1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trang mới tìm được một số hình khác, nhưng đừng hỏi Trang là những hình này chụp ở đâu nhé, vì Trang vô tình tìm thấy những hình này ở một trang web của một anh bạn người Hàn Quốc. Anh bạn này của Trang trước đây làm tay săn ảnh và viết bài cho một tờ báo du lịch của Hàn Quốc, nên anh ấy có cơ hộ đi rất nhiều nơi trên thế giới. Anh ấy có một sở thích rất hay đó là chụp hình, mà chụp hình rất đẹp nữa đấy. Trang rất thích xem. À, nếu mọi người muốn xem thì Trang viết địa chỉ website của anh ấy cho mọi người cùng thưởng thức nhé: www.earnyhong.com . Chỉ có một cái là anh ấy toàn chú thích bằng tiếng Hàn không, lâu lâu mới thấy vài chữ tiếng Anh. Chính vì vậy Trang không thể chú thích gì trong những tấm hình Trang post sau đây, chỉ biết những tấm hình này được chụp ở sông Ganga, Ấn Độ, không biết đây có phải song Hằng mà hồi trước mình được học trong môn địa lý không nhỉ???. Trang cũng có được vài tấm trong trang web này đấy, nhưng bây giờ chịu, chẳng biết tìm ở đâu cả.
    Sau đây một bài nhỏ Trang tìm thấy trong google về sông Ganga, thông cảm nha, Trang không dịch sang tiếng Việt đâu, vì tiếng Anh của Trang rất poor, mà trình độ viết văn tiếng Việt của Trang còn í ẹ hơn. Tin chắc mọi người đều đọc hiểu hơn Trang
    The Ganges River is the greatest waterway in India, it is one of the longest rivers in the world. The Ganges river flows through Bangladesh, but the greater part of it flows through India. The river begins high in the Himalayas as a pair of head streams. It begins in an ice **** in the mountains about 10,300 feet above sea level. The river flows across the northern corner of India. The Ganges flows across India and Bangladesh until it empties out into the Bay of Bengal. The great river provides water to many places, and many places rely on it.
    The Ganges River has always been known as a religious icon in the world. The River is known as a spiritual center because the people of India rely on the river for most life functions in the area. The uses in India for the river are nearly endless; the main functions of the river are Agricultural use, Industry, as an energy source, transportation, Drinking, bathing, and baptisms. Along the river there are also many industries such as textiles, paper, leather, and many more who use the water for power, cleaning, etc. Power, which is used by industries, is also used by the common population.
    The Ganga has an exalted position in the Hindu ethos. It is repeatedly invoked in the Vedas, the Puranas, and the two Indian epics, the Ramayana and the Mahabharata. Babies are baptized in the river because they believe it cleanses the child, also when a person dies and is cremated their remains are released into the river for the same reason, because they believe it cleanses the soul.
    Ganges is the ultimate adventure point as far as river rafting in India is concerned. And the major rafting site from where any experienced rafter as well as an amateur one would love to start of his rafting trip in India is Rishikesh. Even the rafting gear that you require is an ordinary one, that is if you like to get wet. The magic of white water rafting on the Ganges, the adrenaline rush with the thrill of negotiating speedy river currents or just gently floating past terraced hillsides and forest is one experience you wouldn''''t like to miss. The moods of the Ganges rafting trip can be as diverse as an adventure lover seeks.
    Have a nice weekend !
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 13/06/2007
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đúng rồi, Ganga là sông Hằng đó. Không biết nó có chảy qua cả vùng Đông Bangal của TY Lancome không? Mà phiên âm sang tiếng Việt kiểu gì nó lại thành Hằng hà nhỉ...
    Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỉ niệm giữa dòng trôi...
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ... Hehe hôm nay Việt Hương rất chi là văn vẻ. Đây không phải sông của Tế Hanh.... Nhưng mà tớ thì có mối tình với Ấn Độ lâu rồi hehe... Tất nhiên là phải yêu sông Ganga luôn . Thôi tớ đi ăn sáng đã, tí nữa tán dóc với các đồng chí tiếp nhá.
  3. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hairbraid làm mình nhớ đến câu các cụ: "Hằng hà sa số", ý nói nhiều như cát sông Hằng...
    Mấy bức ảnh của bạn Hairbraid đẹp quá, màu sắc rất chín, tớ thích lắm. Lại làm tớ muốn quay trở lại đó, muốn ngao du và thu nhặt cho mình những khoảnh khắc đẹp như vậy. Lần trước tớ đi, do mải ăn chơi nên không để ý đến chuyện chụp ảnh gì cả. Giờ mới thấy tiếc.
    Bangladesh có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng tớ chỉ nhớ có 1 con sông tên là Meghna. Tại tên hay quá nên khó quên. Tuy nhiên tớ không được chứng kiến những cảnh sinh hoạt trên sông, vì chủ yếu loanh quanh trong nội thành Dhaka. Chỉ nhớ có lần đi ăn đám cưới, xe chạy qua những cánh đồng hoa mù tạt vàng tươi, đẹp vô cùng. Mù tạt cùng họ cây cải thì phải, hoa cũng vàng như thế, đẹp và mong manh nở khắp cánh đồng.
    Mà VH tài nhỉ, sao mà tưởng tượng ra... sự thật thế không biết. Đúng là có lần tớ ngủ dậy muộn, cả nhà đi làm hết, tớ lại mơ màng là đang ngủ ở nhà, thức dậy mắt nhắm mắt mở gọi "Mẹ ơi mấy giờ rồi?" bằng tiếng Việt. Thấy "mẹ" lại trả lời "Honey". Té ra TY đang ngồi nghe Thanh Lam hát "Gọi anh", chờ tớ dậy, thấy tớ lẩm bẩm thì trả lời như thế. Hic... lúc đấy tớ cứ thấy sợ sợ, muốn khóc. Vì tiềm thức vẫn là sáng ra gọi mẹ, nhưng thức dậy thấy mình ở một nơi chân trời góc bể vô cùng xa lạ...
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Xinh quá:
    Sari đang dần bị lãng quên?
    Trên thực tế, những chiếc sari truyền thống đang dần vắng bóng khỏi đời sống hàng ngày của người dân thủ đô Ấn Độ bởi sự xuất hiện ngày càng nhiều của những mẫu quần áo đơn giản và tiện dụng. Một cuộc tranh luận về tương lai của chiếc áo sari truyền thống trên các trang báo và tạp chí nước này ngay khi vừa nổ ra đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Liệu thế hệ những người Ấn Độ mới có còn mặc sari, hay số phận của nó cũng sẽ giống như chiếc áo kimônô truyền thống của Nhật Bản, chỉ còn có thể thấy trong các viện bảo tàng hoặc trong các bộ phim lịch sử.
    ?oBạn không thể chối bỏ một sự thật rằng sari không hề tiện dụng. Không thể mặc hay cởi bỏ sari một cách nhanh chóng như quần jeans hay áo phông; với quá nhiều nếp và ly, nó lại càng phải được giữ gìn và chăm chút cẩn thận. Phụ nữ hiện đại có rất nhiều việc phải làm và họ không thể dành nhiều thời gian như vậy chỉ cho một chiếc áo?- ý kiến của Hindol Sengupta, chủ bút tờ Thời trang Ấn Độ - là một ý kiến hợp lý và xác đáng.
    Duy có một điều là cuộc tranh cãi này mới chỉ ở trong phạm vi thủ đô Dehli và một vài thành phố lớn khác, tách xa khỏi các vùng nông thôn rộng lớn của Ấn Độ, nơi hầu hết phụ nữ vẫn sử dụng sari như trang phục hàng ngày. Với hàng trăm triệu phụ nữ vẫn kiên trì gắn bó với chiếc áo sari như thế, thì việc chiếc áo sari biến mất khỏi cuộc sống của người dân Ấn rõ ràng không phải chuyện một sớm một chiều.
    Tuy nhiên, những thay đổi trong ?ogu? thời trang của người dân ở thủ đô và các thành phố lớn của Ấn Độ lại đang diến ra vô cùng nhanh chóng, thậm chí có thể nói sự thay đổi này diến ra chỉ trong một thế hệ. Phụ nữ thủ đô Dehli giờ đây chỉ mặc sari khi phải tiến hành những nghi thức truyền thống hoặc trong những dịp đặc biệt trang trọng, mang nhiều tính nghi thức. Những phụ nữ bình dân mặc sari khi làm các công việc lao động chân tay? Một số chính trị gia thì mặc sari như một cách thể hiện niềm tự hào dân tộc.
    Nét đẹp truyền thống độc đáo
    Để có một chiếc sari với những nếp xếp thanh lịch và trang nhã là hoàn toàn không dễ. Nhiều cô gái trẻ ở những thành phố lớn giờ đây không còn đuợc khuyến khích mặc sari ngay từ những năm tháng đầu đời mà chỉ bắt đầu mặc nó khi đã qua tuổi dậy thì. Và khi đó thật khó khăn cho họ nếu muốn thành thạo ?onghệ thuật? mặc sari. Còn những người không thích mặc quần áo kiểu phương Tây nhưng lại không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc mặc sari thì có xu hướng chọn mặc salwar kameez (một loại áo dài thắt ngang lưng mặc chung với với quần dài) do tính chất tiện dụng hơn của nó.
    Bà Rathi Vinay Jha, giám đốc Hội đồng thiết kế thời trang Ấn Độ thừa nhận, ?ogu? thời trang của người dân Ấn đã thay đổi rất nhiều trong 20 năm qua; song vẫn lạc quan về tương lai của chiếc sari truyền thống. Bà nói: ?oSari sẽ không biến mất như kimono của Nhật, bởi lẽ một chiếc kimono đẹp đắt một cách vô lý, trong khi bạn có thể mua một chiếc sari đơn giản chỉ với giá 100 ru-pi (khoảng 1,20 bảng Anh)?. Vả lại người ta chọn mặc sari không chỉ vì lý do kinh tế.
    Một chiếc sari có thể giữ cho người mặc cảm giác mát mẻ. Nếu bạn có một thân hình quyến rũ, chiếc sari sẽ tôn thêm vẻ hấp dẫn của thân hình ấy. Nếu bạn quá gầy hay quá béo, nó lại có thể che đi những đường nét mà bạn chưa được vừa ý.
    Chiếc pallu (phần cuối của chiếc khăn choàng) được trùm qua đầu để tránh mưa hay nắng gắt, nó cũng có thể là chiếc khăn lau nước mắt cho con nhỏ hay đơn giản để lau tay? Chính vì những công năng đa dạng ấy, mà ?oSari sẽ không bao giờ chết?, bà khẳng định.
    ]
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 02/07/2005
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    TY lớn thế thì Lancome sẽ trở lại Bangladesh mấy hồi... Nhưng mà đừng có nhớ mẹ khóc nữa nhé, híc, thương lắm.
    Tớ thấy trên phim người ta gọi nhau "honey" tớ chẳng có cảm giác gì cả, nhưng lạ, tớ lại thấy vô cùng lãng mạn (thấy hộ Lancome luôn) khi đọc đến đọan TY gọi Lancome là "Honey" Hai anh chị này... thương thế không biết, mặc dù cứ làm tớ thấy vô cùng tức tối ganh ghét . Này chắc TY của Lancome là một anh chàng cũng rất hiền đúng không vậy.
    Mà hắn cũng nghe Thanh Lam à? Hay nhỉ, thế có hiểu gì không? Còn bố mẹ TY có hay nghe nhạc không? Tớ có cảm tưởng ai ở cái đất Nam á cũng có máu âm nhạc từ trong bụng mẹ (đố tìm ra đứa nào không biết dance đấy), Lancome khi đến Bangladesh, SS khi đến India có thấy thế không?
    Lancome đi đâu rồi, đừng đi nhé ở trên mạng buôn dưa tí đã. Mà SS còn thấy lấp ló, chứ Lan thì đâu ấy nhỉ? Hu HU Lan ơi
  6. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây VH ơi, đang ngồi... đọc thơ. Có những lúc tớ đanh đá làm dạt hết cả thiên hạ, có lúc buồn buồn thì nhũn như chi chi đem thơ ra đọc...
    TY của tớ cũng chả hiền lắm đâu, ghen như điên í. Hồi mới đầu cãi nhau bao nhiêu vì mấy chuyện lẩm cẩm kiểu đấy. Cái mà các bạn hỏi về khoảng cách văn hoá, có lẽ là cái này đây. TY tớ lớn lên trong môi trường tách biệt với con gái, đi học Boy school riêng, Girl school riêng mà, nên không tưởng tượng được chuyện tớ học chung, chơi với một lũ con trai.
    Hồi xưa tớ học chuyên toán chuyên lý nên lớp toàn con trai thôi, có mấy cái ảnh đi cắm trại cả lớp, bọn tớ... đánh tú bôi râu, tớ bị vẽ như hề, còn mấy thằng kia đứng xung quanh, một thằng bê cả mâm dưa hấu chìa ra trước mặt tớ, thằng nào cũng nhọ nhem như quỉ. TY tớ nhòm thấy cái đấy một phát là nóng mặt lên, vặn vẹo tớ này nọ. Tớ nghe một hồi cũng cáu sườn lên, tung hê hết. Cũng chẳng nhớ là lần đấy làm lành với nhau như thế nào nữa, nhưng vụ cãi nhau đấy hơi bị to, giờ vẫn nhớ. Giờ tớ vẫn còn cú.
    Sau này hắn vẫn thỉnh thoảng lên cơn dở hơi thế, nhưng hiểu tớ nhiều hơn, biết bạn bè của tớ và cách chơi của bạn bè tớ hơn, nên không phàn nàn gì mấy. Nhưng tính tớ cũng thoải mái, mà bạn bè thì tùm lum, trong sáng thì tớ cứ chơi thôi, quyết tâm không bỏ bạn vì người yêu. Chắc hắn cũng đến bó tay với tớ.
    Còn tớ thì không ghen, cố mãi cũng không ghen được, vì biết TY nghiêm chỉnh quá. Cả chuyện với cô "người yêu" trước, tớ cũng biết là chuyện tầm phào kiểu trẻ con thấy người ta có girlfriend thì hắn cũng có chứ chẳng có gì nghiêm trọng. Thế mới chán, thỉnh thoảng tớ lại phải bày trò, giả vờ phịa chuyện linh tinh, giả vờ ghen tí cho vui. Hắn cũng biết thừa tớ giả vờ, nhưng chỉ câu trước câu sau là đầu hàng, vì không dám đùa dai mấy chuyện đấy.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    À nhạc Thanh Lam tớ thích, làm tặng TY một CD Thanh Lam (bất kể hắn thích hay không). Tớ cũng mất công ngồi dịch từng bài hát trong CD đó ra, mình cũng enjoy... Các bài hát tớ thích chủ yếu trong Tự sự và Mây trắng bay về thôi, Thanh Lam trong 2 CD đó vừa phải, dịu dàng và tha thiết, không có nhiều đoạn gào rú.
    TY tớ thích nhất là bài Gọi anh: "Sao chẳng đến cùng em, cơn mưa đêm lạnh lắm, không thể nói khi anh im lặng, em chỉ biết thương anh vô cùng..." Mà chỉ thích nghe một mình thôi, hắn không bao giờ nghe lúc có ai khác cả.
    Mà thôi, hỏi thăm một tí: Tớ có cảm tưởng hairbraid rất nhiều tâm sự, nhưng không nói ra được. Phải làm gì cho hairbraid đây?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    -----> pó tay, tớ đang ngồi cười ngặt nghẹo đây.
    Ừ, ý tớ bảo TY của Lancome hiền là vì anh chàng không "láng ngáng" bao giờ...Chứ phải ghen ghen tí chứ... Không ghen lúc ấy Lancome lại vào đây bù lu bù loa với bọn tớ không biết chừng (kiểu như "hu hu TY tớ chán quá, hắn ta không biết ghen hu hu")... Tớ dám cá luôn! Mà có khi hắn đang ở trong một cái forum khác của bangladesh, than thở bằng tiếng Bengali "hu hu TY Việt nam của tôi không biết ghen hu hu"
    Mà tớ thấy TY Lancome hiền vì hắn có một người mẹ hiền nè, một người bố hiền nè... Hắn lúc nào cũng quan tâm chăm sóc đằng ấy phải không nè (pha café nhé, thỉnh thỏang lại nhắc ngày đầu tiên gặp nhau thế nào nhé)... Lancome đến Bangladesh, không những biết gia đình ngõ ngách của TY (đến cả bác của TY, lancome cũng đến nhà rồi), còn biết đến cả các cô bác cơ quan của bố mẹ TY.... Người ngòai cứ nghĩ là chẳng liên quan gì, nhưng tớ thấy thật sự có một TY biết cảm thông mới được như vậy đó. Không biết giải thích thế nào nữa, sao lâu lâu tớ không diễn đạt được ý nghĩ của mình bằng ngôn ngữ loài người Nhưng Lancome hiểu ý tớ mà phải không...nhỉ!
    Lancome đang đọc thơ thẩn gì đấy? Mà TY Lancome biết cách quấn saree không? Bao giờ gặp hắn bảo hắn chỉ cho cách quấn gấp đi chứ.
    Mà TY Lancome hồi xưa học trường nam, cũng đỡ nhỉ, lọai trừ được nguy cơ có các mối tình học trò thời cấp 3, hehe.
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ehh thôi thôi, con giai không nên biết chuyện của con gái.
    Nói nhỏ này: Nhưng hắn biết trang điểm cho tớ.
    Thơ đây:
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ toa tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài sâu thẳm giữa rừng anh...

  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hairbraid ơi....
    Hihi đừng giật mình nhé. "Ơi" một tiếng đi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này