1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Xong môn lý rồi.
    Tớ phải kể về cái ông thầy Lý hâm của tớ ra đây để giảm xì trét không thì uất ức chết mất. Ông ấy cho một cái phương trình lượng tử dài loằng ngoằng rồi ông ấy hỏi nó có đồ thị như thế nào. Mà hôm qua (chính xác là cách đây 8 tiếng) tớ vẫn còn một nửa của kì II chưa động chữ nào và thế là rốt cuộc hôm nay khi thi mình chẳng hiểu cái phương trình ấy nó nói về cái mô tê gì cả. Nhưng cuối cùng vận dụng hết nơ ron thần kinh ra thì mình cũng vẽ được cái đồ thị.
    Ông ấy nhìn , bảo "đúng rồi, tốt". Ông í cầm cuốn sổ điểm của tớ. lật qua, lật lại, ngó qua ngó lại một hồi. Rồi ông í hỏi "Thế sao hồi đầu kì chị về VN lâu thế hả? " (chẳng là tớ về chơi tết rồi ăn chơi nhảy múa nghỉ học cả hơn tháng trời). "Thế tại sao chị về VN rồi không qua ngay để học với các bạn hả?". "Chị bỏ học lâu quá đấy chị đã biết chưa?". Thật tớ vẫn chưa hiểu ông ấy định làm gì đây, mà sao nói nhiều thế nữa chứ. "Sao chị không trả nhời tôi mà cứ im lặng thế?". Tớ bảo "thưa thầy lần sau em không tái phạm nữa" (nghe cứ như các em lớp 1 hứa với cô giáo em sẽ không nhai kẹo cao su trong lớp nữa í.). Ông ấy bảo, tốt, rồi ông ấy quẹt cho 4 điểm. Cuối cùng mình hiểu ra mình chỉ được 4 là tại vì ông ấy ghét cái vụ mình về VN lâu quá. Sao trên đời có cái ông dở người thế chứ (Ông í mà biết mình nói thế này ông í thù mình cả đời).
    Cho em phỏng vấn chị Lan. Ấy trước khi phỏng vấn em khẳng định với chị nước da nâu (brownish như da ấn độ ấy) là một nước da vô cùng đẹp theo quan niệm thẩm mỹ của em chứ em không thích da kiểu white like egg ấy gớm chết. Vậy là chị phải tự hào chị đang sở hữu một làn da như vậy đấy nhé: khỏe khắn xinh đẹp. Cho em hỏi chị là chị thích ấn độ từ khi nào vậy và chính xác là cái gì làm chị thích (em không nghĩ chỉ vì mấy trái dừa ở Kerala ,vì nước mình dừa cũng đủ để uống nước dừa thay nước trắng hằng ngày rồi).
    Còn em em không giấu giếm gì, em bắt đầu thích ấn độ từ lúc quen bạn ấn độ, chị thấy có con nào dở hơi không đang yên đang lành lục hết cả đồ đồng nát lên để tìm cuốn SGK Địa lý năm 11 chỉ để đọc vài trang về Ấn Độ. Bạn India của em cứ bảo sao cậu biết nhiều về nước tớ thế chứ nó đâu có biết chẳng có gì là tự nhiên cả. Nhưng bây giờ đâm ra em thích India thật chứ chẳng phải có suy nghĩ như hồi ấy nữa "không biết thằng bạn mình nó sống ở cái xứ nào nên phải tìm hiểu cho biết".
    À hôm qua em add contact với cả chị Lan với cả bạn summersnow vào trng "danh sách bạn" của em mà chẳng thấy ai trả lời gì hết vậy.
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy dạy lý của VH quả là đáng ghét nhảy . Anyway, thi xong là tốt rùi nhỉ. Thôi thì 4 cũng được dzậy
    Mới có chưa đến 1 hôm không vào mà mọi người đã buôn được mấy thúng dưa lê rồi . Thứ 7 này SS bay về VN rồi nên mấy hôm nay busy đi mua quà, meeting, đi ăn, chia tay với đồng nghiệp v.v... nên không buôn chuyện với mọi người thường xuyên được. Thông cảm nha. Mà SS ở HN, cùng tp với ttclan đó.
    Nói về mấy chú India củ chuối thì thực ra con người có người nọ người kia thôi. Ở chỗ SS cũng có mấy chú India củ chuối nhưng cũng có nhiều chú khá nice. Nên túm lại là tuỳ người mà mình ''đối phó'' thôi chứ cũng không chụp mũ tất cả như nhau được nhỉ
    Hồi SS ở India mọi người cũng nice lắm. Nhất là những người ở trên cũng khoang tàu thì rất nice với SS. Buồn cười nhất là hồi SS ở quê nhà bạn của SS. Đấy là thành phố nhỏ nên rất hiếm khi có người nước ngoài. Hôm SS đến nhà bạn của bạn SS tham dự một buổi lễ, trẻ con ở gần đấy còn kéo nhau sang xem SS (vì đấy là lần đầu tiên bọn trẻ con ở đấy trông thấy người nước ngoài ). Lúc SS đi dạo trên đường một mình, mọi người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào SS cứ như là ''sinh vật lạ'' ấy. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Thích nhất ở India là food, nhất là các món gà. Ôi nghĩ đến vẫn thấy thèm
    SS có một số bạn đang làm việc ở Bangalore và Delhi. Bạn của ttclan thì ở Kerala nhỉ? Thế bạn của VH quê ở đâu thế?
    Nick của SS là summer_snow chứ không phải là summersnow. VH add lại đi. Nghe SS như là phát xít Đức ấy nhưng viết tắt thế cho tiện.
    Thôi SS đi thu dọn tiếp đồ đạc ở VP đây. Lúc rảnh sẽ buôn chuyện tiếp với mọi người nhé.
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ông thầy dạy lý của VH quả là đáng ghét nhảy . Anyway, thi xong là tốt rùi nhỉ. Thôi thì 4 cũng được dzậy
    Mới có chưa đến 1 hôm không vào mà mọi người đã buôn được mấy thúng dưa lê rồi . Thứ 7 này SS bay về VN rồi nên mấy hôm nay busy đi mua quà, meeting, đi ăn, chia tay với đồng nghiệp v.v... nên không buôn chuyện với mọi người thường xuyên được. Thông cảm nha. Mà SS ở HN, cùng tp với ttclan đó.
    Nói về mấy chú India củ chuối thì thực ra con người có người nọ người kia thôi. Ở chỗ SS cũng có mấy chú India củ chuối nhưng cũng có nhiều chú khá nice. Nên túm lại là tuỳ người mà mình ''đối phó'' thôi chứ cũng không chụp mũ tất cả như nhau được nhỉ
    Hồi SS ở India mọi người cũng nice lắm. Nhất là những người ở trên cũng khoang tàu thì rất nice với SS. Buồn cười nhất là hồi SS ở quê nhà bạn của SS. Đấy là thành phố nhỏ nên rất hiếm khi có người nước ngoài. Hôm SS đến nhà bạn của bạn SS tham dự một buổi lễ, trẻ con ở gần đấy còn kéo nhau sang xem SS (vì đấy là lần đầu tiên bọn trẻ con ở đấy trông thấy người nước ngoài ). Lúc SS đi dạo trên đường một mình, mọi người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào SS cứ như là ''sinh vật lạ'' ấy. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Thích nhất ở India là food, nhất là các món gà. Ôi nghĩ đến vẫn thấy thèm
    SS có một số bạn đang làm việc ở Bangalore và Delhi. Bạn của ttclan thì ở Kerala nhỉ? Thế bạn của VH quê ở đâu thế?
    Nick của SS là summer_snow chứ không phải là summersnow. VH add lại đi. Nghe SS như là phát xít Đức ấy nhưng viết tắt thế cho tiện.
    Thôi SS đi thu dọn tiếp đồ đạc ở VP đây. Lúc rảnh sẽ buôn chuyện tiếp với mọi người nhé.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SS quen các bạn ấy qua công việc hay sao? Bạn của Hương là người ở dưới quê thôi bây giờ đang học ở Hyderabad, nhưng quê tít tận Rajasthan cơ (khá xa)
    Nè mà người ở đó họ nhìn mình như người hành tinh à thế thì SS phải tự tin lắm đó, chứ ai mà nhìn viethuong vậy viethuong thấy ngại chết đi được (mà ở Nga vh sợ nhất là bị nhầm với chinese đó không hiểu tại sao nữa. nên vh đi đâu cũng có cảm tưởng người ta nghĩ mình là chinese, mà cái bọn nga nó ghét chinese lắm à, nhưng nó quý vn). Chắc người India mà nhìn hương cũng tưởng mình là tàu luôn quá híc híc.
    Hè này hương ko về vn nữa vì cò không tiến mà mới về tết rồi. Thôi hai bạn gặp nhau đi ăn bét nhè đi nhé, vh nhớ đồ ăn vn quá bún riêu bún ốc bún bò bún chả phở nữa (mà nhớ nhất là quán bún riêu gần nhà với ca bún chả ở ngoài hà nội) híc nghĩ đến mà thấy ba cái salad nga nó mới chán chết làm sao.
    Thôi hương đi nấu ăn vì phải sinh tồn đói quá là đói rồi hehe.
    Có ai nghĩ ra những gì hay về ấn độ thì khơi lên cho mọi người bình loạn nhé.

  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    SS quen các bạn ấy qua công việc hay sao? Bạn của Hương là người ở dưới quê thôi bây giờ đang học ở Hyderabad, nhưng quê tít tận Rajasthan cơ (khá xa)
    Nè mà người ở đó họ nhìn mình như người hành tinh à thế thì SS phải tự tin lắm đó, chứ ai mà nhìn viethuong vậy viethuong thấy ngại chết đi được (mà ở Nga vh sợ nhất là bị nhầm với chinese đó không hiểu tại sao nữa. nên vh đi đâu cũng có cảm tưởng người ta nghĩ mình là chinese, mà cái bọn nga nó ghét chinese lắm à, nhưng nó quý vn). Chắc người India mà nhìn hương cũng tưởng mình là tàu luôn quá híc híc.
    Hè này hương ko về vn nữa vì cò không tiến mà mới về tết rồi. Thôi hai bạn gặp nhau đi ăn bét nhè đi nhé, vh nhớ đồ ăn vn quá bún riêu bún ốc bún bò bún chả phở nữa (mà nhớ nhất là quán bún riêu gần nhà với ca bún chả ở ngoài hà nội) híc nghĩ đến mà thấy ba cái salad nga nó mới chán chết làm sao.
    Thôi hương đi nấu ăn vì phải sinh tồn đói quá là đói rồi hehe.
    Có ai nghĩ ra những gì hay về ấn độ thì khơi lên cho mọi người bình loạn nhé.

  6. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hai mọi người , Hương này , nước da của tớ được mệnh danh là "đen bẩn " chứ không được brownish đâu hà , hic.. Nhưng có lẽ sang đó vẫn tự hào vì nước da của mình vẫn còn khả dĩ chán. Cậu bạn của Hương ở Hyderabad hả ? Tớ đang nghiên cứu một chút về Hyderabad (thích thôi ) , Hương hỏi bạn india của cậu về Charmirar (four minarets) hộ tớ nhé , đấy là công trình kiến trúc cổ của hyderabad . Nhưng tớ chưa rõ lắm về xuất xứ và kiến trúc của nó ,ko hiểu ảnh hưởng của style nào ? Nếu có link thì càng tốt .
    Tớ cũng thích học lý lắm nhưng học ko giỏi .Tớ rất ghét môn hoá vì học mãi mà tớ chẳng hiểu mô tê gì cả. Món ăn trong HCM có ngon ko? Tớ thấy thời tiết ở trong đó rất hay , nhưng tớ thích ở miền bắc hơn vì có 4 mùa rõ rệt , với lại mùa thu ở đây khá đẹp.
    Bạn SS được sang ấn rồi , thích thật đấy .Bạn tớ ở kerala , có tên ở Orissa , nhưng tớ cũng ít liên lạc. SS sắp về nước à , nhưng mình chưa biết SS đang ở đâu cả, về chắc có nhiều quà lắm ha. Mỗi chuyến đi đều có nhiều kỷ niệm , tớ chắc nếu có cơ hội chắc SS cũng ko từ chối chuyến đi đến ấn lần thứ 2 đâu nhỉ . À này , lần này về SS lấy vợ hả (tớ hơi tò mò 1 tẹo)
    tớ có thấy bạn hương liên lạc gì đâu nhỉ , cậu thử lại coi.
    nói về Kerala có nhiều thứ để nói , tớ cũng chẳng biết tại sao thích ,thật đấy. Có một lần tớ được xem điệu nhảy của vùng kerala nên mê luôn..
  7. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hai mọi người , Hương này , nước da của tớ được mệnh danh là "đen bẩn " chứ không được brownish đâu hà , hic.. Nhưng có lẽ sang đó vẫn tự hào vì nước da của mình vẫn còn khả dĩ chán. Cậu bạn của Hương ở Hyderabad hả ? Tớ đang nghiên cứu một chút về Hyderabad (thích thôi ) , Hương hỏi bạn india của cậu về Charmirar (four minarets) hộ tớ nhé , đấy là công trình kiến trúc cổ của hyderabad . Nhưng tớ chưa rõ lắm về xuất xứ và kiến trúc của nó ,ko hiểu ảnh hưởng của style nào ? Nếu có link thì càng tốt .
    Tớ cũng thích học lý lắm nhưng học ko giỏi .Tớ rất ghét môn hoá vì học mãi mà tớ chẳng hiểu mô tê gì cả. Món ăn trong HCM có ngon ko? Tớ thấy thời tiết ở trong đó rất hay , nhưng tớ thích ở miền bắc hơn vì có 4 mùa rõ rệt , với lại mùa thu ở đây khá đẹp.
    Bạn SS được sang ấn rồi , thích thật đấy .Bạn tớ ở kerala , có tên ở Orissa , nhưng tớ cũng ít liên lạc. SS sắp về nước à , nhưng mình chưa biết SS đang ở đâu cả, về chắc có nhiều quà lắm ha. Mỗi chuyến đi đều có nhiều kỷ niệm , tớ chắc nếu có cơ hội chắc SS cũng ko từ chối chuyến đi đến ấn lần thứ 2 đâu nhỉ . À này , lần này về SS lấy vợ hả (tớ hơi tò mò 1 tẹo)
    tớ có thấy bạn hương liên lạc gì đâu nhỉ , cậu thử lại coi.
    nói về Kerala có nhiều thứ để nói , tớ cũng chẳng biết tại sao thích ,thật đấy. Có một lần tớ được xem điệu nhảy của vùng kerala nên mê luôn..
  8. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sorry , SS , bây giờ tớ mới để ý SS là female not male ...thông cảm nhé
  9. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    sorry , SS , bây giờ tớ mới để ý SS là female not male ...thông cảm nhé
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ứ ừ chị Lan không chịu nhận em làm em , cứ cậu cậu tớ tớ suốt thôi thế mà chị nói em phải gọi chị là chị nhé ứ ừ ứ ừ. Đã thế từ đây cậu tớ hết. Mà có khi SS còn to tuổi hơn cả lan ấy chứ nhẩy. Tớ thấy từ đầu đến giờ tớ là đứa xưng hô linh tinh nhất, không tốt không tốt.
    Đồ ăn tp hcm cũng có chỗ ngon, chỗ không, nhưng mà hương chắc chắn là không được ngon như hà nội đâu bởi vì người sài gòn cái gì cũng "qua loa" hơn người hà nội (không có được những cái "thâm thúy tinh hoa" như người Hà nội ấy mà). Hồi đấy mẹ của con bé bạn thân tớ đi du lịch hà nội, bảo phở hà nội nước gì mà cứ trong vắt như nước lã, nhìn là hết muốn ăn, phải nước béo béo vàng vàng như nước phở sài gòn thì mới là phở chứ. Hì bác ấy đâu có biết người ta phải kì công lắm mới có được thứ nước phở trong vắt như vậy. Tớ thì món nào miền nam ăn cũng được (đặc biệt hủ tíu mì ngoài hn chắc không có nhỉ), nhưng đặc biệt là món phở thì phải chọn quán phở hà nội nào đó mà ăn. Tớ chịu không ăn được phở miền nam, nó cứ ngọt ngọt lại có cái mùi gì í, mọi người thì thích ăn chứ tớ thì chịu.
    Thời tiết sài gòn thì cũng dễ chịu nhưng mà nóng quanh năm (tất nhiên mùa hè sg không quá nóng và oi như mùa hè hn, nhưng bù lại các mùa khác khi hn mát hoặc lạnh thì sg bao giờ cũng nóng). Tớ cũng rất thích thời tiết hn nhưng phải cái mùa hè thì eo ơi khó chịu thật. Còn trong nam tớ cũng chẳng phàn nàn gì trừ cái hồi học cấp 3 cứ phải mặc áo dài đi học. Lúc lạnh thì lạnh lạnh là, còn lúc nóng thì nóng phải biết, nhất là khoảng tháng 4 cái áo dài của tớ hôm nào về cũng đầm đìa mồ hôi mồ kê (mà có một điều nữa là trời nóng thì hay ngứa ngáy mà mặc áo dài muốn ...gãi thì khó muốn chết à).
    Bao giờ hương thi xong sẽ hỏi về charmirar (đúng không nhỉ) cho lan nhé. Mà cái đền đó là cái gì vậy? Đền Hindu hay là cái gì thế?
    hương add lại tên hai bạn thì nó bảo là xin phép đã được gửi đi đang chờ ý kiến hai bạn, mà chờ gì cả 3 4 ngày rồi, chẳng hiểu bị cái gì ấy nhỉ.
    à quên kể, hôm nọ tớ đang ngồi trong phòng giáo viên và đang cực kì căng thẳng thì thằng bạn india nó gọi điện cho tớ. Hôm đấy tớ quên tắt tiếng dđ chứ, thế là bà cô lườm cho mình một cái rõ là ý nghĩa. thế là tớ sợ quá tớ móc đt ra. Lúc đấy có biết ai gọi đâu, số nước ngoài không hiện mà. tớ quýnh quá thay vì nhấn nút "C" tớ đi tớ nhấn "answer" rồi mới nhấn "end" ngu thế không biết chứ. Cuối cùng làm mất tiền của bạn ấy, thế mà bạn ấy cứ bảo không sao đâu. mà nó có vẻ buồn, bảo là tớ không chịu nói chuyện với nó nên mới cúp máy. Híc oan quá. Chỉ tại cái tội ngu.
    Thôi bây giờ xử đến môn Cơ lý thuyết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này