1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xa chắc là chuyện tớ choáng thế nào đấy. Dưng mà giờ mệt và buồn ngủ quá, tớ xin phép đi ngủ cái đã nhé, mai kể, hứa đấy.
    Cả nhà ngủ ngon nhé.
    Nhắn nốt câu cuối: Chúc Hairbraid ngày mai làm bài tốt nhé. All the best.
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Híc lancome hứa là mai phải giữ lời hứa đấy nhé. Cả nhà cứ ngóng chờ mãi
    Chúc tất cả các bạn hôm nay ngủ ngon nhé. SS cũng đi ngủ thui
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hôm qua cổ tớ được làm cổ thiên nga...hôm nay SS giáng xuống cấp "cổ ngỗng" rồi, buồn wá!
    Nói sao đây, mỗi lần đọc chuyện của Lancome là tớ cứ đọc đi đọc lại hòai... Hay quá nên thích đọc thôi.
    Hắn hơi quan tâm quá mức như vậy, cũng dễ thương đấy chứ Lancome nhỉ. Đừng đến mức lo quá quan tâm quá hóa ghen mù quáng là được mà. Mà hắn có biết hắn nói chuyện dặn dò giống kiểu "bố" lắm không? Có bao giờ Lancome nói hắn "nhiều chuyện" quá chưa?
    Ước gì mình cũng may mắn có được TY quan tâm đến mình vậy...chẹp...thôi cứ đợi chắc trong tương lai cũng có
    Tớ chiều nay ngủ gặp ác mộng, có bố nào cứ đòi giết mình mới sợ chứ...cầm dao đuổi mình khắp Tp. HCM Mơ xong tỉnh dậy tóat mồ hôi. Vào đây thì thấy SS và lancome đã sign out cả rồi.
    Ngày mai Lancome lại kể chuyện love story của ấy cho bọn tớ nghe nhé. À tự nhiên nói Love story, các ấy đọc chuyện Love story của Enrich Segal chưa? Truyện dựng thành phim...có câu bất hủ "to love is never to say sorry" ấy mà. Yêu là không bao giờ phải nói rất tiếc...Lancome thấy có đúng không. Đã bao giờ nghĩ "tiếc" chưa? Chắc chưa bao giờ đâu nhỉ...3 năm rồi còn gì...
    Thôi post nốt bài thơ cổ vũ Lancome rồi lại ngủ tập 2 đây.
    Bài số 49
    Tôi nắm tay nàng
    Và ghì chặt nàng vào ***g ngực của tôi
    Tôi muốn sắc đẹp của nàng đầy ắp cánh tay tôi
    Muốn dùng những chiếc hôn đoạt lấy nụ cười tươi mát của nàng.
    Muốn dùng mắt tôi uống no cái nhìn ảm đạm của nàng.
    Nhưng than ôi, bây giờ tất cả ở đâu?
    Ai có thể cướp được màu xanh trên trời thẳm?Tôi muốn nắm trong tay sắc đẹp của nàng;
    nhưng nó cứ thoát ra,
    Và trong tay tôi chỉ còn thân thể.
    Tôi đã mọi mệt quay về, thất vọng.
    Ôi, thân thể làm sao mà chạm đến cái bông hoa
    chỉ tinh thần mới chạm được?

    Nghe chẳng ăn nhằm gì chuyện tình củm của Lancome... Bài này thảm bỏ xừ... Nhưng kệ cũng là thơ Tagore, đọc xong mong Lancome có hứng ngồi hầu chuyện bọn tớ.
    Thôi chúc mọi người ngủ ngon chúc Trang làm bài tốt nhé.
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 07/07/2005
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 02:58 ngày 07/07/2005
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn hôm nay tớ chỉ đọc các trang mới, chưa đọc thêm được trang cũ nào cả mà bây giờ buồn ngủ quá chắc sẽ đi ngủ đây . Chuyện các bạn ghê thật đấy, vừa yêu xa, vừa yêu... online, vừa khác chủng tộc thì đúng là khó khăn chồng chất, nhưng mà không sao vì tớ cũng thích ... điên điên như thế , cái gì đã thích thì làm hết mình để sau này không phải hối hận, với lại tớ theo chủ nghĩa lạc quan nên nghĩ là cái gì mình có công sức cố gắng thì trời phật sẽ phù hộ mình .
    Về Ấn Độ tớ không biết gì đâu, tớ có dạy một cô bé Ấn Độ nhưng hôm nay là buổi cuối rồi , với lại cô đấy cũng không gây cho tớ được nhiều cảm xúc về Ấn Độ . À có bạn nào đọc về thần thoại Ấn Độ không, tớ đang tập tành về cái đó.
    Tớ đi ngủ phát đây, mà mấy ngày sau tớ đi chơi rồi nên không biết khi nào mới vào hầu chuyện các bạn tiếp được.
    À mà các bạn hình như trẻ hơn tớ một chút thì phải nhưng mà không sao cứ gọi là bạn bè cho tiện
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ 'úng rỏằ"i 'ỏƠy chỏằ biỏt 'ặỏằng còn khặĂi chuyỏằ?n.
    Mà bỏĂn nhỏằ> 'i thơ phỏÊi quay lỏĂi nhâ. Hairbraid nói rỏằ"i, Âm thỏằ 'ỏƠy nên bỏĂn có thặặĂng và hiỏằfu cho thơ mong bỏĂn giúp chúng tỏằ> cỏÊi thiỏằ?n tơnh hơnh
    Mà bỏĂn dỏĂy gơ cho cô bâ ỏÔn ĐỏằT vỏưy? NhỏĂc? Tiỏng Anh chỏc không phỏÊi,... Hay tóan lẵ hóa gơ 'ó à?
    Tỏằ> tò mò chút, không phỏÊi bỏĂn bỏằ quĂ cho nhâ
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4

    À quên username thích Ramayana hay là gì đấy... Lancome hồi xưa bảo cũng thích đọc, chắc gặp người cùng sở thích rồi này
    Đọc thơ tí nhé, lần này không phải Tagore. Mà là thơ India, tác giả khuyết danh. Đổi tí cho đỡ nhàm.
    [
    Do not stand at my grave and weep
    I am not there , i do not sleep
    I am a thousand winds that blow
    I am a diamond glint on snow
    I am the sunlight on ripened grain
    I am the ghentle autumn rain
    When you wake in morning hush
    I am the swift uplifting rush of quiet
    birds in circling flight
    I am the soft starlight at night
    Do not stand at my grave and weep
    I am not there. I do not sleep

    -----> đọc xong thấy ...rợn rợn. Nhưng dầu gì cũng là thơ Ấn, post lên cho cả nhà cùng đọc.
    Còn bài này hồi đấy tớ đọc trên báo Văn nghệ này:
    Hồ Chí Minh
    AMRITA PRITAM (Nữ thi sĩ Ấn Độ)
    Tố Hữu dịch
    Đức vua ta nghe nói đó là ai?
    Thánh nhân đó là ai?
    Ai đã gỡ chiếc gai
    dưới chân
    Chân Người đẹp yên trong giấc mộng
    tên là cuộc sống!
    Ai đã giơ cánh tay cứu đỡ
    những nạn nhân
    Những nạn nhân của bánh xe đau khổ
    nghiền nát tấm thân!
    Một chiếc đèn đất nhỏ nhoi soi chân
    Qua những con đường khó khZn đêm tối!
    Cơn gió thoảng qua chừng như muốn hỏi
    Muốn hỏi từ Việt Nam
    dải đất nên thơ!
    Đó là ai, Người đã lau khô
    những dòng nước mắt?
    Dòng nước mắt ở trên nét mặt
    lịch sử Việt Nam!
    Trái đất đã mơ
    giấc mơ đầy hứa hẹn
    Một giấc mơ
    vào buổi đêm tàn!
    Rằng có người đã gieo mầm mống
    Mầm mắt trời lên trên cánh đồng bầu trời.
    Hiền hiện đây rồi những bước hoa tươi
    Những bước chân hoa, trên cành cây thu tàn, sáng
    Người yêu thương nhân loại là ai đó?
    Bậc hiền nhân đó là ai?
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    You are the one!

    Man does not measure the stars
    It is a gift He cannot count
    So it is with my love for you
    How, then, can I tell you of my love?
    Strong as the eagle,
    soft as the dove,
    patient as the pine tree that stands in the sun
    and whispers to the wind...
    You are the one!

    The Flowers of Love
    (Tarannum Riyaz )
    If you should leave me now and go away
    the world will not come to an end
    the gift of life is given to us but once
    I will not pine and sigh
    go, be unfaithful if you will
    I shall seek consolation with someone else
    in the spring-scented garden of life
    I too shall pick the flowers of love

    Manushya Puthiran

    Manushya Puthiran

    In separation from you
    there is
    no grief.
    Just an unexpected
    space
    like a house
    vacated
    a little while ago.

  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thơ tình nổi tiếng Ấn Độ đây, chỉ có tiếng anh thôi, hairbraid thích thì tặng hắn nhá haha
    DEEP IN LOVE (Bhavabhuti_8th century CE)
    Deep in love
    cheek leaning on cheek we talked
    of whatever cane to our minds
    just as it came
    slowly oh
    slowly
    with our arms twined
    tightly around us
    and the houses passed and we
    did not know it
    still talking when
    the night was gone
    Bài này cực hay luôn nè. Có bác nào văn chương lai láng biết dịch thơ thì dịch hộ bài này với. Hay là Lancome SS Hairbraid và Lan nữa, biết đâu trong mấy bạn có người thích dịch thơ nhỉ.
    DO NOT ASK OF ME, MY LOVE (Faiz Ahmad Faiz)
    Do not ask of me, my love,
    that love I once had for you.
    There was a time when
    life was bright and young and blooming,
    and your sorrow was much more than
    any other pain.
    Your beauty gave the spring everlasting youth:
    your eyes, yes your eyes were everything,
    all else was vain.
    While you were mine, I thought, the world was mine.
    Though now I know that it was not reality,
    that?Ts the way I imagined it to be;
    for there are other sorrows in the world than love,
    and other pleasures, tool
    Woven in silk and satin and brocade,
    those dark and brutal curses of countless centuries:
    bodies bathed in blood, smeared with dust,
    sold from market-place to market-place,
    bodies risen from the cauldron of disease,
    pus dripping from their festering sores?"
    my eyes must also turn to these.
    You?Tre beautiful still, my love,
    but I am helpless too;
    for there are other sorrows in the world than love,
    and other pleasures too.
    Do not ask of me, my love,
    that love I once had for you!

  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Tiếp nè. Thơ Hindi hiện đại đây.
    (Mà tớ cứ pót linh tinh thế này ai phản đối thì nói một tiếng để tớ thôi nhá Tớ hứng lên ấy mà, nhưng tớ biết không phải ai cũng hứng như tớ. Đọc tiếng anh rối rắm bỏ xừ...)
    Love Is Forever
    We will always be in love
    Even though your gone,
    I have our kids
    To help me carry on.
    But my love for you
    Is always in my heart,
    No matter what happened
    It didn''t tear us apart.
    But I will tell you
    Life is tough,
    Not being able to touch you
    Makes it really rough.
    So the day we meet
    I''ll hold you tight,
    I''ll meet you honey
    In the bright light.
    So wait for me
    Until then,
    ''Cause my love will last
    Forever on end!

    Second Best
    You may say that you want a life with me.
    But along with those words comes the lies;
    no guarantees.
    You may want to hold my hand.
    You can promise me the world
    but you can never understand.
    Love is not a game.
    A heart is not a toy.
    Love is between two that feel the same.
    I have opened up my heart.
    I have opened up my soul
    but your ways are tearing me apart.
    One minute you love me.
    Another you push me away.
    I don''t know what else it could be.
    Don''t say what you don''t mean.
    Just open up your heart.
    Because I am confused and hurting.
    If there is a chance that I can win,
    If you can promise that you won''t turn away,
    I will open my heart up to you again
    just as long as you do what you say.
    ''Cause I don''t want to be the only one
    to fall in love.
    Second best for me
    isn''t good enough.
    I would never let you down.
    I can offer so much.
    But are you going to be around?
    You say I am the one you need.
    I am the one you want to love.
    But please don''t lie to me.
    Take my heart if that is what you want.
    I am willing to give it to you.
    But don''t try if that is not what you are tending to do.

  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
              Bạn username ơi, bạn không ngủ nữa à
    Bạn góp vui vài dòng với bọn tớ cho topic nó ấm cúng một tí bạn username nhá.
    Bây giờ một bài hát Hindi cho nó rộn ràng tí.
     
     
    À nghe hairbraid nói tớ mới nhớ. Tớ cũng chẳng biết tiếng Anh tớ dốt [​IMG] hay là người Ấn Độ nói khó nghe[​IMG].... tớ nghe hòai mà vẫn không thủng được hết, buồn ghê à.
     
    Được viethuong279 sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 07/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này