1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đã xem được tranh của hairbraid và mấy ảnh "phàm tục" (theo lời thí chủ) của SS rồi. Tranh đẹp, thức ăn thì không phàm tục tí nào cả. Nhìn đã muốn bốc vài phát.
    Username là ai vậy bây, phải anh í của Hairbraid không đó? Nếu không đúng thì bạn Hairbraid lẫn bạn username gì đừng có giận, là tớ nói mò thế thôi.
    Hairbraid không ngủ nữa hả? Hay chồn chân lên đây rồi. Bây giờ đã 4 người nhà ta lên mạng, biết đâu Lan hắt hơi lên ngay giờ đây.
    Ôi công nhận nghe SS và Lancome nói xong tớ cũng hạ hỏa được một tí, nhưng tớ thấy hắn lên mạng được mà chỉ nhắn cho tớ 3 câu thì vô lý lắm. Nói chung là tớ thây kệ. Tính tớ chẳng bao giờ giận, nhưng đã giận rồi thì phải dồn hết vào một lần cho biết.
    Nào Lancome có kể tiếp chuyện không thì bảo đây. Tớ nãy giờ năn nỉ nhiều, mỏi mồm quá, ai năn nỉ bạn ấy tiếp hộ tớ với.
    Mà thôi, không nói nhiều. Bao giờ Lancome thấy có hứng chắc tự khắc sẽ kể thôi nhỉ. Haha. lãng mạn wá. Mình thì rất thích nghe chuyện tình.
     
     
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH ơi, thực sự VH đã động viên tớ rất nhiều. VH trẻ (tớ chắc cũng chẳng hơn VH mấy tuổi đâu) nhưng nhiều cái tinh tế lắm. Không có VH và các bạn ở đây chắc tớ không bao giờ nói ra được tất cả những điều này...
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À tớ quên hỏi Lancome. Cái này không phải tò mò đâu nhé, tớ hỏi để biết bố mẹ Lancome có khó tính quá hay không thôi, hồi Lancome đi Bangladesh chơi 3 tuần bố mẹ ấy biết thì có ý kiến về chuyện đó như thế nào vậy?
    Saalam Bombay
     
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ tớ cũng khó tính phết. Hồi tớ đi là giấu bố mẹ tớ. Nhưng đứa bạn lại dại dột khai ra. Khỏi phải nói bố mẹ tớ hoá cuồng lên vì lo lắng. Không lo sao được khi đứa con duy nhất giờ không biết lênh đênh ở chỗ nào trên trái đất mênh mông này, giữa một xã hội vô cùng khác với những gì bố mẹ tớ biết, và nhất là thời gian đó, TV và đài báo liên tục đưa tin về tìnhnhình lũ lụt ở BLD, năm đó lụt to nhất trong vòng khoảng 10 năm gần đây. Mẹ tớ, sau này, vừa khóc vừa nói với tớ: "Mẹ có cảm tưởng mẹ có thể mất con bất cứ lúc nào"...
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    lancome cảm thấy không thoải mái khi nói về chuyện đó với bố mẹ là vì bố mẹ không đồng ý và buồn phiền về chuyện của lancome mà. Nhưng lảng tránh mãi có lẽ không phải là một giải pháp tốt. Khi lancome về VN rồi sẽ có nhiều thời gian nói chuyện với bố mẹ hơn thì có thể sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn cho lancome để thuyết phục bố mẹ. SS không nghĩ là ngày một ngày hai mà bố mẹ có thể hiểu được chuyện của lancome. Nhưng mưa dầm thấm đất. Nếu bố mẹ gợi chuyện thì lancome phải tranh thủ cơ hội kể về BLD và TY của lancome cho bố mẹ nghe. Bây giờ bố mẹ lancome chưa biết nhiều về BLD, chưa biết TY của lancome như thế nào nên lo lắng là phải. Lancome phải làm thế nào để bố mẹ hiểu được tất cả những điều ấy. Điều này không dễ dàng một chút nào nhất là khi bố mẹ lancome khá khó tính và lại có bệnh nữa. Nhưng trời không phụ người có tâm mà lancome. Lancome cố gắng lên nhé. Cố gắng gìn giữ được TY của lancome và đồng thời làm bố mẹ lancome yên lòng. Việc này khó thật đấy nhưng các bạn ở đây lúc nào cũng ở bên cạnh động viên giúp đỡ lancome mà. Nhất quyết chúng mình phải gìn giữ được TY cho lancome, VH, Trang và Lan nhỉ
    Take everything easy lancome nhé. Lancome còn nhiều việc phải làm và lo lắng mà. Cố gắng lên nào
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi, sao lại có những người có tâm địa độc ác thế cơ chứ. Đã không an ủi động viên người khác thì thôi lại còn mỉa mai châm chọc người khác thế cơ chứ . SS đọc mà thấy tức giận thay cho lancome quá đi.
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ... một trong những người đó là bạn thân nhất cấp 2. Mỉa mai và cay đắng thế đấy.
    Bay giờ, lâu lâu nó gọi tớ trên YM một lần, sau khi kể lể anh Hải người của nó đẹp trai tài giỏi nhà giàu bao nhiêu, thì bắt đầu quay sang "Anh Bangladesh của mày thế nào rồi?". Tớ thấy choáng váng vì cách hỏi thô bạo và cay độc như vậy. Đã tránh rồi, nhưng nó cứ gọi, cứ hỏi...
    Catty comment, toxic friend...
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À ừ, lo thì lo rồi. Nhưng sau đấy bố mẹ Lancome có giận về vấn đề "con gái bố mẹ dám bỏ nhà đi chơi với một anh nào đó" không?
    Bố mẹ Lancome chắc cũng biết hai bạn khắng khít đến mức độ nào rồi chứ nhỉ? Mà nói về Bangladesh thì đâu cần "mị dân", chẳng nhẽ bố mẹ không hỏi Lancome, con đi đến đó thấy nó như thế nào? Lancome cứ kể xấu có, đẹp có, thì ai nghĩ là "mị dân". hì.
    Hairbraid im lặng quá, không biết đang suy nghĩ hay lại tìm tòi thứ gì mới đây. À quên nói Hairbraid, có thể tải được file dung lượng lớn lên Freewebs.con đấy, nhưng phải là member sau 7 ngày. Đợi thêm mấy ngày nữa nhé.
    Ông họa sĩ Hussain (nhớ mỗi chữ Hussian tại trùng tên ông Iraq ), vẽ thì cũng không phải xuất sắc lắm (tớ thấy nhiều họa sĩ VN vẽ đẹp và có chiều sâu hơn), nhưng mà có phong cách rất riêng đấy. Tớ thích cái tranh đầu tiên với cả cái tranh hai cảnh đối ngược nhau qua tờ giấy quăn góc. Nhưng mà chẳng hiểu gì, hê hê.
     
  9. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá...
    Nơi này là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tớ về chuyện này đấy.
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bó tay.com Thật là đáng ghét, đáng ghét
    lần sau ai mà gọi lancome và hỏi chuyện kiểu như vậy thì lancome lờ đi, cóc thèm trả lời. Người như vậy không đáng để nói chuyện mà, cho dù đã từng là bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này