1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc, kể ra bạn của VH cũng hơi ngây thơ vô (số) tội nhỉ. Chẳng biết đường quan tâm đúng mực đến chị em phụ nữ gì cả. Tội này là to lắm, hi hi Nhưng thôi lần này VH "đại xá'' cho hắn ta đi. Nhưng VH phải nói chuyện với hắn cho rõ ràng xem nào. Kêu là hắn chẳng quan tâm gì đến VH cả. Cứ kêu ca cho rõ ràng xem nào. Bọn con trai nhiều đứa là ngốc nghếch lắm. Không cầm tay chỉ bảo tận nơi là không biết đâu. VH có ấm ức gì trong lòng với hắn thì cứ nói rõ ra cho hắn biết đi. Không lần sau hắn chẳng biết đường mà tránh. VH cứ tích tụ mãi ấm ức trong lòng thì gay go to lém, lại tự làm hại đến ngọc thể ấy chứ. Híc.
    Mà có nhiều chuyện của VH cũng giống chuyện của SS ra phết đấy. Lần trước SS cũng đi học xa nhà, bạn của SS cũng chẳng hỏi han gì về nơi ở mới, môi trường mới v.v... như thế nào cả. Thế là SS dỗi bảo là hắn chẳng quan tâm gì đến SS cả. Thế là hắn upset lại còn giận SS chứ. Lại kêu là hắn thì bận ơi là bận nên không hỏi thăm được SS nhưng hắn expected là có chuyện gì mới hay khó khăn thì SS phải kể cho hắn nghe automatically chứ. Đằng này SS lại giấu không chịu kể cho hắn nghe. Híc. Thế là thay vì SS là người giận dỗi thì bạn SS lại giận dỗi với SS chứ hi hi thế là lại hoà
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn chị Thanh tâm, híc cảm động quá.
    Tớ đã nghĩ đến chuyện này nhiều rồi. Nói ra nghe to tát quá nhỉ, nhưng quả thật đây là vấn đề vô cùng to lớn quan trọng để gìn giữ mối quan hệ của bọn tớ... Trước đây thật sự tớ chẳng giận gì, giận xong thì thôi, tớ chẳng phải người để bụng. Nhưng lâu ngày rồi, đặc biệt là đợt này tớ mới thấy căng thẳng. Hết chịu nổi.
    Nhưng khó nghĩ lắm...khó nói lắm, đâu phải đùng một cái cho nó hiểu ngay được. Dù sao đây cũng thành tính hắn rồi...hu hu. Tớ từ trước đến nay chẳng mặt nặng mày nhẹ với thằng bé bao giờ...Đang tự nhiên lại đùng đùng đòi nó phải thế này, thế kia...Nó lại hiểu lầm, thì chết...Biết là im lặng thì còn sinh ra đủ chuyện hơn nữa. Nhưng eo ôi... Không biết bắt đầu từ đâu...
     
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hi hi he he he.... Đúng là chiện tình củm phức tạp quá đi. Thôi mai Trang cứ tức giận (giả vờ thôi nhé), làm mình làm mẩy một lúc cho hắn ta biết mặt nhỉ. Ai lại dám đối xử với chị em phụ nữ như thế cơ chứ
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    -----> Thằng bạn tớ thì khác anh í của Trang ở mấy chuyện này... Chắc anh í của Trang để ý mấy chuyện lớn, vô tâm chuyện bé. Thằng bạn tớ ngược lại. Chuyện chẳng đâu vào đâu thì nó rất tinh, lúc nào cũng sợ tớ giận. Tớ chỉ cần bảo "I will be busy for 3 days" là nó nghĩ mình giận, xin lỗi rối rít (mặc dù mình bận thật đấy chứ hở). Nhưng những cái vĩ mô hơn thì...bó tay, nó chẳng hiểu gì hết, chẳng nhạy cảm gì hết...
    Thế Hairbraid định xử lí như thế nào, tiết lộ tí cho tớ học hỏi với. Tớ cứ trách thằng bạn tớ, nhưng thật tớ cũng chẳng hơn gì, chẳng hiểu tâm lý anh em đâu. Như bố tớ chẳng hạn, mẹ tớ nhiều lúc buồn vì bố tớ không...tặng quà ngày sinh nhật, 8-3. Tớ ra nói nhỏ bố, thì bố bảo "Ba nhớ chứ. Nhưng mà sao lại bày ra ba cái trò sinh nhật lễ lạc để làm gì nhỉ. Sinh nhật ba, ba cũng chẳng thích ai tặng ba cái gì hết. Chỉ có người không có chuyện gì làm, rảnh hơi mới nghĩ ra ba cái ngày đó"... Xong rồi lại chở tớ đi mua quà cho mẹ... Ai cứ bảo con gái rắc rối, tớ thấy con trai rắc rối chẳng kém...
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Đang đọc tự nhiên lại thấy có người nhắc đến tên mình làm sợ toát mồ hôi, lại còn "hiểu nhầm" nữa làm mình mừng (hụt) rụng tim
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    xin lỗi bạn nhé. Tớ thấy bạn ở trong topic này hơi lâu (trong khi topic nào ai quan tâm thực sự thì mới ngồi lâu, mà người quan tâm thì cũng trên đầu ngón tay), nên tớ nghĩ chắc phải họ hàng thân quyến của một trong mấy bạn hay lượn trong đây rồi.
    Có gì...mong bạn bỏ qua. Mồ hôi chảy ngược. nhé.
     
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Usename lại xuất hiện rùi, sao chẳng nói tiếng nào thế nhỉ? Góp một ít tiếng nòi cho vui cửa vui nhà đi bạn.
    Mấy chuyện này thì tớ thường xử lý bằng cách, giả vờ giận hay buônmà nhiều khi cũn glà giận thiệt(bằng cách nói chuyện lạnh nhạt một chút , trả lời ngắn gọn một chút hoặc trốn một thời gian cho hắn gọi mấy lần....) đến khi nào hắn biết mình đang giận hay đang buồn. Hắn biết mình giận lý nào lại không hỏi lý do. Hắn đã hỏi lý do lý nào mình không nói . Nhưng thường nói giọng nhẹ nhàng cho hắn hiểu lý do và tại sao mình giận và buồn.( Híc, hy vọng ở đây không ai biết hắn, mà có ai biết hắn thì cũng đừng dịch cho hắn nghe đoạn này nhé, không thì sau này chiêu này mất linh). Như lần trước có lần hắn hẹn mình từ trưa, mình ngồi chờ từ trưa đến tốn khuya, lo lắng đủ trò ( mà công nhận con gái thường rất dễ dàng lo lắng cho những người mình quan tâm, nhất là khi chàng trễ hẹn, 30 phút cũng đủ làm mình nóng hết cả ruột) . Thế là mặc dù 12 h khuya tớ vẫn chạy ra đường mua thẻ IP card( thẻ gọi điện đường dài) , mà lúc đó khuya quá rồi, chẳng ai còn mở cửa nữa, thế là phải chạy sang nhà nhỏ bạn hỏi nó có thẻ không để mua lại ( lúc đó phải nói dối là nhà có chuyện , chứ nhỏ bạn mà biết mình vì một thằngng bạn quen trên mạng mà tức tốc chạy sang nhà nó kiểu đó , chắc nó cười thúi mũi) . Lúc gọi điện mới biết là trưa nó bị ông sếp gọi sang giúp chuyển nhà giùm, tối lại phải đi tập criket với đội trong công ty. Tối đó dự tính là sẽ mắng cho nó một trận trong điện thoại, cho dù nghe không hiểu nó nói gì( hồi lúc đầu mỗi lần hắn gọi điện mình đều nghe không hiểu gì cả,mà công nhận tiếng Anh Ấn Độ nghe hơi khó hiểu một chút, bây giờ cải thiện hơn một chút rồi, từ 10% lúc đầu, bây giờ nghe hiểu được khoảng 50%) , nhưng lúc đó nghe được một câu hắn có gởi off messages cho mình, nhắn là không đến được. Chỉ khổ nỗi thời gian đó Yahoo cứ bị lỗi, hay bị mất messages lắm. Nghe câu đó thế là dịu hẳn, chẳng la hét gì cả. Nhưng mấy bữa sau cũng kể cho hắn nghe là mình đã lo lắng như thế nào, đã phải chạy ra đường nữa đêm như thế nào, và cũng yêu cầu hắn là lần sau nếu có gặp trường hợp như thế phải báo cho mình biết để mình đỡ lo lắng. Những lần sau anh chàng có vẻ tiến bộ hẳn. Nếu không ra được đều gọi điện báo cho mình một tiếng, nếu hết tiền thì nhắn tin SMS. Điểm này thì mình đồng ý với SS đấy, mấy chàng trai nhiều khi ngờ ngệch mà vô tâm lắm, phải chỉ tận mắt mới biết được.
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    À ha! Hay thế! Username lên tiếng rùi à! Bạn đọc nhiều bài của tụi mình thế, cho chút ý kiến đi! Hay tham gia vào hội tụi mình luôn nhé. Hội này đang âm thịnh dương suy. Bạn vào chắc là vui lắm.
    Nhưng đọc mấy đoạn tâm sự của tụi mình đừng cười nha, có gì cho xin ít ý kiến nhé!
    Chị em nhóm buôn dưa Ấn nâng ly chào mừng bạn username nhé!
    Bây giờ lại nhớ đến vụ tóc. Không chỉ các anh chàng Việt Nam mà các anh chàng Ấn Độ cũng rất dễ choàng vì bộ tóc dài đấy. Không chỉ có hắn bạn mình mà còn nhiều người Ấn khác nữa. Nhớ có lần một tên Ấn Độ nói với tớ là: " If American can see ur long hair, they will never fight to Vietnam" . Biết là hắn đang tán nhưng nghe vẫn thấy mát cả dạ. Thế mà chẳng hiểu sao mình lại quyết đinh cắt . Sáng nay khi hắn thấy bột óc ngắn củn của mình, hắn đã gởi ngay cho mình cai icon " angry" ( tên mặt đỏ, xịt khói ở 2 lỗ tai í). Lần đầu tiên hắn gởi cho mình cái icon í, còn cho một câu " Tụi mình có thể nói chuyện sau không, bây giờ tớ không muốn nói chuyện với cậu" . Tất nhiên sau đó vài phút là hắn làm lành với mình , nhưng nghĩ lại chắc hắn buồn lắm. Nghĩ lại lại thấy tiếc bộ tóc ....
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 05/07/2005
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ối ối uống bia thế nào thì thủng bụng, sình gan à.
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi chào mọi người, mình đi ngủ đây. Trưa nay ngủ vẫn chưa đã giấc. Có gì gặp lại sau nhé
    CHúc mọi người ngủ ngon.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này