1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì, có lẽ tớ nói thẳng và gay gắt quá. Rút kinh nghiệm lần sau sẽ hiền lành hơn, đỡ mất vui. Tớ còn trẻ lắm, chưa đến tuổi nghĩ đến chuyện làm mother ai đâu, đừng nói dỗi nhé.
    Làm trai (tớ assume thế) thì phơi phới đi, đừng lo lắng nhiều chuyện xa nhà xa người thân thích. Chúc bạn có thời gian du học vui vẻ.
    Hairbraid ơi, tớ có nhắn cách post hình ở trang 10 đấy, xem chưa, thử chưa? Èo hôm nay topic này có đến gần 20 bài ấy nhỉ? Đã xem được hết hình của tớ chưa, đã chuyển sang host khác rồi, không dùng photobucket nữa.
    Hairbraid đọc luôn ở đây nhé:
    Nhắn hairbraid: upload vào chỗ này thì xem được: http://www.imageshack.us/index.php
    Upload xong thì tìm trong số những cái link của nó, phía dưới cùng có "Direct link to image", copy cái link đó, đem vào bài viết, đặt giữa 1 cái chữ [i mg] và [/ img] (bỏ space - dấu cách đi nhé). Thế là xem được. Ví dụ cụ thể: Ấn reply bất kỳ bài viết có hình nào của tớ để xem cái code post hình. Chúc thành công.
    Nhắn SS: Cảm ơn lời động viên của SS nhé, còn phải cố gắng nhiều lắm nhiều lắm. Đôi khi khó khăn từ bên ngoài tới, đôi khi khó khăn từ bản thân mình mà ra SS ạ. Tớ biết ơn TY của tớ vô cùng, vì đã gìn giữ và nuôi nấng cái tình yêu giữa hai bọn tớ. Nhiều khi quả thực thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có được những tình cảm nguyên sơ và nồng hậu như vậy (dù không ít lần oán trách cuộc đời sao dành cho mình quá nhiều gian truân thử thách).
    Cảm ơn SS, viethuong, hairbraid, Lan và các bạn ở đây đã cho tớ cơ hội... kể chuyện. Những câu chuyện tớ kể ngày hôm nay ở đây, chưa từng được kể với ai cả, tớ giữ im trong lòng suốt gần 1 năm nay. Đơn giản vì chưa tìm được những người có thể hiểu và muốn nghe câu chuyện của mình, cho đến khi gặp các bạn. tặng mọi người.
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 26/06/2005
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hì, có lẽ tớ nói thẳng và gay gắt quá. Rút kinh nghiệm lần sau sẽ hiền lành hơn, đỡ mất vui. Tớ còn trẻ lắm, chưa đến tuổi nghĩ đến chuyện làm mother ai đâu, đừng nói dỗi nhé.
    Làm trai (tớ assume thế) thì phơi phới đi, đừng lo lắng nhiều chuyện xa nhà xa người thân thích. Chúc bạn có thời gian du học vui vẻ.
    Hairbraid ơi, tớ có nhắn cách post hình ở trang 10 đấy, xem chưa, thử chưa? Èo hôm nay topic này có đến gần 20 bài ấy nhỉ? Đã xem được hết hình của tớ chưa, đã chuyển sang host khác rồi, không dùng photobucket nữa.
    Hairbraid đọc luôn ở đây nhé:
    Nhắn hairbraid: upload vào chỗ này thì xem được: http://www.imageshack.us/index.php
    Upload xong thì tìm trong số những cái link của nó, phía dưới cùng có "Direct link to image", copy cái link đó, đem vào bài viết, đặt giữa 1 cái chữ [i mg] và [/ img] (bỏ space - dấu cách đi nhé). Thế là xem được. Ví dụ cụ thể: Ấn reply bất kỳ bài viết có hình nào của tớ để xem cái code post hình. Chúc thành công.
    Nhắn SS: Cảm ơn lời động viên của SS nhé, còn phải cố gắng nhiều lắm nhiều lắm. Đôi khi khó khăn từ bên ngoài tới, đôi khi khó khăn từ bản thân mình mà ra SS ạ. Tớ biết ơn TY của tớ vô cùng, vì đã gìn giữ và nuôi nấng cái tình yêu giữa hai bọn tớ. Nhiều khi quả thực thấy mình may mắn hơn nhiều người vì có được những tình cảm nguyên sơ và nồng hậu như vậy (dù không ít lần oán trách cuộc đời sao dành cho mình quá nhiều gian truân thử thách).
    Cảm ơn SS, viethuong, hairbraid, Lan và các bạn ở đây đã cho tớ cơ hội... kể chuyện. Những câu chuyện tớ kể ngày hôm nay ở đây, chưa từng được kể với ai cả, tớ giữ im trong lòng suốt gần 1 năm nay. Đơn giản vì chưa tìm được những người có thể hiểu và muốn nghe câu chuyện của mình, cho đến khi gặp các bạn. tặng mọi người.
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 21:46 ngày 26/06/2005
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cứ nhắc đến ăn uống là SS lại có hứng buôn dưa lê. Chắc tại SS có tâm hồn ăn uống dào dạt quá
    Đúng là thức ăn của Ấn rất cay đấy. SS cũng không ăn được cay. Hồi đầu ăn món ăn Ấn cay lém không chịu được. Nhưng vì ''tình yêu Ấn Độ to nhớn quá'' nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chén. Thực ra cũng có nhiều món cũng không cay lắm đâu, nhất là các món gà (nhắc đến món gà lại thèm quá ). Bi giờ thì SS lại nghiện món ăn Ấn roài. marsmetalstone mà lười nấu ăn (hoặc là không biết nấu món Việt) thì cứ chọn những món Ấn ít cay ăn cũng được mà. Nhớ tránh các món chay ra nhé vì nhiều món vegetables cay lém ăn bỏng cả lưỡi. À tò mò tí là marsmetalstone gầy hay béo? Nếu gầy mà muốn tăng cân thì nên cố gắng ăn được đồ ăn Ấn vì đồ ăn Ấn nhiều chất dinh dưỡng nên ăn chóng béo lém
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao cứ nhắc đến ăn uống là SS lại có hứng buôn dưa lê. Chắc tại SS có tâm hồn ăn uống dào dạt quá
    Đúng là thức ăn của Ấn rất cay đấy. SS cũng không ăn được cay. Hồi đầu ăn món ăn Ấn cay lém không chịu được. Nhưng vì ''tình yêu Ấn Độ to nhớn quá'' nên cũng nhắm mắt nhắm mũi mà chén. Thực ra cũng có nhiều món cũng không cay lắm đâu, nhất là các món gà (nhắc đến món gà lại thèm quá ). Bi giờ thì SS lại nghiện món ăn Ấn roài. marsmetalstone mà lười nấu ăn (hoặc là không biết nấu món Việt) thì cứ chọn những món Ấn ít cay ăn cũng được mà. Nhớ tránh các món chay ra nhé vì nhiều món vegetables cay lém ăn bỏng cả lưỡi. À tò mò tí là marsmetalstone gầy hay béo? Nếu gầy mà muốn tăng cân thì nên cố gắng ăn được đồ ăn Ấn vì đồ ăn Ấn nhiều chất dinh dưỡng nên ăn chóng béo lém
  5. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... chết bỏ xừ... SS ơi tớ chóng béo lắm (tốt bụng mà) Làm sao bây giờ?
  6. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hí hí... chết bỏ xừ... SS ơi tớ chóng béo lắm (tốt bụng mà) Làm sao bây giờ?
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    híc híc SS thì lại còm nhom. Chỉ mong béo thôi. Dạo này thì đỡ gầy hơn trước nhưng vẫn còm. Ăn mãi chẳng thấy béo mấy gì cả. Chắc tại xấu bụng Vì vậy chẳng biết "khuyên bảo'' lancome thế nào Thôi thà mũm mĩm, béo khoẻ béo đẹp còn hơn là còm nhom lancome ạ
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    híc híc SS thì lại còm nhom. Chỉ mong béo thôi. Dạo này thì đỡ gầy hơn trước nhưng vẫn còm. Ăn mãi chẳng thấy béo mấy gì cả. Chắc tại xấu bụng Vì vậy chẳng biết "khuyên bảo'' lancome thế nào Thôi thà mũm mĩm, béo khoẻ béo đẹp còn hơn là còm nhom lancome ạ
  9. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ăn đồ ăn ấn chóng béo lắm à, vậy thì chắc mẹ mình thích rồi. Minh cao 1m8, nặng 64 cân (hơi gầy).Mình ở nhà chẳng biết biết nấu nướng gì cả, ngoài luộc trứng thì chắc biết luộc rau.
    Đợt này đi chắc học được nấu ăn luôn hì hì
  10. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ăn đồ ăn ấn chóng béo lắm à, vậy thì chắc mẹ mình thích rồi. Minh cao 1m8, nặng 64 cân (hơi gầy).Mình ở nhà chẳng biết biết nấu nướng gì cả, ngoài luộc trứng thì chắc biết luộc rau.
    Đợt này đi chắc học được nấu ăn luôn hì hì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này