1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao mình đã dùng cả 2 cách của SS và Lancome nhưng đều không vào được trang web load nhạc trung gian . Mà nhìn bài mà SS giới thiệu thấy chóng hết cả mặt , cảm giác rất rắc rối . Tiếc quá, mình thấy bài này hay lắm. Mới đầu nghe thấy cũng vậy chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như mọi nhạc Ấn khác, nhưng càng nghe càng hay. Bài đó tên là DEKHA HAI AISE BHI( nghĩa là "Heart wants") do ca sĩ Lucky Ali hát. Nếu mình nhớ không lầm thì bài này có nội dung buồn, về một chàng trai đang nhớ về một người yêu đã mất của mình . Nhạc nền nghe hay phết. Hay các bạn thử tìm trên mang xem sao, có khi tìm được đấy.
    Nghe Lancome nói chuyện dễ thương thế. Trang cũng hy vọng mình có cơ hội được chính mắt nhìn và cảm nhận Ấn Độ chứ không phải chỉ qua trung gian. Nếu có cơ hội đó , Trang sẽ rút kinh nghiệm của Lancome, chụp thật nhiều hình, hihi!
    Hương đã tha cho hắn đó chưa vậy, chắc hắn mấy bữa nay ăn ngủ không yên đây. Nhưng bọn con trai thường vô tâm thế, không chỉ có con trai Ấn Độ đâu. Giận là đúng đấy Hương ạ, cho các hắn ấy biết mà sửa chữa .Trang nhiều khi cũng điên hết cả tiết vì cái tật này của con trai. Nói vậy nhưng Hương đừng giận lâu nhé, tội nghiệp hắn. Riêng Lancome thì không lo khoảng này đâu nhỉ, TY Lancome t âm lý thế còn gì ( híc, hy vọng bạn Cao Kều không đọc đoạn này không thì bạn đó đánh cho mình bẹp mũi )
    Vậy nhé!
    SS và Lan chắc làn bận lắm, ít lên mạng thế. Vài ngay nữa Trang cũng về Việt nam rồi chắc là cũng ít lên được. Hương và Lancome ráng cầm cự, đừng để topic chết yểu nhé. Đợi đến đầu tháng 9 là Trang quay lại rùi. Cả Lan và SS và Cao Kều nữa nhé, tất cả vì tình yêu Ấn Độ muôn năm
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ặIIIIIIIIIIIIIII! Tỏằ> 'Ây!
    Lancome tÂm lẵ nhỏằ?. CỏÊm ặĂn Lancome nghâ 'ỏn mơnh nhâ. Thỏưt sỏằ là nhiỏằu chuyỏằ?n lỏm . MỏƠy hôm 'ỏĐu khỏằĐng hoỏÊng mơnh khóc cỏÊ ngày, chỏằ? muỏằ'n 'i cỏt tóc. Vơ mơnh có tỏưt mỏằ-i lỏĐn có chuyỏằ?n gơ buỏằ"n quĂ là 'i cỏt tóc, chỏằ? là cỏt ngỏn thôi, chỏằâ không phỏÊi xuỏằ'ng tóc 'Âu . Nhặng lúc 'ó cỏằâ nghâ 'ỏn viỏằ?c hỏn thưch mơnh 'ỏằf tóc dài, thỏ là tiỏc , không 'i cỏt nỏằa. MỏƠy hôm nay câng 'ỏằĂ hặĂn, vỏôn chặa giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc mà chỏc là không thỏằf giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc chuyỏằ?n này, chỏằ? là cỏÊ 2 'ỏằu trĂnh nghâ 'ỏn chuyỏằ?n 'ó.
    Dỏôu sao câng cỏÊm ặĂn 2 bỏĂn nhiỏằu lỏm . Ngỏằ"i 'ỏằc bài cỏằĐa 2 bỏĂn thỏƠy dỏằ. thặặĂng quĂ, làm mơnh câng vặĂi 'i.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, ở đâu chứ, ở india với cả Bangladesh thì saree là chuyện của cả con gái và con giai mà Ừ, nhưng nói chứ nghĩ đến cảnh con giai mà quấn quấn cho con gái thì cũng kì thật.... Nhưng mà ý tớ là hắn nói mồm, hay sao đó... cho Lancome biết đường mà quấn chứ, để trong tủ thì uổng bỏ xừ ra. Không thì đưa cái saree cho hắn, hắn quấn một lần cho Lancome biết chứ. Mà ý kiến chủ quan của tớ thế Nhưng tớ mà có cái saree thì nhất quyết là phải biết mặc. Mà Lancome ở Úc chắc phải có mấy cô bạn Bangladesh/ india gì chứ nhỉ?
    dekha.... gì đó quên rồi. Sao lại là "heart wants" Hairbraid nhỉ? Chắc "heart knows" chỉ là dịch thóang ý đấy (Hairbriad nghe hắn ta dịch cho à? Chắc dịch vậy cho dễ hiểu hay sao ấy chứ) . "Dekhna" là "to look", "to see". "hai" là "to be" (đọc là "hê"), còn "bhi" là "also"..."aise" là cái gì không biết. Nhưng thấy có dính dáng gì đến heart knows đâu nhể?
    Tớ có bài nhiều nhạc Hindi trong máy tớ kinh khủng. Nhưng bài thì nghe hay, bài thì khó nghe lắm. Đặc biệt tớ rất chích bài "Idhar chala mein". Nhịp trống của nó và giọng hát tình cảm của hai anh chị ca sĩ làm tim tớ cũng muốn chảy ra nè....
    Tớ cũng chẳng biết site trung gian nào để upload nhạc cả. Cái link gì của Lancome sao lại vào không được nhỉ.
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ôi hairbraid ơi, làm thế nào cho ấy được nhỉ? Tớ nói thật, tớ cũng khóc nhiều vì chuyện này. Mà cho đến giờ, vẫn chưa có cái gì gọi là "được giải quyết" cả. Đành phải nhìn vào những niềm vui nho nhỏ mà sống thôi.
    Nhiều khi chán nản tuyệt vọng, tớ chỉ còn biết tự nhắc mình rằng, đời sống rồi sẽ đền đáp lại hết những khó khăn này, mình có tâm, có tình, đời sẽ chẳng bạc đãi mình đâu... Có vậy tớ mới đủ sức vượt qua những khoảnh khắc đó.
    Quả thực, dám yêu, là phải chấp nhận muôn vàn gian khó, không chỉ về mặt vật chất mà còn về mặt tinh thần nữa. Tớ không biết dỗ dành hairbraid như thế nào vì bản thân mình cũng vậy. Chỉ mong cùng nhau chia sẻ thế này, để hairbraid biết rằng, trên đời cũng có người cùng cảnh ngộ.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hairbraid à, tớ chắc hai bạn (hairbraid và hắn ta) lại đang nghĩ xa xôi gì phải không? Tương lai là của hairbraid thôi, chẳng có "God" nào sắp xếp đúng không nè... đừng lo nghĩ gì nhiều mà mệt mỏi lắm nhé. Được ở bên nhau ngày nào hay ngày ấy, hạnh phúc ngày ấy, sau này có điều kiện gần nhau rồi thì lúc ấy còn nhiều điều lo nghĩ hơn nhiều , ngó lại mới thấy những ngày này chỉ là thử thách ban đầu thôi.
    Ơ mà TY Lancome nghe nhạc Thanh Lam, hỏi lại lần nữa, hắn có hiểu gì không hay nghe giọng Thanh Lam hay nên thích thôi? Ôi lại còn thích nghe một mình nữa... Sau này mình cũng giá TY của mình thích nghe nhạc mình thích, mặc dù không hiểu gì...
    Càng nói càng thấy mình xấu tính, hay ganh tị
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hairbraid ơi tớ đang mò mò cách upload, tớ làm được thì sẽ bày cho hairbraid nhé. Có vẻ như không rắc rối lắm đâu.
    Nhưng trước hết hairbraid vào đây đăng ký account đã:
    http://members.freewebs.com/
    Thế nhé, mạng tớ đang rùa lắm. Bao giờ tớ mò xong được rồi tớ nói tiếp. Mà có khi hairbraid mò ra được trước tớ ấy chứ. Site này có vẻ đơn giản dễ hiểu nhất. Mấy site kia đọc tòan tiếng anh tiếng iếc nhức đầu quá.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    http://www.megaupload.com/
    Không được nữa là uýnh đấy. (Uýnh gì chưa biết ) VH và HB thử lại lần nữa nhé.
    TY tớ nghe Heavy Metal và New Age, tớ thì nghe đủ thứ trên đời, nhưng không tiêu hoá nổi Heavy Metal và thấy New Age hơi sến. Còn về Thanh Lam, TY tớ chủ yếu nghe nhạc thôi, chẳng bao giờ thấy mở lời ra đâu. Hắn còn khen cả Khánh Ly nữa. Chết mất, hông biết hắn khen thật hay muốn làm tớ đẹp lòng nữa, vì hắn biết tớ thích nhạc Trịnh mà.
    TY tớ hay học lỏm tiếng Việt lắm. Tớ chẳng dạy bao giờ (tính xấu, chẳng hiểu sao thấy hắn phát âm ko đúng kiểu là tớ nổi cáu, ko thể nào hướng dẫn được). Nhưng hắn hay lọ mọ ở đâu ấy, hoặc đi hỏi riêng bạn tớ, học rồi về bi bô.
    Hôm nay mới nhắn thế này: "Chiều nay còn mưa sao em không lại", mới học lỏm câu status của bạn tớ đây mà. Thỉnh thoảng cảm động lắm. Mọi khi hay ký tin nhắn bằng câu: "Anh yêu em" (nghe cả ngàn lần vẫn thấy choáng), hôm nay điệu hơn, ký thế này: "Em ơi anh yêu em."
    Thôi tớ đi ngủ chút nhé. Chỗ tớ gần 3h sáng rồi. Hôm nay gặp cả VH và HB ở đây, vui quá...
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời ơi Hương vào link Lancome đưa, nó bảo Page can not be displayed à. Chịu thôi, tớ mò mò mãi cái freewebs, nhưng mà nó đòi tùm lum để xem link nhạc, bực mình quá đi.
    Ôi TY như của Lancome thì đúng là...tớ run rồi đấy... thử anh nào nhắn cho tớ "Chiều nay còn mưa sao em không lại" coi (anh nước ngoài nhé chứ anh Việt Nam nhắn linh tinh kiểu đó tớ uýnh chết), chắc tớ bủn rủn cả tay chân mất.... Eo ơi... Lancome không được để mất TY đâu đấy... ideal love...pó tay...càng biết về TY của Lancome càng pó tay... VH nói thật, sắp khóc rồi nè hu hu.
    Mà, cái gì, TY của ấy thích nghe heavy metal hả, lại run tập 2 rồi... Tâm hồn bằng metal đổ ngã trước Lancome. Tớ không nghe nổi thể loại í, con bé ở cùng tớ nó nghiện rock metal, mẹ ơi, đang đêm 2, 3 giờ nó bật làm bọn Nga cũng phải sang...nhưng mà bọn nó không mắng "sao mày mở to thế", mà bọn nó còn bảo "mày mở to nữa lên"...mẹ ơi
    Hay quá, lại khen Khánh Ly của Lancome hát hay nữa chứ... TY của Lancome thuộc loại thương em thương đến dấu chân của em rồi... hu hu.
    A hairbraid oi, tớ mò gần ra rồi, xong sẽ chỉ cho Hairbraid nhé. Để tớ thử phát đã xem có được không. Chứ cái link của Lancome thì chịu rồi.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc , nhắc lại chuyện này làm mình lại nhớ lại và thấy buồn. Chắc Lancome còn buồn và nhiều khó khăn hơn mình nhiều. Mình nghĩ Lancome hiểu được những nỗi buồn của mình vì bạn chắc đã và đang trãi qua. Mình cũng suy nghĩ như những gì mà Hương khuyên mình đấy, được hạnh phúc ngày nào thì hay ngày ấy, mà mình cũng xác định là rất khó có chuyện lâu dài. Điều mà mình buồn ở đây là hạnh phúc mà mình đang có quá ngắn, mình không nghĩ là sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nói ra chắc có người thông cảm và sẽ cũng có người cười mình ngớ ngẩn. Nguyên nhân của chuyện này là mẹ và gia đình hắn đang tìm vợ cho hắn, híc híc , nghĩ đến lại muốn khóc. Mà bạn cũng biết con trai Ấn Độ thì thường ít cãi lại gia đình chuyện này. Hắn của mình thì lại là người cực kỳ " tư tưởng truyền thống " và lại là người rất yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Mà chuyện của mình với hắn thì chắc chỉ có 2 đứa mình và các bạn ở đây biết thôi. Ngay cả bạn bè hắn hắn cũng chẳng kể gì hết. Cả 2 chỉ biết chấp nhận chuyện đó chứ chẳng thể làm gì hơn. Hắn bạn mình cũng buồn nhiều, và mình nghĩ hắn còn buồn hơn mình vì phải đối mặt với cả 2 bên. Mình biết hắn đã nỗ lực để trì hoãn việc này, bằng cách cố gắng xin việc ở Thái Lan và tìm cơ hội đi nước khác, nhưng mình không hy vọng nhiều vào chuyện này. Chỉ có thể nghĩ như Hương nói, vui được ngày nào hay ngày ấy vậy.
    Vài dòng tâm sự!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này