1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    [/quote]
    Mình đi đợt này là học MCA (Master of Computer Application) tại học viện JIS, cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Chứ nếu có tiền và điều kiện thì tớ cũng không học ở ấn làm gì.
    Hôm trước được xem mấy cái ảnh trong ký túc xá bên đó, nói chung bt có khi còn kém vn. Lại được cái nóng nữa chứ, kô hiểu mình có chịu được kô, Hà nội mấy hôm nóng còn không thở nổi, chắc đợt này tiêu mất.
    Mình đi học 3 năm , nên cũng xác định ở nhà là phải chịu vất vả , tự thân vận động rồi và sẽ phải hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa, chứ kô thì chết buồn mất.
    Cảm on bạn nhé.
    [/quote]
    Bạn này ơi, cũng chẳng vất vả như bạn này nói đâu. Tphố Kolkata thì lớn gấp mấy lần thủ đô Hà Nội của mình, không thiếu thốn thứ gì. Vất vả chỉ ở chỗ bạn xa gia đình thì phải tự xoay sở cho mình thôi, nhưng cái đó là nỗi vất vả chung của các bạn xa nhà. Các bạn ở Viện Nam, từ quê lên thành phố ở thì cũng như vậy, chứ đâu phải cần là Ấn Độ hay nước gì khác.
    Hehe, chắc bạn này chưa thấy KTX ở Nga, nên mới bảo KTX ấn độ tồi tàn đó chứ. Ở đây không những KTX ọp ẹp (giống sắp xập luôn đó, xây từ hồi Liên Xô đã sửa sang gì đâu), mà còn cúp nước, cúp điện thường xuyên, hehe, nhưng vẫn sống vui vẻ, chẳng nhằm nhò gì của bọ cả. Vì mình đã chấp nhận sống xa nhà, thiếu thốn đủ điều chỉ để đổi lấy kiến thức bạn ạ. Chứ muốn sống sướng, thì ở nhà học luôn chứ cần gì phải đi đâu xa, nhỉ?
    Mà bạn học MCA ở Ấn Độ là rất tốt rồi, đừng nói tại hoàn cảnh đưa đẩy nhé
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    [/quote]
    Mình đi đợt này là học MCA (Master of Computer Application) tại học viện JIS, cái này là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi. Chứ nếu có tiền và điều kiện thì tớ cũng không học ở ấn làm gì.
    Hôm trước được xem mấy cái ảnh trong ký túc xá bên đó, nói chung bt có khi còn kém vn. Lại được cái nóng nữa chứ, kô hiểu mình có chịu được kô, Hà nội mấy hôm nóng còn không thở nổi, chắc đợt này tiêu mất.
    Mình đi học 3 năm , nên cũng xác định ở nhà là phải chịu vất vả , tự thân vận động rồi và sẽ phải hoà đồng, kết bạn với các sv nước ngoài và người bản địa, chứ kô thì chết buồn mất.
    Cảm on bạn nhé.
    [/quote]
    Bạn này ơi, cũng chẳng vất vả như bạn này nói đâu. Tphố Kolkata thì lớn gấp mấy lần thủ đô Hà Nội của mình, không thiếu thốn thứ gì. Vất vả chỉ ở chỗ bạn xa gia đình thì phải tự xoay sở cho mình thôi, nhưng cái đó là nỗi vất vả chung của các bạn xa nhà. Các bạn ở Viện Nam, từ quê lên thành phố ở thì cũng như vậy, chứ đâu phải cần là Ấn Độ hay nước gì khác.
    Hehe, chắc bạn này chưa thấy KTX ở Nga, nên mới bảo KTX ấn độ tồi tàn đó chứ. Ở đây không những KTX ọp ẹp (giống sắp xập luôn đó, xây từ hồi Liên Xô đã sửa sang gì đâu), mà còn cúp nước, cúp điện thường xuyên, hehe, nhưng vẫn sống vui vẻ, chẳng nhằm nhò gì của bọ cả. Vì mình đã chấp nhận sống xa nhà, thiếu thốn đủ điều chỉ để đổi lấy kiến thức bạn ạ. Chứ muốn sống sướng, thì ở nhà học luôn chứ cần gì phải đi đâu xa, nhỉ?
    Mà bạn học MCA ở Ấn Độ là rất tốt rồi, đừng nói tại hoàn cảnh đưa đẩy nhé
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của Lancome đấy. Bạn gì đó cố lên nhé. Mình đây ao ước được đi mà không được đấy. Đừng bi quan như thế.
    Giá vé máy bay đi Ấn đắt vậy à??? Híc híc! Mình có hỏi giá vé ở đây, từ Thượng Hải đến Hyderabad 2 chiều là khoảng 500 USD, transit ở New Delhi.Sao giá vé lại chênh lệch nhiều thế nhỉ. Thế thì chắc mình sẽ tranh thời gian còn ở đây đi một chuyến vậy. Nhưng 500 USD đối với mình cũng hơi đắt, phải tiết kiệm từ bây giờ, hy vọng là đi được.
    Vậy nhé! CHúc vui vẻ!
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của Lancome đấy. Bạn gì đó cố lên nhé. Mình đây ao ước được đi mà không được đấy. Đừng bi quan như thế.
    Giá vé máy bay đi Ấn đắt vậy à??? Híc híc! Mình có hỏi giá vé ở đây, từ Thượng Hải đến Hyderabad 2 chiều là khoảng 500 USD, transit ở New Delhi.Sao giá vé lại chênh lệch nhiều thế nhỉ. Thế thì chắc mình sẽ tranh thời gian còn ở đây đi một chuyến vậy. Nhưng 500 USD đối với mình cũng hơi đắt, phải tiết kiệm từ bây giờ, hy vọng là đi được.
    Vậy nhé! CHúc vui vẻ!
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lancome có bố mẹ chồng tương lai tuyệt vời như vậy thì cố mà giữ gìn TY của mình, đừng nản lòng nhé. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên" nhỉ. Lancome cố gắng vượt qua khó khăn để đến với TY BLD nhé. Có bọn tớ đây lúc nào cũng ủng hộ lancome với TY của bạn. Này thì cố gắng lên nhé
    Hi hi không sao đâu. Cứ coi đấy là VH kể với bạn VH về một nhân vật nào đó chứ không phải là SS Nhỉ
    Đạo Hindu thờ rất nhiều thần và nữ thần. Tuy cùng gọi là đạo Hindu nhưng các communities khác nhau có thể có nghi lễ và cách thờ phụng Gods và Goddesses hoàn toàn khác nhau đấy
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lancome có bố mẹ chồng tương lai tuyệt vời như vậy thì cố mà giữ gìn TY của mình, đừng nản lòng nhé. "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí cũng làm nên" nhỉ. Lancome cố gắng vượt qua khó khăn để đến với TY BLD nhé. Có bọn tớ đây lúc nào cũng ủng hộ lancome với TY của bạn. Này thì cố gắng lên nhé
    Hi hi không sao đâu. Cứ coi đấy là VH kể với bạn VH về một nhân vật nào đó chứ không phải là SS Nhỉ
    Đạo Hindu thờ rất nhiều thần và nữ thần. Tuy cùng gọi là đạo Hindu nhưng các communities khác nhau có thể có nghi lễ và cách thờ phụng Gods và Goddesses hoàn toàn khác nhau đấy
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe SS với cả Lancome viết bài, đúng là kiến thức đầy mình. Chắc mình là người hiểu biết nông cạn nhất quá, híc.
    Lancome có cái ảnh đấy, nhìn hay quá nhỉ. Đồ mỹ nghệ của họ cũng giống giống nhà mình đấy chứ. Đẹp lắm đẹp lắm. VH thích mua mấy cái đồ đấy lắm, không biết có ai cùng sở thích ko? Chẳng để làm gì cứ thích mua về chất ở nhà thôi mà.
    Nhìn ảnh Lancome chụp, để ý thấy cái vỉa hè ở Bangladesh lát gạch giống y chang gạch lát hè trong tpHCM luôn á.
    Nghe mấy cái vụ hồi môn sợ quá, VH cũng loáng thoáng biết, nhưng tưởng đấy chỉ là nhà nào phong kiến cổ hủ lắm mới thế thôi chứ
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe SS với cả Lancome viết bài, đúng là kiến thức đầy mình. Chắc mình là người hiểu biết nông cạn nhất quá, híc.
    Lancome có cái ảnh đấy, nhìn hay quá nhỉ. Đồ mỹ nghệ của họ cũng giống giống nhà mình đấy chứ. Đẹp lắm đẹp lắm. VH thích mua mấy cái đồ đấy lắm, không biết có ai cùng sở thích ko? Chẳng để làm gì cứ thích mua về chất ở nhà thôi mà.
    Nhìn ảnh Lancome chụp, để ý thấy cái vỉa hè ở Bangladesh lát gạch giống y chang gạch lát hè trong tpHCM luôn á.
    Nghe mấy cái vụ hồi môn sợ quá, VH cũng loáng thoáng biết, nhưng tưởng đấy chỉ là nhà nào phong kiến cổ hủ lắm mới thế thôi chứ
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bạn gì gì ơi, đi du học xa nhà thì bao giờ cũng phải vất vả hơn ở nhà rồi. Nhưng ở Ấn cũng tốt chứ không đến nỗi tệ quá đâu. Bạn đừng bi quan như thế. Tớ còn đang muốn sang Ấn lập nghiệp đây nữa nè mà tớ có thấy sợ đâu .
    Có gì khuyên bảo thì các bạn khác trong topic này đã nói hết rồi. Có cai link này đến topic hỏi về du học ở Ấn Độ, bạn thử vào xem có thông tin gì hữu ích không nhé
    http://www.ttvnol.com/itc/199531.ttvn
    Ở Ấn đều có đầy đủ mọi thứ như ở Việt Nam nên bạn chắc không phải mang gì sang đâu. Tuy nhiên nếu bạn thích nấu món ăn Việt thì có thể mang theo một số loại gia vị đóng gói sẵn như gia vị phở, bún, thịt cá kho tộ v.v... đi cũng được. Nếu bạn biết làm nem thì nên mang theo mộc nhĩ, nấm hương khô và bánh đa nem sang. Ở Ấn hình như không có cái nồi cơm điện giống như của Việt Nam thì phải. Họ nấu cơm bằng press cooker nấu trực tiếp trên bếp điện/ga thì phải. Vì vậy có lẽ nên vác theo cái nồi cơm điện con con nấu cơm cho tiện nhỉ Hi hi thông củm tớ thì đi đâu cũng nghĩ đến cái dạ dày trước nên chỉ rành về vấn đề ăn uống mà thôi . Tất cả những đồ dùng cá nhân khác thì ở Ấn đều có và khá rẻ nên chắc bạn không phải mang nhiều đi làm gì cho nặng .
    Tớ chỉ có vài nhời vậy thôi vì tớ cũng không biết nhiều hơn. Bạn thử sang cái topic kia hỏi những bạn đã và đang du học ở Ấn Độ xem sao nhé. Điều quan trọng là bạn phải lạc quan lên nhé. Điều kiện sống ở Ấn cũng không đến nỗi quá tệ. Còn văn hoá Ấn thì vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu bạn là người thích tìm hiểu và hoà nhập vào văn hoá của các nước khác thì mình tin là bạn sẽ có khoảng thời gian học tập rất thú vị và đáng nhớ ở Ấn. Chúc bạn lên đường may mắn
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    bạn gì gì ơi, đi du học xa nhà thì bao giờ cũng phải vất vả hơn ở nhà rồi. Nhưng ở Ấn cũng tốt chứ không đến nỗi tệ quá đâu. Bạn đừng bi quan như thế. Tớ còn đang muốn sang Ấn lập nghiệp đây nữa nè mà tớ có thấy sợ đâu .
    Có gì khuyên bảo thì các bạn khác trong topic này đã nói hết rồi. Có cai link này đến topic hỏi về du học ở Ấn Độ, bạn thử vào xem có thông tin gì hữu ích không nhé
    http://www.ttvnol.com/itc/199531.ttvn
    Ở Ấn đều có đầy đủ mọi thứ như ở Việt Nam nên bạn chắc không phải mang gì sang đâu. Tuy nhiên nếu bạn thích nấu món ăn Việt thì có thể mang theo một số loại gia vị đóng gói sẵn như gia vị phở, bún, thịt cá kho tộ v.v... đi cũng được. Nếu bạn biết làm nem thì nên mang theo mộc nhĩ, nấm hương khô và bánh đa nem sang. Ở Ấn hình như không có cái nồi cơm điện giống như của Việt Nam thì phải. Họ nấu cơm bằng press cooker nấu trực tiếp trên bếp điện/ga thì phải. Vì vậy có lẽ nên vác theo cái nồi cơm điện con con nấu cơm cho tiện nhỉ Hi hi thông củm tớ thì đi đâu cũng nghĩ đến cái dạ dày trước nên chỉ rành về vấn đề ăn uống mà thôi . Tất cả những đồ dùng cá nhân khác thì ở Ấn đều có và khá rẻ nên chắc bạn không phải mang nhiều đi làm gì cho nặng .
    Tớ chỉ có vài nhời vậy thôi vì tớ cũng không biết nhiều hơn. Bạn thử sang cái topic kia hỏi những bạn đã và đang du học ở Ấn Độ xem sao nhé. Điều quan trọng là bạn phải lạc quan lên nhé. Điều kiện sống ở Ấn cũng không đến nỗi quá tệ. Còn văn hoá Ấn thì vô cùng đa dạng và phong phú. Nếu bạn là người thích tìm hiểu và hoà nhập vào văn hoá của các nước khác thì mình tin là bạn sẽ có khoảng thời gian học tập rất thú vị và đáng nhớ ở Ấn. Chúc bạn lên đường may mắn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này