1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    200K? Ăn được 20 bát phở loại đặc biệt, hơhơ. Nhưng mà sao đắt thế, SS đi ăn có thấy cửa hàng đông khách không (tại đắt thế VH đang nghi ngờ...không có ai ăn ) Chắc ngon lắm nhỉ, tớ đang tưởng tượng cái hình nó thế nào đây, thôi quyết tí nữa lên đóng tiền mạng, không để đến ngày mai nữa... Còn quan sát và tưởng tượng...
    Híc. Cảm ơn SS đã an ủi tớ nhé, nhưng mà bảo cả ngày chủ nhật hôm nọ nó làm gì? Ai thực tập cái ngày đó? Hôm nọ cách đây gần 1 tuần nó lên mạng nhắn được cho tớ ba câu bọ, lại còn kết luận "i cant tell you exact time im online" nữa mới cú chứ. Tớ điên, tớ chửi rủa mấy câu rồi tớ thề độc giận từ 1 tháng đếm lên rồi, không lằng nhằng.
    Lancome thế nào, đi chụp ảnh tốt nghiệp vui không? Có gì hay thì kể cho nó xôm xôm cái topic lên nào.
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Há há... qui đổi nhanh thế, đúng là tâm hồn ăn uống nhờ.... Tớ là qui tuốt ra bún riêu, bằng đấy ăn phè phỡn cả tháng.
    Đùa chứ chắc khi về VN thỉnh thoảng tớ cũng phải trốn làng nước lên đấy ăn... Phải quán ở đối diện với Cung Thiếu Nhi HN không SS?
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lancome ơi, những vấn đề và trăn trở của lancome SS rất hiểu. Đúng là áp lực xã hội ở Việt Nam vẫn còn rất lớn. Nhiều người còn thành kiến lắm. Chẳng phải chỉ có người già đâu mà kể cả thanh niên cũng vậy. Nhiều người là thanh niên học cao, thậm chí có người còn đi học ở nước ngoài về ấy mà họ nhìn thấy những người da màu hoặc da đen đều tỏ ra rất khinh thường vì nghĩ rằng những người đấy trông "bẩn bẩn" chỉ vì màu da của họ. Ở VN mà nghe nói đến BLD thì đúng là rất xa vời. Mà theo đạo hồi nữa thì mọi người càng sợ (vì lý do gì thì mọi người đều biết cả rồi).
    Khó khăn của lancome còn nhiều hơn khi TY của lancome vừa là BLD lại vừa theo đạo Hồi . hơn nữa bạn ấy chắc còn trẻ chưa có công danh gì cả. Nhưng hai bạn còn rất trẻ phải không? lancome năm nay mới tốt nghiệp đại học? Như vậy thì hai bạn vẫn còn trẻ mà. SS nghĩ là hai bạn có thể chờ nhau một vài năm đến khi bạn của lancome có việc làm tốt. Hoặc như lancome nói là bạn của lancome sẽ quay lại Úc sau một vài năm để học MBA. SS nghĩ đấy cũng là một giải pháp tốt. Nếu TY của lancome sẽ quay lại Úc thì có lẽ bạn ấy nên cố gắng tìm việc và lập nghiệp tại Úc. Như vậy thì sẽ tốt hơn vì khi lancome mang bạn ấy về VN giới thiệu là bạn ấy làm việc tại Úc thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Mọi người xung quanh với họ hàng làng xóm sẽ đỡ nói ra nói vào hơn. SS nghĩ với họ hàng làng xóm lancome chỉ cần giới thiệu bạn ấy là người BLD là được, đâu cần phải nói rõ với mọi người là bạn ấy theo đạo Hồi đâu. Nhưng bây giờ chắc chắn chưa phải là thời điểm tốt để mang bạn ấy về VN giới thiệu. lancome và bạn ấy chắc sẽ phải chờ một vài năm nữa thì mọi việc mới có thể thuận lợi hơn được. SS hy vọng và cầu chúc 2 bạn sẽ tìm ra được giải pháp tốt.
    À mà các bạn ở đây có biết về một mối tình 32 năm giữa một chú người VN và một cô người Bắc Triều Tiên không nhỉ? nếu chưa biết thì SS cứ kể lại nhé. Hai cô chú yêu nhau vào những năm 1972-1973 khi chú ấy sang Triều Tiên học tập. Họ gặp lại nhau vào năm 1978-1979 gì đó. Sau đó chú ấy phải về nước. Kể từ đó họ không gặp nhau được nữa nhưng vẫn viết thư cho nhau. thời đó kể cả việc gửi được thư sang triều tiên cũng khó khăn. Có khi cả năm hai cô chú ấy mới nhận được 1 lá thư từ người kia. Thế mà hai cô chú ấy vẫn yêu nhau và chờ đợi nhau. Mãi đến năm 2003, vượt qua bao khó khăn hai cô chú ấy mới gặp lại được nhau và lấy nhau rồi. Bây giờ cô ấy đang làm dâu ở Việt Nam đấy. Tất nhiên SS không nghĩ là các bạn sẽ phải chờ đợi nhau lâu đến thế. SS chỉ muốn nhấn mạnh là nếu hai bạn yêu nhau, cùng nhau quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách thì cuối cùng các bạn sẽ có một kết thúc rất có hậu. SS mong và cầu chúc như vậy cho tất cả các bạn
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Nghe Lancome kể, thương Lancome quá. Khi người ta đang nhòm ngó nhau thì hỏi lòng "anh ấy có để ý đến mình tẹo nào không?", mới yêu thì lo "anh ấy có còn yêu mình không", yêu nhau nhiều rồi thì lo "không biết hai đứa có đến được với nhau không"... không biết khi đã đến được với nhau rồi thì còn điều trăn trở gì nữa...
    Chắc vấn đề ở đây không phải ở chỗ bố mẹ Lancome đồng ý hay không, vì tớ biết thương con thì ông bà cụ sẽ cho con chọn người con yêu, sẽ có thể chấp nhận xa con và sẽ chịu đựng được lời ra tiếng vào thôi...vấn đề ở đây là Lancome không muốn để bố mẹ rơi vào tình trạng như vậy. Nghĩ cuộc sống nhiều lúc mất cân bằng... Chắc khi mới yêu anh í, Lancome cũng chẳng nghĩ sẽ có lúc phải lo đủ chuyện như bây giờ phải không.
    Nhưng Lancome ơi nhiều bạn gái còn ở trong tình huống khó xử hơn nhiều, cuối cùng họ vẫn tìm được lối ra để đi đến hạnh phúc, nên Lancome đừng lo nghĩ nhiều, bi quan nhiều nhé. Hai bạn yêu nhau thì thể nào cũng vượt qua được mọi trở ngại thôi.
    Tớ đọc Lancome viết tớ vừa thương Lancome, vừa thấy buồn cười. Xa xôi hẻo lánh thì sao, Hồi giáo thì sao nhỉ. Lancome đến Bangladesh, mọi người ai cũng thương cũng quý Lancome, trẻ con chạy ra quây quanh Lancome, em bé thì tặng bức tranh "Merry you are beautiful"... Tớ không tưởng tượng được ngược lại, nếu TY của Lancome đến VN thì sao, nếu mọi người cũng đối xử với anh ấy như vậy thì hay quá...nhưng...hay là lại nhìn anh ấy với con mắt ghẻ lạnh "thằng ấy nó theo đạo hồi đấy"...? Đạo Hồi ư, tớ thấy Hồi hay không thì không biết, chỉ biết người BLD là một trong những dân tộc tốt nhất, hiền hậu dễ thương nhất mà tớ gặp.
    Đúng thật bao giờ mới hết được cái áp lực xã hội...kẻ trông ra người trông vào. Nhưng đừng vì thế mà buồn Lancome nhé, cũng như Lancome ai cũng mong cho bạn được hạnh phúc và sớm vượt qua được những ngày này.
    Thôi nào. Không nói chuyện buồn nữa. Lancome phải kể tiếp chuyện của Lancome và TY đi. Thế sau khi đi công viên Botanic (đúng không nhỉ, nhớ thế nên viết thế) thì sau đấy hai bạn đi những đâu, nói về những chuyện gì nữa và đến bao giờ mọi người mới được nghe cảnh Lancome choáng?
  5. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ đấy là giải pháp duy nhất của tớ. Nhưng nếu đời này chỉ có mình tớ, thì tớ chẳng ngại ngần gì chuyện chờ đợi hay... theo chàng dến chân trời góc bể. Tớ dễ nuôi lắm. Nhưng thời gian không chờ bố mẹ tớ. Tớ sợ nhất là bố tớ... có chuyện gì, mà trong lòng vẫn canh cánh không yên chuyện của tớ, thì tớ thật... hic hic... Sợ mỗi thế.
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái quán đấy buổi trưa ít khách lắm. Mà nó chém đắt thế làm gì có ai vào ăn đâu. Lần đầu tiên SS đi ăn ở cái quán đấy chỉ có SS và bạn SS là người Việt, còn lại toàn là tây cả. Hôm qua đi ăn thì cũng chỉ có SS và bạn SS là người Việt, còn lại chỉ có hai bàn khác toàn là người Nhật . Cái quán đấy là quán Tandoor ở 24 Hàng Bè ấy lancome ạ. Còn cái quán ở phố Lý Thái Tổ đối diện với Cung Thiếu nhi nghe đồn còn đắt cắt cổ hơn nữa thì phải . Để hôm nào túi rủng rỉnh SS sẽ vào thử cái quá ở Lý Thái Tổ xem sao
    À mà VH ơi, hạ hoả đi xem nào . Chủ nhật cũng có thể phải đi làm lắm chứ. Mấy người bạn Indian của SS là software engineer ấy bận lắm. Nhiều khi phải đi làm cả thứ 7, chủ nhật ấy. Còn buổi tối có khi nửa đêm mới rời cơ quan về nhà. Giờ giấc cũng thất thường lắm. Thế nên bạn VH bảo là không biết lúc nào mới online được cũng dễ hiểu thui mừh. hoặc có thể bạn ấy không phải đến công ty nhưng bạn ấy phải đi giải quyết việc gì đó chẳng hạn. Bạn ấy mới lần đầu đến Bangalore thực tập phải không? ở nơi mới như thế chắc bạn ấy cũng có nhiều việc mà lo và làm lắm chứ. VH thông củm cho bạn ý đi mà. Lần sau có dịp chat với bạn ấy thì làm mình làm mẩy giả vờ dỗi một tý để bạn ấy năn nỉ là được rùi mà. Bi giờ đừng tức giận bạn ý mà tội nghiệp
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    ặi không ngỏằ VH hay cặỏằi mà giỏưn lÂu quĂ ta... Tỏằ> chỏc hỏn bỏưn chuyỏằ?n gơ thôi mà. Nhặng tỏằ> hiỏằfu cỏÊm giĂc 'ỏƠy khó chỏằ mỏằTt tỏ** nhơn mỏằ>i vỏằ nỏằn nghỏằ? thuỏưt ỏÔn 'ỏằT. Trặỏằ>c nay tỏằ> chỏằ? quen nghâ mỏằTt chiỏằu vỏằ nghỏằ? thuỏưt truyỏằn thỏằ'ng mà thôi. Công nhỏưn HB chỏằ<u khó mày mò nhiỏằu cĂi hay và 'ỏạp quĂ.
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bố lancome bị bệnh tim thì thật sự là đáng lo ngại. Chắc lúc nào mẹ lancome và lancome cũng lo lắng cho bố Nhưng khi lancome về VN lancome cứ chăm sóc bố mẹ thật chu đáo. Còn việc kia thì cứ để đấy đã không đề cập tới. chắc 2-3 năm thì SS nghĩ cũng không phải là thời gian quá dài phải không. lancome mới tốt nghiệp ra trường thôi, vẫn còn trẻ mà. Chắc bố mẹ lancome không giục lancome phải lấy chồng khi còn trẻ thế chứ? Khi về VN rồi lancome sẽ có nhiều thời gian ở bên bố mẹ hơn, lancome chịu khó vận động bố mẹ, để bố mẹ không phải lo lắng quá về BLD với đạo Hồi. SS nghĩ lancome nên chịu khó giới thiệu về BLD với bố mẹ, kể cho bố mẹ lancome người BLD tốt bụng và thương yêu nhau như thế nào. Bố mẹ nào cũng thương con và mong con hạnh phúc. Nếu lancome có thể làm cho bố mẹ hiểu được là lancome sẽ rất hạnh phúc với TY BLD của mình thì chắc bố mẹ lancome sẽ yên tâm hơn. Bố mẹ mà đồng ý rồi (một cách vui vẻ ấy nhé) thì chắc sẽ đối mặt với dư luận dễ dàng hơn nhiều ấy lancome ạ.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trời SS đánh máy nhanh dã man. Tớ tưởng tớ dành được phần tâm sự với Lancome trước rồi chứ, post xong đã thấy SS làm một bài rồi Lancome ơi ai cũng thông cảm cho lancome và mong bạn được hạnh phúc. Tớ thì còn non trẻ, kinh nghiệm sống không nhiều, còn hay mơ mộng viển vông lắm và hơn cả "mong" nữa, tớ lúc nào cũng nghĩ, đã muốn gì chính đáng, mong ước gì chính đáng thì "chắc chắn" sẽ đến được đích dù là có muôn vàn khó khăn.
    Chuyện chú Vn và cô triều tiên tớ đọc trên báo tuổi trẻ cách đây đã 3 năm. Chú học về ngành Hoá bên triều tiên, gặp cô. Sau đấy do hoàn cảnh chiến tranh, không liên lạc được với nhau vậy mà vẫn chờ đợi nhau. Đúng là tình sử Angielique..chậc.. thế hệ cô chú như thế, bây giờ bên cạnh những kiểu "yêu vội yêu cuồng yêu thử" tớ dám chắc tuổi trẻ bây giờ còn biết yêu thật sự và biết hy sinh hơn nữa kia. Xã hội bao giờ cũng phải đi lên chứ.
    Thôi nghe tí nhạc Hindi nhá. Tớ mới đi đóng tiền mạng rồi. Nghe bài này tớ thấy có cảm tưởng mình đang đứng chơi vơi trên ngọn núi nào đó ở...Sapa
    &nbsp;Do Naina Ek Kahani
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ, SS nói đúng, 2-3 năm hy vọng không quá dài. Còn tớ, thực ra không biết bắt đầu "giới thiệu" về Bangladesh với phụ huynh như thế nào để khỏi bị nghi là "mị dân" đây... Tớ lúc nào cũng cảm thấy không thoải mái về chuyện này với bố mẹ tớ, thậm chí lảng tránh, ít nhất là trong thời gian xa bố mẹ, nên cảm thấy ngần ngại vô cùng...
    Nhiều khi cảm giác thấy mình giống con thú bị thương vậy... Đôi khi bạn bè tọc mạch, rồi đùa cợt làm tớ đau lòng ghê gớm. Một số người tớ có thể nói thẳng rằng tớ không thích kiểu đùa đó, nhưng một số, dù tớ có tỏ thái độ rõ ràng, họ vẫn làm tới, đôi khi tìm đến tớ chỉ để hỏi một câu móc máy rất cay nghiệt. Không thể hiểu nổi vì sao họ có thể tìm được niềm vui trên sự đau đớn của người khác. Tớ mong một ngày họ phải chết uất khi nhìn thấy tớ hạnh phúc thế nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này