1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ lại lành lại rùi. Sao mọi chuyện thay đổi như chong chóng thế nhỉ ?
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc mãi bây giờ mới thấy có người lên. Trang "ở nhà một mình" từ sáng đến giờ. CHỉ độc thoại một mình. Bây giờ có Hương lên rùi giao nhà cho Hương đấy. Trang đi ăn đây. Hôm qua vì lo sắp xếp chỗ ngủ cho các anh chị ấy, lại xúng xíng cắt tóc, chủ yếu là nằm nhớ chàng đến khoảng 2, 3 h sáng mới ngủ, sáng phải dậy từ 6 h để tiễn các anh chị í. Trưa nay về ngủ bù một giấc dài qua cả bữa ăn trưa, bây giờ đói quá! Nghĩ lại phục Hương hôm trước thức 24/24 tài thế. Tất cả vì "tình yêu Ấn Độ" muôn năm nhỉ!
    Thôi Hương ở nhà nhé! Không biết hôm nay Lancome có lên không nhỉ, hay là hôm nay chụp hình kiêm cả đi ăn mừng tốt nghiệp không về được nhỉ.
    Hẹn gặp lại buổi tối nhé!
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trời đất ơi nãy giờ refresh chắc mấy chục lần nó mới ra được cái trang "trả lời".
    Hairbraid thương mến (hehe, còn tình cảm hơn hắn í nhé), tớ chịu không biết post video làm sao đâu. Về căn bản thì giống post nhạc audio, chỉ cần sửa lại kích thước của cái player, nhưng vấn đề là làm sao để có thể upload một cái video dung lượng to tướng như thế lên mạng? Thì chịu!
    Lancome thì sao hết buồn hết lẩn thà lẩn thẩn chưa?
    Tớ ở đây là trẻ con nhất đấy, chắc là tớ bé nhất, đến Lan, đến ai không biết... Nên nhiều lúc tớ cũng chưa trải qua những cảm xúc của các bạn đâu, chỉ mong các bạn có buồn gì thì nói ra đừng để trong lòng nhé, cái topic của bọn mình thành cái nhà thật rồi đấy... có gì thì có chị có em nhé.
    Hôm qua không có ai (nửa đêm mạng TTVN mới vào bình thường được). Tớ cứ kệ, vào trông nhà một mình, nghe nhạc. Tớ lâu lâu cứ nghĩ bao giờ gia đình bé bé của bọn mình mới đông đủ đến mức lúc nào cũng có người trông nhà nhỉ? Hì hì, ai đã thích cái gì thì rất thích, còn ai đã không thích thì họ cũng chỉ vào đây xem lướt cho vui thôi, tớ biết thế chứ, nhưng cứ ngồi mơ mộng...
    Hairbraid hay nhỉ, hắn của hairbraid cũng là người biết quan tâm đấy. Hắn thích thì làm cho hắn cái account, ghi mấy chữ cho vui cửa vui nhà Hairbraid ạ. Hắn bảo hắn không hiểu gì, chứ muốn hiểu thì bọn mình làm cho hắn hiểu ngay được í mà, nhỉ.
    Dil Chahta He, tớ có sẵn trong máy thôi (vì máy tính KTX của tớ nối mạng nội bộ nên tớ lấy phim này từ máy một anh Sri Lanka). Tớ chẳng bao giờ load phim được đâu, vì giá internet là khoảng 65000VND/100 MB. Nên tớ load liếc thì có mà chết tiền à, hì.
    Mà khổ, xem có hiểu gì đâu. Thật, mình có thích đến mấy, mà không hiểu cái gì thì xem chỉ thấy khó chịu. Cứ xì xà xì xồ lâu lâu chêm được mấy câu tiếng anh chẳng ăn nhập gì nội dung thì cũng bằng thừa. Đoán thì cũng được đấy (bởi vì đa phần phim ấn độ nội dung cực kì đơn giản chứ có phải kiểu như Matrix đâu). Nhưng. Tiếc phim Dil Chahta Hai 3 đĩa, thì đĩa 1 không xem được.
    Tiết lộ một đều ai cũng biết: (cười cái đã) cũng như các phim Ấn khác, phim này kết thúc cực có hậu. Giá ngoài đời lúc nào cũng thế có phải tốt không.
    Gì nữa nhỉ. À hôm nay tớ hết tiền mạng, còn có hơn 1 MB, nên không thể xem mấy cái hình hairbraid post được. Ngày mai đóng tiền mới xem vậy. Nhưng mấy quả hình Henna hôm nọ của Hairbraid tớ save tuốt vào trong máy rồi, đẹp ghê, tớ cũng thích vẽ lắm rồi đấy. Cái anh đấy là diễn viên điện ảnh à, làm tớ cứ tưởng người thường, hì, chẹp đẹp trai thế không chấp. Nhưng mà tớ thấy cái cô dâu í còn đẹp hơn, người trên hình mà như vậy thì ở ngoài đời thật nhìn choáng lắm đấy.... có đôi mắt đẹp dã man...mèn! If only i had her eyeeeeeessssss
    Lancome nhiều nhạc, lười hay là giấu đây, post lên cho chị em cùng thưởng thức chứ.
    Tớ cứ ngồi đây, chớ mọi người lên cho vui nhé.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mà sao cắt tóc thể hả Hairbraid. Thế này khoảng 4, 5 lần buồn, chán đời...thì đi mất bộ tóc đẹp à. Đừng có cắt nữa nhé... chàng lại buồn đấy.
    Tớ cũng nhiều lúc như vậy ... Đối với ai làm sao tớ không biết nữa. Còn đối với tớ nếu về chuyện học tập, thì tớ có bị điểm xấu, không hiểu bài, cũng chỉ là bực, tức tối, lo lắng...nếu về chuyện khúc mắc với bạn bè gia đình cuộc sống, thì là buồn bã, chán đời... Nhưng về chuyện tình cảm, đúng là nhiều lúc phải dùng từ "cực kì đau khổ, cay đắng" Nghe "sến sến", nhưng tớ nói thật đấy....Chắc các ấy cũng thấy vậy.
    Nhưng tớ thấy rồi mọi thứ cũng qua, cái gì cũng có cách giải quyết cả. Những lúc ấy tớ cố gắng phớt lờ đi, không để đầu óc rảnh rỗi để có thời gian mà nghĩ đến nó nữa... Tìm cái gì đấy mà làm.
    Hairbraid giống tớ quá, mà chắc lancome cũng thế... Tớ nhiều lúc nghĩ ngợi, lo lắng, nhớ nhung... linh tinh vậy thôi mà có đợt tớ mất ngủ cả 2 tháng trời (một đêm tớ chỉ ngủ có 2 tiếng là nhiều), lơ thơ lẩn thẩn như con thần kinh, ăn không được học không vào ngủ cũng chẳng xong...chẳng ra sống nữa...chán lắm, mới năm ngoái thôi, đợt ấy cực kì căng thẳng, cứ trằn trọc đến 5 giờ sáng (mà 8 giờ đã phải đến trường), nghe tiếng T''ramvai (tram) bắt đầu chạy ngoài đường xình xịch, mà nước mắt chỉ muốn trào ra, buồn đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng sau rồi cũng đâu vào đấy...
    Bây giờ Lancome với cả Hairbraid lại kể chuyện cho tớ nghe nhé. Tớ mong lắm đấy.
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc, mới có mấy hôm mà các bạn đã mở rộng diện tích nhà mình đến gần 30 trang rồi ấy nhảy Buồn có, vui có.... Hình như bạn cứ bạn nào có tình cảm với mấy anh Ấn hay BLD thì đều gặp nhiều vấn đề rắc rồi buồn phiền cả. Mấy anh Ấn đấy lúc nào cũng có một vấn đề chung là yêu chỉ để mà yêu còn sẽ lấy cô khác làm vợ Thật đáng ghét quá . Nói vậy Trang với lancome đừng ghét SS đấy nhé. Vấn đề của Trang với "anh ý" thì SS có thể hiểu được nhưng SS không hiểu được vấn đề của lancome là gì? Về phần gia đình thì chắc GĐ TY của lancome chắc là chấp nhận lancome rồi phải không? SS đoán vấn đề của hai bạn là sẽ làm việc và sinh sống với nhau ở đâu à? Nếu ở BLD thì chắc chắn lancome sẽ chịu nhiều thiệt thòi hơn rùi vì điều kiện ở đó chắc còn không bằng điều kiện sinh sống ở VN chứ nói gì đến so sánh với ở Úc nhỉ Nhưng nếu yêu thật sự thì dù ở nơi có cực khổ đến mấy mà vẫn có nhau thì vẫn hơn phải không nhỉ? Nếu SS đoán sai thì lancome bỏ qua nhé. Có gì thì lancome chịu khó tâm sự với mọi người ở đây biết đâu các bạn lại có "cao kiến" gì cho hoàn cảnh của bạn thì sao
    À mà hôm nay lancome tốt nghiệp ra trường đấy nhỉ? Chắc là lancome đang vui vẻ với bạn bè đây
    Các bạn toàn post nhạc với lại tranh ảnh hội hoạ còn SS thì lại hơi phàm tục hơn nhiều, chỉ có ảnh món ăn thôi . Trưa qua SS ăn trưa ở một nhà hàng Ấn Độ ở Hà Nội. Ngon lém . Post các bạn xem món ăn nhé
    Cái món đỏ đỏ ở đĩa đấy là Shahi korma mutton. Món vàng vàng ở trong cái xoong nhỏ là tandoori chicken. Món cơm là jeera pilau rice. Còn cái miếng bánh ở cạnh món thịt cừu đỏ đỏ ấy là bánh butter nan
    À còn cái avatar của SS thì không hiểu sao nó lại hiện ra cái hình bộ não bốc khói đấy. SS có chọn cái avatar đấy đâu. Tự dưng một ngày đẹp giời nó nhảy bổ ra làm thành avatar của SS
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hu hu, SS đừng làm hairbraid mất tinh thầnTớ bổ sung ý của SS. Đa phần có thể nhìn chung là vậy. Nhưng. Không phải anh nào cũng thế cả đâu. Nhiều người yêu thật nên cũng hành động kinh lắm đấy, trốn, cãi gia đình, đủ kiểu cả.
    À còn nữa, Haibraid nhớ dịch cái đoạn SS nói ra cho anh chàng xem, để anh chàng biết mà còn phấn đấu không bị liệt vào danh sách đen "yêu chỉ để mà yêu nhưng sẽ lấy cô khác". Hắn cũng phải biết tự ái chứ nhẩy.
    Tớ thì không sao. Tớ yêu cái đất India chứ tớ chả lơ tơ mơ anh India nào cả. Có thằng bạn thân thân thì nó quên biến mất mình là con nào. Chẹp, kệ xác, vẫn không thay đổi được tình yêu Ấn Độ của mình. Nó muốn biến đi đâu thì biến tớ chán chẳng buồn quan tâm nữa, nhưng tớ vẫn cứ lọ mọ học tiếng hindi đấy, chết chóc gì con bọ nào. Hairbraid có thích học tiếng Hindi với tớ không. Học tập thể qua Yahoo messenger
    Ui, mà mấy cái món ấn của SS tớ chẳng xem hình được, hết tiền mạng rồi. Nhưng nghe tả đỏ đỏ vàng vàng thấy ngon quá. SS đi ăn với ai vậy, hay solo? Vào đấy có chém kinh không hay giá cũng chấp nhận được? Có...quen ai trong đấy không?
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái film này hình như SS cũng xem rồi thì phải. Xem cùng với cô bạn Ấn nên được cô ấy thỉnh thoảng dịch cho nội dung film. Có phải film này nói về 3 anh chàng đẹp trai là bạn thân của nhau không nhỉ? Nếu đúng là film này thì film này cũng kết thúc khá có hậu. trừ một điều là cô người yêu hơn tuổi của một trong ba anh chàng bị bệnh nặng và chết thì phải. Nhưng tự dưng đến cuối film lại mọc đâu ra một cô trẻ trẻ đến bên anh chàng này. VH xem film này rùi xác nhận xem có đúng là như thế không với nhé.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hêh , chính xác là phim này rồi đó. 3 anh anh nào cũng đẹp trai đúng rồi đó... Cái anh Aamir Khan mặt hơi ngô ngố tí, nhưng kệ, thế càng dễ thương, miễn đừng ngố "đao đao" kiểu Hàn quôc là được... tự nhiên cuối cùng hai anh kia có bạn gái cả, anh này ngó ngó ra cánh đồng (lúc đi picnic) tự nhiên có cô nào xinh như mơ ở xa xa...hehe... thế là mời đi ăn luôn.
    Có đoạn anh Aamir Khan vẽ tranh cho cái cô bị chết đó (không biết có phải chết vì ung thư giống hàn quốc không, óe), với cả đoạn cô Preity Zinta chạy theo không kịp metro, cô í ngồi đợi anh người yêu quay lại rồi gặp ông lão ăn xin đó...hai đoạn đó VH nhớ nhất ấn tượng nhất...
    Nhạc hay! Trước khi xem phim này Hương nghe đoạn nhạc (hai người tung tăng nhảy múa trong công viên) nhiều lần rồi, bây giờ mới biết từ phim này ra.
    Mà hình như tất cả nhạc của ấn toàn là nhạc phim thì phải... mấy bài tớ post trước cũng đều là nhạc phim cả...
  9. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ừ SS đồng ý là không phải 100% các anh Ấn đều như vậy nhưng cũng chỉ có vài anh dám cãi lại gia đình với lại bỏ nhà ra đi với người iu thôi. Nhưng mà tỷ lệ đấy chắc là ít lắm . SS không muốn làm hairbraid mất tinh thần đâu nhưng chỉ muốn nhắn nhủ hairbraid rằng là nếu HB không muốn mất anh ý thì HB phải kiên quyết mới được. Yêu là muốn người mình yêu được hạnh phúc nhưng mà nếu để anh ý hạnh phúc với cô khác thì không chấp nhận được . Nhưng quả thật nói thì dễ vậy thôi nhưng để kiên quyết giành được TY cho mình cũng khó khăn lắm . Người Ấn vốn rất coi trọng và gắn bó với gia đình và cha mẹ (SS nghĩ là hơn người Việt mình rất nhiều) nên nếu bắt anh ấy phải lựa chọn thì rất khó khăn
    Híc híc SS quên mất là VH vẫn đang giận anh bạn thân nhỉ. Thôi mà VH ơi, chín bỏ vào mồm. À quên mất chín bỏ làm mười chứ . Bạn ấy đi thực tập chắc là rất bận rộn và không có thời gian online được nên không online chat với VH được đấy. Chứ SS dám chắc là bạn ấy cũng nhớ VH lắm lắm. Chắc là do điều kiện khách quan mà bạn ấy không liên lạc với VH được thôi. VH thông củm bỏ qua giùm cho bạn thân của VH đi mừ . Ngày xửa ngày xưa SS và bạn SS cũng trong tình cảnh như vậy đấy. Vào học kỳ cuối bạn của SS phải đi thực tập và làm đồ án. Bạn ấy đi từ sáng đến tối mịt mới về nên chẳng có thời gian mà online và liên lạc với SS. Ở công ty thì là thực tập nên dù online cũng không dám chít chát. Hồi đó SS cũng giận bạn SS lắm đó. Nhưng về sau hiểu được hoàn cảnh của bạn thì SS lại thấy ân hận vì đã giận bạn SS vô cớ và còn thương bạn của SS ghê lắm ấy chứ . Vì vậy mà VH đừng giận bạn thân của VH mà tội nghiệp bạn ấy. Chắc lúc nào rảnh là bạn ấy của VH lại chạy ngay ra hàng intertnet để tâm sự tình củm với VH cả ngày ấy chứ. Vui lên nhé. Đừng giận bạn ấy nữa
    À cái quán kia chém kinh lắm hi hi. Quán đấy do một người Ấn làm chủ và có đầu bếp Ấn xịn đấy. SS đi cùng cô bạn. Ăn có mỗi mấy món đó thôi mà bị chém hơn 200K đấy
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây, mới đi về, mới chợp mắt một lúc, mới... dậy đây. Tớ hết chập cheng rồi. Mừng quá.
    Cuối cùng cũng chụp ảnh, mà máu là khác. Nhìn tớ nhảy nhót hò hét chẳng ai biết đêm qua tớ bị chập cheng thế nào. Cái túi trà xanh đắp mắt tớ sáng nay công nhận là công hiệu...
    SS, chuyện của tớ thì chỉ là từ phía gia đình tớ thôi. Con một, bố mẹ già và đều có bệnh trong người (1 tim, 1 tiểu đường), 2 ôgn bà chỉ mong tớ sớm yên bề gia thất một cách phình phường, là mãn nguyện. Nhưng sự đời lại chẳng đơn giản cho. Tớ chẳng yêu phải một anh giỏi giang công thành danh toại và người Việt như bao người con gái khác. Thế đấy.
    Xưa nay tớ vẫn thường là niềm vui, niềm tự hào của bố mẹ tớ. Mọi người xung quanh cũng expect ở tớ rất cao, bố mẹ tớ càng như vậy. Khi biết chuyện tớ yêu một người nước khác, Bangladesh nghe sao mà xa vời, Hồi giáo nghe sao mà khủng bố, công danh sự nghiệp thì chưa ra đâu vào đâu... bố mẹ tớ shock lắm. Có lẽ 2 cụ thường tưởng tượng ra một viễn cảnh khác cho tớ kia, chứ không bao giờ ngờ được câu chuyện cuộc đời có những chuyện lạ lùng như vậy.
    Bố mẹ tớ, tuy là thế hệ trước, khác mình nhiều, nhưng không bao giờ ép buộc con cái. Từ nhỏ tớ đã được tự mình quyết định nhiều việc chứ không có cảnh cấm đoán bao giờ. Việc này cũng vậy, bố mẹ tớ không ép, không cấm. Không gì cả. Nhưng buồn lắm. Tớ biết 2 cụ buồn lắm.
    Mà làm người già buồn và tuyệt vọng là một tội lỗi kinh khủng. Nhất là bố tớ bi bệnh tim 10 năm nay, 2 lần cấp cứu, và cũng đã cao tuổi rồi. Nói thực tớ không muốn làm bố tớ buồn một chút nào... Mẹ tớ thì ở giữa, vừa buồn nỗi lòng của mình, vừa phải lo an ủi bố tớ để bố tớ đừng quá phiền muộn, vừa phải lựa lời nói với tớ để tớ khỏi quẫn mà học hành không đến nơi đến chốn... Tớ biết cả, thương ghê lắm nhưng chẳng thể bắt con tim mình đập theo một nhịp khác được. Nhiều khi tớ nghĩ mình bất hiếu quá.
    Đó là chưa kể đến cái áp lực của quan niệm xã hội, của họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè... mà bố mẹ tớ sẽ phải gánh chịu khi giới thiệu "con rể" như thế như thế... Tớ thương lắm, người già thì tâm lý cũng dễ vỡ, mà cả đời đã gắn bó với một xã hội khép kín, có những giá trị gần như là bất biến rồi, làm sao bố mẹ tớ có thể cảm thấy dễ chịu trước những lời bàn tán ra vào của người xung quanh về đứa con gái độc nhất, niềm hy vọng của cả đời 2 cụ?
    Nhiều khi tớ nghĩ, nếu đời này chỉ có gia đình tớ và gia đình bên ấy, thì mọi chuyện đã đơn giản xiết bao. Bố mẹ tớ thực ra là những người biết quí trọng tình nghĩa, chỉ cần thấy được cách TY và gia đình bên ấy đối xử với tớ, là sẽ chấp nhận thôi. Nhưng áp lực của xã hội thì thật kinh khủng. Tớ nhận thấy điều đấy trong những lần mẹ tớ nói chuyện, tâm sự cùng tớ về chuyện này.
    Vì vậy nên đến lúc này tớ vẫn không biết nên làm sao. Chắc chắn tớ ở VN với bố mẹ tớ. Đi biền biệt gần 4 năm trời, cha mẹ già khắc khoải trông chờ, nên giờ tớ chỉ một tâm một lòng về bên bố mẹ, nói "phụng dưỡng" thì nghe to lớn, chứ bố mẹ tớ chỉ cần thấy tớ hàng ngày, nghe tớ mè nheo là đủ vui rồi. Không bao giờ có chuyện tớ bỏ bố mẹ để đi theo TY cả đâu.
    Thực ra tớ chỉ còn một niềm hy vọng cuối cùng, là 2-3 năm nữa TY của tớ trở lại Úc làm MBA và thiết lập cuộc sống ở đây, thì may ra còn có cơ thuyết phục bố mẹ tớ. Nhưng đời đang đặt ra quá nhiều chông gai cho bọn tớ, không biết rồi mọi chuyện có thuận buồm xuôi gió hay không. Tớ muốn bố mẹ tớ hài lòng về tớ trước khi, nói dại mồm, nhắm mắt xuôi tay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này