1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    TY của Lancome là người Bengal thì chắc phải biết những bài thơ này rồi... Có khi thuộc lòng (bằng tiếng mẹ đẻ) mà chưa đọc cho lancome nghe đấy chứ nhỉ.
    ôi sao mà mình ganh tị...
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hihi ai mà dễ thương thế này hả trời?
    TY tớ bảo là thơ Tagore đúng là phải đọc bằng tiếng Bengali nghe nó mới đúng kiểu. Tớ cũng công nhận, thơ lục bát VN chẳng thể nào dịch ra cho hay được, đúng không?
    Xong tớ bảo, uh nói chung việc chuyển tải ngôn ngữ có nhiều cái khó khăn bất cập, đôi khi impossible lắm. (hí hí kể cả lúc cãi nhau, tức điên lên mà không biết nói sao cho hắn biết mình đang điên). Thế thì làm sao mà mình diễn tả được hết tình yêu của mình đây. TY tớ trả lời: "Ờ, TY thì cần gì lời nói". Xong lại bắt đầu kể chuyện ngày đầu tiên... gặp nhau...
    Đấy, nhờ VH mà hết cãi nhau.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ hay thỏ,
    ĐÊ mỏằTt phĂt làm hòa rỏằ"i à, nhặ thỏằi tiỏt ỏƠy nhỏằ?
    Này Lancome ặĂi, tỏằ> nfn nỏằ? 'ỏƠy, 'ỏằông giỏƠu tỏằ> nỏằa, thỏ hai bỏĂn gỏãp nhau làm quen nhau nhặ thỏ nào, kỏằf tỏằ> nghe tư, tỏằ> nfn nỏằ? 'ỏƠy, kỏằf chút chút thôi câng 'ặỏằÊc.
    Tỏằ> thỏƠy anh Bangladesh vỏằ>i em Tàu chỏằ- tỏằ> ỏƠy mà (tỏằ> kỏằf rỏằ"i cỏưu có nhỏằ> không), chỏc chỏng lÂu dài 'ặỏằÊc, hai ngặỏằi ỏƠy cỏằâ thỏ nào... mà cĂi kiỏằfu gơ nhặ TÂy ỏƠy, 'i giỏằa hành lang tay chÂn hai ngặỏằi cỏằâ khua khoỏng loỏĂn lên!
    Tỏằ> thưch nghe mỏƠy chuyỏằ?n tơnh giỏằa nặỏằ>c này vỏằ>i nặỏằ>c kia: 'ó không nhỏằng là tơnh yêu cỏằĐa hai con ngặỏằi mà còn là sỏằ hài hòa giỏằa hai nỏằn vfn hóa...
    LỏĂi nhỏằ> bà mỏạ cỏằĐa TY Lancome quĂ. Công nhỏưn, tỏằ> chặa thỏƠy chuyỏằ?n tơnh nào hay nhặ cỏằĐa 'ỏng ỏƠy 'ỏƠy, tiỏằfu thuyỏt câng chỏng 'ỏn vỏưy, chỏằ? tỏÊ hai ngặỏằi yêu nhau nhặ thỏ nào, rỏãt chuyỏằ?n ỏằĐy mỏằ thưch làm vfn làm thặĂ lỏm, tỏằ> hỏằâng lên viỏt truyỏằ?n vỏằ Lancome vỏằ>i cỏÊ TY bangladesh cỏằĐa Lancome biỏt 'Âu ngặỏằi ta 'ỏằ. xô 'i 'ỏằc, best seller luôn ỏƠy chỏằâ.
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hihi... tính tớ thế mà, dăm ngày mà không kiếm chuyện là... ngứa ngáy không yên. Xong rồi thì buồn vật vã như sắp chết. Xong đùng cái làm hoà.
    Ưh lát tớ kể chuyện.... first sight cho VH nghe, không giấu gì đâu mà. Tớ đang ngồi phỏng vấn lại TY về chi tiết, tại tớ chẳng nhớ mấy. Cứ thỉnh thoảng lại hỏi TY, mình gặp nhau lần đầu ngày nào, 2/6 hay 2/7, TY bảo 2/6, xong phân tích một hồi tại sao là tháng 6 chứ không phải tháng 7. Tớ gật gù một chốc xong quên luôn, hôm sau tự nhiên lại giật mình hỏi lại.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi TY của Lancome rõ vào loại tình cảm lắm đấy. Bọn con trai hay vô tâm mà, nhiều khi chẳng để ý mấy chuyện con con (gặp nhau khi nào, em nói gì với anh vào ngày nào,....). thế mà TY Lancome nhớ cả, hay quá, chàng là người vô cùng "tinh tế", "nhạy cảm" đây.
    Lancome bảo hay cãi nhau thế thôi, nhưng chắc TY lúc nào cũng làm hòa trước, lúc nào cũng muốn Lancome vui, sợ Lancome buồn và giận, nhỉ.
  6. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VH khuyến khích nhé, ấy làm tớ vui lắm, yêu đời hơn và tự tin hơn nhiều...
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Yêu đời thì làm cho tớ yêu đời lây đi nhá, tâm sự xong với chàng thì nhớ bật mí tớ chuyện Lancome với cả chàng quen nhau thế nào nhá.
    Tối tớ lại sign in, đọc bài của cậu đấy.
    Không được lỉnh đi chỗ khác đâu đấy.
    Haha.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Chào chị em! Sory mọi người là mấy bữa nay buồn quá, chẳng tâm trí nào để lên mạng . Hôm nay lên thấy đề tài đã chuyển sang mục thơ văn rồi à. Về lĩnh vực này thì mình chị, mù mịt chẳng biết gì cả? Nhưng mấy bài Hương post hay lắm ( về ý đấy chứ về câu cú thì Trang thấy thơ dịch đúng là trơn tuột luột ...)
    À, mọi người đã nhìn thấy hình "my love" chưa? Trên cái avatar của Trang í.
    Trang hôm nay thì thi môn đầu tiên, cũng viết mõi cả tay. Cài chữ Tàu này làm Trang nhức cả mắt.
    Lancome kể chuyện Lancome đi, Trang cũng muốn nghe lắm. CHuyện đã đẹp rồi mà qua cách kể chuyện của Lancome chắc là hay lắm. Hy vọng chuyện của Lancome có thể tiếp cho Trang sức mạnh. Mấy bữa nay Trang đang bị khủng hoảng chuyện với hắn í.
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế hairbraid ơi. Nếu chia sẻ được thì nói ra một chút cho nhẹ nhàng hơn nhé. Thời kỳ thi cử thế này, cố gắng bình tâm để còn làm bài cho tốt, hairbraid nhé.
    Ừ tớ cũng hy vọng chuyện của tớ sẽ mang lại niềm vui nho nhỏ hoặc tiếp thêm tí niềm tin vào tình iu và cuộc đời rộng lớn này cho VH, hairbraid và các bạn ở đây...
    Thực ra tớ cũng phải tranh thủ những ngày tháng còn được một mình, còn được tung tăng không bị ai kiềm toả, chi phối này để viết lại một cách trung thực nhất, đúng với chính mình nhất. Sau này về VN rồi (còn 1 tháng nữa thôi) tớ sợ mình sẽ khác...Thời gian này nhạy cảm lắm. Mọi người ở đây... chứng kiến giùm tớ nhé, xem tớ có thể handle mọi chuyện tới đâu.
    VH có thấy cảm hứng thì viết truyện đi, cho tớ đọc với. Để xem chuyện tình phiêu lưu của mình dưới con mắt VH trôgn nó thế nào.
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ bắt đầu cũng láng cháng. Hắn học ở trường khác, tớ học ở trường khác, 2 trường xa nhau mất đến hơn 1h đi xe bus kia. Nhưng quen nhau phải lâu lắm bọn tớ mới gặp nhau.
    Hắn là bạn của bạn của bạn tớ... Bạn của tớ ở VN, học Ngoại thương, là người Lào, bạn này có một bạn người Lào học ở Sydney, có lẽ là 2 bạn đó trao đổi YM ID của tớ cho nhau, để nói chuyện cho vui. Và hắn này là... hừm... lúc đó là người yêu của bạn Lào ở Sydney đó. Rắc rối không? Không rắc rối lắm, để tớ kể tiếp.
    Khi 2 người break up thì hắn add ID của tớ vào để trút bầu tâm sự. Lúc đấy tớ cũng phình phường, khuyên nhủ này nọ, cũng nói chuyện trên trời dưới biển, vui phết nhưng không có "ý" gì cả. (Cóc hiểu tại sao hồi đó tớ chăm chỉ tiếp chuyện bạn nghe đài thế, tự nhiên mình thành tư vấn tâm lý từ lúc nào).
    Dạo đó tớ cũng cảm thấy buồn và nhiều khi cáu giận vì đứa bạn ở cùng nhà không hợp tính, tớ bị ảnh hưởng nhiều. Một hôm tớ stress quá, lại gần thi nữa, nên lang thang trong mưa. Rồi buồn quá đi lạc vào nhà ga trung tâm, nhìn người đi đi về về, bỗng ước mình có thể nhảy lên một chuyến tàu rồi về ngồi bên mẹ. Ngồi ở nhà ga khi buồn, nghĩ ra nhiều thứ buồn lắm...
    Bỗng nhiên nảy ra ý định gặp một ai đó không quen không biết để tán chuyện vu vơ. Lúc đó buồn và điên lắm. Tớ mới gọi cho hắn, bảo đến ngay lập tức (nghe rất bố tướng ). Hắn ậm ừ bảo sẽ đến ngay, nhưng mất đến hơn 2h sau mới thấy ló dạng. Tớ suýt đi về, nhưng trời xui đất khiến khi quay chân ra đến cửa thì gặp người mình không ưa, nên quay phắt lại để tránh. Thì nhìn thấy 1 anh chàng tay đút túi tay cầm phong kẹo Menthol đang check out.
    2h ngồi nhìn người ở ga, trời mưa và lạnh buốt (tháng 6 là mùa đông của Úc), nếu là người quen thân mà đến chậm thế chắc tớ bóp cổ rồi. Nhưng lúc đấy không để ý, mà lại là người dưng,ai hơi đâu giận dữ. (Sau này mới biết, ngày cuối tuần xe bus và tàu đều ít nên phải mấ thời gian).
    Chào hỏi xong thì đi ra... Mac Donald để ăn trưa. Tớ cực ghét món đấy nhưng lúc đó côgn nhận chẳng quan tâm gì hết, chỉ muốn có cái ghế mềm mềm để đặt mông xuống mà ngồi cho ấm. Sau này hắn kể lại, lúc tớ ngồi xuống và bỏ áo khoác ra, hắn sững người hoá đá khi thấy tóc của tớ đổ xoà xuống vai.
    Nhưng con bé lúc đấy đầu óc đang để đi chỗ khác, chưa hết chán mà còn đang nghĩ bụng, cái món khoai tây chiên còn chén được chứ cái burger to oạch thế kia mình có mà nhét vào mũi cũng không ăn được hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này