1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ở trang này có cách hướng dẫn upload nhạc lên ttvnol nè, Trang vào thử xem sao:
    http://www.ttvnol.com/BacAu/489715/trang-2.ttvn
    SS cũng có khá nhiều bài hát hindi. để lúc nào rỗi rãi SS cũng sẽ thử upload xem sao.
    Dạo này SS khá busy nên chỉ thường xuyên đọc nhưng ko reply và chít chát với các bạn được. sorry nha
  2. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bài của bạn nhìn dài quá, hôm đó nhìn lướt qua, bầy giờ đọc lại mới thấy bạn nói về mình.
    Thực ra là mình chỉ cao 1m79 thôi. Chắc con số 1m8 ,64kg trùng với một ai đó bạn biết à ?
    Room này toàn người lãng mạn, hay thơ văn, đúng với tính cách của con gái. Mình đôi khi cũng lãng mạn nhưng chỉ cùng lắm là lang thang đi bộ dạo hồ cũng chưa nghĩ đến chuyện thơ văn vì mấy khoản đấy mình chiu. Nhưng đọc thơ các bạn post trên này hay thật , rất tình cảm và lãng mạn.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ Lancome 'Âu rỏằ"i ỏƠy nhỏằf... Tỏằ> cỏằâ sign in suỏằ't cỏằâ 20 phút mỏằTt lỏĐn 'ỏằf canh xem ỏƠy viỏt bài kỏằf chuyỏằ?n bâ nghe chặa...mÊi vỏôn không thỏƠy 'Âu
    ỏằê mỏƠy bỏĂn upload nhỏĂc Hindi lên 'i cho tỏằ> nghe vỏằ>i...nhĂ. Nhặng mà chỏc khó nghe nhỏằ?. Không hiỏằfu là mỏằTt mà nhỏĂc nó cỏằâ ư ỏằ>i là hai
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ặi VH ặĂi tỏằ> 'Ây...
    Đúng là không thỏằf nào trỏằ'n 'ặỏằÊc vỏằ>i VH nhỏằ?. Tỏằ> 'ỏằ 'ang kỏằf dỏằY chỏằông thơ bỏằi phĂt hiỏằ?n ra SS có cĂi avatar buỏằ"n cặỏằi quĂ, nghâ mÊi chỏÊ hiỏằfu nó là cĂi gơ.
    Marsmetalstone, 1m79 câng là gỏĐn gỏĐn 1m80 rỏằ"i. Cao nhỏằ, tỏằ> chỏc bỏc ghỏ lên thơ cao 'ặỏằÊc bỏng 'ó. Con gĂi thơ hay lÊng mỏĂn, nhặng câng tuỏằ chuyỏằ?n thôi. Chỏằâ cỏÊ ngày lúc nào câng thỏ, vỏằ>i ai câng thỏ thơ có mà... Còn vfn thặĂ thơ yên tÂm, topic này chỏc là tràn ngỏưp 'ỏƠy. VH mỏằY hàng trặỏằ>c rỏằ"i, tỏằ> thơ chỏằ? thặĂ VN thôi, thỏằ?nh thoỏÊng 'ỏằc cho vui nhâ. Nhặng 'ỏằông bỏÊo là lÊng mỏĂn tỏằ> ngặỏằÊng.
    BỏĂn nào muỏằ'n up nhỏĂc thơ vào 'Ây: www.megaupload.com, theo hặỏằ>ng dỏôn mà làm, làm xong up cĂi link lên 'Ây, vỏằ>i tên bài hĂt là 'ặỏằÊc. LĂt tỏằ> vỏằôa kỏằf chuyỏằ?n vỏằôa up 1 bài Bangla lên cho cĂc bỏĂn nghe nhâ.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tuyệt vời! Hoan hô Lancome.
    Vừa đọc tiểu thuyết vừa uống café vừa nghe nhạc Bangla thì còn gì bằng.
    Tới luôn đi! Tớ chờ đấy. Mà cái khỏan đánh máy xong bị mất bài, kể cũng cú, thôi bây giờ nguôi rồi đánh lại từ đầu nhé.
    Cái Avatar của SS là cái gì đấy nhỉ? Bộ não đang nóng bốc khói hay là bộ não đang hút bồ đà đấy?
  6. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH đã giảm nhẹ hình phạt cho bạn chưa? Đọc cho VH nghe câu này này:
    Hôm nay hai trời giận nhau
    Một đầu thì nắng một đầu thì mưa
    Hai trời hết giận nhau chưa?
    Mưa thì in ít, nắng vừa vừa thôi
    Nắng vừa cho bé đi chơi
    Mưa vừa để tối bé ngồi trôgn trăng.
    Yêu không? Đùa chứ, cãi nhau giận nhau 2 ngày là sẽ thấy sốt ruột liền. VH giận thêm ngày nữa rồi giảm án đi.
    Tớ đang up nhạc lên cho mọi người nghe thử một bài, dịu dàng, nhẹ nhàng. Không biết mọi người ở đây có net khoẻ không, tớ ụp cả video lên nhìn cho thích. Nhạc Bangla tớ có 6 CD cả thảy, tạm đủ nghe, dù chả hiểu gì.
    Nói chuyện nhạc, tớ lại nhớ một chú đồng nghiệp với mẹ TY tớ, hát hay, chơi một loại đàn truyền thống của Bangladesh, hơi giống đàn accordion, nhưng để trên bàn hoặc chiếu hoặc mặt đất mà chơi, chứ không ôm lên người. Một tay bấm phím, một tay kéo cái "fan" để nó lấy hơi, tiếng cũng hay hay, ấm hơn tiếng accordion. Hôm tớ sang nhà chú chơi, cả vợ con chú cũng ngồi xúm vào xem chú đàn hát, tự nhiên như người kể chuyện vậy. Chú cũng có quyển sổ bài hát như ai, cũ rích cũ reo từ đời nào rồi, giở soàn soạt, chú hát một bài, rồi dừng lại giới thiệu nguồn gốc ý nghĩa bài này, rồi lại hát tiếp, rất chi là say sưa.
    À nhạc đây rồi, nghe nì:
    Ai Meghla Dine Ekla
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, hỏi hairbraid một tí, cái ảnh của hairbraid gửi ở trang trước ấy, màu sắc đã quá. Hairbraid có ảnh lớn hơn không, gửi cho tớ xem với.
    VH nghe nhạc nhé, để tớ up tiếp bài nữa. Bài này trong máy tớ nghe hơi bị rẹt rẹt, hy vọng ở máy khác codec khác sẽ ko sao.
    Bài này là bài duy nhất tớ nhớ lời giải thích của TY tớ (mấy bài khác tớ toàn nghe tai nọ nó chui qua tai kia mất ). Brishty Porey là Mưa Rơi. Sở dĩ tớ nhớ là vì ngày ở Bangladesh thỉnh thoảng tớ hay bi bô từ này với mẹ TY.
    Ở đó thì ngày nào cũng mưa, thỉnh thoảng buổi chiều mất điện buồn buồn, tớ hay luyên thuyên ngẫu hứng nói mấy từ tự nhiên nhớ ra. Tất nhiên là nói chẳng ăn nhập gì cả, vì vốn từ Bangla của tớ không đủ để diễn đạt 1 câu trọn vẹn, thế nên cứ nói nhát gừng từng từ một thôi.
    Hàng ngày cứ tầm 5,6h chiều, bố mẹ TY đi làm về là cả nhà quây quần, làm một món gì đó ăn nhẹ rồi ngồi nói chuyện với nhau. Tớ ngồi trên giường thò chân xuống đong đưa cho khỏi muỗi, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một từ hoặc nói tiếng Anh chòng ghẹo TY. Mẹ TY thấy thế thì lại hỏi "Ki?" (Cái gì cơ?), trông mặt rất chi là ngây thơ. Thế là tớ lại nhe răng cười bảo: "Brishty" (Mưa), hoặc bất cứ cái khỉ gì nhảy ra trong đầu. Mẹ TY biết thừa là tớ luyên thuyên nhưng lại gật gù tỏ ra rất hài lòng. Buồn cười lắm.
    Nhạc đây rồi:
    Brishty Porey
  8. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH đọc truyện gì thế? Xin cái link cho tớ đọc với nào.
    Mà VH cũng uống cafe huh? Hợp cạ rồi đây, tớ cũng uống cafe từ bé. Giờ sáng nào cũng phải có, như một thủ tục. Từ ngày đi học xa nhà, lần nào về nhà cũng phải thủ 3-5kg cafe VN qua đây đấy. Vừa là mình uống vừa đem chia chác cho những kẻ nghiện cafe khác.
    Mà nghe VH miêu tả thấy thích nhỉ? Cafe tiểu thuyết với nhạc. Có ai sướng như vậy không nè? Chỗ tớ gần nửa đêm rồi chứ không chắc tớ cũng làm một ly cafe để online cùng VH cho thích.
    TY của tớ thì ko hảo cafe, chỉ uống trà thôi. Và cũng hay can tớ đừng uống cafe nhiều hại người (có hại thật không nhỉ?) Nhưng thỉnh thoảng cũng lên cơn chiều tớ phết. Có hôm tớ học thi khuya, sáng ra mắt nhắm mắt mở dậy thấy hắn chạy qua nhà mình từ lúc nào, đang lụi cụi... pha cafe phin cho tớ. (Ơ kể chuyện này VH không được ghen tị đâu đấy nhá). Tớ chưa bao giờ dạy hắn cách pha cafe phin bao giờ, mà hắn nhòm lúc nào không biết. Nhưng tức cười nhất là hắn pha cafe xong, xoa tay mãn nguyện, rồi mở tủ ra, bẻ nguyên 1 mẩu quế to vật, thả vào ly cafe rất chi là trịnh trọng (quế để nấu phở của người ta ).
    Chả là hắn đi cafe với tớ ở quán, thì cappuccino hay rắc bột quế vào mà, hắn... cứ thế mà suy diễn và sáng tạo.
    Nhạc nào: giờ là giọng một cô gái ngọt ngào quá:
    Dunguli mor shonar
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ô bó tay cái TTVNOL này, lâu lâu chẳng vào được, cứ server busy mãi, tức thế chứ.
    Lancome ơi, tớ bảo tiểu thuyết ở đây, ý là chuyện tình củm của Lancome ấy mà, hay lắm. Rồi nhạc bangla. Rồi pha thêm cốc café nữa ngồi trước màn hình máy tính cứ thế mà đọc thôi.
    Hình như nghe nhạc của ấy phải load à? Tớ download mãi không được, mạng chậm quá. À hình như chắc có cả hình nên nó chậm phải không?
    Lancome bảo tớ không được ganh tị. Hu hu TY lancome tâm lý đến nỗi còn quan sát cách pha phin như thế nào để pha cho lancome, thì đúng là... anh Việt nam cũng khó tìm được anh như thế. mà hắn ta pha phin có ngon không? Tớ pha mãi thấy uống cũng tạm nhưng không ngon được như bố tớ pha. nếu mà TY của Lancome chỉ quan sát thôi mà pha được đúng ý Lancome thì hay ơi là hay. Ơ mà café bỏ quế vào nó như thế nào nhẩy? (mà ở bên đấy lancome cũng chịu khó nấu phở cơ à)....Công nhận TY Lancome hay thật đấy. Tớ chỉ giá tìm được một anh thế thôi đấy. hơ hơ. Tớ nói rồi, bây giờ tớ phải tin vào số mất thôi... Tại sao lancome có thể tìm được một người nước ngoài mà lại hợp đến như thế nhỉ (tớ không biết Lancome có thấy hợp hay không nhưng tớ cảm nhận hắn ta với cả Lancome hợp nhau kinh khủng đấy)... Mà mới đầu quen anh í, Lancome thấy có trở ngại gì về khoảng cách văn hóa lắm không?
    Tớ thích đọc chuyện về gia đình... nói chung là tất cả mọi thứ liên quan đến TY/chuyện TY của Lancome thế... Tớ đọc đoạn lancome ngồi ở nhà TY lancome, thả chân xuống giường cho đỡ muỗi, tớ cũng khoái, chẳng hiểu sao nữa.
    Chắc mình càng ganh tị với Lancome mình càng có hứng đọc chuyện của ấy hay sao đó... Công nhận là hay, hay từng chi tiết nhỏ nhất.
    Lancome cứ nghĩ đến gì là kể đến đấy nhá...không được giấu nhá. Chẳng hạn, sáng hôm ấy Lancome thức dậy trễ so với cả nhà TY lancome, mà mẹ TY vẫn không cho ai đánh thức lancome dậy, (tớ đang nghĩ ra ví dụ ấy mà), thì cũng phải kể nhá...
    Mà Lancome có vẻ thuộc nhiều thơ lắm phải không? Bài lục bát của Lancome dễ thương lắm... Hỏi nhỏ tí. Tớ thích đọc thơ Xuân Quỳnh. không biết trong đây có ai thích không?
    Đồng ý với lancome, thơ ca lãng mạn là tốt đấy chứ, làm người ta thấy yêu cuộc sống hơn í mà. nhưng cũng tùy lúc, chứ không lại thành hâm.
    Câu kết: cám ơn lời khuyên nhủ của Lancome làm tớ bớt nóng. Nhưng mà tớ phải phạt thằng bạn tớ cái tội thiếu quan tâm chị em phụ nữ. cho chừa.
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đúng là vừa nghe chuyện của Lancome vừa nghe nhạc chẳng còn gì bằng.( Khoảng cafe thì tớ chịu, chỉ cần một muỗng cafe đen đậm thôi là tớ đủ mất ngủ cả đêm rùi, vì vậy tớ ở đây chỉ có nghe nhạc, đọc chuyện và ăn dưa hấu thui). Hơi phàm tục một chút nhưng nhiều đoạn Lancome kể dễ thương quá tớ lại bỏ trái dưa hấu sang một bên, mĩm cười cho đã , rồi tiếp tục đoạn sau.
    Ừ, mình cũng muốn hỏi câu hỏi giống Hương đấy. Lancome có thấy khó khăn vì khoảng cách văn hóa không? Thú thật lúc trước mình cũng quen một anh ban người Mỹ gốc Hoa( nhắc lại là từ miền Nam , "quen" là "yêu" đấy nhá). May là anh í cđã có gốc Hoa rùi nên thói quen cũng không đến nỗi quá Mỹ, nhưng nhiều khi mình cũng cảm thấy chịu không được, và mình tin là anh í cũng thế. Giống như hắn bạn Hyderabad của mình, cảm thấy hắn tốt thì tốt thật, nhưng một những nguyên nhân mình chẳng thể nghĩ đến chuyện lâu dài chính là khoảng cách về văn hóa. Giống như hôm ấy hắn kể về chuyện sáng mẹ hắn làm món rôti để ăn sáng( không biết có viết đúng không) , mình nghĩ ngay đến đoạn nếu mình ở bên đó ngày nào cũng phải ăn những món cari, rôti thì chắc mình . Nhưng ngược lại khoảng cách văn hóa cũng có mặt tốt, làm cho tình yêu giảm đi sự nhàm chán , vì hầu như mỗi ngày mình đều đang nghiên cứu về một nền văn hóa khác, đồng thời hai người dễ tha thứ cho nhau hơn cho những thiếu sót của nhau.... Giống như khi quen với anh bạn người Mỹ ấy, lần đầu tiên mình hưởng thụ cảnh mình ngồi không cho anh đó nấu cơm cho mình ăn Đó là cảm nhận của mình đối với chuyện yêu người nước ngoài, không biết Lancome và Hương thì nghĩ sao nhỉ?
    À , mà sao Hương không load được mấy bài nhạc đó nhỉ? Trang đều load được cả, hay lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này