1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh henna của lancome trông tuyệt nhỉ. Mà tác phẩm của bạn cũng đẹp đấy chứ . Henna tên tiếng việt là gì thì SS cũng chịu thôi, SS không biết đâu.
    VH nói hơn quá nhỉ. Có gì mà hiểu biết với nông cạn đâu. Chúng ta đang chia sẻ thông tin về Ấn với nhau kia mà
    À còn cái vụ hàng thủ công mỹ nghệ thì hồi SS ở Bangalore có đi shopping mua quà cho mọi người thấy hàng thủ công mỹ nghệ ở đấy (tượng, đĩa các loại, bát đựnng hoa quả, lọ hoa v.v.) toàn làm bằng sắt thôi chứ ít thấy đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ lắm. Những đồ gốm sứ ở đó hầu hết là nhập từ nước khác thôi.
    Một điều nữa về người Ấn là hầu hết các gia đình Ấn và ở các quán ăn Ấn bình thường đều dùng bát, đĩa, cốc, bình đựng nước v.v. làm bằng sắt thép chứ không phải làm bằng gốm. Có lẽ vì vậy mà ngành gốm sứ ở Ấn không phát triển lắm thì phải.
    Quên chưa hỏi Trang là đã đi shopping mua quà xong cho mọi người chưa? Mỗi lần đi về nhà thì việc chuẩn bị quà cáp và đóng gói đồ là mệt nhất nhỉ
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái ảnh henna của lancome trông tuyệt nhỉ. Mà tác phẩm của bạn cũng đẹp đấy chứ . Henna tên tiếng việt là gì thì SS cũng chịu thôi, SS không biết đâu.
    VH nói hơn quá nhỉ. Có gì mà hiểu biết với nông cạn đâu. Chúng ta đang chia sẻ thông tin về Ấn với nhau kia mà
    À còn cái vụ hàng thủ công mỹ nghệ thì hồi SS ở Bangalore có đi shopping mua quà cho mọi người thấy hàng thủ công mỹ nghệ ở đấy (tượng, đĩa các loại, bát đựnng hoa quả, lọ hoa v.v.) toàn làm bằng sắt thôi chứ ít thấy đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm sứ lắm. Những đồ gốm sứ ở đó hầu hết là nhập từ nước khác thôi.
    Một điều nữa về người Ấn là hầu hết các gia đình Ấn và ở các quán ăn Ấn bình thường đều dùng bát, đĩa, cốc, bình đựng nước v.v. làm bằng sắt thép chứ không phải làm bằng gốm. Có lẽ vì vậy mà ngành gốm sứ ở Ấn không phát triển lắm thì phải.
    Quên chưa hỏi Trang là đã đi shopping mua quà xong cho mọi người chưa? Mỗi lần đi về nhà thì việc chuẩn bị quà cáp và đóng gói đồ là mệt nhất nhỉ
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đẹp quá Lancome ơi, bây giờ mới nhìn thấy cái ảnh của ấy (mình lúc nào cũng nhảy vào trang cuối đọc nên hay đọc sót bài các trang trước)
    Đấy là đền thờ hồi giáo, mà nó lại nằn trong công viên hay là sao vậy? Nhìn kiến trúc đẹp quá, hình như có mô phỏng hình dáng chiếc tàu phải không?
    VH không hiểu, hồi xưa (1947) India được tách ra làm hai nước :Pakistan cho những người theo Hồi giáo, và Ấn độ cho những người theo Bà la môn. Vậy trước 1947, những người Hồi giáo sống rải rác trong ấn độ, rồi sau đó mới dồn hết về Pakistan, hay là trước 1947 những người sống ở vùng thuộc pakistan trước đó đã theo hồi giáo cả rồi?
    Cũng như vậy, người Bangladesh có phải là người bengali gốc không? Hay họ là những người Hồi giáo sống rải rác khắp nơi ở Ấn trước đây, sau đấy mới về pakistan, rồi sau 1971 mới di chuyển về phía vùng Đông bengal?
    Mấy cái henna (chết viết đúng không nhỉ), lancome vẽ lên tay bạn lancome đó, đẹp lắm mà. VH cũng bắt đầu muốn táy máy vẽ rồi đấy.
    Mà ở Ấn độ không ăn thịt bò, vậy có được uống sữa bò không nhể? mem mem.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 26/06/2005
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 26/06/2005
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đẹp quá Lancome ơi, bây giờ mới nhìn thấy cái ảnh của ấy (mình lúc nào cũng nhảy vào trang cuối đọc nên hay đọc sót bài các trang trước)
    Đấy là đền thờ hồi giáo, mà nó lại nằn trong công viên hay là sao vậy? Nhìn kiến trúc đẹp quá, hình như có mô phỏng hình dáng chiếc tàu phải không?
    VH không hiểu, hồi xưa (1947) India được tách ra làm hai nước :Pakistan cho những người theo Hồi giáo, và Ấn độ cho những người theo Bà la môn. Vậy trước 1947, những người Hồi giáo sống rải rác trong ấn độ, rồi sau đó mới dồn hết về Pakistan, hay là trước 1947 những người sống ở vùng thuộc pakistan trước đó đã theo hồi giáo cả rồi?
    Cũng như vậy, người Bangladesh có phải là người bengali gốc không? Hay họ là những người Hồi giáo sống rải rác khắp nơi ở Ấn trước đây, sau đấy mới về pakistan, rồi sau 1971 mới di chuyển về phía vùng Đông bengal?
    Mấy cái henna (chết viết đúng không nhỉ), lancome vẽ lên tay bạn lancome đó, đẹp lắm mà. VH cũng bắt đầu muốn táy máy vẽ rồi đấy.
    Mà ở Ấn độ không ăn thịt bò, vậy có được uống sữa bò không nhể? mem mem.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 26/06/2005
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 26/06/2005
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn có uống sữa bò đấy. Ngày xưa các gia đình Ấn còn nuôi bò để tự lấy sữa bò nữa kia. Nhưng người Ấn có vẻ thích sữa trâu hơn thì phải vì sữa trâu ngon hơn sữa bò
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ở Ấn có uống sữa bò đấy. Ngày xưa các gia đình Ấn còn nuôi bò để tự lấy sữa bò nữa kia. Nhưng người Ấn có vẻ thích sữa trâu hơn thì phải vì sữa trâu ngon hơn sữa bò
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    óe, nói chuyện ăn bò mới nhớ. Hồi tớ sang Nga ấy mà, thằng bạn Việt Nam của tớ nó mang rất nhiều bò khô đi. Hôm í ngồi chung xe buýt có một cậu Indian, người Mumbai. Thằng bạn tớ nó mời cu cậu ăn bò khô, nhưng nó biết người india không ăn bò nên nó bảo là "rau sấy khô"....pó tay... cu india tưởng thật, cũng ăn, ăn xong cu cậu trừng mắt lên...pó tay...
    Sữa trâu à? Tại sao ở VN không uống sữa trâu nhỉ? Eo ơi nhà nào nuôi được bò để lấy sữa uống thì còn gì bằng...mem mem...suốt ngày uống sữa cũng đủ cao, đủ béo tốt chứ chẳng cần thịt cá nữa...mem mem....
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 26/06/2005
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    óe, nói chuyện ăn bò mới nhớ. Hồi tớ sang Nga ấy mà, thằng bạn Việt Nam của tớ nó mang rất nhiều bò khô đi. Hôm í ngồi chung xe buýt có một cậu Indian, người Mumbai. Thằng bạn tớ nó mời cu cậu ăn bò khô, nhưng nó biết người india không ăn bò nên nó bảo là "rau sấy khô"....pó tay... cu india tưởng thật, cũng ăn, ăn xong cu cậu trừng mắt lên...pó tay...
    Sữa trâu à? Tại sao ở VN không uống sữa trâu nhỉ? Eo ơi nhà nào nuôi được bò để lấy sữa uống thì còn gì bằng...mem mem...suốt ngày uống sữa cũng đủ cao, đủ béo tốt chứ chẳng cần thịt cá nữa...mem mem....
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 26/06/2005
  9. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên bổ ích. Thực ra thì mình cũng sắp đi rồi , những gì cần xác định thì cũng xác định rồi, cũng chẳng đến nỗi bi quan như các bạn nghĩ đâu. Mình cũng biết là đi học xa nhà là phải tự lực , cố gắng, ngay đến việc nấu nướng cũng phải học từ đầu ( cho nên chắc chưa nghĩ được đến món nem của SS đâu . Mình cũng tìm hiểu và biết sơ sơ về cuộc sống bên đó , đại loại là nên mang nồi cơm và tự nấu nướng vì chợ bên đó cũng như vn, nên mang màn vì nhiều muỗi, thức ăn của ấn thì rất cay (mình lại không ăn cay được, thế mới đau).
    Mình không ngại đi xa, vì công việc mình cũng hay phải công tác đây đó.
    Mình hơi buồn cười vì câu đùa của mình " vì hoà cảnh đưa đẩy " đã làm cho các bạn nặng nề, vì thực ra việc đi học của mình hơi bất ngờ ngay cả đối với chính mình ( trong vòng 2 tháng , xin kô tiện kể ra), mình đã phải suy nghĩ nhiều, phải tìm nhiều thông tin và hỏi một số người vừa từ calcutta về, quyết định đi học thì mình cũng phải hi sinh nhiều thứ, phải bỏ một vị trí 3 năm đạt được ở một cty tốt và phải xa hà nội, xa lũ bạn chơi từ cấp 2, phải xa những người thân yêu ... nhưng mình biết là mình sẽ có những gì sau khi về. Đó là trình độ, bằng cấp ngoài ra còn hiểu biết về con người Ấn độ, về văn hoá ấn độ ( một trong những cái nôi của văn minh nhân loại) những thứ mà mình chỉ được biết qua những bộ film ấn độ xem từ hồi còn nhỏ. Các cụ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn, cho nên có đi thì cũng không bao giờ thiệt.
    To Lancome :
    Thứ nhất mình nghĩ ai đọc câu : "chết buồn mất " cũng biết đó là một câu nói vui, chứ chẳng ai đi du học mà lại chỉ sống một mình, không giao lưu ko làm quen với ai, nhất là một thời gian dài sống xa nhà. Mình hỏi những người bên kia về ai cung khen người ấn độ tốt và hiền lành vậy chẳng có lý gì lại không làm bạn được với họ.
    Thứ hai mình chẳng nghi ngờ gì việc bạn đi đây đi đó, qua 7 nước khác nhau hay 8 nước, như bài trước thì mình cũng cảm nhận được vốn hiểu biến về văn hoá của bạn khá lớn. Nhưng ai bảo bạn là mình không tôn trọng người dân ấn độ và nền văn hoá người ta, mình chỉ nêu ra những thực trạng mà mình sẽ phải đối mặt nhằm tìm nhưng lời khuyên cho việc đó. Mình có được biết nhiều người vì kô tìm hiểu kỹ về những khó khăn phải đối mặt đã rất xốc khi đi du hoc nói chung và ấn độ nói riêng, cho nên càng biết được rõ thì càng có tâm lý vững vàng.
    Thứ ba, mình chuẩn bị đi học Master, tức là tuổi đời ''cũng không đến nỗi trẻ dại'', và cũng không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết cái mình nghĩ cái mình làm chứ có phải là cứ phải viết hết ra đây thì mới rõ là thằng này đúng tuổi đi học cao học đâu hehe. Những lời bạn thì có lẽ theo dân hà nội đùa nhau là :" u said as my mother, but u r not my mother"
  10. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên bổ ích. Thực ra thì mình cũng sắp đi rồi , những gì cần xác định thì cũng xác định rồi, cũng chẳng đến nỗi bi quan như các bạn nghĩ đâu. Mình cũng biết là đi học xa nhà là phải tự lực , cố gắng, ngay đến việc nấu nướng cũng phải học từ đầu ( cho nên chắc chưa nghĩ được đến món nem của SS đâu . Mình cũng tìm hiểu và biết sơ sơ về cuộc sống bên đó , đại loại là nên mang nồi cơm và tự nấu nướng vì chợ bên đó cũng như vn, nên mang màn vì nhiều muỗi, thức ăn của ấn thì rất cay (mình lại không ăn cay được, thế mới đau).
    Mình không ngại đi xa, vì công việc mình cũng hay phải công tác đây đó.
    Mình hơi buồn cười vì câu đùa của mình " vì hoà cảnh đưa đẩy " đã làm cho các bạn nặng nề, vì thực ra việc đi học của mình hơi bất ngờ ngay cả đối với chính mình ( trong vòng 2 tháng , xin kô tiện kể ra), mình đã phải suy nghĩ nhiều, phải tìm nhiều thông tin và hỏi một số người vừa từ calcutta về, quyết định đi học thì mình cũng phải hi sinh nhiều thứ, phải bỏ một vị trí 3 năm đạt được ở một cty tốt và phải xa hà nội, xa lũ bạn chơi từ cấp 2, phải xa những người thân yêu ... nhưng mình biết là mình sẽ có những gì sau khi về. Đó là trình độ, bằng cấp ngoài ra còn hiểu biết về con người Ấn độ, về văn hoá ấn độ ( một trong những cái nôi của văn minh nhân loại) những thứ mà mình chỉ được biết qua những bộ film ấn độ xem từ hồi còn nhỏ. Các cụ có câu đi một ngày đàng học một sàng khôn, cho nên có đi thì cũng không bao giờ thiệt.
    To Lancome :
    Thứ nhất mình nghĩ ai đọc câu : "chết buồn mất " cũng biết đó là một câu nói vui, chứ chẳng ai đi du học mà lại chỉ sống một mình, không giao lưu ko làm quen với ai, nhất là một thời gian dài sống xa nhà. Mình hỏi những người bên kia về ai cung khen người ấn độ tốt và hiền lành vậy chẳng có lý gì lại không làm bạn được với họ.
    Thứ hai mình chẳng nghi ngờ gì việc bạn đi đây đi đó, qua 7 nước khác nhau hay 8 nước, như bài trước thì mình cũng cảm nhận được vốn hiểu biến về văn hoá của bạn khá lớn. Nhưng ai bảo bạn là mình không tôn trọng người dân ấn độ và nền văn hoá người ta, mình chỉ nêu ra những thực trạng mà mình sẽ phải đối mặt nhằm tìm nhưng lời khuyên cho việc đó. Mình có được biết nhiều người vì kô tìm hiểu kỹ về những khó khăn phải đối mặt đã rất xốc khi đi du hoc nói chung và ấn độ nói riêng, cho nên càng biết được rõ thì càng có tâm lý vững vàng.
    Thứ ba, mình chuẩn bị đi học Master, tức là tuổi đời ''cũng không đến nỗi trẻ dại'', và cũng không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng tôi biết cái mình nghĩ cái mình làm chứ có phải là cứ phải viết hết ra đây thì mới rõ là thằng này đúng tuổi đi học cao học đâu hehe. Những lời bạn thì có lẽ theo dân hà nội đùa nhau là :" u said as my mother, but u r not my mother"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này