1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lancome an ủi nhé. Chắc không nói ra thì các bạn ở đây cũng biết nhưng rắc rối trong chuyện của mình rồi. Mấy bữa nay cả 2 đứa mình đều buồn. Tính mình thì không có kiên nhẫn, cứ cảm thấy thất bại ở trước mắt là lại mất niềm tin. Mặc dù hắn í cũng cố gắng nhiều, nhưng mình thì.... Hy vọng chuyện của Lancome có thể cho mình chút niềm tin nào đó....
    MÀ từ khi biết hắn rồi tìm hiểu về Ấn Độ, mình càng ngày càng phát hiện có nhiều chuyện tình với những anh chàng Ấn Độ. Mình vừa mới nhận được một lá thư của một đứa bạn Trung Quốc, bạn đó nói là fall in love với một anh Ấn Độ. Chàng đó đến Côn Minh ( thủ phủ của tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, nơi bạn mình đang học) để làm ăn, 2 người quen biết nhau cũng đã đến 2 năm rồi, bạn mình bây giờ bắt đầu cảm thấy ...... với anh í( mà thật ra anh này cũng có ý với bạn mình lâu rồi), nhưng chẳng ai nói với ai chuyện gì. Bạn mình hỏi ý kiến của mình. Nếu đứng ở góc độ của Lancome chắc Lancome se khuyên bạn đó theo hướng lạc quan hơn, còn với mình bây giờ thì chắc theo hướng bi quan.
    Hy vong nhưng ngày sau mọi chuyện sẽ tốt trở lại, chỉ biết hiện giờ mình chẳng biết giải quyết chuyện này như thế nào.
    À, mà mọi người đã thấy hình " my love" chưa vậy? Không ai khen gì hết cả chắc là " my love " buồn lắm....
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Úi úi your love nhỏ xíu bụ bẫm dễ thương thế kia. Thích bẹo má quá đi...
    Hairbraid này, tập trung thi cho tốt đi, rồi chuyện đâu sẽ có đó. Vấn đề này còn lâu dài mà, đâu phải ngày một ngày hai mà quyết cho được.
    Chuyện của bạn hairbraid, tớ cũng không biết nên khuyên sao cả. Mỗi người mỗi tính cách và hoàn cảnh, mà trong tình yêu không có ai sáng suốt hơn ai...
    Hairbraid cũng bình tâm đi nhé. Học ngoan rồi... mình sẽ tâm sự tiếp với nhau.
    Tặng hairbraid này.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ hay, lÊng mỏĂn thỏ, úi giỏằi ặĂi. Chỏc bÂy giỏằ tỏằ> tin vào sỏằ' thỏưt quĂ. Đang không 'Âu có mỏằTt anh chàng Bangladesh yêu mỏằTt em Lào (mà Lào thơ câng hay bỏĂn bă bă bỏĂn vỏằ>i Viỏằ?t nam lỏm), rỏằ"i break up rỏằ"i có mỏằTt nàng lĂng giỏằng cỏằĐa Lào là Viỏằ?t nam 'Ê tơm 'ặỏằng 'ỏn tim anh... úi giỏằi ặĂi ? không anh tơm 'ặỏằng 'ỏn tim nàng.
    Nhặng mà thỏ là quen nhau à? anh ư sỏằng sỏằ khi thỏƠy Lancome xàa tóc ra à.... Hưc, lÊng mỏằÊn thỏ thôi chỏằâ, công nhỏưn càng nghe càng thỏƠy ganh lỏm rỏằ"i 'ỏƠy.
    Nhặng không chỏằ chặa xặĂ múi viỏt tiỏằfu thuyỏt gơ 'ặỏằÊc.
    PhỏÊi kỏằf tiỏp cặĂ... ỏằă ỏằô không kỏằf tiỏp tỏằ> ngỏằ"i fn vỏĂ 'ỏn khi nào kỏằf cặĂ
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Có gì thì cứ từ từ giải quyết chứ đừng có buồn Trang nhé. Chuyện đâu còn có đó. Mà Trang là người trong cuộc thì Trang biết rõ hơn ai hết phải tháo nút làm sao thôi. but. dont be too pessimistic. see...life is still beautiful.
    Này Trang à, hôm nay tớ thề tớ không nói chuyện với thằng bạn tớ từ 1 tháng trở lên, có cell xiếc gì tớ cũng kệ thề không nhấc máy, quyết rồi đấy. Nó lâu lâu làm tớ điên hết cả máu lên, chẳng biết trút ở đâu vào đây dốc bầu tâm sự vậy. Dù sao cũng cùng phe chị em chúng mình.
    Mà Hairbraid không thấy bản dịch thơ tiếng Việt hay à? VH thấy Đào Xuân Quý dịch rất tuyệt đấy chứ, cao thủ mới dịch được thơ Tagore... Trước tớ có đọc ông Đỗ Khánh Hoan dịch, cũng sát ý, tải được nội dung nhưng mà dịch như văn xuôi ấy. Còn Đào Xuân Quý dịch vừa sát và thoát ý, mà bản dịch của ông lại vừa có chất thơ.... Không tin Hairbraid đọc bản tiếng Anh thử xem? Lần đầu tiên tớ thấy thơ không vần thế đấy, cứ trách các ông nhà mình dịch tệ, nhưng có phải thế đâu, đọc bản tiếng anh còn...kì cục hơn
    hehe.
    Mà chúc Trang làm bài tốt nhé. Vh thi xong từ lâu lắm rồi. Lancome thì cũng vừa xong sáng nay nhỉ.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Quên khen, your love dễ thương lắm, mặc dù tớ cũng chẳng thấy rõ mặt, nhưng mà tớ xếp trẻ con dễ thương tuốt.
    Bạn gì của Trang, là bạn Trung Quốc hay là bạn VN học ở trung quốc? didnt get it.
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bạn nhé! An ủi mình nhiều! Cũng biết chỉ có mình mới giúp được mình, nhưng cứ mâu thuẫnn mãi... Mà kỳ này về Việt Nam 2 tháng, hy vọng sẽ giúp mình bình tâm hơn, sáng suốt hơn.
    À mà tên đó làm gì mà Hương giận dữ vậy. Tên đó đúng là ăn gan hùm mới dám làm bạn Hương mình giận vậy. Nhưng cũng lời khuyên của bạn lúc trước khuyên mình, giận nhưng đừng giận lâu quá nhé, hihi. Tội nghiệp người ta. Kinh nghiệp để giảm bớt cơn giận của Trang là nghĩ đến những kỷ niệm đẹp mà mình và người đó đã trãi qua, nể mặt nhưng kỷ niệm đó mà bỏ qua .
    Lancome ơi, chuyện của bạn sao lại ngừng giữa chừng thế. Mình thấy sao dễ thương thế! Kể tiếp đi nhé!
    Bạn đừng lo cho chuyện hoc hành của mình. Mình bây giờ đang học MBA ở đây, mà chương trình MBA thì phải học trên lớp ít lắm. Học kỳ này mình chỉ có 2 môn, 1 môn đã giải quyết êm thắm, còn 1 môn nữa đến tuần sau mới thi.
    Vậy nhé ! Tớ chào luôn mọi người , tớ đi ngủ đây ! Chúc ngủ ngon nhé!
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đó của Trang là bạn người Trung Quốc. Làm Trang ngac nhiên quá chừng!
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hairbraid ơi, tức nước vỡ bờ, tớ rất ít khi giận nó (gần như không bao giờ), nhưng mà lần này thì... God knows...
    Mà tớ ko biết thằng bạn tớ nó cố ý làm tớ điên tiết bò, hay là cái tính nó là vậy. Nhiều lúc vô tâm kinh khủng chẳng biết tâm lý chị em phụ nữ gì cả, lần này tớ sẽ cho nó biết thế nào là giận ra giận. thằng bạn tớ tốt đấy, nhưng mà nhiều khuyết điểm chướng lắm. Biết rằng quý một người là yêu cả những ưu và khuyết của người đó. Nhưng mà cũng vừa vừa có giới hạn thôi, tớ phải giận một lần cho biết, chứ lâu ngày thế này có lúc tớ bốc lửa Hỏa Diệm Sơn lên thì thôi chắc chẳng còn cứu vãn được gì nữa quá...
    Mà Lancome kể tiếp đi chứ nhỉ, không phụ lòng trông ngóng của độc giả toàn quốc. Topic của bọn mình cũng hơn 1000 lượt xem rồi đấy chứ?
    SS + Lan thì biến đâu mất thế hở giời. Lâu lâu rất hay tàng hình đột xuất nhé.
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ mãi ko vào lại được... Nhìn 2 bạn post bài kêu gọi tớ cứ sốt hết cả ruột mà ko vào được gì cả...
    Sáng nay tớ dậy sớm (thi xong tự nhiên lại dậy sớm), ngồi nghe Norah Jones hát "Come with me, together, we can take the long way home"... bỗng nhiên thấy đời nhẹ thênh, mà cũng hơi buồn lâng lâng. Chỉ mong có một ngày kéo tay TY chạy trên đồng cỏ mà nói câu này.
    "Đi, cùng em tới Cô Tô cảnh cũ
    Chờ trăng lên mơ nữa giấc mơ xưa..."
    Có những ước mơ thật đơn giản, mà sao thấy xa vời quá. Nhưng giấc mơ bao giờ cũng đẹp. Chán nhỉ?
    Tớ đi ra ngoài hong nắng một chút, lát vào kể chuyện tiếp nhé.
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết làm gì nên post hình này vậy.
    À, mà ở đây có tải nhạc lên được không nhỉ? Mình có 2 bài Ấn Độ nghe cũng hay lắm, nhưng không biết có tải lên được không? Nếu ai biết thì chỉ giúp nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này