1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá gọi điện về cho mẹ, tự nhiên mẹ thuyết 1 tràng về những việc phải làm, phải làm ngay, không được chần chừ... làm tớ muốn khóc. Lúc này sắp về tâm trạng tớ rối bời quá... Ôi tất nhiên là còn nhiều việc phải làm, nhưng mình đâu phải động vật máu lạnh. Có những khi bấn loạn chỉ muốn tung hê tất cả, rồi ngồi thừ ra. Điên mất.
    VH ơi, 3 tuần nữa tớ về nhà, mọi việc sẽ khác, rất khác... Có lẽ sẽ chẳng còn lúc nào ngồi kể chuyện cho mọi người ở đây nghe như thế này nữa. Lẽ nào rồi những điều đẹp đẽ này cũng sẽ chìm trôi?
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH nói gì đi.... Hôm nay tớ buồn xả phanh.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đâu rồi Lancome ơi. Đừng nói thế nhé, về VN rồi, việc gì thì việc cũng phải nhớ cái nhà be bé này của tụi mình nhá.
    Vào đây, buồn thì nghe nhạc, tán phét, vui thì kể chuyện cho bọn tớ nghe.
    Tớ hôm nay bực mình đủ thứ việc. Chuyện bạn bè là một. Thêm chuyện tớ bị thủ tục giấy tờ hộ khẩu lằng nhằng nữa, nhức đầu xì trét lắm. Các ấy biết cái bọn công an Nga nó làm sao rồi đấy.
    Thế Lancome thì làm sao? Sao mà chán mà buồn? Có gì nói ra đây cho trút giận nhé.
    Nãy giờ tớ tưởng không còn ai trên mạng, nên cứ để đấy không refresh trang. Tớ nãy giờ chán, ngồi học tiếng Hindi, viết một đống loằng ngoằng như giun ấy. Nhưng mà cũng đỡ buồn.
    Bố tớ cũng mới gọi điện, tớ đã chán sẵn bố lại bảo "Sao con không đi học bài đi? Chán cái gì mà chán". Hu Hu. Đấy là may vừa mới thi xong đấy.
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua có 3 anh chị người Hà Nội, đi du lịch , không mua được vé tàu lại không mang hộ chiếu để thuê phòng, thế là mình phải nhường phòng cho 3 anh chị ấy ngủ, mình thì sang ky túc xá ngủ với nhỏ bạn, nên chỉ vào nhìn mọi người một lúc rồi ra. Từ sáng qua TTVN đã bị gì rồi, mình cứ muốn post bài lên cho vui cửa vui nhà mà chẳng post được, chỉ muốn đập vỡ màn hình.
    Sao hôm qua mọi người ai cũng tâm trạng thế nhỉ? Mình đọc rồi lại thấy buồn lây. Lancome ơi, đừng nghĩ rằng mình sẽ thay đổi nhé, sống thật với mình là vui vẻ nhất. Mình nhiều khi cũng có tâm trạng như thế, nhưng sau một thời gian lại trở lại thế cân bằng. 3 tuần nữa là Lancome về hẳn Việt Nam rồi à? Chắc là có dự định tìm việc làm luôn đúng không? Mình không biết tâm trạng của Lancome bây giờ có phải giống mình, sợ khi đi làm sẽ làm mình mất đi cái hồn nhiên của học trò. Mình chẳng biết mình sẽ như thế không , nhưng cứ tự nhủ với mình là cố gắng đừng thay đổi. Mình cũng có vấn đề giống 2 bạn đấy, hôm trước mẹ gọi sang, mẹ nói về chuyện kinh doanh của mẹ , và một câu làm lòng mình sao cứ cảm thấy nặng nề và áp lực quá. Mẹ nói là: " COn học xong nhanh lên để về giúp và tiếp tục công việc của mẹ". Trong khi niềm mơ ước của mình rất giản dị , chỉ cần làm một cô giáo bình thường , sống một cuộc sống giản dị. Mình sợ chuyện thương trường sẽ biến đổi con người mình.Mà vốn dĩ con người mình cũng không lanh lợi trong chuyện này Híc híc, .
    À mà hôm nay Lancome chụp hình tốt nghiệp như thế nào? Chắc là đẹp lắm! Có mặt áo dài Việt Nam không ? Ước gì TY Lancome cũng có ở đó để cùng chia sẽ niềm vui này với Lancome nhỉ? Đừng buồn Lancome nhé!
    Còn Hương sao vẫn buồn à? Đã tha cho hắn chưa? Hắn đã biết ra tại sao hắn bị punish chưa? Đã biết sửa đổi chưa?
    Hôm qua là một sweet day của mình. Hắn đến từ rất sớm, 2 đứa ngồi nói chuyện rất lâu, đã lâu lắm rồi mới nói chuyện lâu như vậy, vì thời gian này công việc của hắn có vẻ bận. Thế mà không hiểu sao đến tối mình lại có ý định cắt tóc, trong khi chẳng có chuyện gì cả. Cắt xong leo lên giường nằm lại nghĩ đến hắn, chắc hắn sẽ buồn lắm , vì lúc trước mình đã nói với hắn rằng: " I won''t have my haircut because there is someone like my long hair" Biết làm sao nói với hắn đây nhỉ? Bây giờ lại thấy hối hận, không biết có thuốc gì làm tóc mọc nhanh không nhỉ?
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nào, tranh thủ hôm nay TTVN chạy tốt post một ít tranh lấy lại không khí cho chị em, mọi người vui lên nhé, cho mình vui lây với!
    Đây là những bức tranh của họa sĩ MF Hussain, rất nổi tiếng ở India. Mình rất thích gam màu ông dùng, rất dịu mắt , mà nét vẽ rất mượt mà. Nhưng hơi có phong cách của tranh Châu Âu. Mình thì không biết xem tranh, chỉ biết cảm giác thích hay không , chứ không biết làm sao xem. Mọ người thấy tranh ông MF Hussian như thế nào?

    The Early Years
    Maqbool Fida Husain''''''''s mother, Zunaib, died in his infancy and his father, Fida, remarried and moved to Indore, where Husain went to school. He moved to Mumbai at age 20 when he was admitted to the J. J. School of Arts. He married in 1941. During his early days in Mumbai he earned money painting cinema hoarding--- one of the often-told stories about his early days. In Husain''''''''s own words:
    We were paid barely four or six annas per square foot. That is, for a 6x10 feet canvas, we earned a few rupees. And apart from the New Theatre distributor, the others did not pay us at all. As soon as I earned a little bit I used to take off for Surat, Baroda and Ahmedabad to paint landscapes.
    Given this bad pay, Husain tried other jobs as well. One of the best paying was a toy factory, where he designed and built fretwork toys.
    In the 1947 annual exhibition of the Bombay Art Society, his painting Sunhera Sansaar was shown. This was his first exhibition. After the Partition later that year, Husain decided to stay in India. Soon the Progressive Artists'''''''' Group was formed. Through it, Husain was exposed to, and strongly influenced by, the work of Emil Nolde and Oskar Kokoschka. From 1948 to 1950 a series of exhibitions all over India brought Husain''''''''s work to the notice of the public.
    The 1950s and ''''''''60s
    In 1951 Husain travelled to China. In the following year he had his first solo exhibition in Zurich, and over the next few years his work was widely seen in Europe and the USA.
    In 1966 Husain was awarded the Padmashree by the Government of India. In the following year he made his first film, Through the Eyes of a Painter. It was shown at the Berlin Festival and won a Golden Bear.
    The 1970s
    Some of his best known works are called the Sufi paintings, and were first exhibited at the Pundole Gallery in 1978.
    The 1980s
    During these years Husain slowly grew into a public figure, often embroiled in controversies. His Shwetambari exhibition at the Jehangir Art Gallery consisted of two halls shrouded in white cloth, whorls of which also shared the floor with torn newspapers. Later, he gave a public performance at the Tata Center in Calcutta. For several days a crowd watched as he painted pictures of six goddesses. On the last day of the exhibition he destroyed his paintings by overpainting with white.
    Husain had become a photogenic icon, and the newspapers loved him. The stuffy Calcutta Club was pilloried when it refused admission to a barefoot Husain on the grounds that he violated their dress code. He was nominated to the upper house of the Indian Parliament, the Rajya Sabha in 1987; and during his six year term he produced the Sansad Portfolio.
    The 1990s
    In the early ''''''''90s, several collections of his paintings were made accessible to the public in exhibitions of permanent galleries. The most interesting of these is the Husain-Doshi Gufa in Ahmadabad, a collaboration between the painter and an architect in the construction of a gallery.
    Husain''''''''s most interesting paintings of this period is the series named after the film-star Madhuri Dixit.
    Hình họa sĩ
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 05/07/2005
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 13/06/2007
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hắn bạn mình mà thấy mình post mấy hình lên chắc là thích lắm. Hôm qua mình cho hắn cái link ngôi nhà của chúng mình, hắn vào thích lắm. Nói không ngờ người Việt lại thích nói về Ấn như thế. Hắn chẳng hiểu tụi mình nói gì cả, nhưng hắn thấy hình và nghe được nhạc, anh chàng có vẻ vui lắm. Mình nói hắn lưu lại trang web để xem tụi mình post gì trên đấy. Hắn còn hỏi viethương279 là ai mà post nhiều bài thế. Mình nói là người mở topic này đấy. Còn nhớ tấm hình cô dâu chú rễ mà mình post trong bài Mehndi không? Hôm qua hắn nói là chú rễ là diễn viên nổi tiếng tên là Hritik Roshan,hèn chi đẹp trai thế.Đấy là hình đám cưới thật đấy ( lúc đầu mình nghĩ đó là hình người mẫu trên báo thui) chàng theo đạo Hindu và nàng thì theo đạo Muslim. CHứng tỏ là xã hội Ấn cũng đã bắt đầu thay đổi rồi nhỉ.
    Nhớ lúc hắn thấy hình thằng cháu hắn trên avatar của mình, hắn thích lắm, nói đi nói lại mãi. Mặt hắn lúc ấy chắc là tươi roi rói . Và nhớ cả lúc hắn bắt gặp được chữ "boy" và " I""M MAN" trong bài của mình, hắn biết ngay là mình đang nói về hắn, mặt hắn lúc đó chắc sẽ là . Cũng may là những chữ khác hắn không hiểu, chứ nếu hắn biết mình nói về món bún bò, hủ tiếu bò viên, phở bò chắc mặt hắn sẽ là
    Mà quái lạ, sao hôm nay mình nói 2 chữ "hôm qua" nhiều thế nhỉ???
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 05/07/2005
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 05/07/2005
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hắn nói mới biết Henna là cách nói của người đạo Hồi về nghệ thuật vẽ í, còn Mehndi là của người đạo Hindu gọi.
    Hôm qua hỏi ra mới biết hắn biết cách mặc saree, còn chỉ tường tận là làm sao mặc. Lập lại câu nói của Lancome, " con trai không được phép biết chuyện con gái " Mình hỏi sao hắn biết trong khi chỉ có con gái mới mặc saree, hắn còn cười toe toét nói là đây sẽ là một chuyện rất lãng mạn. Nghe xong là thấy điên hết cả tiết. Sau này không biết sẽ mặc saree cho cô nào
    Hôm qua....
    Thôi, không hôm qua nữa. À mà sao hôm nay chỉ có mình độc thoại thế nhỉ. Chắc tại mình lên sớm quá chăng???
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 08:55 ngày 05/07/2005
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    À, Hương ơi. Làm sao Hương có phim Dil Chahta Hai trên máy Hương vậy. Hương load trên mạng về hay co đĩa. Hắn bạn mình cũng khen lắm. Làm mình tò mò, muốn xem. Nhưng chắc có xem chắc cũng không hiểu hơn Hương. Trình độ tiếng Hindi dưới 0.
    À , Lancome ơi! Đã hết buồn chưa? Kể tiếp cho tụi mình chuyện của bạn đi nhé! Rất muốn được nghe đấy. Không phải tò mò nhiều chuyện đâu, mà là ngưỡng mộ đấy......
    Hương ơi, chỉ tiếp phần post video nhé !
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 05/07/2005
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện thay đổi sao nhanh thế, hôm qua nói chuyện vui vẻ thế. Hôm nay sao buồn thế! Chỉ vì " haircut"

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này