn Nga và các nước khác nhưng không tiếp xúc nhiều vì vậy VH hơi tiếc và nhiều lúc ghét cái thói nhút nhát của mình quá.
    Hình như Dewali vào khoảng tháang 10 có đúng không? À mà SS thấy ở India có điều gì đặc biệt SS thích nhất? Họ có thân thiện với SS không vậy? Có điều gì SS thấy thú vị thì kể cho mọi người biết với nhé.
    Chị ttclan đâu rồi ấy nhỉ? Tiếng Malayalam của chị sao rồi chị ơi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này