1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy cafe đi anh em ơi. Rồi chuyện phiếm tào lao một tí nào. Tớ ở đây một mình buồn chết, mà trời mưa cả tuần nay, và lạnh. Chậc, thế nên hôm qua viết gì gì có hơi buồn một tí.
    Phù. Cái bindi đấy, người Hindi truyền thống hay dùng 1 cái chấm tròn màu đỏ, còn các design khác chắc là cách tân. Có lần tớ đi chơi đến truờng của TY tớ, bà giáo vụ thích lắm, bóc ngay cái bindi trên trán mình dán vào trán tớ. Nhớ mãi. Bindi có thể dán lên (giống đề can ấy) hoặc có thể vẽ lên cũng được, dùng bút chì kẻ mắt, lúc đấy muốn tạo hình gì cũng được hết, chỉ cần khéo tay.
    Còn một trò nữa cũng thú vị, là henna. Cái này tớ không biết tiếng Việt là gì nhé, chắc phải hỏi SS. Nó là một chất sền sệt, mịn và mượt màu vàng nâu trong 1 tuýp nhỏ. Người ta dùng để vẽ lên tay, chân những hoa văn khác nhau. Đầu tuýp nhỏ, đủ để đi những nét mảnh, nhỏ trên da mình. Vẽ xong thì để cho nó khô đi, tự bong ra và còn lại trên da tay mình là những hoa văn vừa vẽ. Cái này thành phần có lẽ có nghệ, hoa hiên và cái gì gì đó nữa không biết, theo như người ta nói thì toàn những chất tốt cho da dẻ. Ngoài ra vẽ cái này, ngoài khéo tay còn phải có ý, mỗi đường nét, mỗi "cụm" chủ đề còn phải phụ thuộc vào hình dáng của các bó cơ và độ đàn hồi khác nhau của mỗi vùng da trên cơ thể nữa.
    Hoa văn thì rất phogn phú và hoàn toàn phụ thuộc và bàn tay khối óc và tâm tư của người vẽ, nên nhiều khi rất độc đáo. Tuy nhiên mỗi vùng có một style riêng, và không chỉ có ở Ấn độ / Nam Á, mà còn ở các khu vực khác trên thế giới như Ai Cập, châu Mỹ La tinh... Mỗi nơi một kiểu.
    Đây là một ví dụ, thường tớ ít thấy người ta vẽ lên mặt, nhưng cái ảnh này phải nói là tuyệt tác:
    [​IMG]
    Còn đây là sản phẩm của tớ, vẽ trên tay đứa bạn ở Sydney, dùng... lip liner để vẽ chứ không có henna. Tớ chỉ vẽ được đơn giản thế này thôi, vì tư duy trang trí của tớ thiên về sự đơn giản (hí hí nói cho oai chứ chắc tại mình không nghĩ được cầu kỳ).
    [​IMG]
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 26/06/2005
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy cafe đi anh em ơi. Rồi chuyện phiếm tào lao một tí nào. Tớ ở đây một mình buồn chết, mà trời mưa cả tuần nay, và lạnh. Chậc, thế nên hôm qua viết gì gì có hơi buồn một tí.
    Phù. Cái bindi đấy, người Hindi truyền thống hay dùng 1 cái chấm tròn màu đỏ, còn các design khác chắc là cách tân. Có lần tớ đi chơi đến truờng của TY tớ, bà giáo vụ thích lắm, bóc ngay cái bindi trên trán mình dán vào trán tớ. Nhớ mãi. Bindi có thể dán lên (giống đề can ấy) hoặc có thể vẽ lên cũng được, dùng bút chì kẻ mắt, lúc đấy muốn tạo hình gì cũng được hết, chỉ cần khéo tay.
    Còn một trò nữa cũng thú vị, là henna. Cái này tớ không biết tiếng Việt là gì nhé, chắc phải hỏi SS. Nó là một chất sền sệt, mịn và mượt màu vàng nâu trong 1 tuýp nhỏ. Người ta dùng để vẽ lên tay, chân những hoa văn khác nhau. Đầu tuýp nhỏ, đủ để đi những nét mảnh, nhỏ trên da mình. Vẽ xong thì để cho nó khô đi, tự bong ra và còn lại trên da tay mình là những hoa văn vừa vẽ. Cái này thành phần có lẽ có nghệ, hoa hiên và cái gì gì đó nữa không biết, theo như người ta nói thì toàn những chất tốt cho da dẻ. Ngoài ra vẽ cái này, ngoài khéo tay còn phải có ý, mỗi đường nét, mỗi "cụm" chủ đề còn phải phụ thuộc vào hình dáng của các bó cơ và độ đàn hồi khác nhau của mỗi vùng da trên cơ thể nữa.
    Hoa văn thì rất phogn phú và hoàn toàn phụ thuộc và bàn tay khối óc và tâm tư của người vẽ, nên nhiều khi rất độc đáo. Tuy nhiên mỗi vùng có một style riêng, và không chỉ có ở Ấn độ / Nam Á, mà còn ở các khu vực khác trên thế giới như Ai Cập, châu Mỹ La tinh... Mỗi nơi một kiểu.
    Đây là một ví dụ, thường tớ ít thấy người ta vẽ lên mặt, nhưng cái ảnh này phải nói là tuyệt tác:
    [​IMG]
    Còn đây là sản phẩm của tớ, vẽ trên tay đứa bạn ở Sydney, dùng... lip liner để vẽ chứ không có henna. Tớ chỉ vẽ được đơn giản thế này thôi, vì tư duy trang trí của tớ thiên về sự đơn giản (hí hí nói cho oai chứ chắc tại mình không nghĩ được cầu kỳ).
    [​IMG]
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 26/06/2005
  3. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng photobucket nhưng hình như một số người ở VN không xem được trang này (những ai dùng mạng của VDC). Ai không xem được thì hú một tiếng nhé, tớ tìm cách khác.
    Hôm nay đăng ảnh cho vui, đọc chữ nhiều quá mỏi mắt. Đây là ảnh một giáo đường ở Dhaka:
    [​IMG]
    Hôm đó bọn tớ dắt nhau đi chơi... công viên. Có một điều tớ thấy ngạc nhiên là trong côgn viên có rất nhiều trai thanh gái lịch đến đấy chơi. Chơi thôi nhá, không "làm gì" như kiểu Thủ Lệ nhà mình đâu. Các bạn cũng ngồi ghế đá, đi dạo. Nói chung là peaceful, bình yên lắm. Cứ tưởng là các bạn không được tự do tìm hiểu...
    Nhắn hairbraid: upload vào chỗ này thì xem được: http://www.imageshack.us/index.php
    Upload xong thì tìm trong số những cái link của nó, phía dưới cùng có "Direct link to image", copy cái link đó, đem vào bài viết, đặt giữa 1 cái chữ [i mg] và [/ img] (bỏ space - dấu cách đi nhé). Thế là xem được. Ví dụ cụ thể: Ấn reply bài viết này của tớ để xem cái code post hình. Chúc thành công.
    PS: Lần thứ tư sửa hình rồi đấy. Bực quá!
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 26/06/2005
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ dùng photobucket nhưng hình như một số người ở VN không xem được trang này (những ai dùng mạng của VDC). Ai không xem được thì hú một tiếng nhé, tớ tìm cách khác.
    Hôm nay đăng ảnh cho vui, đọc chữ nhiều quá mỏi mắt. Đây là ảnh một giáo đường ở Dhaka:
    [​IMG]
    Hôm đó bọn tớ dắt nhau đi chơi... công viên. Có một điều tớ thấy ngạc nhiên là trong côgn viên có rất nhiều trai thanh gái lịch đến đấy chơi. Chơi thôi nhá, không "làm gì" như kiểu Thủ Lệ nhà mình đâu. Các bạn cũng ngồi ghế đá, đi dạo. Nói chung là peaceful, bình yên lắm. Cứ tưởng là các bạn không được tự do tìm hiểu...
    Nhắn hairbraid: upload vào chỗ này thì xem được: http://www.imageshack.us/index.php
    Upload xong thì tìm trong số những cái link của nó, phía dưới cùng có "Direct link to image", copy cái link đó, đem vào bài viết, đặt giữa 1 cái chữ [i mg] và [/ img] (bỏ space - dấu cách đi nhé). Thế là xem được. Ví dụ cụ thể: Ấn reply bài viết này của tớ để xem cái code post hình. Chúc thành công.
    PS: Lần thứ tư sửa hình rồi đấy. Bực quá!
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 26/06/2005
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    SAo hình của lancome cũng không xem được vậy? Chắc cùng một bấn đề quá. Mình đã đang nhập vào trang web của bạn gì cho, nhưng mình không biết lam sao post ảnh vào bài viết của mình trong TTVN?
    Có ai chỉ giúp không???
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    SAo hình của lancome cũng không xem được vậy? Chắc cùng một bấn đề quá. Mình đã đang nhập vào trang web của bạn gì cho, nhưng mình không biết lam sao post ảnh vào bài viết của mình trong TTVN?
    Có ai chỉ giúp không???
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    SAo hình của lancome cũng không xem được vậy? Chắc cùng một bấn đề quá. Mình đã đang nhập vào trang web của bạn gì cho, nhưng mình không biết lam sao post ảnh vào bài viết của mình trong TTVN?
    Có ai chỉ giúp không???
    Lancome ở đó trời mưa thích thế, ở đây thì bắt đầu chuyển sang mùa hè rùi nóng quá!!!!!
    Mình đi ăn cơm trước đã, tí nữa lên sau nhé!
    Chào mọi người!
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    SAo hình của lancome cũng không xem được vậy? Chắc cùng một bấn đề quá. Mình đã đang nhập vào trang web của bạn gì cho, nhưng mình không biết lam sao post ảnh vào bài viết của mình trong TTVN?
    Có ai chỉ giúp không???
    Lancome ở đó trời mưa thích thế, ở đây thì bắt đầu chuyển sang mùa hè rùi nóng quá!!!!!
    Mình đi ăn cơm trước đã, tí nữa lên sau nhé!
    Chào mọi người!
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thủ công mỹ nghệ trên đường phố:

    [​IMG]
    Có một đoạn đường gần Dhaka University là một phố hàng thủ công mỹ nghệ như thế này. Đồ đất nung là nhiều, cùng với mây tre, đay, và khắc gỗ. (Trả lời VietHuong nhé). Có những cái phong linh bằng đất nung, cũng hay nhưng nặng quá và dễ vỡ, tớ không mang về được. Kiếm được một hình cô gái, cũng đất nung, sơn đen đẹp tuyệt trần, đã tha về VN rồi, không kịp chụp ảnh cho các bạn xem ở đây. Còn bình gốm, ngựa nghẽo các kiểu, tràn lan ra đường, y như phố Hàm Long HN.
    Nghề khắc gỗ cũng khá tinh xảo, họ khắc chữ viết, một số từ linh thiêng thậm chí theo kiểu thư pháp ngoằn ngoèo rắc rối. Ngoài ra tớ còn ấn tượng những bức tranh "vẽ" bằng các hạt thóc lúa nhuộm màu, phải nói là rất sáng tạo và tinh xảo. Nhưng không mang về được vì Úc cấm các loại hột hạt thực phẩm.
    Tớ đi chợ còn vào xem các khu sản xuất vải, sharee của họ. Chợ thì loạn cào cào như Đồng Xuân xưa, nghĩa là chật chội, lộn xộn, tối tối và nóng như lò bát quái. Sharee in hoa bằng cách giống như in "ấn" của mình, có mẫu rồi, phết lên khuôn rồi ấn vào vải. Chất nhuộm thì "hàng chợ" nên chắc không tốt, phai màu kinh khủng. Tớ bị 1 bộ kameez như thế, hỏng mất mấy cái fav undies. Anyway vào chợ, nhìn cảnh những tấm vải tươi rói giăng giăng khắp nơi nơi như trận đồ bát quái, thích lắm. Tiếc là ngày đó tớ chưa biết chụp ảnh, giờ chỉ ước gì được quay lại sẽ làm được một bộ ảnh có một không hai.
    Chợ toàn đàn ông bán hàng. Đàn bà con gái không làm việc chợ búa (đến đồ ăn cũng là đàn ông trong nhà đi mua, đàn bà chỉ mua quần áo thôi hehe). Các chú bán sharee mồm dẻo như kẹo kéo, mời mọc tha thiết đến mức ai không cool thì khó lòng mà dứt đi được. Nhưng mà buôn bán thì cũng giống chợ búa nhà mình thôi, mặc cả mặc kiếc cứ gọi là lung tung xoè.
    Những cửa hàng cao cấp thì có hẳn tủ kính trưng bày với ma nơ canh, ghế ngồi cho khách bọc nhung thiếp vàng. [:o] Đèn chiếu chói lọi. Các chú đứng trên sạp, vươn mình giang tay giăng tấm sharee cho khách nhìn, một tư thế đẹp đến khó quên. Sau này thỉnh thoảng tớ vẫn nằm mơ mình lạc vào một nơi rộng mênh mông, các tấm sharee giăng giăng óng ánh khắp nơi. Chời chời đẹp đến ngạt thở...
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 26/06/2005
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Thủ công mỹ nghệ trên đường phố:

    [​IMG]
    Có một đoạn đường gần Dhaka University là một phố hàng thủ công mỹ nghệ như thế này. Đồ đất nung là nhiều, cùng với mây tre, đay, và khắc gỗ. (Trả lời VietHuong nhé). Có những cái phong linh bằng đất nung, cũng hay nhưng nặng quá và dễ vỡ, tớ không mang về được. Kiếm được một hình cô gái, cũng đất nung, sơn đen đẹp tuyệt trần, đã tha về VN rồi, không kịp chụp ảnh cho các bạn xem ở đây. Còn bình gốm, ngựa nghẽo các kiểu, tràn lan ra đường, y như phố Hàm Long HN.
    Nghề khắc gỗ cũng khá tinh xảo, họ khắc chữ viết, một số từ linh thiêng thậm chí theo kiểu thư pháp ngoằn ngoèo rắc rối. Ngoài ra tớ còn ấn tượng những bức tranh "vẽ" bằng các hạt thóc lúa nhuộm màu, phải nói là rất sáng tạo và tinh xảo. Nhưng không mang về được vì Úc cấm các loại hột hạt thực phẩm.
    Tớ đi chợ còn vào xem các khu sản xuất vải, sharee của họ. Chợ thì loạn cào cào như Đồng Xuân xưa, nghĩa là chật chội, lộn xộn, tối tối và nóng như lò bát quái. Sharee in hoa bằng cách giống như in "ấn" của mình, có mẫu rồi, phết lên khuôn rồi ấn vào vải. Chất nhuộm thì "hàng chợ" nên chắc không tốt, phai màu kinh khủng. Tớ bị 1 bộ kameez như thế, hỏng mất mấy cái fav undies. Anyway vào chợ, nhìn cảnh những tấm vải tươi rói giăng giăng khắp nơi nơi như trận đồ bát quái, thích lắm. Tiếc là ngày đó tớ chưa biết chụp ảnh, giờ chỉ ước gì được quay lại sẽ làm được một bộ ảnh có một không hai.
    Chợ toàn đàn ông bán hàng. Đàn bà con gái không làm việc chợ búa (đến đồ ăn cũng là đàn ông trong nhà đi mua, đàn bà chỉ mua quần áo thôi hehe). Các chú bán sharee mồm dẻo như kẹo kéo, mời mọc tha thiết đến mức ai không cool thì khó lòng mà dứt đi được. Nhưng mà buôn bán thì cũng giống chợ búa nhà mình thôi, mặc cả mặc kiếc cứ gọi là lung tung xoè.
    Những cửa hàng cao cấp thì có hẳn tủ kính trưng bày với ma nơ canh, ghế ngồi cho khách bọc nhung thiếp vàng. [:o] Đèn chiếu chói lọi. Các chú đứng trên sạp, vươn mình giang tay giăng tấm sharee cho khách nhìn, một tư thế đẹp đến khó quên. Sau này thỉnh thoảng tớ vẫn nằm mơ mình lạc vào một nơi rộng mênh mông, các tấm sharee giăng giăng óng ánh khắp nơi. Chời chời đẹp đến ngạt thở...
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 26/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này