1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi chào mọi người, mình đi ngủ đây. Trưa nay ngủ vẫn chưa đã giấc. Có gì gặp lại sau nhé
    CHúc mọi người ngủ ngon.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
        Ậy đừng đi chứ. Tớ là tớ quyết làm sao cho Lancome kể chuyện tình củm ra cơ, tớ đợi từ chiều đến giờ. Hairbraid ngồi yên đấy, còn tra Lancome với tớ. cả SS nữa.
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hương vừa nói xong chẳng thấy Lancome nữa. Chắc sợ hội mình tam kiếm hơp bích đây, hihi! Cũng muốn nghe Lancome kể lắm đấy nhưng chắc phải đợi Lancome có tâm trạng kể mới hay chứ. Chắc bây giờ Lancome vẫn đang buồn chuyện nhà, híc híc. Lancome ơi, cố lên nhé!
    Tớ thì chịu hết nỗi rùi, Hôm sau thi môn cuối đấy. ( Thật ra có 2 môn , thi hết môn đầu, còn lại môn cuối thui) Nên pahỉ ngủ sớm, mai dây ôn bài tiếp. Híc híc, môn này tớ hơi run đấy...
    Hương thông cảm nhé!
    Hương ơi, nếu rãnh thì post thêm nhạc nhé. Cho không khí nhà cửa vui lên một chút nhé. Mấy bài Hương post nghe hay thế không biết. Trang ở đây chỉ tìm được mấy video clip nhạc India thui, mà video thì lại không biết làm sao post nữa. GIve you a kiss lấy tin thần nhé
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    hi hi lancome trốn đâu mất rồi, không vào kể tiếp chuyện cho VH nghe kìa. VH chờ lâu quá, cổ dài như thiên nga rồi kìa Ới ời là lancome ơi, vào kể chiện tiếp đi thôi
    SS cũng buồn ngủ quá rùi. SS đi ngủ đây. VH ngồi đây canh nhà nhé. Có ai tới chơi thì nhớ mở cửa, dắt tay họ vào nhà và mời họ uống nước nhé
    Thôi SS đây. Chúc các bạn ngủ ngon nhé
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chẳng hiểu mạng kiểu quái gì nữa, cứ như ốc sên thành tinh ấy.
    Chẳng thấy lancome đâu nhỉ. Mấy ấy nói đúng, có tâm trạng kể mới hay. Nhưng tớ cứ kiên nhẫn ngồi tí nữa. Biết đâu Lancome lại có tâm trạng về khuya thì sao... hơ. Nếu lancome không vào thì tớ cũng đi ngủ vậy. Ở đây mới 9 giờ thôi, nhưng hôm nay tớ buồn wé... Chỉ muốn nghe Lancome kể chuyện để nó có hứng hết buồn. hu hu. Không lại ngủ không ngon mất thôi.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
     không có gì làm lại post nhạc vậy. Phục vụ chị em. Đến bao giờ mình mới được nói câu "anh chị em" nhỉ. Chẳng thấy mống XY nào vào đây nữa. hu hu.
     Joote dedo paise lelo
    Bài này bọn Nga thích lắm. Tớ chẳng hiểu tại sao. Mà bọn Nga bị chứng SÙNG ẤN ĐỘ. Chắc có cái topic như thế này ở nước nó thì đông ngùn ngụt quá. Ca sĩ Nga cũng suốt ngày bắt chước mặc đồ saree đứng uốn éo hát hò các kiểu, tivi thì phim ấn độ với cả arab xem bét nhè. Lúc nào cũng giới thiệu đầu phim là "mối tình của những người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Híc.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 06/07/2005
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Bài này cũng dễ thương này
    Du dur tum rahe
    Nhạc hindi trong máy tớ thì nhiều, nhưng không phải bài nào cũng dễ nghe. Nhiều bài phong cách xẩm+rock+jazz...bó tay, chắc tớ nghe không nổi thì mọi người cũng thế thôi. Chẳng lọt lỗ tai được đâu...
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 06/07/2005
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Aitbaar Nahi Karna
    Hairbraid bảo mấy bài tớ post hay. Nhưng ls2 vì bọn mình có chút cảm tình với nước người ta, nên mới cảm nhận được thôi hairbraid ạ. Hôm nọ tớ đang nghe nhạc, tự nhiên ông anh họ tớ từ đâu chạy vào, giựt tai nghe, nghe được 5 giây trả lại.
    Tớ hỏi, anh Sơn thấy nhạc sao.
    Ông anh tương cho một câu "Đúng là con dở nghe nhạc dở"
    Buồn đứt ruột. Đúng vào đây mới gặp được người hiểu mình. hà hà.
     
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
       Vừa nghe nhạc vừa đọc thơ Tagore haha. (sao mình hay cười vô duyên thế nhở)
    Bài này post rồi, cứ post lại, tại hay.

    R.Tagore
           Bài số 16Tay nắm chặt tay, mắt dừng lâu trong mắt;Câu chuyện của lòng ta bắt đầu như vậy đó.Ấy là đêm tháng Ba trăng tỏ;Hương Kêna dịu dàng toả khắp không trungChiếc sáo của anh nằm trơ trọi dưới đấtVà vòng hoa của em còn hãy dở dangTình yêu của chúng ta thực cũng giản đơnNhư một bài hát vậy.
    Tấm mạng màu vàng nghệ của emLàm cho mắt anh say đắm.Cái vòng hoa nhài em tết cho anhĐã lay động lòng anh như một lời khen thưởng.Đó là một trò chơi có cả hiến dâng và từ chối;Phát hiện rồi lại giấu chenụ cười và e lệ,những cuộc đấu tranh nhẹ nhàng nhưng vô bổ.Tình yêu của chúng ta thực cũng giản đơnnhư một bài hát vậy
    Chẳng có sự bí ẩn nào bên ngoài hiện tại;Không có tham vọng làm cái điều không ai làm nổi;Không có bóng đen nào phía sau lòng hứng khởi say mêKhông sờ soạng lần mò trong chiều sâu bóng tối.Tình yêu của chúng ta thực cũng giản đơnnhư một bài hát vậyChúng ta không tách xa lời nóiĐể lạc vào trong cõi im lặng muôn đờiChúng ta không đưa tay vào chốn hư vôđể tìm những vật không mong gì có được;Những gì chúng ta cho và nhậnCũng đủ lắm rồiChúng ta không hề ép niềm vuiđể từ đó vắt ra chất rượu đau thươngTình yêu của chúng ta thực cũng giản đơnnhư một bài hát vậy

  10. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chào hairbraid và mọi người nhé . Hôm nay tớ vào đây thấy cái chủ đề dài ngoẵng nên mới tò mò vào xem, mà vì lười cho nên định đọc từ cuối đọc lại, nào ngờ các bạn buôn ghê quá nên cứ đọc xong 1 trang là thấy có thêm trang mới rồi nên mãi không đến được trang 1 . Không ngờ đây là nơi âm thịnh dương suy chẳng thấy có mống đàn ông nào cả . Tớ mới xem qua chủ đề này thôi, nhưng mà hồi trước cũng đã đọc bài của viethuong và hairbraid bên tư vấn tình yêu cho nên nể lắm
    Nói thế thôi tớ đi ngủ đây , mai vào chắc chủ đề lại mọc thêm mấy trang rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này