1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hai,
    Mọi người ơi phanh một tẹo , tớ đang nghỉ hè , về quê chơi nên ko online thường xuyên được....hu hu hic hic
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

     
    Híc híc chắc tại lâu quá không nghe nên quên hết cả bài nào ra bài nào. Bài sáng nay Trang gởi không phải là bài Trang muốn nói. Đây mới là bài mà Trang thích, bài mà nội dung là chàng trai nhớ người yêu đã mất của mình í. Bài này có tên là Talachi Chushas . Thật ra bài này hắn í đã dịch cho mình rồi, nhưng bây giờ chịu , không biết nói chuyện này vào ngày nào để tìm nữa.[​IMG][​IMG][​IMG]
    Lan lâu lắm mới xuất hiện nhỉ, nhưng chắc đang bận rộn đúng không. Trang mỗi lần về nhà cũng vậy, chẳng hiểu sao mình lại bận rộn vậy, suốt ngày đi gặp bạn bè và đi ăn thui[​IMG]
    Nhìn mấy hình Henna mình đã bắt đầu ngứa tay rùi, muốn thử vẽ qua. Nếu có cơ hội sang đó mình nhất định sẽ tìm mua đầy đủ đồ nghề để hí hoáy.....
    Híc , sao càng ngày mình càng thấy bị hấp dẫn bởi Ấn Độ thế nhỉ [​IMG]
    À mà post nhạc kiểu này bị một cái là chất lượng âm thanh bị giảm hẳn nhỉ, lúc nghe Hương nói mình chẳng thấy gì cả,vẫn thấy mấy bài Hương post hay lắm rùi, bây giờ nghe lại bài mình post mới thấy chất lượng âm thanh bị giảm. Vậy chắc là mấy bài Hương post nếu được nghe bản gốc chắc là hay hơn nữa [​IMG]
     
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 03/07/2005
  3. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hairbraid ơi có tớ ngồi đây cùng HB này. Post nhạc tiếp đi cho tớ nghe với. Mấy hình henna của HB đẹp nhỉ, tớ vote mấy cái hình đơn giản, mà đẹp.
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, nghe lời gọi của Lancome sao nghe tha thiết thế. Trang chỉ tính vào để check một tí, nhưng nghe Lancome gọi Trang lại kềm lòng không được. Chỉ tiếc là Trang chẳng còn bài nào cả, chỉ có 3 bài của hắn gởi thui, mà đã post 2 rùi, còn một bài nữa , nhưng bây giờ chẳng biết bài nào ra bài nào nữa, vì Trang save hết mấy bài của mấy bạn gởi vào thư mục ấy cả, mà tiếng Hindi thì Trang mù tịt, nên chẳng thể phân biệt bài nào.
    Bây giờ ở chỗ Lancome là mấy giờ vậy? Hương chắc sau 24 tiếng đồng hồ phục vụ cho hội buôn dưa, bây giờ đang ngủ lấy sức đây. À mà Lancome kể tiếp chuyện của Lancome đi. Trang thích nghe lắm, mỗi lần nghe Trang đều cảm thấy ấm áp hơn. À mà lúc trước Lancome nói Lancome dùng gì để vẽ Henna vậy, tay Trang thật tình đã thấy ngứa ngáy rồi đấy, mà những hoa văn ấy sao mà thấy mượt mà thế không biết.
    Lúc nãy ngồi nói chuyện với một anh bạn cũng người Ấn Độ, mình nói mình có ý định muốn học tiếng Hindi, thế là anh ấy nói ngay là muốn làm thấy giáo phụ đạo cho mình. Nhưng học qua voice chat thế này chẳng có công hiệu gì cả, mà nhất là đối với những người mới bắt đầu. Anh ấy chỉ cho cách phát âm mấy chữ nguyên âm là Trang lại cảm thây mất kiên nhẫn, thế là thôi , tìm một trang web hoc tiếng Hindi online tự học, cũng hí hoáy được vài chữ rồi đấy, cảm giác như học vẽ hồi lớp 1 vậy
  5. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ui HB à, tớ biết là khi post bài có ai đó ngồi cùng mình sẽ cảm thấy vui hơn. Tớ chẳng làm được gì nhiều thì cứ ngồi đây xem HB thôi mà.
    Henna mà nghịch ngợm thì tớ vẽ bằng... lip liner, chọn cái có màu cam nhìn cho nó giống giống. Bày trò giống trẻ con chơi đồ hàng nhỉ... Tớ thích nhìn thật nhiều hình mẫu để học lấy phong cách và ý tưởng, rồi thử linh tinh. Hồi đó tớ dụ được đứa flatmate chơi cùng, nó cũng thích mấy trò trẻ con này, giờ nó về mất rồi chẳng ai chơi cùng tớ cả.
    Đứa flatmate này cũng là đứa gây cho tớ nhiều căng thẳng nhất trong thời kỳ đầu tiên. Nhưng sau này đã chính thức xin lỗi tớ, vì hồi đó nó... ghen tuông kiểu trẻ con, thấy tớ có người iu mà "bỏ rơi" nó thì nó chịu không được, nên hằn học và... làm nhiều chuyện hơi ác ý. Giờ thì nó bắt đầu... hâm mộ chuyện tình của tớ rồi.
    Đấy, kể chuyện rồi nhé, giờ đến lượt HB kể. Không được chối.
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Đây rồi, Trang đã tìm được bài cuối cùng trong vốn của Trang đâ. Bài hát Dil Chahta Hai trong bộ phim cùng tên, hình như nội dung phim nói về 3 người bạn thì phải.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bài này tiếng trống đã nhỉ. Tớ thích kiểu nhạc hơi quái quái thế này này. Có một cái gì đó tự nhiên hoang dại mà không kém phần dịu dàng đam mê.
    Cho tớ nghe 1 bài nữa đi, rồi tớ đi ngủ. HB cũng tranh thủ ngủ đi nhỉ, hình như bên đó cũng phải gần nữa đêm rồi. Chỗ tớ là 2h sáng. Nghe 1 bài dịu dàng rồi đi ngủ nhé.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sao mà flatmate của Lancome ghê thế, còn bài trò gì ác ý nữa chứ. Trang lúc trước cũng gặp trường hơp như vậy đấy, nhưng không đến nỗi ai chơi ác ai cả, sau này nói rõ ràng rồi thì thôi. Bạn bà vẫn vui vẻ bình thường.
    Còn chuyện của Trang thì hầu như đã kể hết ở những trang trước rồi đấy, không biết Lancome có đọc không. Cũng hơi buồn nhưng biết sao được. Chỉ nhớ có những chuyện nhỏ nhặt mà theo Trang nghĩ là duyên số, thấy hay lắm. Ví dụ như thật ra lần đầu tiên Trang biết hắn cách đây phải 1 năm hơn rồi đấy, lần đầu tiên vào room, hắn là bạn chat nước ngoài đầu tiên Trang gặp, lần đầu tiên dùng voice để nói chuyện, và cũng từ lúc đó Trang add nick hắn vào. Sau lần đó chẳng ai gặp lại ai cả. Trang còn quên mất tên đó là của ai nữa. Không ngờ một năm sau gặp lại, và lại nói chuyện hợp thế. Nhớ một lần hắn gởi cho mình một trang web bói toán gì đó, chỉ là chơi cho vui thôi. Mình phải điền ngày tháng năm sinh của mình vào, sau đó máy sẽ nói cho mình biết kiếp trước mình ở đâu, tính tình như thế nào. CHưa kịp nói với hắn là máy nói về mình như thế nào thì đã thấy hắn copy phần mà máy nói về hắn cho mình xem. Lúc đầu mình còn la oái oái là hắn dám lừa mình, rằng hắn có thể coi trang web đó của mình. Vì phần mà máy nói về hắn giống của mình y đúc. Hỏi ra mới biết cả 2 sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm[​IMG] (Nhưng tính ra mình vẫn trước hắn 6 tiếng đồng hồ[​IMG] , vì vậy mình hay chọc kêu hắn là boy, và bắt hắn gọi mình bằng chị, nhưng mỗi lần mình nói thế hắn đều nói "No, mamdam, I''''M MAN"[​IMG], những lúc này mình thấy hắn dễ thương thế) Mấy ngày sau mình và hắn đều nhắc đi nhắc lại chuyện này, rằng không hiểu sao trùng hơp thế.
    Đấy, phần của Trang hết rồi đấy, Lancome kể chuyện hai người bắt đầu như thế nào đi. ( nếu cảm thấy không tiện thì đừng giận Trang nhé) Vì Trang cảm thấy chuyện của Lancome rất lãng mạn, nên chắc lúc 2 người bắt đầu chắc là khó quên lắm.
    À mà thôi lần khác kể cũng được, bên mình giờ này là 12h 30 đêmrùi, mình cũng đi ngủ đây. Kho nhac India của mình hết rồi đấy , chỉ có 3 bài thui. Chắn Lancome va Hương thì có nhiều. À mà hôm trước nghe SS nói SS cũng có đấy, đợi SS rãnh chắc bạn í sẽ post cho tụi mình nghe.[​IMG] 
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 03/07/2005
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu được nghe chuyện của HB rồi... Mà hai người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm thì lạ thật nhỉ? Nhiều cái đúng là kỳ lạ... Tớ có cảm giác tình cảm của hai người giống như sóng lừng vậy, âm thầm, thậm chí cả hai cùng âm thầm không nói năng nhiều, nhưng lại cuồn cuộn trong lòng sâu. Tự nhiên tớ có cảm giác thế thôi, không đúng thì... đừng giận nhé.
    Chuyện của tớ thì có gì mà giấu đâu, đừng ngại hỏi tớ. Hôm trước tớ kể được một nửa chuyện bắt đầu rồi mà. Đến đoạn chàng choáng. Nhưng lúc đấy tớ chưa choáng, vì đang bận nghĩ về cái burger.
    Sau đó 2 con giời đi dạo dưới mưa lâm thâm (ko phải lãng mạn đâu nhé, tớ có dù nhưng ko mang ra vì 2 đứa chả quen chả biết đi chung 1 cái thì ngượng lắm, mà một mình mình dùng thì hơi tệ).
    Đi lượn trong Botanic Garden, chàng nói chuyện này chuyện khác, chuyện trường của chàng, rồi chuyện văn hoá, xứ sở... Đại khái tớ không thể nào nhớ được vì thực sự lúc đó ko để tâm nghe. Trước ngày thi tớ hay bị stress kiểu đấy. Để cho chàng nói đã đời xong tớ kết luận 1 câu: "I dun know." Nói xong thấy mình phũ phàng, nên phải nói thêm chữa ngượng: "Anyway when we understand each other enough, words are not that much important. We don''t even need to speak." Chả hiểu cái gì xui khiến mà tớ nói như vậy.
    Sau này chàng toàn nhắc lại câu này. Mà cũng đúng thật, nhiều khi hai đứa không nói một lời nhưng đều có thể cảm nhận được phe kia muốn gì, ghét gì... Chỉ cần một cái nheo mắt hay cau mày hoặc cắn môi, là đủ.
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Uh ngủ ngoan nhé, tớ cũng ngủ đây. Bi bo cả nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này