1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    A tớ có con bé bạn đúng như thế này... Rất hay so chuyện mình với chuyện nó rồi nói khích. Nghe có vẻ đơn giản nhưng không đơn giản vậy. Hồi đấy tớ rất thân, nhưng bây giờ tớ thấy không thể bạn bè gì được với người như vậy, tớ cắt liên lạc luôn, kệ nó muốn nghĩ về tớ thế nào thì nghĩ.
    Đời nhiều người lạ thế đấy. Tớ thấy con bé nó lạ. Ở một nơi nào đấy bên nước Mỹ nó có lẽ cũng đang nghĩ "VH là đồ thần kinh, lạ đời"...biết thế nào được. Tớ thấy càng lớn mình nhìn nhận sự việc càng khác đi. Chín chắn hơn nhưng cũng khắt khe hơn.
    Già quá. Già mất rồi. Hu hu. nước Nga làm con già mất rồi. Đâu còn tung tăng cột áo dài chơi chọi cầu như hồi xưa nữa. Hu hu.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hà hà thằng bé bạn tớ nó đang ở trên mạng, tớ chơi quả invisible cho nó muốn nói gì thì nói. Mình dã man với nó một hôm. Đây cho cả nhà mình xem luôn. Tớ thấy tớ tội lỗi lắm. Nhưng tớ chưa trách nó bao giờ cả nhưng lần này tớ kệ thật đấy, cho nó biết. Tớ thông cảm thì cũng có hạn thôi, tớ chỉ cần tinh thần là chính, có đòi hỏi gì nhiều, vậy mà...
    Đây nè, lại còn trách ngược bạn Hương của nó nữa chứ [:((] Còn bảo tớ "said so much" nữa chứ. Đã thế lần này tớ câm luôn không nói gì nữa cho hắn độc thoại.
    yatendra(17:18:53): hey why r u so angry ?yatendra (17:19:20): why r u feeling so much unsecure about ur realationship?yatendra (17:20:51): plz dont think so much bad things ,plz. no one can be at ur place ,u r my special one in this whole world yatendra (17:20:55): plz dont think that i dont want to talk u yatendra (17:21:28): just i said u that i dont know the fix time ,do u know why i said this ?yatendra (17:22:34): now u said so much so i need to tell u that i have just limited money here in banglore .yatendra (17:24:09): i thaught that if i will come online then, if by the way i would have shortage of money here then from where i will get money ?yatendra (17:24:49): u made me feel so ashamed and sad yatendra (17:25:24): but u r the special one for me in this world , i dont have any new one
    Xong, sign out rồi. Hết chuyện. Rách việc thật đấy. Tớ có yêu cầu nó phải lên mạng chat chit với tớ đâu, nhưng ít ra cũng phải nhắn ra nhắn chứ, ai lại "hi, i cant tell you exact time im online" bao giờ. Lại còn trách tớ không nghĩ là nó không đủ tiền. làm nó buồn và xấu hổ. hừ hừ. tớ cũng buồn và xấu hổ lắm chứ. hừ hừ. run. Đâu ai quân sư quạt mo cho tớ vài chiêu nào. Vấn đề là nó vô tâm, nên tớ muốn làm một trận giận cho nó biết. Chứ không phải vấn đề là nó không chịu lên mạng chat với tớ... đấy. sao giờ?
  3. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH ơi, theo tớ thì nên đi uống ly nước, bình tĩnh hạ hoả, rồi ngồi nói cho rõ ràng, từ tốn, cho hắn hiểu. Im lặng hoài chưa chắc đã là hay đâu, vì nó làm cho hiểu lầm (nếu có) càng thêm trầm trọng. Nhớ nói cho hắn hiểu nhé, nhưng đừng nói nặng nề quá nhé... Doạ thế là đủ rồi, tớ thấy hắn sợ rồi đấy, đừng doạ nữa tội nghiệp.
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi, cảm động quá! Sáng nay vườn không nhà trống, bây giờ đã đông đủ thế này rồi. Hay quá! Lúc đầu chỉ tính vào xem có phải Việt Hương ngồi trước cổng phòng một mình, ngồi nhìn xa xăm, nghĩ ngợi về thằng bạn đáng ghét của VT, ai ngờ vào thì thấy nhà sáng trưng , đông đủ mọi người, à mà không, cũng thiếy một số thành viên.
    Híc, nghe chuyện của Lancome thấy buồn quá. Đúng thật là rất khó xử. Áp lực xã hội chỉ là tác động bề ngoài, tác động mạnh hơn cả chính là tình cảm đang sôi nóng trong lòng. Một bên là tình yêu, một bên là bố mẹ. Thật khó xử ! Trang nhiều khi cũng cảm thấy mình đang bị các mối quan hệ, tình cảm xã hội ràng buộc một cách vô hình mà mình chẳng thế nào thoát ra được. Chắc suốt đời này cũng không thể.Nhiều khi chỉ muốn đến một nơi không ai biết mình, để được tung hoành như con người thật của chính mình, nhưng..... Khó khăn trong chuyện của Trang có thể là ở đấy. Nếu được sống như con người mình muốn sống, có lẽ Trang sẽ bay ngay sang bên ấy, sẽ cố gắng thuyết phục gia đình hắn, chỉ cần hắn nói một câu hắn sẽ cùng cố gắng với mình. Nhưng mình sống không chỉ vì mình. Mà còn vì gia đình, bạn bè, những người đang kỳ vọng vào mình. Nhất là mẹ, người đã chịu đau khổ quá nhiều trong đường đời và hy sinh quá nhiều cho con cái. Nhớ lần trước khi mẹ biết mình đang cặp kè với một anh bạn Mỹ, chỉ là bắt đầu thôi, mình vẫn chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Nhưng mẹ thì nghĩ nhiều lắm , nhớ mãi đêm nằm ngủ với mẹ, mẹ ôm mình vào lòng, tay vỗ đều lên vai mình như lúc nhỏ mẹ thường vỗ để ru con ngủ, mẹ nói "Mẹ đã quen cảnh sống một mình rồi con ạ, con đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần con hạnh phúc là mẹ hạnh phúc rồi, chỉ thương nếu ở bên ấy mẹ con mình sẽ chẳng thể gặp nhau thường xuyên được" Rồi mẹ im lặng không nói gì thêm nữa. Mình chẳng dám ngước mặt lên vì sợ thấy mẹ khóc. Vì vậy mình quyết tâm cho gì đi chăng nữa thì cũng không thể để mẹ sống cô độc một mình được, hy vọng là sẽ thực hiện được. Vì vậy, tuy con tim đang run động mãnh liệt, nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ tiến xa hơn với hắn. Đã có ý nghĩ như vậy rồi thì mình cũng thể ích kỷ bắt hắn đối đầu với gia đình ( nơi quan trọng nhất của hắn, cũng như gia đình là thứ quan trọng nhất đối với mình) và từ bỏ hạnh phúc mà hắn đẳng lẽ được hưởng. Chỉ thương hắn bị khó xử giữa 2 bên.
    Khó khăn của Lancome nhiều gấp nhiều lần khó khăn của mình. Nếu ở trường hợp của mình như thế , mình cũng chẳng thể làm gì hơn là kiên trì chờ đợi. Nhưng cái gì cũng có mặt tốt mặt xấu Lancome ạ. Trang quan niệm, khi mình đang phải trãi qua những chuyện buồn hoặc xui xẻo, đó có nghĩa là hạnh phúc và may mắn đang chờ mình ở phía trước, chỉ cần mình vượt qua được chướng ngại trước mắt thôi.
    Còn cái nick usenames gì gì đó không phải của hắn bạn tớ đâu, chắc của một ai đó. Mà sao nhà mình đông vui thế mà bạn í chẳng tham gia cùng nhỉ???. Lúc nãy đọc đoạn VT nói mời hắn vào nhà tụi mình cho vui, mình cũng nói với hắn, mình thì nói rấy hào hứng. Lúc đầu còn thấy hắn nói rất vui được tham gia , nhưng phải tiếng ANh cơ. Sau thấy hắn cứ ok rồi yes, chẳng thấy bình luận gì. Hỏi ra mới biết hắn đang bận nghĩ về phần mềm hắn đang viết. Làm cụt hết cả hứng. Đúng là bọn con trai vô tâm. Cứ công việc vào là chẳng nhớ trời trăng gì cả. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy thương. Cũng thông cảm, chính ra đàn ông như thế lại hay, chứ suốt ngày quá uỷ mị trong tình yêu thì không thể nào nhìn mặt nỗi. VT cùng đừng giận hắn quá nhé. Cứ nghĩ đến chuyện hắn đang chật vật làm quen với nơi mới , công việc mới, môi trường mới. Trang nhớ lúc trước lần đầu tiên đi thực tập ở một công ty, mình chỉ là chân thực tập nên không phải làm việc gì nhiều, lại chẳng có áp lực là phải hoàn thành như thế nào. Nhưng những ngày đó về mệt kinh khủng. Đầu óc chỉ thấy mấy con số. Tối ngủ còn nắm mơ thấy mình đang bấm máy tính. VT hạ hỏa đi nhé, tội nghiệp người ta!!! Có khi những lúc này bạn Hương lại rất cần sự thông cảm và động viên của Hương đấy.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hu hu, tớ biết tớ đang làm loãng topic, làm mất thời giờ của các ấy, nhưng tớ không biết nói ai nghe bây giờ...thôi cứ than vậy, ai hiểu được thì giúp tớ với...
    Tớ cũng sợ hiểu lầm lắm. Nhưng tính tớ rất hay nhịn, trước đến nay 3 năm trời tớ nhịn nó lắm rồi. Hẹn 5 giờ, thì 6, 7 giờ mới thấy nó ló mặt. Lúc thì trông cháu, lúc thì kẹt xe. lúc thì có việc này, lúc thì có việc kia. Chẳng hiểu việc gì mà trễ đến 1 2 tiếng, chưa kể là không đến luôn ấy chứ, cho cổ tớ nó dài mấy mét... Rồi tớ chẳng nói gì nó cũng gọi điện xin lỗi, năn nỉ, tớ cũng thấy tội nghiệp, dễ thương lắm..."i really have problem so i can not come", như thế thì giận sao được... Nhưng rất bực mình một cái là nó có vẻ rất bàng quan. Tớ mới đến Nga, không thèm hỏi tớ xem tớ sống như thế nào, điều kiện ăn ở ra làm sao, học hành có khó khăn gì không. Tớ có nhỡ không lên mạng mấy ngày (nếu là nó thì thể nào tớ cũng lo nó ốm gì đây), nó cũng chẳng thèm nghĩ ngợi hỏi han gì ráo, cứ cho đó như là chuyện đương nhiên ấy. Tớ thi, không gặp nhau cả hơn tháng trời, cũng không thèm nhắn cho tớ cái sms hỏi thăm cậu học như thế nào.
    Tớ chẳng phải đứa hay đòi hỏi, nhưng các ấy cũng biết, là con gái ai cũng muốn được quan tâm đúng không... Chẳng nhẽ tớ phải hét vào mặt hắn "Sao cậu không hỏi tớ thi cử đến đâu rồi hả?", "Sao cậu không hỏi tớ là tớ thích cái gì hả?"...chẳng nhẽ nói trắng ra cho nó hiểu à...Tớ cũng biết nò đâu cố ý thế, chỉ là mỗi người mỗi tính mà...Nhưng mà... Trời ơi là trời... Vì chuyện này (tưởng như bé con con thôi) mà nhiều lúc tớ muốn thôi luôn cho xong, mệt mỏi quá...
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tự nhiên nhà của bọn mình lâu lâu lại thành nhà...chị Thanh Tâm.
    hi hi.
    Cũng hay đấy chứ, go on.
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của lancome_aus viết lúc 20:04 ngày 05/07/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ừ... một trong những người đó là bạn thân nhất cấp 2. Mỉa mai và cay đắng thế đấy.
    Bay giờ, lâu lâu nó gọi tớ trên YM một lần, sau khi kể lể anh Hải người của nó đẹp trai tài giỏi nhà giàu bao nhiêu, thì bắt đầu quay sang "Anh Bangladesh của mày thế nào rồi?". Tớ thấy choáng váng vì cách hỏi thô bạo và cay độc như vậy. Đã tránh rồi, nhưng nó cứ gọi, cứ hỏi...
    Catty comment, toxic friend...
    --------------------------------------------------------------------------------
    CHo Trang tham gia nói xấu đứa bạn đang ghét này của Lancome với. Chẳng hiểu sao người ta co thể nói ra những lời lẽ như vậy được nhỉ. Chẳng biết nghĩ cho người khác gì cả. Trang cũng đã từng sống chung với 1 đứa cũng độc miệng như vậy. Mỗi lần nó thốt lên những lời í, Trang chỉ muốn vớ lấy một cái lùi giẻ nào đấy bịt miệng nó lại. Hà hà, bây giờ nghĩ đến cảnh nhỏ bạn í của Lancome bị một cái lùi giẻ nhét vào mồm , ú a ú ớ chẳng nói được gì, sao thấy hay thế!!!Còn tụi mình thì líu lo hát nhỉ
    À, món ăn mà SS post lên í, nhìn ngon thế. Chắc sẽ ghi lai địa chỉ, khi ra đến Hà Nội sẽ ghé xem sao. Nhưng nghĩ đến một bữa India food mất toi cả 30 tô bún bò là , nhưng thôi tất cả vì tình yêu Ấn Độ muôn năm. NẾu có cơ hội sang Ấn, chắc sẽ bắt hắn dẫn đi ăn cho đã, cho dù phải ăn bốc, cho dù cay đến mức độ nào, cũng phải ăn, chẳng bõ ở Việt Nam ăn đắt thế...
    À, mà Trang cũng đâu biết gì nhiều đâu, chỉ là nhiều khi hắn hắn gởi gì đó cho mình( ví du như mấy hính tranh cua MK Hussian) , rồi mình tra trên google, copy rồi post lên cho mọi người cùng xem.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
     
    Ôi cảm ơn Trang và các bạn khuyên tớ. Nghĩ vấn đề của tớ chỉ là nhỏ nhoi so với những chuyện rối rắm của Lancome thôi, mà tớ đã thấy chán lắm rồi...
    Nhưng mà khó nghĩ lắm. Tớ thông cảm cho nó thì dễ. Nhưng thật ra không làm cho nó hiểu được chuyện này thì sẽ dẫn đến rắc rối to. một ngày gần đây thôi.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình có đứa em bạn cũng người Việt Nam ở đây, cũng có kể cho tớ nghe chuyện với bạn trai. Nhỏ bạn mình cũng nói con trai cô tâm lắm, cũng có lần bạn mình giận gì đó thế là nói hết những bực mình ấy cho ban trai biết. Hôm sau anh bạn trai ấy thay đổi thái độ ngay. Nhỏ bạn mình còn chọc bạn trai là anh học khó cấp tốc đấy à nữa.
    Nên mình nghĩ VT nên tìm một thời điểm thích hợp nói thành thật những gì mình nghĩ, điều gì làm Hương giận. Mình nghĩ nếu Hương nói nhẹ nhàng và thành thật, lý nào tên í không hiểu được Hương. Mà hiểu được rồi thì làm sao không biết đường mà sửa chữa chứ! Chứ để trong lòng thế này , Hương thì bực mình trong lòng, hắn thì nghĩ Hương không thông cảm cho hắn. lâu ngày sẽ thành nguy cơ đấy.
    Ký tên: chị Thanh Tâm Trang
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao nói ứng nghiệm thế. Đang khuyên nhủ Hương thì Trang gặp ngay trường hơp như vậy. Đang đứng ở vị trí chi Thanh Tâm nghe chuyện tâm sự, bây giờ đến lượt vào vị trí tâm sự cho chi Thanh Tâm nghe rùi.
    Hắn của mình cũng vậy đấy. Lúc nãy nói đợi tí , khi nào hắn rãnh sẽ gọi mình. Đợi dài cổ đến lúc hắn lên thì nói một câu " Ok, tớ về nhà đây. " ( híc híc, từ khi cho hắn cái link này xong chẳng dám copy lời của hắn bằng tiếng Anh nữa ) . Mình nói ngắn gọn"Ok, chào!" , mà đẳng lẽ ra người tinh ý là biết mình giận rồi. Hắn cho luôn một câu " Chào tạm biệt!" . Bực quá, mình invisible luôn. Thế là hắn cũng out luôn. Ngày mai phải cho tên này ra trò, chứ không lại thành thói quen vô tâm thế thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này