1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bài Dil Chahta Hai là bài đầu tiên hắn gởi cho mình đấy. Lần đầu tiên mình nghe bài này chẳng hiểu sao tim mình đạp mạnh lắm, chắc tại nhịp trống lạ như Lancome nói đấy. Sau đó mình cảm thấy sợ sợ bài này , chẳng nghe lại nữa. Bây giờ post lên cho mấy bạn nghe mới nghe lại đấy, bây giờ thì lại thấy hay mới lạ[​IMG]
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi hồi nãy tớ nhìn hai bạn ở trong này mà chỉ đành làm khách đứng ngó chứ chẳng làm gì được... Cái mạng của tớ nó bị chập cheng thế nào ấy, xem gì cũng được, nhưng log in thì nó báo lỗi.
    Cái bài thứ 2 của Hairbraid nghe tiếng piano (tiếng organ giả piano thì đúng hơn) hay quá nhỉ, đoạn dạo đầu ấy.
    Còn phim Dil Chahta He, tớ có trong máy nhưng chịu, phim nói tiếng Hindi lại không có phụ đề tiếng anh nên tớ nhức đầu quá không kiên nhẫn mà xem được. Chỉ biết phim này là phim loại 1 (là loại xuất sắc, làm ăn đàng hoàng) của điện ảnh Ấn Độ đấy. Có thằng Ấn chỗ tớ nó cứ khen phim này mãi, khen phim có giá trị nghệ thuật và nội dung sâu sắc lắm....tiếc thật mình lại không hiểu tiếng Hindi. phim có Aamir Khan (chắc diễn viên này là nam dv nổi nhất Ấn hiện nay) đóng. Phim nói về 3 người bạn và những mối quan hệ trong xã hội... Tớ thấy phim quay rất đẹp. Diễn viên thì thôi lúc nào cũng đẹp. có diễn viên Preity Zinta đóng nữa nè:
    Lancome ơi chuyện của Lancome hay quá. mà cũng lạ vì tớ thấy mấy ông bangladesh tớ biết cứ trầm trầm, không hay gợi chuyện vậy mà TY Lancome trong ngày đầu tiên có vẻ tích cực... Tớ vẫn chưa hiểu lúc đó hắn đến chỗ Lancome với danh nghĩa gì mà cũng chịu khó Mc Donald xong lại công viên quá nhỉ
    Thế cuối cùng hai bạn đi dưới mưa nói chuyện à... Không tưởng tượng ra mưa Úc làm sao. Nếu mưa lâm râm thì lãng mạn lắm đây.. Còn nếu mưa ào ào thì giống quảng cáo chwingum Doublemint, không sao vẫn lãng mạn chán.
    Sau đó thì sao nữa hả Lancome, kể tiếp đi mọi người đang đợi nè. Cứ ngắt ngay đoạn hay nhất lãng mạn nhất thôi.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nhạc tí nhé.
    Chhaha
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
     
    Nữa nhé. Maine tere liye. Hình như nghĩa là I am for you hay sao đó.

  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Lancome kể chuyện giống bà ngoại tớ hồi xưa kể chuyện cháu nghe quá, rất hay...nhử nhử đến đoạn hay thì ngắt
    thế bao giờ mọi người mới được nghe đến đoạn Lancome choáng? À Lancome kể chuyện phải tả cho rõ ràng nhé, khung cảnh làm sao, con người thế nào là cứ phải ngọn ngành rành rành ra. Ví dụ, hôm đó thời tiết làm sao, Lancome thấy chàng nhìn như thế nào, cảm nhận về chàng như thế nào.v.v và v.v...
    hehe. Tớ tọc mạch tí đấy. Thôi Lancome kể tiếp đi. Đừng để ý tớ nói linh tinh.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ôi hu hu mọi người đâu hết rồi mà chỉ có tớ ngồi trông nhà một mình thế này?
    Hairbraid ơi Lancome ơi SS với cả Lan ơi nhà thì đã vắng người sẵn...hu hu... ôi giời ơi.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chạy vào trộm VH một cái.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ, hay mỏt mơnh hoa?
    CĂch 'Ây 2 phút thơ không có ai? BÂy giỏằ 'Ê 'ỏằĐ cỏÊ Lancome lỏôn Hairbraid rỏằ"i cặĂ à?
    Vui quĂ. CỏằƠng ly.
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ô ô.... TTVNOL bị chập cheng thế nào ấy nhở? Mãi không post được một bài.
    Đang chán quá VH HB ơi, chán như con gián ấy. Mai chụp ảnh tốt nghiệp mà sao tớ muốn bùng thế không biết. Chắc mai đi chụp ảnh và trang điểm phục vụ chị em thôi, tớ lúc này trông như quỉ không muốn làm cái gì hết.
    Chán.
    Khi nãy gặp TY thì TY nói chuyện như cơm nguội. May mà hắn về sớm chứ không lại rách chuyện ra. Nhiều khi thế, nói không được một câu nào trúng ý nhau cả. Tớ phát chán. Thà không gặp nhau thì thấy yêu lạ lùng. Gặp tự dưng chán. Đúng là paradox.
    Tớ hôm nay bị dở hơi, đúng không nhỉ? Ôi giá có thể có nhau ở đây, tớ sẽ làm mặt lầm lì rồi vùng vằng cho hắn chít. Hic hic... Kíu tớ với...
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi sao lại paranois? Linh tinh nào, lâu lâu ai cũng hơi dở dở thế thôi.
    thế là mai lancome đã chụp ảnh tốt nghiệp, sắp về vn rồi cơ à? Nhanh quá nhỉ.
    Sao tớ cảm giác hôm nay cái gì cũng ản đạm. Tớ cũng buồn chết, vừa buồn chuyện mình vừa buồn chuyện người. Tớ cứ thấy bực bực chẳng hiểu tại sao. Định lên nghe các ấy kể chuyện gì vui vui thế ra ai cũng sầu não giống tớ à?
    Cả cái mạng TTVN nữa, hôm nay như chập cheng ấy. Từ chiều đến giờ rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này